Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Viết về Mẹ.
+2
Hotuusau
hoatrangnguyen
6 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Viết về Mẹ.
Con lớn lên đã thấy Mẹ già đi
Bao tháng năm qua cuộc đời dầy lo nghĩ
Chúng con là gánh nặng
In trên mắt mẹ mỗi ngày
Con đọc trên nếp nhăn gương mặt Mẹ quãng đời qua
Những tháng năm xuôi ngược
Ba vắng nhà ....
Bữa cơm ngon mẹ nhường con ăn trước
Nắng đổ trưa hè
Gió thổi ngược đường mẹ đạp xe đi dạy học
Mưa rơi trên đồng xa mẹ cấy
Ba con vẫn vắng nhà
...
Đêm đêm mẹ thở dài
Thương hai cô con gái
Áo chúng con tươi trên giảng đường đại học
Sao mẹ vẫn trầm tư?
Kìa mẹ ơi, mẹ khóc đấy ư!
Ba con đã về ở bên mẹ đấy
Ông bà ta sau hai mấy năm nhìn thấy
Nhìn ra mẹ con : dâu thảo vợ hiền
Con lớn lên đã thấy Mẹ già đi
Tháng năm qua đời vẫn còn lo nghĩ
Mẹ vất vẻ cho đàn con thẳng bước
Tóc mẹ bạc rồi, con gái biết sao đây ....
Bao tháng năm qua cuộc đời dầy lo nghĩ
Chúng con là gánh nặng
In trên mắt mẹ mỗi ngày
Con đọc trên nếp nhăn gương mặt Mẹ quãng đời qua
Những tháng năm xuôi ngược
Ba vắng nhà ....
Bữa cơm ngon mẹ nhường con ăn trước
Nắng đổ trưa hè
Gió thổi ngược đường mẹ đạp xe đi dạy học
Mưa rơi trên đồng xa mẹ cấy
Ba con vẫn vắng nhà
...
Đêm đêm mẹ thở dài
Thương hai cô con gái
Áo chúng con tươi trên giảng đường đại học
Sao mẹ vẫn trầm tư?
Kìa mẹ ơi, mẹ khóc đấy ư!
Ba con đã về ở bên mẹ đấy
Ông bà ta sau hai mấy năm nhìn thấy
Nhìn ra mẹ con : dâu thảo vợ hiền
Con lớn lên đã thấy Mẹ già đi
Tháng năm qua đời vẫn còn lo nghĩ
Mẹ vất vẻ cho đàn con thẳng bước
Tóc mẹ bạc rồi, con gái biết sao đây ....
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Viết về Mẹ.
Con sinh ra mẹ đã từng chăm bẵm
Đời mẹ nghèo vẫn cứ để con vui
Áo quần con là mồ hôi của mẹ
Con vô tư cứ chê xấu chê dài!
Con lớn khôn rời bàn tay của mẹ
Bước vào đời phơi phới nhởn nhơ
Cũng học đòi ăn chơi theo chúng bạn
Để mẹ già tựa cửa ngóng trông!
Mẹ đã một lần rơi không còn nước mắt
Cha mất đi, mẹ hụt hẫng bơ phờ
Vẫn gắng gượng nuôi con cho khôn lớn
Khi con hư, nước mắt mẹ đâu còn!
Mẹ mong lắm để con thành người lớn
Để mẹ gặp cha không tủi hổ cuộc đời
Con của mẹ đã lầm đường lạc lối
Mẹ vẫn vỗ về hãy cố gắng lên con!
Bước chân con trên đường đời hiểm ác
Mỗi vết chân nước mắt mẹ đong đầy
Khi con ngoan mẹ còn rơi nước mắt
Lúc con hư mẹ có khóc đâu nào!
Con đi xa để sửa lại lỗi lầm
Mang hình bóng người mẹ già đứng thẳng
Cũng nụ cười nhưng sao mà mặn chát
Lúc tiễn con mẹ không vẫy tay chào!
Khi đi xa con vẫn cứ nhớ về
Khung cửa ấy có mẹ già đứng ngóng
Bỗng khóc òa khi nghe con tiến bộ
Nỗi mừng vui pha lẫn những tủi hờn!
Qua cái tết xa quê vẫn trong giờ làm việc
Con nghe tin như sét đánh trong lòng
Mẹ đã ốm để rồi không thể ốm
Con chạy về không thốt nổi tiếng "mẹ ơi"!
Đời mẹ nghèo vẫn cứ để con vui
Áo quần con là mồ hôi của mẹ
Con vô tư cứ chê xấu chê dài!
Con lớn khôn rời bàn tay của mẹ
Bước vào đời phơi phới nhởn nhơ
Cũng học đòi ăn chơi theo chúng bạn
Để mẹ già tựa cửa ngóng trông!
Mẹ đã một lần rơi không còn nước mắt
Cha mất đi, mẹ hụt hẫng bơ phờ
Vẫn gắng gượng nuôi con cho khôn lớn
Khi con hư, nước mắt mẹ đâu còn!
Mẹ mong lắm để con thành người lớn
Để mẹ gặp cha không tủi hổ cuộc đời
Con của mẹ đã lầm đường lạc lối
Mẹ vẫn vỗ về hãy cố gắng lên con!
Bước chân con trên đường đời hiểm ác
Mỗi vết chân nước mắt mẹ đong đầy
Khi con ngoan mẹ còn rơi nước mắt
Lúc con hư mẹ có khóc đâu nào!
Con đi xa để sửa lại lỗi lầm
Mang hình bóng người mẹ già đứng thẳng
Cũng nụ cười nhưng sao mà mặn chát
Lúc tiễn con mẹ không vẫy tay chào!
