Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ba và con gái. (st)
4 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ba và con gái. (st)
Post tặng mọi người cùng đọc bài thơ mà em thấy hay :-)
Ba mẹ đừng lo lắng nhiều nha, con gái lớn rồi mà ...
Con yêu dấu…
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Tình yêu không là điều gì sai trái
Chỉ vì Con tìm chưa đúng nửa mà thôi
“ Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù cho Hắn có là con người vĩ đại
Có đáng thế không, Con Gái của Ba à?
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù Con thấy tâm hồn mình trống trải,
Cũng đừng quên rằng Con vẫn có 1 nơi…
Ba không thể cùng Con đi suốt cuộc đời
Cũng không bên Con mỗi khi khó nhọc
Chỉ một điều Ba mong Con không học
Là cái câu Ba chẳng muốn nghe.
Đừng bắt Ba tìm giúp một nửa của mình
Vì Con biết đó là điều phi lý
Con hãy làm theo con tim và lý trí
Giữa biển người , đừng vội nhé Con yêu.
Ba mẹ đừng lo lắng nhiều nha, con gái lớn rồi mà ...
Con yêu dấu…
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Tình yêu không là điều gì sai trái
Chỉ vì Con tìm chưa đúng nửa mà thôi
“ Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù cho Hắn có là con người vĩ đại
Có đáng thế không, Con Gái của Ba à?
“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù Con thấy tâm hồn mình trống trải,
Cũng đừng quên rằng Con vẫn có 1 nơi…
Ba không thể cùng Con đi suốt cuộc đời
Cũng không bên Con mỗi khi khó nhọc
Chỉ một điều Ba mong Con không học
Là cái câu Ba chẳng muốn nghe.
Đừng bắt Ba tìm giúp một nửa của mình
Vì Con biết đó là điều phi lý
Con hãy làm theo con tim và lý trí
Giữa biển người , đừng vội nhé Con yêu.
Ba yêu dấu.. Con hứa…
Một bờ vai vừa đủ để gục đầu
Một ánh mắt hiểu điều Con không nói
Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Con đau nhói
Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng Con
Một người bình thường không quá thông minh
Đôi khi chịu cho Con nâng mình lên chút xíu
Đủ tinh ý để biết khi Con nũng nịu
Nói những điều vô lý cũng nhường Con
Một người bình thường có những tật xấu con con
Để có cái cho Con quan tâm nhắc nhở
Trong mỗi bước đời có điều gì trắc trở
Luôn muốn Con là người biết đầu tiên
Một người bình thường không có quá nhiều tiền
Để Con không thấy mình như thân tầm gửi
Người không bao giờ khiến Con phải tức tưởi
Vì cái cười nhếch mép khẽ thoáng qua
Một người bình thường nhưng biết lo xa
Không để Ba phải bận tâm về Con gái
Biết phân biệt đâu là điều phải trái
Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên.
Một người bình thường đủ để nhấc Con lên
Như thuở còn thơ Ba hay làm thế
Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Con kể lể
Dù thế nào cũng không ngắt lời Con.
Một người bình thường đủ để thay đổi Con
Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác
Biết cảm thông và sẽ chung lòng gánh vác
Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời…
Liệu Con có đòi hỏi những điều quá xa vời
Để mỏi mắt cả đời không tìm thấy?
Để Ba đêm đêm trở mình lo ngay ngáy
Con gái mình, một mái đầu xanh…
“Em không thể sống nếu thiếu anh”
Là câu mà Con sẽ không bao giờ nói
Người ta cười, cho lời Con như sương khói
Nhưng đó là lời hứa… của Con gái với Ba
Một lời hứa còn hơn cả mọi lời hứa gom lại trong đời... Như vậy là đủ phải không Ba?
Một bờ vai vừa đủ để gục đầu
Một ánh mắt hiểu điều Con không nói
Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Con đau nhói
Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng Con
Một người bình thường không quá thông minh
Đôi khi chịu cho Con nâng mình lên chút xíu
Đủ tinh ý để biết khi Con nũng nịu
Nói những điều vô lý cũng nhường Con
Một người bình thường có những tật xấu con con
Để có cái cho Con quan tâm nhắc nhở
Trong mỗi bước đời có điều gì trắc trở
Luôn muốn Con là người biết đầu tiên
Một người bình thường không có quá nhiều tiền
Để Con không thấy mình như thân tầm gửi
Người không bao giờ khiến Con phải tức tưởi
Vì cái cười nhếch mép khẽ thoáng qua
Một người bình thường nhưng biết lo xa
Không để Ba phải bận tâm về Con gái
Biết phân biệt đâu là điều phải trái
Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên.
Một người bình thường đủ để nhấc Con lên
Như thuở còn thơ Ba hay làm thế
Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Con kể lể
Dù thế nào cũng không ngắt lời Con.
Một người bình thường đủ để thay đổi Con
Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác
Biết cảm thông và sẽ chung lòng gánh vác
Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời…
Liệu Con có đòi hỏi những điều quá xa vời
Để mỏi mắt cả đời không tìm thấy?
