Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Thơ tình của Say
+3
Hoàng Hùng Sơn
Chí Phèo
langtusay
7 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Thơ tình của Say
First topic message reminder :
Say nửa mùa
Nửa mùa uống rượu nửa mùa say
Ta thấy lâng lâng hết cả ngày
Say tình say nghĩa say men rượu
Say hết một đời với men thôi
Say nửa mùa
Nửa mùa uống rượu nửa mùa say
Ta thấy lâng lâng hết cả ngày
Say tình say nghĩa say men rượu
Say hết một đời với men thôi
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Thơ tình của Say
Anh là anh giận con Nở thối thây nhà anh kia, Nó cứ tưởng ai say cũng như Chí nên cứ giở cái bài mơi. Anh coi như đã phí cả một đời trai trẻ vì dính đúng bài của nó. vẫn biết chú luôn tỉnh táo trong khi uống rượu nên nó mơi nấy, mơi nữa thì chú còn nghĩ đến anh. Tránh nó ra hộ anh cái chú nhé!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Thơ tình của Say
Ha ha ha
...
Hay cho Thị Nở có cái "cồn",
Khéo giúp nhân gian vợi nỗi buồn.
Hỷ nộ, Lãng say tha hồ trút,
ái ố, Chí pheo mặc sức tuôn.
Hùng sờ đẹp dạ, buông lời khéo
Văn nhân thoả chí, tếu lại chơi
Say say, tỉnh tỉnh, như nhau hết
Thậm chí luỵ trăng, chết lỗ chung ...
...
Hay cho Thị Nở có cái "cồn",
Khéo giúp nhân gian vợi nỗi buồn.
Hỷ nộ, Lãng say tha hồ trút,
ái ố, Chí pheo mặc sức tuôn.
Hùng sờ đẹp dạ, buông lời khéo
Văn nhân thoả chí, tếu lại chơi
Say say, tỉnh tỉnh, như nhau hết
Thậm chí luỵ trăng, chết lỗ chung ...
Re: Thơ tình của Say
canhchimbatgio đã viết:Ha ha ha
...
Hay cho Thị Nở có cái "cồn",
Khéo giúp nhân gian vợi nỗi buồn.
Hỷ nộ, Lãng say tha hồ trút,
ái ố, Chí pheo mặc sức tuôn.
Hùng sờ đẹp dạ, buông lời khéo
Văn nhân thoả chí, tếu lại chơi
Say say, tỉnh tỉnh, như nhau hết
Thậm chí luỵ trăng, chết lỗ chung ...
Bác Chim ạ! hình như cái "cồn" của em nó sấu quá hay sao ý, mà mời chú Lãng, chú ấy có thèm đắt đâu. Chỉ còn mỗi thằng Chí nhà em với Bác khen động viên tý thôi, nghĩ mà chua chát cho cái "phân thận" của em.
Ngồi với chú Lãng có nữa đêm mà Chú ấy cứ chút Rượu ầm ầm, Em làm sao chịu nỗi. qua tiếp xúc, thấy cái món Tửu của Chú ấy còn hăng hơn lão Chí nhà em. Lâu lắm rồi hôm nay mới được nghe thơ của Bác, "say say, tỉnh tỉnh như nhau hết- Thậm chí luy trăng, chết lỗ Chung" cái này có lý à! Nói cho vui là một chuyện, chứ thực tế em sấu như này nhưng ối đứa nó cứ gạ em giao lưu. VD: Hùng sờ cũng nhiều lần có lời với em..."nhưng em vẫn giữ tấm lòng son..."
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Thơ tình của Say
Đêm qua túy vũ cuồng quay
Sáng nay tỉnh giấc em say thật rồi
Nào là vodka lá chuối , 3 trăng , 3 sao .... đem ra mời chị Nở hai chị em vui quá nên suýt nữa thì .......
Chị Nở thật không hổ là vợ anh Chí tửu lượng cũng nặng khiếp làm em đỡ mãi may mà khi đó anh chí đi vắng không thì em lại say rồi lãng tử mất
Bác Chim hạ cánh vô nhà
Không may gió bạt nên là ghé chơi
Bác mệt thì uống nước thôi
Nhỡ may uống rượu lại hết hơi thì là ........
Sáng nay tỉnh giấc em say thật rồi
Nào là vodka lá chuối , 3 trăng , 3 sao .... đem ra mời chị Nở hai chị em vui quá nên suýt nữa thì .......
Chị Nở thật không hổ là vợ anh Chí tửu lượng cũng nặng khiếp làm em đỡ mãi may mà khi đó anh chí đi vắng không thì em lại say rồi lãng tử mất
Bác Chim hạ cánh vô nhà
Không may gió bạt nên là ghé chơi
Bác mệt thì uống nước thôi
Nhỡ may uống rượu lại hết hơi thì là ........
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Thơ tình của Say
Người Say nói tiếng rảnh rang
Để cho người tỉnh mơ màng làm thơ
Tình say có khi ngờ ?
Gặp người trong mộng ai ngờ là men.
Để cho người tỉnh mơ màng làm thơ
Tình say có khi ngờ ?
Gặp người trong mộng ai ngờ là men.
Vãng lai- Khách viếng thăm
Re: Thơ tình của Say
Lâu lâu gặp khách vãng lại
Bước chân tới ngõ làm vài câu thơ
Xem xong có vẻ ơ thờ
Người say chẳng tỉnh ai ngờ là ta ?
không ai vô em đành 1 mình tự sướng làm chủ và khách vãng lại luôn
Bước chân tới ngõ làm vài câu thơ
Xem xong có vẻ ơ thờ
Người say chẳng tỉnh ai ngờ là ta ?
không ai vô em đành 1 mình tự sướng làm chủ và khách vãng lại luôn
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Thơ tình của Say
Một chút nhớ nhung ôm đầy hình bóng
Một chút bâng khuâng đợi chờ lạc lõng
Một chút xuyến xao...
Một chút thế thôi...!
Một chút bâng khuâng đợi chờ lạc lõng
Một chút xuyến xao...
Một chút thế thôi...!
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Re: Thơ tình của Say
Uống gì mà chuyếnh choáng say
Rượu thơm bình mới rót ngay ra nào
Thiếu trăng rượu cũng thiếu đào
Say trong những khúc đổ nhào bóng đêm
Bờ môi mềm: những vị men
Thoảng nghe vị đắng hẹn cùng người say
Rượu thơm bình mới rót ngay ra nào
Thiếu trăng rượu cũng thiếu đào
Say trong những khúc đổ nhào bóng đêm
Bờ môi mềm: những vị men
Thoảng nghe vị đắng hẹn cùng người say
Chaugiang82- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 81
Mức độ đóng góp : 1182
Điểm được cảm ơn : 180
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Sài Gòn
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Thơ vui: Tình yêu và các môn học
» Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
» Đổi tính bất ngờ
» Nói với anh-Thơ Đoàn Thị Lam Luyến
» Thơ vui: Tình yêu và các môn học
» Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
» Đổi tính bất ngờ
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|