Khi đi xa con vẫn cứ nhớ về
Khung cửa ấy có mẹ già đứng ngóng
Bỗng khóc òa khi nghe con tiến bộ
Nỗi mừng vui pha lẫn những tủi hờn!
Qua cái tết xa quê vẫn trong giờ làm việc
Con nghe tin như sét đánh trong lòng
Mẹ đã ốm để rồi không thể ốm
Con chạy về không thốt nổi tiếng "mẹ ơi"!
Re: Viết về Mẹ.
HTS làm Phúc khóc rồi, đọc bài thơ như đọc cả tâm can người mẹ. Hãy vì mẹ mà chúng ta sông tốt hơn các bạn nhé!
hongphuc- Khách viếng thăm
Re: Viết về Mẹ.
Cảm ơn HP đã đọc thơ và khóc! Mình sẽ sống tốt hơn nhé!
Và cũng xin lỗi HP vì đã làm bạn khóc! Thơ của HTS buồn quá!
Và cũng xin lỗi HP vì đã làm bạn khóc! Thơ của HTS buồn quá!
Được sửa bởi Hotuusau ngày 24/02/11, 12:43 am; sửa lần 1.
Re: Viết về Mẹ.
Không mình Hồng Phúc khóc đâu! Nở cũng khóc này! Bài thơ này chỉ khi phải vắt đến nhoà đôi mắt mới có được nó đó! Nở rất mê bài thơ này! Bài thơ sẽ mãi đi cùng cuộc đời HTS và chúng tôi...!
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Viết về Mẹ.
HTS bạn ơi, thật sự ai đọc bài thơ này cũng khóc, chúng con thật nhỏ bé, và đang cố gắng để mẹ được yên tâm về chúng con.
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Viết về Mẹ.
Mẹ cha! đời thằng này chỉ khóc khi thiếu rượu. thế mà rượu vùa uống xong say lòi mề mà vẫn chảy nước mắt khi đọc bài thơ này.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Viết về Mẹ.
Mấy ngày nay cũng đang thắc mắc không biết HTS đi đâu, hay đầu xuân năm mới lại đi "ngủ thăm" rồi. HTS ơi dù mẹ của chúng ta còn hay đã mất nhưng Mẹ vẫn mãi ở trong tim chúng ta, chúng ta luôn hứa là sẽ sống thật tốt để Mẹ luôn mỉm cười Sầu nhỉ?
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Gửi Hồ
Lê văn Thắng Hoằng xuân. Thật xúc động khi đọc thơ viết về mẹ của Hồ. Có lẽ tớ là người biết nhiều về Hồ và gia đình Hồ nhất, và tớ còn là người trong khóa của mình có "sự nghiệp văn chương" kha khá nhưng không cầm nổi nước mắt khi đọc thơ của bạn. Quả thật đường đời lắm nẻo gian truân. Rất mừng là hồ đã vượt qua thử thách, thác nghềnh, vượt qua biết bao sự khổ ải cơ cực để có ngày hôm nay. Thân tặng bạn hai đoạn văn hay nhất viết về cuộc sống.
"Điều quý nhất ở mỗi con người là cuộc sống. Người ta ai cũng chỉ sống có một lần; phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí; cho khỏi hổ thẹn với dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình; Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta, ta đã hy sinh cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời".
(Trích "Thép đã tôi thế đấy")
"Có lẽ cuộc sống đâu đâu cũng vậy: ghê tởm, thối tha, lúc nhúc dòi bọ, đầy rẫy những mờ ám nhơ nhuốc, những ngoắt ngéo tối tăm. Nhưng cuộc sống vẫn phải là cuộc sống vẫn phải tìm thấy ở đó tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể được".
(Trích "Ruồi trâu")
Được sửa bởi Admin ngày 25/02/11, 02:35 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Trình bày!)
LVTHANG- Khách viếng thăm
Re: Viết về Mẹ.
Tuổi thơ sẽ ra sao khi thiếu bầu sữa mẹ?
Tuổi trưởng thành sẽ thế nào khi thiếu "bầu sữa" của người yêu?
Cùng một nội hàm nhưng chu diên là hai khái niệm rộng lớn.
Hồ tửu sầu thật bác ái và tinh tế đã có bài thơ rất hay về mẹ. Muốn uống cho say cùng HTS quá. Lúc nào về TH alooooo nhé
Tuổi trưởng thành sẽ thế nào khi thiếu "bầu sữa" của người yêu?
Cùng một nội hàm nhưng chu diên là hai khái niệm rộng lớn.
Hồ tửu sầu thật bác ái và tinh tế đã có bài thơ rất hay về mẹ. Muốn uống cho say cùng HTS quá. Lúc nào về TH alooooo nhé
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Viết về Mẹ.
HHM đã viết:Tuổi thơ sẽ ra sao khi thiếu bầu sữa mẹ?
Tuổi trưởng thành sẽ thế nào khi thiếu... của người yêu?
Cùng một nội hàm nhưng chu diên là hai khái niệm rộng lớn.
Hồ tửu sầu thật bác ái và tinh tế đã có bài thơ rất hay về mẹ. Muốn uống cho say cùng HTS quá. lúc nào về TH alooooo nhé
Chắc chắn có lúc sẽ về Thanh gặp HHM rồi! Đợi nhé!
Similar topics
» Mong các thành viên vui lòng viết chuẩn chính tả và dấu Tiếng Việt
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt
» Viết cho mình
» Cái này chỉ có duy nhất tại Việt Nam
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt
» Viết cho mình
» Cái này chỉ có duy nhất tại Việt Nam
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|