Thống Kê
Hiện có 15 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 15 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Sóng Ngầm hay sóng lòng
4 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Sóng Ngầm hay sóng lòng
Liệu lúc này có một bãi biển cho ta hét vang không? cho ta gào thét không? cho mang đi những gì ta đang suy nghĩ, ta đang rối bời, sao lúc này ta lại có những điều đó trong ta chứ, sẽ mệt mỏi lắm quá ta ơi.
Ta chẳng biết ta đang cần gì nữa, ảo giác quá, hay là cần 1 thùng giác mang tên ta, để ta miên man mà chia sẻ bao dung, để lắng nghe tiếng quan tâm từ chính lòng mình, cũng để biết rằng ta còn nghĩ đến chính ta, chính những cái gì mà ta chới với với tâm hồn mình
ta tự sánh mình như những cơn sóng, có lúc thì gầm ghừ dữ dội, phá tan đi mọi thứ, hất tung những điều mà khiến ta phiền muộn, nhưng có lúc ta lại hiền hòa theo gió, miên man trôi dạt bờ, ôm ấp những gì cho đó là thương yêu, nhưng ta chẳng biết tên gọi sóng nào sẽ dành cho ta, khẽ đặt tên ta theo những gì ta vốn có và lặng lẽ sóng ngầm theo bước chân, quá đủ để thổn thức một tâm hồn!
Ngày hôm nay ta đang tỉnh giấc, liệu ta có còn cần mơ về một giấc mơ mờ ảo mà ta biết rằng ở nơi đó tiếng sóng chỉ rì rào, ở những nơi mà khi lao nhanh ra biển, ôm biển vào lòng họ mới cảm nhận được tiếng sóng lòng ta.
Mặc dù cánh tay sóng đủ lớn để ôm hết bờ cát, nâng niu từng con thuyền, vuốt ve từng đảo nhỏ....nhưng rồi sóng lại cũng vỡ tan và hòa mình vào lòng biển mẹ, bàn tay sóng có thể chạm vào từng tâm hồn, nhưng rồi cũng nhạt nhòa đi vì thổn thức của điểm đến tâm hồn sóng vẫn vậy vẫn luôn xô bờ, vẫn ốm ấp những gì nó yêu thương, gửi đi những gì là nỗi nhớ, nhưng dằn lòng, sóng quên mất rằng, sóng cũng có một trái tim, nhưng lặng lẽ, ích kỉ với chính mình, sóng để trái tim đó dưới chân sóng và vỡ òa trước lúc sóng vỗ bờ, theo những bọt nước ngấm vào bờ cát, nơi ấy chỉ có nắng vàng chói chang.Từ giữa biên khơi bao la, sao lại thế chứ, sóng luôn mong ước được ôm ấp tất cả, được ở bên những gì sóng chờ mong nhưng rồi lại chợt nát tan khi vừa kịp chạm tới.
Nhưng sóng tan rồi sóng lại tạo, người ta thừa biết rằng, sóng chẳng bao giờ thôi ngừng vỗ, sóng sẽ chẳng bao giờ mất đi, bởi vậy nên cũng chẳng có ai quan tâm, sóng tan và hòa mình vào biển thế nào, theo đàn cánh chim bay mỏi, sóng như du dương khẽ hát,hát cho những gì gọi là bất tận, cho những gì gọi là tiếng đời, cũng như gió sẽ chẳng bao giờ thôi ngừng thổi, sẽ chẳng bao giờ ngừng mỉm cười với sóng, vì chỉ có gió mới hiểu rằng, sóng vẫn dạt dào đầy ắp yêu thương!
