Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chúc xuân 2011
+13
langtu
HongPhuc12c
shawnfofhh
thi no
hoatrangnguyen
quylx
Chí Phèo
nguyetminh
nguyenthuan0306
langtusay
tulengoc
Admin
lequochuy77
17 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Chúc xuân 2011
First topic message reminder :
Nhân dịp xuân Tân Mão 2011, với mong muốn diễn đàn sẽ tràn ngập lời chúc tốt đẹp cho quê hương, đất nước, mọi người, mọi nhà, chúng ta cùng nói lên những lời chúc tốt đẹp nhât nhé. Có thể sáng tác các thể loại câu đối, thơ, hò vè... hay sưu tầm.
...Đã từ lâu, lặng đi trong thời khắc giao thừa để lắng nghe thơ chúc tết của Bác Hồ đã trở thành tục lệ của đồng bào ta. Từ các cụ già râu tóc bạc phơ đến bầy em nhỏ, tất cả đều cảm thấy lòng lắng dịu khi nghe giọng nói ấm áp, thiết tha của Người đọc thơ chúc tết. Và cả khi Người không còn nữa, Tết đến mọi nhà vẫn ước mong...
Bác Hồ có 22 bài thơ chúc Tết từ nǎm 1942 - 1969, hai bài thơ chúc tết được nhiều người nhớ, thuộc nhất là viết vào xuân 1968 và 1969
THƠ CHÚC TẾT XUÂN MẬU THÂN - 1968
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta!
THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ DẬU - 1969
Nǎm qua thắng lợi vẻ vang,
Nǎm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!
Nhân dịp xuân Tân Mão 2011, với mong muốn diễn đàn sẽ tràn ngập lời chúc tốt đẹp cho quê hương, đất nước, mọi người, mọi nhà, chúng ta cùng nói lên những lời chúc tốt đẹp nhât nhé. Có thể sáng tác các thể loại câu đối, thơ, hò vè... hay sưu tầm.
...Đã từ lâu, lặng đi trong thời khắc giao thừa để lắng nghe thơ chúc tết của Bác Hồ đã trở thành tục lệ của đồng bào ta. Từ các cụ già râu tóc bạc phơ đến bầy em nhỏ, tất cả đều cảm thấy lòng lắng dịu khi nghe giọng nói ấm áp, thiết tha của Người đọc thơ chúc tết. Và cả khi Người không còn nữa, Tết đến mọi nhà vẫn ước mong...
Bác Hồ có 22 bài thơ chúc Tết từ nǎm 1942 - 1969, hai bài thơ chúc tết được nhiều người nhớ, thuộc nhất là viết vào xuân 1968 và 1969
THƠ CHÚC TẾT XUÂN MẬU THÂN - 1968
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta!
THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ DẬU - 1969
Nǎm qua thắng lợi vẻ vang,
Nǎm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Chúc QuyLX
Hoan hô anh QuyLX
Diễn đàn sôi nổi luôn nhờ có anh
Năm mới chúc nổi tài danh
Tiên bạc như nước, nhanh thành sếp to
Chúc Canhchimbatgio
Diễn đàn có mấy cánh chim
Canhchimbatgio xứng chim đầu đàn
Kinh doanh chúc Chim giỏi giang
Doanh nhân danh hiệu Chim càng bay cao
Hoan hô anh QuyLX
Diễn đàn sôi nổi luôn nhờ có anh
Năm mới chúc nổi tài danh
Tiên bạc như nước, nhanh thành sếp to
Chúc Canhchimbatgio
Diễn đàn có mấy cánh chim
Canhchimbatgio xứng chim đầu đàn
Kinh doanh chúc Chim giỏi giang
Doanh nhân danh hiệu Chim càng bay cao
Được sửa bởi lequochuy77 ngày 24/01/11, 08:59 am; sửa lần 2.
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Chúc Lequochuy
Chúc cho anh Lý Quốc Hòe
Pháo hoa đón tết không toe cái còi
Hộp quà được tặng hôm rồi
Anh dùng đúng lúc, đúng nơi, đúng người.
