Thống Kê
Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tháng Tư, dành riêng em
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tháng Tư, dành riêng em
Sáng sớm giặt ga gối, phơi chăn chuẩn bị cất đi. Đứng ở lan can thấy gió với nắng nô đùa, gió chạy cả vào nghịch tóc mình, mơn man da mặt mình nữa. Ừ, cái phong vị đất trời lúc chuyển mùa. Không phải quá nhạy cảm mới nhận ra được cái vị đặc biệt này của trời đất tháng Tư.
Tháng Tư, những cơn gió tinh nghịch mà ý tứ, nhảy nhót với nắng, vờn trên những tà áo của con gái xuống phố. Tháng Tư, nắng mượt mà như mật ong, tinh khôi dễ chịu chứ không chua ngoa như nắng tháng Sáu, tháng Bảy. Nắng mong manh, gió cũng mong manh cùng hòa ca khúc nhạc chuyển mùa. Mây trắng phau nuột nà, trời cao và xanh thăm thẳm.
Tháng Tư, nghe cây lá xanh rì, ngân nga theo gió điệu nhạc của bài ca chào gọi mùa hè "...quanh co lối mòn hoa dại nở, lung linh mấy cành hoa lựu đỏ...". Tháng Tư, thi thoảng em ngẩn người tự nuối tiếc chút ít, rằng xuân sắp qua thật rồi. Tháng Tư, mùi hương nồng nàn của cây, của lá, của đất - mùi hương từ cuộc sống sao mà đẹp, mà thanh bình đến thế.
Và, như một vòng quay bất tận của vô thường, tháng Tư về, hoa loa kèn của em lại trắng từng góc phố, con đường. Mỗi tháng Tư là thêm một lần lòng em nao nao như tìm kiếm hướng về một miền xa xôi lắm, nhưng sẽ tìm thấy nó ở thật gần, thật gần, bởi vì nó ở ngay trong lòng em đây thôi. Phố những ngày này ngập tràn những bông hoa có nụ búp trắng xanh chúm chím, e ấp như nụ cười con gái ngỡ ngàng trước cuộc sống rộng lớn.
Không mặn mà hương sắc, không rực rỡ kiêu sa, chỉ nhẹ nhàng run rẩy ngậm búp sương trên những gánh hàng rong, chỉ có chút thanh khiết em gìn giữ để rồi sẽ tỏa sáng trong những bình gốm, đơn sơ và thanh thoát, là em đấy hoa của tháng Tư ạ. Tháng Tư chính là em, là dường như cũng chỉ có thể có được em mỗi độ tháng Tư về.
Là con gái sinh tháng Tư, cứ mỗi tháng Tư là em lại nhớ chính mình, nhớ con người mình của những tháng Tư năm trước, nhớ cái cảm giác bồi hồi ngóng chờ ngày sinh nhật, nhớ những đợi chờ tiếc nuối, nhớ những giận hờn, nhớ cả những thẫn thờ khi biết tháng Tư sẽ qua đi ....
Tháng Tư, lòng lại rộn ràng những cảm xúc của ngày nắng ấm, của sự hồi sinh sau những ngày lạnh giá. Nụ cười của em lại nở trên môi, bừng lên tươi tắn đến lạ kỳ...
Tháng Tư ngọt ngào những giấc mơ tinh khôi. Em gọi tên mình, tuổi 24!
Tháng Tư, những cơn gió tinh nghịch mà ý tứ, nhảy nhót với nắng, vờn trên những tà áo của con gái xuống phố. Tháng Tư, nắng mượt mà như mật ong, tinh khôi dễ chịu chứ không chua ngoa như nắng tháng Sáu, tháng Bảy. Nắng mong manh, gió cũng mong manh cùng hòa ca khúc nhạc chuyển mùa. Mây trắng phau nuột nà, trời cao và xanh thăm thẳm.
Tháng Tư, nghe cây lá xanh rì, ngân nga theo gió điệu nhạc của bài ca chào gọi mùa hè "...quanh co lối mòn hoa dại nở, lung linh mấy cành hoa lựu đỏ...". Tháng Tư, thi thoảng em ngẩn người tự nuối tiếc chút ít, rằng xuân sắp qua thật rồi. Tháng Tư, mùi hương nồng nàn của cây, của lá, của đất - mùi hương từ cuộc sống sao mà đẹp, mà thanh bình đến thế.
Và, như một vòng quay bất tận của vô thường, tháng Tư về, hoa loa kèn của em lại trắng từng góc phố, con đường. Mỗi tháng Tư là thêm một lần lòng em nao nao như tìm kiếm hướng về một miền xa xôi lắm, nhưng sẽ tìm thấy nó ở thật gần, thật gần, bởi vì nó ở ngay trong lòng em đây thôi. Phố những ngày này ngập tràn những bông hoa có nụ búp trắng xanh chúm chím, e ấp như nụ cười con gái ngỡ ngàng trước cuộc sống rộng lớn.
Không mặn mà hương sắc, không rực rỡ kiêu sa, chỉ nhẹ nhàng run rẩy ngậm búp sương trên những gánh hàng rong, chỉ có chút thanh khiết em gìn giữ để rồi sẽ tỏa sáng trong những bình gốm, đơn sơ và thanh thoát, là em đấy hoa của tháng Tư ạ. Tháng Tư chính là em, là dường như cũng chỉ có thể có được em mỗi độ tháng Tư về.
Là con gái sinh tháng Tư, cứ mỗi tháng Tư là em lại nhớ chính mình, nhớ con người mình của những tháng Tư năm trước, nhớ cái cảm giác bồi hồi ngóng chờ ngày sinh nhật, nhớ những đợi chờ tiếc nuối, nhớ những giận hờn, nhớ cả những thẫn thờ khi biết tháng Tư sẽ qua đi ....
Tháng Tư, lòng lại rộn ràng những cảm xúc của ngày nắng ấm, của sự hồi sinh sau những ngày lạnh giá. Nụ cười của em lại nở trên môi, bừng lên tươi tắn đến lạ kỳ...
Tháng Tư ngọt ngào những giấc mơ tinh khôi. Em gọi tên mình, tuổi 24!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Tháng Tư, dành riêng em
Chúc em luôn vui và nhiều kỷ niệm như tháng 4 và thành công hơn trong tháng 5 này.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Similar topics
» Viết cho riêng em-Nở của anh!
» "Câu chuyện tình yêu: Hết yêu em là lỗi của riêng anh!"
» Có thời gian nào cho riêng mình?
» Dành cho các bác yêu âm nhạc
» Truyện cổ tích dành cho người lớn
» "Câu chuyện tình yêu: Hết yêu em là lỗi của riêng anh!"
» Có thời gian nào cho riêng mình?
» Dành cho các bác yêu âm nhạc
» Truyện cổ tích dành cho người lớn
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|