DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam.

+2
tulengoc
jamestoan
6 posters

Go down

Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Empty Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam.

Bài gửi by jamestoan 04/05/11, 08:51 am

Đúng theo kế hoạch, 2 thành viên phía Nam đã có mặt tại Nội Bài lúc 13h30’ ngày 29/4/2011, Sau khi nhận phòng tại một khách sạn nhỏ tại Mỹ Đình, 2 thành viên tham quan siêu thị Big C, không khí mua sắm ở đây thật náo nhiệt, hàng hoá không phong phú lắm, trưng bày chưa được thật đẹp mắt nhưng điều khiến 2 thành viên không khỏi ngỡ ngàng là một số hàng hiệu rất đắt tiền lại có mặt ở một siêu thị vốn được coi là bình dân này. Giá đồ uống (nước ép trái cây) ở đây cũng khiến chúng tôi quá ngạc nhiên bởi cung cách phục vụ bình thường, có sở vật chất bình dân nhưng giá thì cao hơn gấp 2 lần đồ uống cùng loại ở những nơi có cơ sở vật chất tương đương và dịch vụ tốt hơn tại Sài Gòn. Có thể chủ của nó đang ở trong vòng luẩn quẩn về điểm hoà vốn, đã đưa giá lên quá cao để bù đắp lại chi phí nhưng chưa tính về túi tiền và sự sẵn sàng chí tiêu của người tiêu dùng.
5h20’, Hai thành viên có mặt tại quán cá Thuỳ Linh, 218 Trần Duy Hưng, Hà Nội, tham gia đón tiếp chúng tôi, có 6 thành viên nam, 3 thành viên nữ tích cực tại Hà Nội và một vị khách K9295 có nickname “chí phèo” trên diễn đàn k9295hoanghoa2.net., buổi giao lưu diễn ra hết sức náo nhiệt, cụng nhau hết ly và nhiệt tình hết mình, tôi vốn kiêng đồ uống có cồn nhưng hôm đó vui quá, xúc động quá nên cũng tham gia hết mình và thật bất ngờ là hôm đấy uống bia cảm thấy thật là ngon, chẳng thấy say mà càng uống càng thấy ngon. Theo dự kiến, buổi tiệc sẽ do 2 thành viên mời tuy nhiên các bạn đầu cầu Hà Nội đã không cho chúng tôi làm việc này, các bạn đã nhanh tay tranh trả buổi tiệc hoành tráng, xin cảm ơn các bạn, các bạn thật là tốt !
Tiệc tàn, tạm chia tay các thành viên nữ và một số bạn nam “bận chuyện gia đình” 2 thành viên chúng tôi mời 2 thành viên Hà Nội ghé thăm quán bar lớn nhất Đông Nam Á: Nexttop tại Mỹ ĐÌnh, không khí ở đây khá náo nhiệt tuy nhiên nhạc DJ ở đây chưa thật sự hay, việc chia bàn cũng chưa thực sự hợp lý, náo hoạt viên chưa hay lắm nên không khí chưa thật sự rực lửa.
Rời Nexttop, chúng tôi ghé tiệm xông hơi “lành mạnh” để lấy lại sức khoẻ, sau đó, các bạn Hải 12 A mời chúng tôi đi ăn tối, chia tay bạn Hải, chúng tôi về khách sạn, lúc này là 1h30 ngày 1/5. Cảm ơn Hải, bạn thật là nhiệt tình!

7h30’ ngày 1/5, sau khi ăn sáng, 2 thành viên chúng tôi có mặt tại quán cà phê Avatar, bùng binh Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi, sau đó, chúng tôi cùng các thành viên khác và nhân thân của các thành viên tại Hà Nội lên chuyến xe rời Hà Nội về Thanh Hoá, Chiếc xe 30 chỗ, chật ních, không còn chỗ trống, bạn Hải 12A còn xung phong đứng, nhường chỗ cho các bạn khác và bắt đầu một hành trình không dài nhưng có phần gian nan, vất vả. Đoàn xe nối đuôi nhau dài hàng chục cây số và bị nghẽn lại ở đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ bời 1 tai nạn liên hoàn, đoàn xe chúng tôi mất khoảng 6 tiếng đồng hồ cho chặng đường khoảng 150km, thật không thể tin được nhưng đó là sự thật diễn ra với chúng tôi. Ngoài chúng tôi còn có 2 thân sinh của bạn DŨng 12A, người thân của một số thành viên và các nhóc tì dễ thương của các thành viên. Nhóc tì nhà bạn Hà 12 A tham gia kể chuyện rất có duyên, giọng bé cực kỳ truyền cảm, câu chuyện hóm hỉnh, hài hước và góp phần mang lại không khí thật đầm ấm, thương yêu và xúc động. Sau màn chào hỏi, giới thiệu, Những câu chuyện tuổi học trò của các thành viên được mang ra kể và bàn tán xôn xao, 15 năm đã xa nhưng những câu chuyện ấy đã kéo chúng tôi về gần với nhau hơn, thời gian dường như gần hơn, không khí vui nhộn giúp chúng tôi quên đi sự vất vả, cái nóng nực, chật chội của chuyến xe.