Chúc cho anh Lý Quốc Hòe
Pháo hoa đón tết không toe cái còi
Hộp quà được tặng hôm rồi
Anh dùng đúng lúc, đúng nơi, đúng người.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Chúc Hoanghuumanh
Ngày xưa học ở nơi đây
Ngày nay là thầy trường Hoằng Hóa 2
Dạy môn Hóa học rất tài
Chúc gia đình thầy Phú, Quý, Khang, Ninh
Chúc Langtusay
Ai về đến Hoằng Hóa 2
Hỏi thăm đến Langtusay mà gằm (gặp)
Đa tài lại thêm đẹp trai
Năm mới lộc tới hoa mai, hoa đào
Ngày xưa học ở nơi đây
Ngày nay là thầy trường Hoằng Hóa 2
Dạy môn Hóa học rất tài
Chúc gia đình thầy Phú, Quý, Khang, Ninh
Chúc Langtusay
Ai về đến Hoằng Hóa 2
Hỏi thăm đến Langtusay mà gằm (gặp)
Đa tài lại thêm đẹp trai
Năm mới lộc tới hoa mai, hoa đào
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Chào Xuân em chúc anh Huy
Long bay Quy Phụng thêm hoa mai đào
Chúc anh một chén rượu đào
Thêm tiền như nước ào ào tuôn vô
Chúc anh thăng tiến ngựa ô
Ô tô vài chiếc, nhiều đô tiêu xài
Long bay Quy Phụng thêm hoa mai đào
Chúc anh một chén rượu đào
Thêm tiền như nước ào ào tuôn vô
Chúc anh thăng tiến ngựa ô
Ô tô vài chiếc, nhiều đô tiêu xài
nguyenthuan0306- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 205
Mức độ đóng góp : 2383
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 16/12/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Hoằng Phượng-Hoằng Hóa-Thanh Hóa
Re: Chúc xuân 2011
Chúc lequochuy
Đầu xuân chúc Lý Quốc Huề
Giảng bài xuất sắc, rồi về chăm con
Chúc anh no đủ vuông tròn
Năm nay thăng tiến, lại thêm cái nhà.
Đầu xuân chúc Lý Quốc Huề
Giảng bài xuất sắc, rồi về chăm con
Chúc anh no đủ vuông tròn
Năm nay thăng tiến, lại thêm cái nhà.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Chúc Nguyệt Minh
Năm mới chúc bạn Nguyệt Minh
Việc công xuất sắc, gia đình ấm vui
Nhà 5 tầng đã có rồi
Năm nay 4 bánh nâng đời Hon-đa.
Năm mới chúc bạn Nguyệt Minh
Việc công xuất sắc, gia đình ấm vui
Nhà 5 tầng đã có rồi
Năm nay 4 bánh nâng đời Hon-đa.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Việc công, việc riêng bề bộn, lâu quá không ghé diễn đàn, mong anh em bạn hữu thông cảm cho Langtu này.
Thấy mọi người làm thơ chúc Xuân nhau vui vẻ quá, nhưng langtu chưa có hứng làm thơ đành phải chờ dịp cao hứng vậy.
Thấy mọi người làm thơ chúc Xuân nhau vui vẻ quá, nhưng langtu chưa có hứng làm thơ đành phải chờ dịp cao hứng vậy.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Chúc xuân 2011
Các bạn chúc thơ hay quá, tui cũng tham gia tý tẹo.
Cảm ơn lời chúc thật hay
Trong lòng cảm thấy tinh thần lên cao
Dẫu còn gian khó nhiều nhiều
Vững tâm tiến bước để tròn niềm tin.
Thật là hạnh phúc bay cao
Toàn là bạn hữu từ thời ngày xưa
Mùa đông rét lạnh tê người
Vẫn chung chăn ấm là tình anh em 9295!!!
Cảm ơn lời chúc thật hay
Trong lòng cảm thấy tinh thần lên cao
Dẫu còn gian khó nhiều nhiều
Vững tâm tiến bước để tròn niềm tin.
Thật là hạnh phúc bay cao
Toàn là bạn hữu từ thời ngày xưa
Mùa đông rét lạnh tê người
Vẫn chung chăn ấm là tình anh em 9295!!!
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Chúc xuân 2011
Tháng chạp che nghiêng vai con gái
Chợ quê thay mẹ gánh tết về
Em nhỏ mừng reo - cười hoa nở
Áo hoa hiên trước nở xập xòe ...
Chợ quê thay mẹ gánh tết về
Em nhỏ mừng reo - cười hoa nở
Áo hoa hiên trước nở xập xòe ...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Chúc xuân 2011
Mùa đông nho nhỏ, làm duyên
Mắt ai nấp dưới mái hiên thẫn thờ.
