DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Mảnh sân ký ức! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Mảnh sân ký ức! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Mảnh sân ký ức! Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Mảnh sân ký ức!

5 posters

Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by tulengoc 21/02/11, 08:15 am

Cái sân kho hợp tác như ngôi nhà thứ hai của mình, nhất là vào những ngày mùa thu hoạch lúa..lũ chúng tôi sau khi tan học là ào về nhà quăng cặp sách, sách cặp lồng cơm và thức ăn để trong cái làn đã được bà chuẩn bị sẵn rồi lại ào ra sân kho. Vào dịp này sân kho vui lắm. Suốt ngày rộn rã tiếng cười nói, tiếng đập, tiếng tuốt lúa rào rào...khung cảnh thật náo nhiệt. Ngày ấy làm gì đã có máy gặt đập liên hợp như bây giờ nên lúa được gặt bằng liềm tay rồi được bó thành từng bó vừa lọn tay người lớn. Người ta lấy vài bông lúa làm dây bó. Mấy anh chị thanh niên tinh nghịch giơ cao bó lúa lên quay tít cho xoắn lại trông rất vui mắt. Những chiếc xe thồ nối đuôi nhau chở lúa về sân kho. Lúa về sân kho chất thành từng đống to theo khu vực đã được chia cho từng nhà. Mùi lúa mới, rơm mới ngai ngái bốc lên làm cho không khí vùng quê ngày mùa sực nức mùi thơm đồng nội. Bắt đầu đến cái công đoạn mệt nhất nhưng cũng vui nhất sau khi gặt lúa về là đập hoặc tuốt lúa.

Nhà nào khá giả sắm được cái máy tuốt lúa thì có vẻ nhàn hơn. Chỉ cần ba người, một người đạp máy như đạp xe đạp, hai người đứng cho lúa vào tuốt hai bên. Cứ thế thay nhau đạp. Còn nhà nào không có máy tuốt thì phải đập. Theo tôi, đập lúa là cả một nghệ thuật vì từ khi "gắp" bó lúa, rồi đập cho đến khi ra hết hạt người ta phải thành thạo từng động tác, phải có "cữ" đến độ chuyên nghiệp thì mới nhanh và hiệu quả.

Những cánh tay chắc khỏe vung bó lúa lên rồi vụt xuống nhịp nhàng như múa, mồ hôi túa ra mà mặt vẫn tươi, miệng vẫn cười nói oang oang. Người ta dùng một tấm gỗ dài và dày kê lên hai cái chạc làm bàn đập. Một bàn như vậy có đến 5- 6 người cùng đập. Dụng cụ đập lúa là những chiếc "Kẹp" trông tựa như cây đoản côn nhưng dây được buộc lệch ở đầu hai khúc. Có những cây đã dùng lâu năm, gỗ, tre lên nước bóng loáng. Người ta dùng kẹp để kẹp bó lúa, cứ thế là vung lên rồi quật xuống bàn đập. Hạt lúa tóe ra rào rào. Đập chừng mươi cái là ra hết hạt, còn lại bó rơm xơ xác. Người ta vung tay thả mạnh cái đầu khúc k ẹp buộc lệch ra, tức thì bó rơm bay vút ra xa. Đây là động tác đẹp mắt nhất của việc đập lúa vì phải là người quen tay thì mới làm được vậy. Có anh tinh nghịch cứ nhằm đúng cái lưng của mấy chị đang lom khom quét rơm vãi mà ném làm thỉnh thoảng lại vang lên tiếng la oai oái của chị nào đấy vừa bị ném trúng.

Đó là hình ảnh ấn tượng nhất đã đi theo tôi suốt những tháng năm sau này mỗi khi nhớ về quê nhà. Cái hình ảnh những bó rơm thi nhau được ném lên không trung như những quả pháo thăng thiên trong tiếng rào rào của hạt lúa rơi quyện với thơm lừng mùi rơm mới mãi mãi chỉ còn là ký ức bởi giờ đây chẳng thể tìm được ở nơi nào nữa.

Lúa đập xong được cào ra phơi trên cái nền sân kho bằng gạch. Những viên gạch thẻ nung già màu nâu đen rắn chắc đã mang trên mình biết bao nhiêu mùa vàng, dãi dầu cùng nắng mưa năm tháng vẫn trơ trơ cùng cái nhà kho mái ngói thâm nâu mà màu vôi đã ngả vàng cũ kỹ.
Những đêm trăng sáng được ngủ ở sân kho trông lúa là những đêm thần tiên của tuổi thơ tôi. Gió lồng lộng ngoài cánh đồng mát rượi. Tiếng côn trùng rả rích nghe như bản hòa ca bất tận. Lúc sớm còn tiếng nói chuyện râm ran. Về khuya thi thoảng lại nghe tiếng lọc xọc rít thuốc lào của ông nào đấy khó ngủ. Văng vẳng đầu sân bên kia có tiếng đọc ấm ấm, đều đều của chương trình "Đọc truyện đêm khuya" được phát ra từ chiếc rađio của nhà ông hàng xóm. Nằm ngửa mặt lên bầu trời trăng sao vằng vặc giữa cái không khí ngọt ngào của mùa vàng với thóc mới, rơm mới mà ước ao nghĩ tới mai sau thì thần tiên quá đi ấy chứ.