Xe về đến Thanh Hoá vào khoảng 13h30, các thành viên ai về nhà nấy, sau đó, một số thành viên “ham vui” tụ tập tại trường, không khí chuẩn bị cho ngày gặp mặt đang gấp rút được chuẩn bị, các thành viên chung tay trợ giúp nhà thầu hoanh thành sớm sân khấu và họp bàn về nội dung chương trình. 5h30, các thành viên tập trung tại quán bia hơi ven đường quốc lộ gần cây xăng Nghĩa Trang, tham gia với các bạn nam còn có hai thành viên nữ xinh đẹp, diện vào những bộ váy, quần áo cực kỳ gợi cảm và “bỏng mắt”.

Các thành viên chia tay nhau về dùng cơm với gia đình, sau đó tiếp tục tập trung tại trường để giao lưu và họp bàn chương trình. Các thành viên nữ tập trung sớm và về sớm bởi vướng bận con nhỏ và gia đình. Buổi giao lưu giữa các thành viên nam diễn ra hoành tráng với “rượu nhà, gà ta; nem quê choa, cháo gà ta nóng hổi”, các thành viên nam đều hết mình chúc nhau trong niềm vui khôn tả. Sau tiệc rượu, các thành viên ở lại trực đêm và tham gia vui chơi có thưởng, con số thành viên tham gia khiến chúng tôi hết sức bất ngờ, với khoảng 30 người cùng tham gia vui chơi và trực xuyên đêm. Tôi cũng tham gia và may mắn “trúng thưởng”. vui vui một chút nhưng có gì đó chưa thoả mãn, tôi sẽ đề nghị những thành viên may mắn trúng thưởng tự nguyện trích 50% đóng quỹ cho khoá vào lần tổ chức sau.

6h sáng 1/5, các thành viên chia tay nhau về thay trang phục và 8h15 đã tập trung đầy đủ tại trường. Với khoảng 160 các thành viên k9396, 4 vị khách mời từ Hội Cựu Học sinh Hoằng Hoá 2 tại Hà Nội và khoảng 30 thầy cô giáo, buổi họp mặt “K9396: 15 năm – Một chặng đường” mặc dù có những khiếm khuyết nhưng nhìn chung đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Xin nêu ra một số nhận xét để chúng ta cùng nhìn nhận và rút kinh nghiệm cho lần sau:

Điều đáng tiếc nhất là MC của chương trình, Ban tổ chức dường như chưa hiểu hết ý định của tôi và chưa làm chặt chẽ với MC của chương trình khiến khâu mở màn có hơi nhiều bài hát và buồn hơn nũa là ca sĩ của chương trình hát mất bài hát của lớp “C” đã đăng ký. Gía như khâu mở màn chỉ dừng ở một tiết mục văn nghệ để tao ra không khí trang nghiêm, lắng động của chương trình, sau đó MC mới bước ra và chào mừng các thầy cô giáo , khách mời và các thành viên thì sẽ tuyệt biết bao. Đồng chí MC của nhà thầu dễ nhìn, năng động giọng nói dễ nghe tuy nhiên, dường như “chưa đủ trình” để thực hiện một chương trình như thế này.