Mùa đông nho nhỏ, bài thơ
Tặng em trời đất bất ngờ sang Xuân!
Em cảm ơn anh Huy, hì hì
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Chúc xuân 2011
Chúc các bạn sinh viên
Sinh viên giờ thật là năng
Động kinh thiên hạ Sao Vàng, Sao Mai
Chúc sinh viên học thật tài
Để cho xứng đáng Nhân Tài Đất Viên (Việt)
Sinh viên giờ thật là năng
Động kinh thiên hạ Sao Vàng, Sao Mai
Chúc sinh viên học thật tài
Để cho xứng đáng Nhân Tài Đất Viên (Việt)
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Lời chúc "Làng Nhô":
Xuân về xin chúc "Làng Nhô"(Làng Trịnh Thôn- Hoằng Phú)
Ô tô con cháu đổ xô về Làng
Mang theo tiền của Bạc, Vàng
Giầu sang, phú quý xóm Làng yên vui...
Xuân về xin chúc "Làng Nhô"(Làng Trịnh Thôn- Hoằng Phú)
Ô tô con cháu đổ xô về Làng
Mang theo tiền của Bạc, Vàng
Giầu sang, phú quý xóm Làng yên vui...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chúc xuân 2011
Chúc nhà anh Chimbatgio
Xuân sang chúc cả nhà Chim
Chim bố tiền tuyến kinh doanh nhiều tiền
Chim mẹ thì đảm việc riêng
Chim con chóng lớn, ngoan hiền, giỏi giang.
Xuân sang chúc cả nhà Chim
Chim bố tiền tuyến kinh doanh nhiều tiền
Chim mẹ thì đảm việc riêng
Chim con chóng lớn, ngoan hiền, giỏi giang.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Các hạ em cảm kích cái tình mà các bác Quylx, bác lequochuy77 dành cho nhà em quá. Đúng là những thứ em sướng lắm đấy ạ.
Nhưng các bác chơi khó em thật, thơ nhà em đã gác bếp lâu lắm rồi, nay mà lôi xuống đề tặng các bác ... nó ý là không được mướt cho lắm:
Kính chúc:
Chúc cho sức khỏe dồi dào
Gia đình hạnh phúc, đuề huề cháu con
Chúc cho muôn vạn niềm vui
Tiếng cười vang khắp, yêu thương vợ chồng
Chúc cho tiền bạc đúc đông (đông đúc)
Buôn may bán đắt, rộng làn xông xênh
Chúc cho quan tướng lên nhanh
Quan trường đường rộng, vẻ vang họ hàng
Chúc ... Chúc ... Chúc các bác thật nhiều!
Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, thành công!
Chúc to đùng!
Nhưng các bác chơi khó em thật, thơ nhà em đã gác bếp lâu lắm rồi, nay mà lôi xuống đề tặng các bác ... nó ý là không được mướt cho lắm:
Kính chúc:
Chúc cho sức khỏe dồi dào
Gia đình hạnh phúc, đuề huề cháu con
Chúc cho muôn vạn niềm vui
Tiếng cười vang khắp, yêu thương vợ chồng
Chúc cho tiền bạc đúc đông (đông đúc)
Buôn may bán đắt, rộng làn xông xênh
Chúc cho quan tướng lên nhanh
Quan trường đường rộng, vẻ vang họ hàng
Chúc ... Chúc ... Chúc các bác thật nhiều!
Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, thành công!
Chúc to đùng!
Re: Chúc xuân 2011
Chúc Tulengoc
Ngọc Tú nick là tờ-ngờ
Xuân tôi xin chúc anh vì cái Ta
Việc chung cũng giống việc nhà
Anh ra xốc vác cho bà con vui.
Đường công danh cũng rất xuôi
Chèo kia mát mái anh thành sếp to
Sếp to mẹ (cu) Sứt đừng lo
Dù đi đâu nữa vẫn về với gia (đình).
Ngọc Tú nick là tờ-ngờ
Xuân tôi xin chúc anh vì cái Ta
Việc chung cũng giống việc nhà
Anh ra xốc vác cho bà con vui.
Đường công danh cũng rất xuôi
Chèo kia mát mái anh thành sếp to
Sếp to mẹ (cu) Sứt đừng lo
Dù đi đâu nữa vẫn về với gia (đình).
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Chúc Trinhtienanh
Trông Anh ánh thép sáng ngời
Doanh nhân thành đạt được thời tiến lên
Tiến lên năm mới tiến lên
Có nếp có tẻ phúc bền toàn gia
Chúc Manhthienlong
Ngày xưa giọng hát rất hay
Ngày nay anh hát sạch ngay môi trường
Doanh nhân lĩnh vực môi trường
Chúc sang năm mạnh như rồng thăng thiên
Trông Anh ánh thép sáng ngời
Doanh nhân thành đạt được thời tiến lên
Tiến lên năm mới tiến lên
Có nếp có tẻ phúc bền toàn gia
Chúc Manhthienlong
Ngày xưa giọng hát rất hay
Ngày nay anh hát sạch ngay môi trường
Doanh nhân lĩnh vực môi trường
Chúc sang năm mạnh như rồng thăng thiên
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chúc xuân 2011
Có một bài thơ xuân mang đậm chất xứ Thanh. Xin được giới thiệu
NGHE XUÂN
Anh đưa em về nghe Xuân quê anh
Nghe sông Mã ngân điệu hò một thuở
Nam Ngạn ngày nào bom rơi, đạn nổ
Nay giăng giăng bề bộn công trình
Anh đưa em về đất cũ Lam Kinh
Nghe tiếng gươm khua một thời dấy nghĩa
Gặp lại hồn xưa Cần Vương dũng khí:
Nghe vọng đâu đây tiếng gọi Ba Đình
Anh đưa em về Tây Đô quê anh
Nghe các vua Hồ luận bàn quốc sách
Nghe tiếng cá thần quẫy suối Xuân róc rách
Nghe tiếng chiêng Mường nơi bản nhỏ chênh vênh
Em thả tóc mềm buông trên vai anh
Nghe giọng hát Xường nở bừng Mai trắng
Nghe con nai trong rừng Xuân gọi bạn
Nghe mạch rượu cần chảy đến thâu đêm
Nghe thì thầm trong tiếng gọi con tim
Nghe thao thức trong lời yêu trìu mến
Hơi thở nồng nàn, nghe hồn xao xuyến
Nghe đôi môi trao gửi ấm mềm…
Giữa Xuân Đời, anh ngây ngất Xuân Em!
Xuân 2011. Tân mão (Mai Thanh)
NGHE XUÂN
Anh đưa em về nghe Xuân quê anh
Nghe sông Mã ngân điệu hò một thuở
Nam Ngạn ngày nào bom rơi, đạn nổ
Nay giăng giăng bề bộn công trình
Anh đưa em về đất cũ Lam Kinh
Nghe tiếng gươm khua một thời dấy nghĩa
Gặp lại hồn xưa Cần Vương dũng khí:
Nghe vọng đâu đây tiếng gọi Ba Đình
Anh đưa em về Tây Đô quê anh
Nghe các vua Hồ luận bàn quốc sách
Nghe tiếng cá thần quẫy suối Xuân róc rách
Nghe tiếng chiêng Mường nơi bản nhỏ chênh vênh
Em thả tóc mềm buông trên vai anh
Nghe giọng hát Xường nở bừng Mai trắng
Nghe con nai trong rừng Xuân gọi bạn
Nghe mạch rượu cần chảy đến thâu đêm
Nghe thì thầm trong tiếng gọi con tim
Nghe thao thức trong lời yêu trìu mến
Hơi thở nồng nàn, nghe hồn xao xuyến
Nghe đôi môi trao gửi ấm mềm…
Giữa Xuân Đời, anh ngây ngất Xuân Em!
Xuân 2011. Tân mão (Mai Thanh)
HHM- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam
Re: Chúc xuân 2011
Chúc Nghiadv:
Chúc Xuân anh Nghĩa Dờ Vờ
Tân Mão thắng lợi vô bờ niềm vui
Cấp dưới thu xếp ngược xuôi
Cuối năm Tân Mão Tin vui lại về
Chúc cho "Giầu Khí" tràn trề
Việt Nam vững mạnh, Bảng đề tên Anh...
