Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ngành ngân hàng nói về nghề giáo
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngành ngân hàng nói về nghề giáo
Thân gửi thầy Mạnh! nhân dịp về quê muốn viết bút ký thăm lại mái trường xưa. Rất mong thầy Mạnh và các thầy cô giúp đỡ.
Ngành ngân hàng nói về nghề nhà giáo
Kính tặng các thầy cô giáo trường PTTH Hoằng Hoá II
Giáo viên là một nghề đòi hỏi sự chuẩn mực và đạo đức. Chính vì vậy cuộc sống có muôn vàn nghề nhưng chỉ có nghề thuốc và nghề giáo được tôn làm “thầy”. Đại từ “thầy” là một đại từ mà lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc ta tôn trọng và phải tôn trọng. Nhân dịp tết đến xuân về kính chúc đến các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất. Qua đây cũng muốn có một vài so sánh giữa nghề nhân viên ngân hàng và nghề giáo viên.
Trước hết, tuy là hai nghề chẳng có liên quan gì đến nhau nhưng phải là những người đạo đức nhất, trong sáng nhất. Trước học sinh, trước những người chủ tương lai của đất nước, của dân tộc nghề giáo phải là những tấm gương lớn để lớp lớp thế hệ học sinh noi theo. Trước tiền bạc, trước vật chất rất gần, ngay bên cạnh, nhân viên ngân hàng cũng phải trong sáng. Chỉ cần có lòng tham thì sẽ đánh mất mình, bôi nhọ danh dự của mình và cả gia đình mình. Vì vậy tuy riêng nhưng hai nghề lại có điểm chung là tấm gương đạo đức sáng ngời. Sự trong sáng trong công việc khiến chúng ta thanh thản để đóng góp và hưởng thụ. Và có lẽ thứ vốn lớn nhất để sống và kinh doanh chính là “đao đức”. Phải có tâm với nghề, sống vì nghề, chết cũng vì nghề thì mới có tâm trong sáng. Tâm mà trong sáng thì không run sợ trước áp lực của công việc, không run sợ để xử lý các tình huống và nghiệp vụ.
Nhà giáo và nhân viên ngân hàng là người của công chúng và phải là người của công chúng. Đã bao giờ chúng ta nghĩ đến chuyện không có học sinh đến trường để học và khách hàng đến ngân hàng để giao dịch chưa? Hai nghề tuy chẳng liên quan gì với nhau nhưng lại là những nghề được nhiều người biết đến nhất. Từ nông dân, công nhân, từ những người bình thường nhất đến những người quan trọng nhất của xã hội đều biết đến ngân hàng và trường học. Một ngày nào đó tiền biến mất khỏi xã hội và một ngày nào đó trẻ em sinh ra đã toàn là người lớn không được học tập, không được rèn luyện thì cuộc sống sẽ ra sao? Đó chính là vai trò của ngân hàng và trường học. Đây là sự liên quan mật thiết giữa ngành ngân hàng và ngành giáo dục.
Chúng ta đã bao giờ thấy sự bất lịch sự ở ngân hàng và trường học chưa? Xin thưa không bao giờ và chẳng bao giờ. Đây là những môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp nhất. Vì vậy ngân hàng có chương trình “xây dựng văn hoá doanh nghiệp”, nhà trường có phong trào “thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và kỷ luật thật tốt”. Đó là những điểm chung tuy rất xa nhưng lại rất gần trong mỗi chúng ta, rất gần trong cuộc sống.
Dân tộc Việt Nam đang tiến bước vào tương lai với vai trò và vị thế lớn mạnh. Lớp lớp cha ông ta đã chiến thắng tất cả các kẻ thù xâm lực. Nhiệm vụ lịch sử mà dân tộc đang giao phó cho thanh niên thời đại mới là xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu. Và công cuộc đó không thể thiếu được sự nghiệp giáo dục và đóng góp của ngành ngân hàng, những ngành liên quan mật thiết đến đại đa số công chúng trong xã hội. Đó là những điểm rất chung không thể không công nhận. Đó cũng là một điều thiêng liêng để mỗi cán bộ ngân hàng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức trước công việc và cuộc sống.
Lê Thắng.
Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT tỉnh Đắk Nông.
Ngành ngân hàng nói về nghề nhà giáo
Kính tặng các thầy cô giáo trường PTTH Hoằng Hoá II
Giáo viên là một nghề đòi hỏi sự chuẩn mực và đạo đức. Chính vì vậy cuộc sống có muôn vàn nghề nhưng chỉ có nghề thuốc và nghề giáo được tôn làm “thầy”. Đại từ “thầy” là một đại từ mà lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc ta tôn trọng và phải tôn trọng. Nhân dịp tết đến xuân về kính chúc đến các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất. Qua đây cũng muốn có một vài so sánh giữa nghề nhân viên ngân hàng và nghề giáo viên.