Việc phân công đại diện ban liên lạc phát biểu có phần ngẫu hứng khiến thành viên phát biểu không được chuẩn bị trước nên phát biểu của đại diện có phần hơi cuống và chưa đủ ý. Việc lập ra Ban Liên lạc là cần thiết, Tiếc là tôi phải vào ngay nên không tham gia họp được với Ban Liên lạc của khoá, không biết các bạn đã đưa ra cách thức hoạt động hay chưa nhưng theo tôi, ngoài các đầu mối của lớp, ta nên bầu thêm trưởng và phó đầu mối của khoá ở từng vùng miên và làm việc với các thầy cô để có thêm trưởng, phó đầu mối của các thầy cô (tôi đề cử thầy Trưởng, thầy Toàn hoặc cô Lan). Cách thức chia sẻ thông tin như sau:
- Một khi bất kỳ một thành viên nào có được thông tin mà cảm thấy cần chia sẻ với lớp hoặc khoá thì thành viên đó bào ngay cho đầu mối của lớp ở vùng miền đó.
- Đầu mối của lớp này sẽ thông báo cho tất cả các thành viên của lớp mình phụ trách, thông báo cho đầu mối ở các nơi khác của lớp mình và trưởng đầu mối của khoá ở vùng miền đó (nếu cần thiết)
- Các thành viên của lớp chủ động liên lạc và chia sẻ với đối tượng cần chia sẻ và nếu muốn tới thăm đối tượng thì liên lạc với đầu mối của lớp mình ở vùng miền mình đang sinh sống bàn bạc và xác nhận chuyến thăm hỏi.
- Đầu mối đứng ra sắp xếp buổi thăm hỏi cho các thành viên và chia sẻ thông tin với các đầu mối của lớp mình và của khoá (nếu cần)

Các bạn làm việc với các thầy cô giáo và đề nghị các thầy cô giáo tham gia, hợp tác chia sẻ thông tin, 1 khi có thông tin từ các thầy co giáo mà cần chia sẻ thông tin thì đầu mối của các thầy cô giáo chỉ cần liên hệ với trưởng đầu mối của khoá, Trưởng đầu mối có trách nhiệm thông báo cho trưởng đầu mối các lớp, các đầu mối các lớp thông báo cho đâu mối vùng miền của lớp mình và tới tùng thành viên lớp mình. Các thành viên sẽ xử lý thông tin tương tự như phần nói trên.

Quỹ quyên góp tài trợ thành công ngoài mong đợi, đạt trên 60 triệu. Quỹ tài trợ đã được dùng để tài trợ quỹ khuyến học: 10 triệu, quỹ xây dựng nhà trường (cột chiếu sáng: 15 triệu, quà tặng thấy cô: khoảng 16 triệu, phần còn lại phục vụ công tác tổ chức. Rất may, quỹ tổ chức đã không âm và số tiền tài trợ của các bạn chiếm trên 50% tổng chi phí điều đó khẳng định công lao to lớn của các bạn và số tiền tài trợ của các bạn đã sử dụng đúng mục đích.

Là người khởi xướng & tích cực kêu gọi tài trợ, tôi xin lỗi là các nhà tài trợ là đã đấu tranh không thành công trong việc giành một chút thời lượng của chương trình để cảm ơn các bạn, tuy nhiên, qua bài viết này, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các nhà tài trợ và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục phấn đấu làm giàu cho mình, cho tổ quốc để có thể tài trợ nhiều hơn trong lần tổ chức tiếp theo. Xin chúc các bạn và gia đính sức khoẻ, thành công và thành đạt, mong có dịp được tiếp các bạn tại Tp.HCM.

Sáng nay, tôi có nhận thông tin rằng nhà trường thông báo là xây cột cao áp hết khoảng 30 triệu và cột cờ hết khoảng 26 triệu, như vậy tên của K9396 sẽ đứng cùng với một khoá khác trên cột cờ hoặc cột cao áp. Thật là bất ngờ và có phần nực cười, các bạn trong Ban tổ chức đã làm việc với nhà trường không rõ ràng, thiếu thông tin và gây ra sự việc không đáng có, thông tin các bạn nêu ra là làm cột chiếu sáng, mỗi cột 5 triệu. Đáng lẽ ra khi làm việc, các bạn cần có biên bản ghi nhớ thống nhất với nhà trường về việc này.