Cái Sân kho hợp tác còn là sân chơi thứ hai của lũ chúng tôi sau cái sân trường. Ở đây chúng tôi tha hồ chạy nhảy, la hét, quần nhau đến mệt lử mà chẳng sợ bị ai la mắng, không như ở trong sân trường giờ ra chơi chỉ sợ làm gãy cây, rụng hoa thì chết. Vào kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian vui nhất của chúng tôi bởi khi này chúng tôi được đi sinh hoạt thiếu nhi với các anh chị phụ trách ở địa phương vào mỗi buổi tối. Cả sân kho hoạt náo, lung linh trong ánh trăng hè và những ngọn đuốc sáng rực lên giữa cánh đồng lộng gió. Chúng tôi tay trong tay ca hát, nhảy múa, cùng nhau vui chơi đến tận khuya...

Đã mười mấy năm trời xa Quê. Cũng đã ghé chân nhiều nơi. Mỗi khi nhìn thấy thấp thoáng đâu đó bóng cây rơm và ngửi thấy mùi lúa mới là lòng tôi lại man mác nhớ về cái ký ức nhỏ nhoi này. Hình ảnh cái sân kho hợp tác lại hiện ra gần gũi và thân thuộc. Giờ đây chẳng tìm đâu thấy, mà có thấy thì cũng chỉ là những gì đổ nát, lạnh lẽo pha lẫn trong sự nuối tiếc, hoài cảm. Mảnh sân ký ức. Mảnh sân tuổi thơ. Mảnh sân thần tiên một thuở. Ước ao được một lần nằm dài trên mảnh sân kho hợp tác ngày xưa để thả hồn vào cái tình quê tha thiết...Ôi mảnh sân ký ức!
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Re: Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by nguyetminh 21/02/11, 08:35 am

Uh Tú có nhớ cái sân kho Trung Tây không? bây giờ về đúng là nhà mọc như nấm đâu còn sân mà tổ chức các sự kiện nữa. Nhớ ngày xưa những dịp tết, 2/9 vui nhỉ, thú vị nhất là những buổi chiếu phim màn ảnh rộng, rồi các đoàn kịch về diễn nữa... Trẻ em bây giờ thiệt thòi nhiều quá chẳng còn sân để chơi... tiếc thật đấy...
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Re: Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 21/02/11, 08:49 am

Hành văn bài viết trên của Tú LN thật trong sáng, mộc mạc mà giàu cảm xúc, tôi rất thích bài viết trên! Cảm ơn Tú LN đã cho tôi sống lại ký ức tuổi thơ với Sân Đình và cái mùi thơm ngai ngái ngọt ngọt của rơm rạ và lúa mới.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Re: Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by HongPhuc12c 21/02/11, 02:33 pm

Tú viêt bài này hay thế, không chỉ hay mà dạt dào cảm xúc, tưởng như từng dòng chữ trên bàn phím máy tính cứ tuôn ra như những hạt thóc tuôn ra từ guồng máy tuốt lúa. Gửi bài này dự thi ở các tờ báo lớn đi bạn, chắc chắn đạt giải.
Có một vài chi tiết khác với việc tuốt lúa, đập lúa của thôn Trung Tây, nhưng đúng là thấy vẹn nguyên cả hình ảnh tuổi thơ mình trong đó. Cảm ơn TLN, HP cũng có nhiều kỷ niệm tuổi thơ với cái sân kho, giếng Bông làng Chòm ngày ấy lắm.
Đúng là một tuổi thơ lung linh!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Re: Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by nhungsuzi 21/02/11, 02:42 pm

Lâu lắm rồi mới vào diễn đàn, hôm nay vào lại, thấy rưng rưng trước sự đông vui, nhộn nhịp của diễn đàn. Đọc bài của chị, nhớ sân kho hợp tác xã ở nhà,nhớ tuổi thơ nắng chói chang mỗi mùa hè về đi gặt lúa, phơi lúa, nhớ nhà mình vẫn còn 1 cái máy tuốt lúa nằm bám bụi bồ hóng ở góc bếp. Và nhớ ra đã rất lâu, 6,7 năm nay, mình không còn đặt chân lên gốc rạ, chỉ còn cảm nhận mùa gặt qua tin tức, qua sự bâng khuâng mỗi lần đi xe qua những cánh đồng....
Cảm ơn chị về một bài viết giản dị, nồng nàn.
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Re: Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by nguyetminh 21/02/11, 02:51 pm

Em nhungsuzi ơi "Anh" xịn 100% đấy không phải "Chị" đâu, nhắc luôn không sợ anh ý lại mất ăn mất ngủ tụt mất nguồn cảm hứng thì chít Very Happy
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Re: Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by dnh 21/02/11, 03:09 pm

Ai dám chứng minh Tờ là đàn ông 100%? Sao Nguyệt Minh biết được? riêng tôi thì tôi biết sự thật!
avatar
dnh
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Re: Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 21/02/11, 04:57 pm

Nghe HP nói đến chuyện đăng tạp chí tôi chợt nảy ra ý tưởng...
Một ngày nào đó, nhân một dịp nào đó K9295 sẽ cho ra mắt tập san với những bài viết được biên tập từ các bài trên diễn đàn này! Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó! Tại sao không?!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Re: Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by tulengoc 22/02/11, 12:00 pm

hoanghungson đã viết:Nghe HP nói đến chuyện đăng tạp chí tôi chợt nảy ra ý tưởng...
Một ngày nào đó, nhân một dịp nào đó K9295 sẽ cho ra mắt tập san với những bài viết được biên tập từ các bài trên diễn đàn này! Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó! Tại sao không?!

Thực ra bây giờ đại đại của công nghệ rồi, nếu mình làm Tập San TLN e ngại sẽ khó thành công mà lại tốn kém lắm.
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Mảnh sân ký ức! Empty Re: Mảnh sân ký ức!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết