Thống Kê
Hiện có 20 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 20 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
Hôm nay, vừa làm bát phở xong, mình đang vểnh râu nghe nhạc mơ màng thì nhận được một cú điện thoại từ một số lạ...
-Alo tôi nghe
- Có phải Sơn không, đang đi làm hay ở nhà?
- Vâng, tôi Sơn đây, đang ở nhà, dạ ai đó ạ?
- Khỏe không mày? hà hà..hà...
- Ai đấy nhỉ?
- Nhẫn Hoằng Hóa 2 đây.
Sau một thoáng lướt qua bộ nhớ
- À, Nhẫn con thầy Giao hả?
- Ừ, đúng rồi - giọng Miền Nam nhưng không thể lẫn được thằng bạn cũ
- Ha ha, Nhẫn hả, "Thuốc chuột" hả? khà khà khà...
- Khà khà...khà khà...
Anh em tôi nhận ra nhau và cập nhật tình hình gia đình, công việc, bạn bè của nhau. "Thuốc chuột" gửi lời hỏi thăm đến tất cả các bạn, hiện Nhẫn đang sinh sống và làm việc tại Gia Lai, anh nói sẽ ra Bắc vào dịp cuối Tháng Năm này và chắc chắn sẽ gặp anh em ngoài này.
Nhẫn nói vẫn thường xuyên nắm tình hình anh em qua diễn đàn, thấy anh chị em ai ai cũng béo tốt, Nhẫn rất vui.
Hẹn gặp nhé lão "thuốc chuột" này, hơn 10 năm rồi, không gặp!
-Alo tôi nghe
- Có phải Sơn không, đang đi làm hay ở nhà?
- Vâng, tôi Sơn đây, đang ở nhà, dạ ai đó ạ?
- Khỏe không mày? hà hà..hà...
- Ai đấy nhỉ?
- Nhẫn Hoằng Hóa 2 đây.
Sau một thoáng lướt qua bộ nhớ
- À, Nhẫn con thầy Giao hả?
- Ừ, đúng rồi - giọng Miền Nam nhưng không thể lẫn được thằng bạn cũ
- Ha ha, Nhẫn hả, "Thuốc chuột" hả? khà khà khà...
- Khà khà...khà khà...
Anh em tôi nhận ra nhau và cập nhật tình hình gia đình, công việc, bạn bè của nhau. "Thuốc chuột" gửi lời hỏi thăm đến tất cả các bạn, hiện Nhẫn đang sinh sống và làm việc tại Gia Lai, anh nói sẽ ra Bắc vào dịp cuối Tháng Năm này và chắc chắn sẽ gặp anh em ngoài này.
Nhẫn nói vẫn thường xuyên nắm tình hình anh em qua diễn đàn, thấy anh chị em ai ai cũng béo tốt, Nhẫn rất vui.
Hẹn gặp nhé lão "thuốc chuột" này, hơn 10 năm rồi, không gặp!
Re: Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
Được sự đồng ý của Nhẫn "thuốc chuột", mình để lại số ĐT của Nhẫn ở đây. ACE liên hệ hỏi thăm nhau nhé: 01696581564
Re: Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
Mình lại hay gọi là Nhẫn (Giao) xin lỗi bạn nhé! Chứ không biết đến cái biệt hiệu "Thuốc chuột". Mà biệt hiệu này là thế nào vậy, Nhẫn hoặc HHS kể đi.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
Lại nhớ lại hồi đi thi đại học, lần đầu tiên ra thủ đô. Trường đại học đầu tiên Camap và Nhẫn (thuốc chuột) và mấy bạn nữa thi cùng địa điểm, rất may mắn được anh trai của Nhẫn dẫn đường, thuê nhà trọ. Phải nói là Nhẫn, anh trai của Nhẫn và thầy Giao dạy văn (bố của Nhẫn) từ khuôn mặt, dáng đi, cử chỉ, giọng nói giống hệt nhau, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì rất khó phân biệt. Là trường thi đầu tiên cũng là trường tập dượt. Hồi đó đa số các anh em nếu đỗ ĐH thì đều thi đỗ 3 - 4 trường ĐH. Cảm ơn bạn Sơn đã đưa tin, để camap nhớ lại một chút kỷ niệm.
Còn một kỷ niệm cực kỳ hấp dẫn và ly kỳ và rất vui về bạn Nhẫn nữa, nhưng trên diễn đàn này không nêu ra được. Khi nào anh em gặp nhau kể ra sẽ cười bể bụng!
Còn một kỷ niệm cực kỳ hấp dẫn và ly kỳ và rất vui về bạn Nhẫn nữa, nhưng trên diễn đàn này không nêu ra được. Khi nào anh em gặp nhau kể ra sẽ cười bể bụng!
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
Camap kể đi mà, không kể thì thôi còn nhem nhem làm tò mò. Kể đi "Thuốc chuột" có lên diễn đàn đâu mà sợ lộ. Hô hô
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
Kỷ niệm về anh thuốc chuột thú vị và tuyệt vời lắm, nếu kể ra chị em lại suốt ngày hình dung và dự đoán và ước ao được tận mắt cảm nhận thì khó cho anh thuốc chuột! Xin hỏi ý kiến Admin có nên kể ra hay không? hì hì!
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
Camap cứ kế thoái mài, quyền tự do ngôn luận mà, miễn là không vi phạm nội quy diễn đàn.camap đã viết:Kỷ niệm về anh thuốc chuột thú vị và tuyệt vời lắm, nếu kể ra chị em lại suốt ngày hình dung và dự đoán và ước ao được tận mắt cảm nhận thì khó cho anh thuốc chuột! Xin hỏi ý kiến Admin có nên kể ra hay không? hì hì!
Re: Người mang biệt hiệu "Thuốc chuột" một thời
Thời phổ thông toàn là những kỷ niệm vui thôi, không có kỷ niệm vi phạm diễn đàn đâu, nhưng đây là kỷ niệm đặc biệt thú vị kể trực tiếp có mặt của bạn Nhẫn thì mới hấp dẫn. Hẹn khi nào gặp mặt nhé. khì khì!
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Similar topics
» Thời khắc đặc biệt trong năm
» Những con người mạo hiểm tính mạng
» Vĩnh biệt một người bạn!
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
» Váy ngủ sexy cao cấp thương hiệu hiệu Việt - Mask lingerie
» Những con người mạo hiểm tính mạng
» Vĩnh biệt một người bạn!
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
» Váy ngủ sexy cao cấp thương hiệu hiệu Việt - Mask lingerie
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|