Ta chẳng biết ta đang cần gì nữa, ảo giác quá, hay là cần 1 thùng giác mang tên ta, để ta miên man mà chia sẻ bao dung, để lắng nghe tiếng quan tâm từ chính lòng mình, cũng để biết rằng ta còn nghĩ đến chính ta, chính những cái gì mà ta chới với với tâm hồn mình
ta tự sánh mình như những cơn sóng, có lúc thì gầm ghừ dữ dội, phá tan đi mọi thứ, hất tung những điều mà khiến ta phiền muộn, nhưng có lúc ta lại hiền hòa theo gió, miên man trôi dạt bờ, ôm ấp những gì cho đó là thương yêu, nhưng ta chẳng biết tên gọi sóng nào sẽ dành cho ta, khẽ đặt tên ta theo những gì ta vốn có và lặng lẽ sóng ngầm theo bước chân, quá đủ để thổn thức một tâm hồn!
Ngày hôm nay ta đang tỉnh giấc, liệu ta có còn cần mơ về một giấc mơ mờ ảo mà ta biết rằng ở nơi đó tiếng sóng chỉ rì rào, ở những nơi mà khi lao nhanh ra biển, ôm biển vào lòng họ mới cảm nhận được tiếng sóng lòng ta.
Mặc dù cánh tay sóng đủ lớn để ôm hết bờ cát, nâng niu từng con thuyền, vuốt ve từng đảo nhỏ....nhưng rồi sóng lại cũng vỡ tan và hòa mình vào lòng biển mẹ, bàn tay sóng có thể chạm vào từng tâm hồn, nhưng rồi cũng nhạt nhòa đi vì thổn thức của điểm đến tâm hồn sóng vẫn vậy vẫn luôn xô bờ, vẫn ốm ấp những gì nó yêu thương, gửi đi những gì là nỗi nhớ, nhưng dằn lòng, sóng quên mất rằng, sóng cũng có một trái tim, nhưng lặng lẽ, ích kỉ với chính mình, sóng để trái tim đó dưới chân sóng và vỡ òa trước lúc sóng vỗ bờ, theo những bọt nước ngấm vào bờ cát, nơi ấy chỉ có nắng vàng chói chang.Từ giữa biên khơi bao la, sao lại thế chứ, sóng luôn mong ước được ôm ấp tất cả, được ở bên những gì sóng chờ mong nhưng rồi lại chợt nát tan khi vừa kịp chạm tới.
Nhưng sóng tan rồi sóng lại tạo, người ta thừa biết rằng, sóng chẳng bao giờ thôi ngừng vỗ, sóng sẽ chẳng bao giờ mất đi, bởi vậy nên cũng chẳng có ai quan tâm, sóng tan và hòa mình vào biển thế nào, theo đàn cánh chim bay mỏi, sóng như du dương khẽ hát,hát cho những gì gọi là bất tận, cho những gì gọi là tiếng đời, cũng như gió sẽ chẳng bao giờ thôi ngừng thổi, sẽ chẳng bao giờ ngừng mỉm cười với sóng, vì chỉ có gió mới hiểu rằng, sóng vẫn dạt dào đầy ắp yêu thương!
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Re: Sóng Ngầm hay sóng lòng
Thuần em! Bài viết này rất nhiều cảm xúc, hẹn em sẽ có dịp Anh em gặp mặt tai Sầm Sơn, vậy là anh em ta có dịp ngồi trước Biển quê mình để hát, những bài hát về tình ca Biển, Anh tiết lộ với Em, anh là anh rất khoái cầm cây đàn Ghi ta và ngồi trước Biển để gào thét cùng bạn bè...cũng đã có một hai cô gái "ngất trên giàn quất" vì mê những bài tình ca biển mà anh trình bày bên Biển,..nói vậy thôi! ra trước biển mình hát thì khó nghe lắm, Biển mênh mông rộng lớn mà. Dịp nào đó mình thể hiện Em nhé. Hôm gặp nhau hình như anh chưa sầu riêng với chú một li nào thì phải, hẹn nhé... hôm đó các Anh chị rất khen ngợi Em," Em Thuần quả là tuổi trẻ tài cao, có những ý tưởng rất táo bạo..." các Anh chị sẽ hoàn toàn ủng hộ Em ở một số ý tưởng về Hoằng Hoá 2 Chúng ta. Chúc em thành công!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Sóng Ngầm hay sóng lòng
Đêm khuya gió thổi trăng mờ
Sóng kia vẫn vỗ lên bờ cát êm
Sóng kia vẫn vỗ lên bờ cát êm
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Sóng Ngầm hay sóng lòng
Dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ, à em cũng có một chiếc guitar đấy, bố tặng em thời học cấp 3,nhưng em lười quá nên không biết chơi guitar. Hôm nào đó anh Tú dạy em một chút nhé. Hè về, nhất định anh em mình sẽ ngồi cụng ly ban đêm ở bãi biển và chơi guitar nha anh .tulengoc đã viết:Thuần em! Bài viết này rất nhiều cảm xúc, hẹn em sẽ có dịp Anh em gặp mặt tai Sầm Sơn, vậy là anh em ta có dịp ngồi trước Biển quê mình để hát, những bài hát về tình ca Biển, Anh tiết lộ với Em, anh là anh rất khoái cầm cây đàn Ghi ta và ngồi trước Biển để gào thét cùng bạn bè...cũng đã có một hai cô gái "ngất trên giàn quất" vì mê những bài tình ca biển mà anh trình bày bên Biển,..nói vậy thôi! ra trước biển mình hát thì khó nghe lắm, Biển mênh mông rộng lớn mà. Dịp nào đó mình thể hiện Em nhé. Hôm gặp nhau hình như anh chưa sầu riêng với chú một li nào thì phải, hẹn nhé... hôm đó các Anh chị rất khen ngợi Em," Em Thuần quả là tuổi trẻ tài cao, có những ý tưởng rất táo bạo..." các Anh chị sẽ hoàn toàn ủng hộ Em ở một số ý tưởng về Hoằng Hoá 2 Chúng ta. Chúc em thành công!
mà anh rất đa tài đấy nhé. Từ dẫn chương trình đến chơi các nhạc cụ, sáng tác nhạc, văn thơ......quá toàn diện rồi đấy ạ, hôm nào truyền cho em ít kinh nghiệm, em đang cô đơn, cần có 1 chút tài lẻ của anh để có thể kiếm ai đó cho mình, mùa đông cho đỡ lạnh ^^
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Re: Sóng Ngầm hay sóng lòng
Quá hay hehe, 2 câu mà quá nhiều ý nghĩa ^^langtusay đã viết:Đêm khuya gió thổi trăng mờ
Sóng kia vẫn vỗ lên bờ cát êm
mà sao bác nghĩ ra được nhanh để đối lại bài viết của em thế ạ ^^
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Re: Sóng Ngầm hay sóng lòng
Tại chú viết hay nên anh có hứng đó mà
Rượu ngon phải có bạn hiền
Thơ hay phải có người liền vài câu
Rượu ngon phải có bạn hiền
Thơ hay phải có người liền vài câu
langtusay- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Re: Sóng Ngầm hay sóng lòng
Từ khi em Thuần viết bài “sóng ngầm hay sóng lòng”, Thuần đã truyền được cái lửa của lãng đãng, thơ thẩn tới em Langtusay và anh Tú đâm ra các bạn ấy cũng thơ thẫn, ngất ngây con gà tây!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Sóng Ngầm hay sóng lòng
^^ dạ khi mà con người ta thăng hoa, chân không chạm đất, thì lúc đó sự lãng đãng và thơ thẩn sẽ đến, nhưng mà ở một góc độ khác ạ ^^.Chí Phèo đã viết:Từ khi em Thuần viết bài “sóng ngầm hay sóng lòng”, Thuần đã truyền được cái lửa của lãng đãng, thơ thẩn tới em Langtusay và anh Tú đâm ra các bạn ấy cũng thơ thẫn, ngất ngây con gà tây!
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Similar topics
» Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]
» Về làm dâu sông Mã
» Ký sự sông Mã
» Quá khứ
» Dằn cơn sóng cồn!
» Về làm dâu sông Mã
» Ký sự sông Mã
» Quá khứ
» Dằn cơn sóng cồn!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|