Để Ba đêm đêm trở mình lo ngay ngáy
Con gái mình, một mái đầu xanh…
“Em không thể sống nếu thiếu anh”
Là câu mà Con sẽ không bao giờ nói
Người ta cười, cho lời Con như sương khói
Nhưng đó là lời hứa… của Con gái với Ba
Một lời hứa còn hơn cả mọi lời hứa gom lại trong đời... Như vậy là đủ phải không Ba?
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Ba và con gái. (st)
Hoan hô hoatrangnguyen đã trở lại và có thơ để post cho diễn đàn.
Ba thì lúc nào cũng lo lắng cho con gái mà! Đừng tưởng lớn rồi mà không cần ba quan tâm nha!
Ba thì lúc nào cũng lo lắng cho con gái mà! Đừng tưởng lớn rồi mà không cần ba quan tâm nha!
Re: Ba và con gái. (st)
Dạ anh, nghe anh động viên mà em thấy nắng lên, ấm hẳn, lại muốn viết cái gì ròi, hihi ^^
Chỉ dám bảo ba mẹ đừng lo lắng nhiều nữa, chứ đâu ai dám bảo ba mẹ không lo lắng đâu anh :-) Con gái ngày nhỏ thì được mẹ chiều, nhưng càng lớn lên thì càng thấy hiểu và hợp với ba hơn đấy anh ạ.
Chỉ dám bảo ba mẹ đừng lo lắng nhiều nữa, chứ đâu ai dám bảo ba mẹ không lo lắng đâu anh :-) Con gái ngày nhỏ thì được mẹ chiều, nhưng càng lớn lên thì càng thấy hiểu và hợp với ba hơn đấy anh ạ.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Ba và con gái. (st)
Mong Em mãi như bài thơ ấy
Biết lắng nghe những điều Ba thấy
Cho ngày mai hạnh phúc thật nhiều
Mẹ vui mừng nhà đó Ba xây!
Biết lắng nghe những điều Ba thấy
Cho ngày mai hạnh phúc thật nhiều
Mẹ vui mừng nhà đó Ba xây!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Ba và con gái. (st)
Thơ em rất hay, rất ngoan bởi tình yêu cũng bình thường, cũng tỉnh táo như những gì đang hối hả quanh ta.
"Em không thể sống nếu thiếu anh" là một sự thoát tục, biểu lộ sự thăng hoa của tinh yêu, tình cảm Nam Nữ. Và giữa cuộc sống xô bồ, đua chen này, ước nguyện về miền cực lạc, về với tự nhiên như một sự lột xác, một sự thư giãn đỉnh cao.
"Em không thể sống nếu thiếu anh" là một sự thoát tục, biểu lộ sự thăng hoa của tinh yêu, tình cảm Nam Nữ. Và giữa cuộc sống xô bồ, đua chen này, ước nguyện về miền cực lạc, về với tự nhiên như một sự lột xác, một sự thư giãn đỉnh cao.
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: Ba và con gái. (st)
manhthienlong đã viết:Thơ em rất hay, rất ngoan bởi tình yêu cũng bình thường, cũng tỉnh táo như những gì đang hối hả quanh ta.
"Em không thể sống nếu thiếu anh" là một sự thoát tục, biểu lộ sự thăng hoa của tinh yêu, tình cảm Nam Nữ. Và giữa cuộc sống xô bồ, đua chen này, ước nguyện về miền cực lạc, về với tự nhiên như một sự lột xác, một sự thư giãn đỉnh cao.
Dạ, em chào anh
Trước hết cảm ơn anh đã đọc và đã để lại comment trong bài viết này của em, hì. Nhưng em cũng đính chính, như đã ghi trong tiêu đề (st) - bài thơ này em đọc được và thấy hay nên post lên thôi ạ
Đối với em, cuộc sống của mình bắt đầu do ba mẹ sinh ra, nuôi dưỡng, mình phải có trách nhiệm với nó - chứ không thể vì một "anh" nào đó mà lại phát biểu rằng "không thể sống" được
Cái cách giải thích "sự thăng hoa, miền cực lạc, thư giãn" hay vv..vv nào khác, em nói anh đừng giận, em chỉ coi như là 1 cách phỉnh phờ của đàn ông rót vào tai người phụ nữ mà thôi ) Cảm xúc thì ai cũng có, ai cũng có lúc bị cuốn đi, nhưng ai tỉnh táo thì biết dừng đúng chố - quan trọng vẫn là ở phụ nữ , ba mẹ em dạy thế, he he
Em chào anh ^^
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Ba và con gái. (st)
Đọc những bài thơ em viết anh thấy còn hay hơn st vì đó là cảm xúc thật của em. Tỉnh táo là rất tốt. Nói vậy thôi, khi một người nào đó dám hy sinh vì mình thì cũng rất cảm động em nhỉ? mong rằng dịp 8-3 và mãi về sau em luôn nhận được những tình cảm trong sáng, tỉnh táo như bài thơ ấy và hãy viết thật nhiều khi có cảm xúc em nhé.
Được sửa bởi manhthienlong ngày 22/02/11, 05:01 pm; sửa lần 1.
manh.dv- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 106
Mức độ đóng góp : 2202
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 06/10/2010
Đến từ : Xóm bến đò-Làng Triêng-Hoằng Giang
Re: Ba và con gái. (st)
Hì hì, em cảm ơn anh :-)
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|