Tôi nghĩ rằng, việc dành trên 40 triệu trong tổng số 60 triệu, chiếm 2/3 quỹ tài trợ để làm quà tặng cho thầy cô, nhà trường đã là thành tâm và cố gắng hết sức của chúng ta đối với các thầy cô và nhà trường, việc tổng kết thành quả của từng lớp, gửi tặng thầy cô dịp này cũng là một hình thức tri ân thầy cô. Chúng ta đã hoàn thành được 3 việc: Góp quỹ khuyến học, khuyến khích tinh thần học hỏi của thế hệ sau; góp quỹ xây dựng cơ bản của nhà trường và tri ân thầy cô. Chúng ta hoàn toàn có thể tự hài lòng về những việc mình đã làm. Việc tặng quỹ khuyến học và góp quỹ xây dựng cơ bản đã được tiến hành và ghi nhận trước sự chứng giám của các thầy cô giáo, các thành viên k9396, như thế là ấm lòng lắm rồi, có được tên riêng trên một hạng mục nào đó thì tốt còn không thì theo tôi ta cũng chẳng cần phô trương danh thế K9396 làm gì, cơ bản là tấm lòng của chúng ta thôi, các bạn thấy đấy, lớp B đã tự nguyện đóng góp 10 triệu cho quỹ tài trợ nhưng có tiết lộ danh tính thành viên tài trợ đâu. Theo tôi, ta cứ để nhà trường sử dụng theo cách của nhà trường, việc tranh luận nên chấm dứt.

Ngoài các khiếm khuyết trên, có thể còn đâu đó một số hạt sạn, tuy nhiên đây là lần đầu tiên tổ chức nên khiếm khuyết là khó tránh khỏi, mong các bạn hết chúng vào thùng rác và cùng khởi đầu một tuần làm việc mới.

Xin trở lại tiếp tục với cuộc hành trình.

Sau buổi họp mặt toàn thể của khoá, từng lớp tụ tập giao lưu nội bộ ở từng địa điểm lựa chọn của lớp mình, lớp A, B tình cờ cùng chung địa điểm, lớp C tập trung ở nhà của 1 thành viên của lớp, các lớp khác đi đâu đó không rõ.

Lớp A, sau khi hát karaoke thì về giao lưu vui chơi có thưởng, sau đó tập trung tại 1 quán ăn ven quốc lộ, tham gia với lớp A còn có 2 thành viên tích cực lớp C từ Vũng Tàu và Quảng Ninh, buổi nhậu diễn ra thân mật và cảm động.
20h30, các thành viên trong cuộc nhậu chia tay nhau, tôi và 2 thành viên khác lớp A tranh thủ thời gian ghé thăm và giải trí tại thành phố Thanh Hoá, thành phố có chút thay đổi nhưng chưa nhiều, các loại dịch vụ ở đây vẫn còn nghèo nàn và hoàn toàn có thể thông cảm được.
22h chia tay , ai về nhà nấy, sau nhiều năm, tôi đã có một giấc ngủ thật ngon tại chính căn phòng ngày xưa của mình. Tuy không được tiện nghi nhưng thật ấm nồng và hạnh phúc.

8h Sáng 2/5, có mặt tại quán trà đá ven đường ở ngã tư Nghĩa Trang, đang ngồi chờ xe khách ra Hà Nội thì bắt gặp một đôi nam thanh nữ tú đi du lịch bằng xe đạp địa hình đến từ Vương quốc Anh tới hỏi đường, bởi mọi người ở đây không biết tiếng Anh nên tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Ngưỡng mộ, bất ngờ và thích thú, Ngưỡng mộ bởi tôi mới đi xuyên Việt bằng xe máy, xe ô tô mà chưa dám nghĩ tới đi xuyên Việt bằng xe đạp như họ, bất ngờ bởi cái quê bé nhỏ, nghèo xác xơ của mình cũng có khách du lịch đến từ Tây Âu ghé qua. Thích thú bởi họ đi qua cả nhà mình. Hai vị khách hỏi đường đi về Nga Sơn xuyên qua Hậu Lộc, họ muốn đi đường nhỏ, tắt qua Hoằng Trinh, Hậu Lộc chứ không muốn đi theo quốc lộ bởi có thể họ ám ảnh bởi tiếng còi inh ỏi của các tài xế Việt Nam. Tôi lại thầm ước đến khi nào đường xá mình đủ rộng, đủ tốt giống như Tây ÂU để các tài xế tha hồ mà chạy khỏi cần phải bấm còi. Ta cứ nói các bác tài ý thức kém là có phần oan cho các bác ấy , nếu đường xá đủ rộng, đủ tốt thì chẳng ai bóp còi làm gì.
Tiếc là tôi phải đi ngay, nếu có thời gian thì tôi sẽ mượn một chiếc xe đạp, đi cùng họ qua hết khu vực quê mình, mời họ vào nhà mình chơi và kể cho họ nghe về quê mình, tôi sẽ kể cho họ biết, quê tôi đất chật người đông, khoảng 40 năm trước đẵ oăn mình trong chiến tranh tàn khốc, nhà nào cũng có một căn hầm tránh đạn (hồi tôi học đại học, nhà tôi vẫn còn) bởi quê tôi rất gần cầu Hàm Rồng huyền thoại , cây cầu huyết mạch trong tuyến chi viện cho miền Nam ruột thịt. Ngày nay, quê tôi vẫn còn nghèo lắm, đất chật, người đông, hai vợ chồng chỉ có khoảng 2 sào ruộng, mỗi năm 3 vụ, tổng thu nhập chỉ khoảng USD 600/năm nhưng vẫn có thể nuôi được 4 đứa con học đại học. Học tập dường như là giải pháp thoát nghèo duy nhất ở quê tôi, bởi vậy mà 20 năm trước, quê tôi hầu như chẳng có ai đi học đại học, 15 năm trước, người ta bắt đầu biết đến phong trào học tập ở quê tôi và giờ đây, quê tôi đang đứng đầu Hoằng Hoá 2 về tỷ lệ thi đậu Đại học. Mỗi lần về quê nhìn các em trưởng thành, học tập và kinh doanh thành đạt, lòng thấy vui vui và cảm xúc dạt dào. Tôi vẫn mong một ngày nào đó, tôi có thể kêu gọi được những người con thành đạt quê tôi quyên góp xây dụng một cổng chào, tu bổ lại đình làng và thiết kế miễn phí nhà ở ở các tuyến đường chính cho dân làng, thiết kế nên đáp ứng nhu cầu cuộc sống đang lên của người dân ở quê, phù hợp với cảnh quan của quê hương, một khi thiết kế đẹp mắt, đáp ứng được nhu cầu của dân thì người dân sẽ theo thôi, như vậy mỗi lần chúng ta về quê, niềm vui sẽ nâng lên, cảm xúc sẽ vẹn toàn. Du khách có ghé thăm quê ta , họ sẽ có cái nhìn đẹp hơn, đáng ghi nhận hơn.
Chia tay hai vị khách, tôi và một thành viên lớp C không hẹn mà gặp, cùng lên một chiếc xe rời Thanh Hoá về Hà Nội. Trên chuyến xe, chúng tôi nói chuyện về buổi họp mặt, tôi được biết lớp C, sau khi họp khoá, đã có buổi họp lớp đầy xúc động và ý nghĩa, mỗi thành viên đều đứng lên tự giới thiệu về mình và cả lớp nhận xét về thành viên đó. Quá tuyệt, các bạn đã lên chương trình riêng cho lớp mình một cách bài bản và cục kỳ ý nghĩa. Tôi đánh giá rất cao các bạn. Lớp A vì mãi mê lo chương trình của Khoá nên sau lễ họp khoá, một số thành viên trong Ban tổ chức của lớp A thấm mệt và “mất tích” nên không có được kịch bản hay như các bạn.

Tôi cũng được biết, sau lễ họp khoá, các bạn lớp C đã viếng thăm gia đình thầy giáo chủ nhiệm, lớp C đã được gia đình thầy tặng lại cuốn lưu bút, trong đó có nhận xét đầy tâm huyết của thầy giáo chủ nhiệm và có cả ảnh của từng thành viên trong cuốn đó. Xem xong cuốn sổ, nhiều thành viên đã không cầm được nước mắt, cảm xúc nghẹn ngào. Điều đó cho thấy Buổi họp mặt của khoá chúng ta đầy ý nghĩa thiết thực, nhân văn, kết quả của buổi họp mặt là ngoài mong đợi và khiến chúng ta hoàn toàn có lý do và hy vọng để tổ chức lần họp mặt 20 năm sắp tới. Từng thành viên hãy cố gắng hết mình trong cuộc sống để chúng ta hướng về buổi họp mặt tương lai. Xin chúc tất cả các & gia đình sức khoẻ, thành công & hạnh phúc!

Đến Hà Nội lúc 12h30, cả hai chúng tôi ghé nhà hàng Thuỷ Tạ ở Hồ Hoàn Kiếm dùng cơm trưa, uống nước và ngắm cảnh. Phong cảnh Hà Nội thật là đẹp, người Hà Nội thật đằm thắm, đáng yêu.

Sau khi chia tay bạn lớp C & nghỉ trưa, tôi ghé một quán nhậu bên Hồ Thiện Quang cùng người nhà gần đó. Nhâm nhi vài chai bia, hỏi han người nhà rồi tôi tới số 1 Quang Trung bắt xe về Nội Bài, số tôi thật may mắn, các bác tài taxi ế khách nên nhao nhao ra chào, tôi chỉ tốn 160 ngàn cho chặng đường từ đây ra Nội Bài (tài xế chỉ đòi 150 ngàn).
Chuyến bay của tôi theo dự định sẽ khởi hành 21h bị thông báo trễ 40 phút. May cho tôi, chuyến 20h30 vẫn còn làm thủ tục, nhanh chân tiến đến quầy đổi vé, cô nhân viên chẳng hiểu sao lại mỉm cười và vui vẻ đổi vé cho tôi và vậy là tôi yên tâm sẽ được bay sớm hơn 30’ thay vì trễ 40’.
Đang vui vui với kết quả đổi vé, tôi nhận được 2 tin nhắn từ hai thành viên nữ “đặc biệt” của k9396 hỏi thăm. Đúng là lưu luyến đến tận phút cuối cùng. Nhanh chóng soạn tin trả lời, vừa bấm send cho bạn cuối cùng thì chuông điện thoại reo lên, cậu con trai gọi điện hỏi thăm mấy giờ ba về để đợi quà. Giọng nói của nó đánh thức tôi trở về với hiện tại, tôi sẽ rời xa Hà Nội trong vài phút để về với gia đình mình, với cuộc sống hiện tại của mình. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại!

Sài Gòn, 3/5/2011
jamestoan
jamestoan
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 376
Mức độ đóng góp : 3068
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : Sài Gềnh

http://xpowermodels.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Empty Re: Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam.

Bài gửi by tulengoc 04/05/11, 11:53 am

Bạn đã thể hiện được rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Ai cũng thể hiện được tâm huyết, nhiệt tình như bạn thì quá tuyệt. Chúc bạn tiếp tục phát huy vai trò là cánh chim đầu đàn của những người con Hoằng Hoá và thành công hơn nữa trong cuộc sống của riêng mình.
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Empty Re: Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam.

Bài gửi by camap 04/05/11, 05:39 pm


Bạn đã có cái nhìn tổng quát và khá sâu sắc.
Chúc jamestoan thành công hơn nữa trong cuộc sống.
camap
camap
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Empty Re: Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam.

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 05/05/11, 02:35 pm

Qua bài tường thuật chi tiết, sâu sắc với lối kể chuyện khá duyên của Jamestoan, tôi cũng hình dung ra chương trình của các bạn tương đối thành công. Khóa 9295 cùng các khóa sau cũng như một vài khóa trước thực hiện những chương trình về nguồn như thế này sẽ tạo một tiền lệ tốt cho các thế hệ HS HH2 hướng về quê hương, mái trường, nơi đã nuôi dưỡng khát vọng và thành công của cựu HS HH2.
Chúc mừng Jamestoan và các bạn K9396!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Empty Re: Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam.

Bài gửi by HongPhuc12c 05/05/11, 10:35 pm

Có ảnh không post vài cái lên đi bạn Toàn ơi!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Empty Re: Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam.

Bài gửi by jamestoan 06/05/11, 08:07 am

Cảm ơn các bác & các bạn (tôi gọi các bạn bởi hầu hết các thành viên K9295 ở Hoằng Trinh học chung cấp 1 với tôi)
Hiện một số ảnh và phim ngắn đã được đưa lên http://hoanghoa2.com/4rum/forum.php
Mời các bác & các bạn ghé xem.
Tiếc là vừa rồi ra, tôi không có dịp được ôn chuyện Dubai với Mr. Hotuusau
Chúc mọi người một ngày mới tốt lành!
jamestoan
jamestoan
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 376
Mức độ đóng góp : 3068
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : Sài Gềnh

http://xpowermodels.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Empty Re: Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam.

Bài gửi by langtusay 06/05/11, 09:37 am

Híc sorry các bác em chưa post ảnh lên được, hôm đưa chú Thuần tưởng đã cho lên đây rồi hôm nay em vô thì chưa có để em up link video vậy
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam. Empty Re: Hành trình tham dự buổi họp mặt “K9396: 15 NĂM - Một chặng đường” của thành viên từ Miền Nam.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết