Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ngày thứ 7 may mắn!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
20052011
Ngày thứ 7 may mắn!
Xếp lịch đi tham quan triển lãm về du thuyển bên Singapore, do nó rơi vào thứ 6 ngày 13 nên mọi người khuyên nên rời lại thứ 7. Sáng dậy sớm, vội chia tay vợ con và chạy ra phi trướng, vào đến phòng chờ mới nhớ chợt nhớ ra quên mang tiền, mấy cái thẻ ghi nợ thì hỏng hết do hôm trước bỏ quên vào máy giặt, tờ 100USD phòng thân bỏ ở ngăn trong lấy ra thì không đổi được do để lâu ngày trong ví nên nó bị nhuốm màu đen của da ví, còn đúng 3 triệu trong ví mang ra mua vội SGD và đổi chuyến bay vè ngay trong đêm. Lúc đi chuyến bay trễ 40', đến nơi, ghé thăm hội chợ được 1h thì hết hứng thú, đành quay về sân bay, vỡ mộng đi casino vì ứ có tiền. Chờ ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, 1 cô em xinh đẹp đến ngồi gần, lân la hỏi chuyện thì em nói em mới đi Bali về, do Bali không có chuyến bay thẳng nên phải transit Singapore, em là giáo viên Arobic ở quận 10 (chắc là giáo viện thật bởi body cực chuẩn, khuôn mặt tươi tắn, trắng trẻo và xinh xinh), hỏi thăm về chuyến đi 1 chút thì em hứng thú kể rất hăng hái, cho xem cả ảnh Bali của em nữa, em hơi ba hoa nhưng tôi rất hiểu và gợi ý cho em nên giành tiền đi EU, Dubai hoặc Mỹ thay vì giành hơn 4000USD để đi Bali, tôi kể cho em về các địa điểm mình đã đi và khen em thật tài giỏi, bởi mới 21 tuổi mà được đi đây đi đó rôi, những câu chuyện của tôi và em khiến chúng tôi gần gũi hơn, tôi đã có số điện thoại của em và sẽ mời em đi cà phê vào 1 ngày o xa, ha..ha..
Tôi được ưu ái xếp ngồi ở của thoát hiểm, (chẳng hiểu sao tôi rất hay được xếp ở vị trí này, vị trí có chỗ ngồi rộng nhất, thoải mái nhất, và được ngồi ngắm các em tiếp viên xinh đẹp), ngồi cạnh tôi là 1 cô bé du học sinh rất dễ thương đang học năm cuối trường SMU (Singapore Management University) về Việt Nam phỏng vấn xin việc, nói chuyện với em một hồi thì khám phá ra em là Ms Lê Thị Ngọc Giao nổi đình nổi đám ở HCM bởi giải nhất hùng biện tiếng Anh 2006, cuộc thi Hùng biện tiếng Anh chủ đề “Du học Australia - Tương lai của bạn, thế giới của bạn” do Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia tại Việt Nam (AEI Việt Nam), (http://tuoitre.vn/Giao-duc/137792/Le-Thi-Ngoc-Giao%C2%A0giai-nhat-hung-bien-tieng-Anh-AEI-phia-Nam.html)
Nói chuyện với em gần như hết chuyến bay và chẳng hiểu sao chúng tôi nói chuyện rất hợp và khi chia tay có phần hơi lưu luyến nhưng tiếc là tôi cũng quên hỏi điện thoại của em, nhưng em đã cho tôi biết địa chỉ facebook, tôi sẽ add em vào mục friend. Một ngày dài nhưng nhiều kỉ niệm.
Tôi được ưu ái xếp ngồi ở của thoát hiểm, (chẳng hiểu sao tôi rất hay được xếp ở vị trí này, vị trí có chỗ ngồi rộng nhất, thoải mái nhất, và được ngồi ngắm các em tiếp viên xinh đẹp), ngồi cạnh tôi là 1 cô bé du học sinh rất dễ thương đang học năm cuối trường SMU (Singapore Management University) về Việt Nam phỏng vấn xin việc, nói chuyện với em một hồi thì khám phá ra em là Ms Lê Thị Ngọc Giao nổi đình nổi đám ở HCM bởi giải nhất hùng biện tiếng Anh 2006, cuộc thi Hùng biện tiếng Anh chủ đề “Du học Australia - Tương lai của bạn, thế giới của bạn” do Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia tại Việt Nam (AEI Việt Nam), (http://tuoitre.vn/Giao-duc/137792/Le-Thi-Ngoc-Giao%C2%A0giai-nhat-hung-bien-tieng-Anh-AEI-phia-Nam.html)
Nói chuyện với em gần như hết chuyến bay và chẳng hiểu sao chúng tôi nói chuyện rất hợp và khi chia tay có phần hơi lưu luyến nhưng tiếc là tôi cũng quên hỏi điện thoại của em, nhưng em đã cho tôi biết địa chỉ facebook, tôi sẽ add em vào mục friend. Một ngày dài nhưng nhiều kỉ niệm.
Được sửa bởi Admin ngày 20/05/11, 05:40 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Layout, typing.)
Ngày thứ 7 may mắn! :: Comments
Dường như bạn lại có phần suy diễn ngoài luồng rồi, có thể cách viết của mình tạo ra sự suy diễn đó nhưng thực chất thì không như bạn nghĩ nhé!huongth đã viết:Ôi, đúng là đàn ông.
Đàn ông ai chẳng thích cái đẹp, con gái cũng còn thích nữa ấy chứ.
Nếu mà định ngoài luồng thì ai dại gì ma đưa lên diễn đàn này, he..he..
Ơ, hơ hơ, quả mơ có hạt.
Thì em có nói gì đâu, tại bác có tật nên giật lung tung nên mới thanh minh vậy chứ.
Em định viết: Ôi đàn ông thật may mắn, không may bấm send mất, kaka
Thì em có nói gì đâu, tại bác có tật nên giật lung tung nên mới thanh minh vậy chứ.
Em định viết: Ôi đàn ông thật may mắn, không may bấm send mất, kaka
Khà khà,.. nếu là câu sau thật thì đâu có nghĩa, nhỉ?huongth đã viết:Ơ, hơ hơ, quả mơ có hạt.
Thì em có nói gì đâu, tại bác có tật nên giật lung tung nên mới thanh minh vậy chứ.
Em định viết: Ôi đàn ông thật may mắn, không may bấm send mất, kaka
Mà mình đâu có giật gì đâu, bình thường thoai
Similar topics
» Ngày mai, một ngày của 5 năm chờ đợi.
» Ảm đạm quá ngày ơi ...
» Một ngày đau!
» Ngày cô đơn
» Ngày mới!
» Ảm đạm quá ngày ơi ...
» Một ngày đau!
» Ngày cô đơn
» Ngày mới!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|