Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
+8
camap
quylx
thi no
HongPhuc12c
nguyetminh
hoatrangnguyen
tulengoc
lequochuy77
12 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
First topic message reminder :
Nhớ Núi
Muốn leo lên tận đỉnh cao
Nơi có ngọn Núi ẩn vào tầng mây
Nhớ ngày nắng đẹp Núi, Mây
Mặn mà quấn quýt làm say lòng người
Nhớ Mây
Bỗng dưng có gió lạnh về
Bầu trời u ám chẳng hề thấy Mây
Nhớ hôm hửng nắng, gió bay
Mây Hồng rực rỡ tình say đắm tình
Nhớ Rượu
Nơi miền Tây Bắc xa xôi
Anh đi công tác Tửu sầu thành vui
Nay về đến thị thành rồi
Nhưng sao Rượu để lòng người nhớ nhung!
Nhớ Hoa
Mùa xuân lấp ló cửa rồi
Sao ta chưa thấy Hoa tươi sắc màu
Chẳng hay bởi tại người sầu
Hoa buồn khép cánh để rầu lòng ai
Nhớ Hoa, nhớ Núi, nhớ Mây
Lại thêm nhớ Rượu lòng đầy nhớ nhung!
Nhớ Núi
Muốn leo lên tận đỉnh cao
Nơi có ngọn Núi ẩn vào tầng mây
Nhớ ngày nắng đẹp Núi, Mây
Mặn mà quấn quýt làm say lòng người
Nhớ Mây
Bỗng dưng có gió lạnh về
Bầu trời u ám chẳng hề thấy Mây
Nhớ hôm hửng nắng, gió bay
Mây Hồng rực rỡ tình say đắm tình
Nhớ Rượu
Nơi miền Tây Bắc xa xôi
Anh đi công tác Tửu sầu thành vui
Nay về đến thị thành rồi
Nhưng sao Rượu để lòng người nhớ nhung!
Nhớ Hoa
Mùa xuân lấp ló cửa rồi
Sao ta chưa thấy Hoa tươi sắc màu
Chẳng hay bởi tại người sầu
Hoa buồn khép cánh để rầu lòng ai
Nhớ Hoa, nhớ Núi, nhớ Mây
Lại thêm nhớ Rượu lòng đầy nhớ nhung!
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
thi no đã viết:Kiểu này anh Chimbatgio nên triển khai thêm cái nghề bắt mạch, kê đơn cho thiên hạ được nhờ! Nhân tiện đây xin hỏi anh Chim và mong anh giúp đỡ:
Mấy hôm vừa rồi rét quá "Chim" của Chí nhà em lông lá bù xù, đầu thì rụt vào, chẳng chịu ăn uống gì cả làm Nở rất khổ sở, nhiều lúc Nở nghĩ dại nó chết mất thì toi! lấy gì cho Chí nhà Nở vui chơi giải trí... bực mình em mới điên tiết tóm cổ nó lôi ra cho nó ăn, ai ngờ kéo nó ra một đoạn, nó đau quá, nó chảy nước ngay ra tay em và đầu nó lại thụt vào,..Buồn! Cùng họ nhà Chim, Anh hiểu hơn ai hết... hãy giúp Nở nhé và cho Nở lời khuyên?
Này này, mụ đừng có vu oan giá họa nha! Thế tối qua mụ chả leo lẻo cái mồm là :”trời lạnh thế mà chim của Chí vẫn phong độ nhề” là gì? Thế mà hôm nay lên diễn đàn lại nói này nói nọ! đã thế thằng này cấm vận cho một tuần, không cho chăm sóc, vuốt ve chim của Chí rồi biết mặt nhau!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
Xin mọi ngời đừng hiểu nhầm nha vì Chí Phèo có tham gia hội “Chim Cảnh” mà!
Tôi- Khách viếng thăm
Re: Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
Yes, gents and gals,quylx đã viết:Hùng sờ đang ở nơi đâu
Anh em nhớ Núi đến sầu cả xuân
Chắc giờ bận việc cuối năm
Việc xong anh lại về gần với ta.
So busy last week, at the end of the day, I come back!
Bỏ sao được anh em, bỏ sao được diễn đàn, bỏ sao được chứ!
After all, tomorow is another day!
Re: Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
Hôm nay mới thực là Xuân
Núi xanh, Hoa nở, Rượu, Mây trùng phùng...
Núi xanh, Hoa nở, Rượu, Mây trùng phùng...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
hoanghungson đã viết:Yes, gents and gals,quylx đã viết:Hùng sờ đang ở nơi đâu
Anh em nhớ Núi đến sầu cả xuân
Chắc giờ bận việc cuối năm
Việc xong anh lại về gần với ta.
So busy last week, at the end of the day, I come back!
Bỏ sao được anh em, bỏ sao được diễn đàn, bỏ sao được chứ!
After all, tomorow is another day!
Oh ! yeh, come on man, we are waiting for u for so long. Today is union day! We going to cheer after all, may be u should be a planner for second haft to night!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
Thực tình, thịt đông, giò chả, bánh chưng.. đã làm lú hết các vần thơ rồi!
Mất mấy hôm không lên được, ấm ức quá!
Nhớ hôm nào còn ở vùng Tây Bắc
Lòng quặn về nơi ấy có người yêu
Ta đem mây gió về phố thị
Bỗng nhạt nhòa cảm xúc với vần thơ!
Cũng bạn bè cũ, cũng say mơ
Sao lòng bỗng lặng thôi thổn thức
Vẫn cứ mơ về nơi xa ấy
Cỏ cây hoa lá sao cứ mãi giận hờn!
Mất mấy hôm không lên được, ấm ức quá!
Nhớ hôm nào còn ở vùng Tây Bắc
Lòng quặn về nơi ấy có người yêu
Ta đem mây gió về phố thị
Bỗng nhạt nhòa cảm xúc với vần thơ!
Cũng bạn bè cũ, cũng say mơ
Sao lòng bỗng lặng thôi thổn thức
Vẫn cứ mơ về nơi xa ấy
Cỏ cây hoa lá sao cứ mãi giận hờn!
Re: Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
tulengoc đã viết:Hôm nay mới thực là Xuân
Núi xanh, Hoa nở, Rượu, Mây trùng phùng...
Hôm nay mới thực là xuân
Có anh Tú Ngọc đang khuân Xuân về!
Re: Nhớ Núi và Mây, Rượu và Hoa
Xuân về Quê Mẹ tràn trề
Bạn mang lộc biếc kính về Quê Cha
Nơi xa mong nhớ Mẹ Cha
Cờ Hoa đỏ rực lòng Ta vẫn buồn!
Bạn mang lộc biếc kính về Quê Cha
Nơi xa mong nhớ Mẹ Cha
Cờ Hoa đỏ rực lòng Ta vẫn buồn!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Thèm rượu quá!
» Đường đời thì hẹp, mà ly rượu lại rộng!
» Rượu chảy dọc ống xương
» Đăng ký thịt rượu
» Rượu vang - hơn cả sự uống là một văn hóa thưởng thức
» Đường đời thì hẹp, mà ly rượu lại rộng!
» Rượu chảy dọc ống xương
» Đăng ký thịt rượu
» Rượu vang - hơn cả sự uống là một văn hóa thưởng thức
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|