Trước hết, tuy là hai nghề chẳng có liên quan gì đến nhau nhưng phải là những người đạo đức nhất, trong sáng nhất. Trước học sinh, trước những người chủ tương lai của đất nước, của dân tộc nghề giáo phải là những tấm gương lớn để lớp lớp thế hệ học sinh noi theo. Trước tiền bạc, trước vật chất rất gần, ngay bên cạnh, nhân viên ngân hàng cũng phải trong sáng. Chỉ cần có lòng tham thì sẽ đánh mất mình, bôi nhọ danh dự của mình và cả gia đình mình. Vì vậy tuy riêng nhưng hai nghề lại có điểm chung là tấm gương đạo đức sáng ngời. Sự trong sáng trong công việc khiến chúng ta thanh thản để đóng góp và hưởng thụ. Và có lẽ thứ vốn lớn nhất để sống và kinh doanh chính là “đao đức”. Phải có tâm với nghề, sống vì nghề, chết cũng vì nghề thì mới có tâm trong sáng. Tâm mà trong sáng thì không run sợ trước áp lực của công việc, không run sợ để xử lý các tình huống và nghiệp vụ.
Nhà giáo và nhân viên ngân hàng là người của công chúng và phải là người của công chúng. Đã bao giờ chúng ta nghĩ đến chuyện không có học sinh đến trường để học và khách hàng đến ngân hàng để giao dịch chưa? Hai nghề tuy chẳng liên quan gì với nhau nhưng lại là những nghề được nhiều người biết đến nhất. Từ nông dân, công nhân, từ những người bình thường nhất đến những người quan trọng nhất của xã hội đều biết đến ngân hàng và trường học. Một ngày nào đó tiền biến mất khỏi xã hội và một ngày nào đó trẻ em sinh ra đã toàn là người lớn không được học tập, không được rèn luyện thì cuộc sống sẽ ra sao? Đó chính là vai trò của ngân hàng và trường học. Đây là sự liên quan mật thiết giữa ngành ngân hàng và ngành giáo dục.
Chúng ta đã bao giờ thấy sự bất lịch sự ở ngân hàng và trường học chưa? Xin thưa không bao giờ và chẳng bao giờ. Đây là những môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp nhất. Vì vậy ngân hàng có chương trình “xây dựng văn hoá doanh nghiệp”, nhà trường có phong trào “thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và kỷ luật thật tốt”. Đó là những điểm chung tuy rất xa nhưng lại rất gần trong mỗi chúng ta, rất gần trong cuộc sống.
Dân tộc Việt Nam đang tiến bước vào tương lai với vai trò và vị thế lớn mạnh. Lớp lớp cha ông ta đã chiến thắng tất cả các kẻ thù xâm lực. Nhiệm vụ lịch sử mà dân tộc đang giao phó cho thanh niên thời đại mới là xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu. Và công cuộc đó không thể thiếu được sự nghiệp giáo dục và đóng góp của ngành ngân hàng, những ngành liên quan mật thiết đến đại đa số công chúng trong xã hội. Đó là những điểm rất chung không thể không công nhận. Đó cũng là một điều thiêng liêng để mỗi cán bộ ngân hàng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức trước công việc và cuộc sống.
Lê Thắng.
Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT tỉnh Đắk Nông.
lvthang- Khách viếng thăm
Re: Ngành ngân hàng nói về nghề giáo
Chào bạn Thắng!
Lâu rồi mới thấy bạn lên diễn đàn, mình rất xúc động trước bài viết của bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Đúng là mỗi nghành nghề đều có đặc thù riêng, dù bất kể nghành nghề nào thì yếu tố đạo đức yếu tố con người cũng đặt lên hàng đầu, bạn đã liên hệ được rất tốt giữa nghề ngân hàng và nghề giáo viên. Vậy là bạn rất "có duyên" với nghề rồi đó.
Trường THPT Hoằng hóa 2, năm nào cũng có các thầy cô giáo trực tết tại trường từ 28 đến mùng 6 tết. (Thầy Trưởng, Thầy Toàn, Cô Lan, Thầy Tâm, Thầy Khang..........)
. . . . Nhân dịp năm mới xin được chúc sức khỏe và kính mời các bạn trong dịp tết nếu có thời gian ghé thăm trường xưa và nâng chén rượu xuân, mừng trường đổi mới và các thế hệ học sinh của trường mãi vươn cao bay xa!
Trân trọng!
Lâu rồi mới thấy bạn lên diễn đàn, mình rất xúc động trước bài viết của bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Đúng là mỗi nghành nghề đều có đặc thù riêng, dù bất kể nghành nghề nào thì yếu tố đạo đức yếu tố con người cũng đặt lên hàng đầu, bạn đã liên hệ được rất tốt giữa nghề ngân hàng và nghề giáo viên. Vậy là bạn rất "có duyên" với nghề rồi đó.
Trường THPT Hoằng hóa 2, năm nào cũng có các thầy cô giáo trực tết tại trường từ 28 đến mùng 6 tết. (Thầy Trưởng, Thầy Toàn, Cô Lan, Thầy Tâm, Thầy Khang..........)
. . . . Nhân dịp năm mới xin được chúc sức khỏe và kính mời các bạn trong dịp tết nếu có thời gian ghé thăm trường xưa và nâng chén rượu xuân, mừng trường đổi mới và các thế hệ học sinh của trường mãi vươn cao bay xa!
Trân trọng!
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Similar topics
» Ngành ngân hàng nói về nghề nhà giáo
» Giao lưu nghề nghiệp và cơ hội hợp tác
» Truyện rất ngắn 1
» Truyện ngắn ngắn: Thằng nhóc (Sơn Ca-10C, PTTH HH2)
» Truyện ngắn
» Giao lưu nghề nghiệp và cơ hội hợp tác
» Truyện rất ngắn 1
» Truyện ngắn ngắn: Thằng nhóc (Sơn Ca-10C, PTTH HH2)
» Truyện ngắn
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|