Chúc Xuân anh Nghĩa Dờ Vờ
Tân Mão thắng lợi vô bờ niềm vui
Cấp dưới thu xếp ngược xuôi
Cuối năm Tân Mão Tin vui lại về
Chúc cho "Giầu Khí" tràn trề
Việt Nam vững mạnh, Bảng đề tên Anh...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chúc xuân 2011
Hi Tú..,
Hôm nay được gặp lại mọi người thật là vui, vô cùng vui, có cái anh Chí Phèo hơi "quậy" một chút nhưng như vậy để nhớ lâu hơn, Tôi nghe có đ/c Tú chúc tụng mọi người hay quá nên phải online ngay, Tôi có soạn 1 đoạn để chúc mọi người nhưng toàn thấy trùng những câu mọi người đã chúc, thôi cho Tôi gửi tâm trạng và lời chúc xuân 2011 tới Tú và mọi người giống như mọi người đã chúc nhé. hihihi
Hôm nay được gặp lại mọi người thật là vui, vô cùng vui, có cái anh Chí Phèo hơi "quậy" một chút nhưng như vậy để nhớ lâu hơn, Tôi nghe có đ/c Tú chúc tụng mọi người hay quá nên phải online ngay, Tôi có soạn 1 đoạn để chúc mọi người nhưng toàn thấy trùng những câu mọi người đã chúc, thôi cho Tôi gửi tâm trạng và lời chúc xuân 2011 tới Tú và mọi người giống như mọi người đã chúc nhé. hihihi
nghiadv- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 15
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 17/01/2011
Tuổi : 46
Đến từ : HA NOI
Re: Chúc xuân 2011
Chúc Lê Hưng:
Tân Mão năm sinh, tuổi của Anh
Lộc phát, công danh tiến cực nhanh
"Cối Anh" luôn khoẻ vui rộn rã
Nơi đất "Sài Thành" rạng "Trai Thanh"
( "Cối anh" có nghĩa: Anh lúc nhỏ mọi người hay gọi là "Cối", còn tại sao gọi là "Cối" thì mọi người nên tự hỏi anh ấy)
Tân Mão năm sinh, tuổi của Anh
Lộc phát, công danh tiến cực nhanh
"Cối Anh" luôn khoẻ vui rộn rã
Nơi đất "Sài Thành" rạng "Trai Thanh"
( "Cối anh" có nghĩa: Anh lúc nhỏ mọi người hay gọi là "Cối", còn tại sao gọi là "Cối" thì mọi người nên tự hỏi anh ấy)
Được sửa bởi tulengoc ngày 01/02/11, 02:14 pm; sửa lần 2.
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chúc xuân 2011
Cũng đào, cũng mứt, bánh chưng xanh
Cũng đấy giọng quê vẫn ngọt lành
Vang lên câu chúc đầu xuân mới
Tưởng mình vẫn sống ở xứ Thanh.
(Thanks TLN nhiều nhé)
Cũng đấy giọng quê vẫn ngọt lành
Vang lên câu chúc đầu xuân mới
Tưởng mình vẫn sống ở xứ Thanh.
(Thanks TLN nhiều nhé)
lê h?ng- Khách viếng thăm
Re: Chúc xuân 2011
Xuân tình
Xuân đến hoa trời khoe sắc xuân,
Xuân đem xuân sắc cho nhân thế,
Xuân mang hương vị ngọt xuân tình
Xuân dịu dàng và xuân lãng mạn
Tình xuân xuân mãi mãi muôn xuân...
Xuân đến hoa trời khoe sắc xuân,
Xuân đem xuân sắc cho nhân thế,
Xuân mang hương vị ngọt xuân tình
Xuân dịu dàng và xuân lãng mạn
Tình xuân xuân mãi mãi muôn xuân...
lequochuy77- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 244
Mức độ đóng góp : 3225
Điểm được cảm ơn : 175
Ngày tham gia : 03/07/2010
Re: Chúc xuân 2011
Xuân đến muôn hoa khoe sắc thắm
Chén rượu đào tôi uống cùng xuân
Cho lòng rộn rã khơi xuân mới
Tình nghĩa vơi đầy mãi mãi xuân!
Chén rượu đào tôi uống cùng xuân
Cho lòng rộn rã khơi xuân mới
Tình nghĩa vơi đầy mãi mãi xuân!
BuomRung- Khách viếng thăm
Re: Chúc xuân 2011
Xuân tình phơi phới hoa đua nở
Quốc Huy rạng rỡ những vần thơ
Tình xa, suối rượu luôn luôn chảy
Để mãi tình ta vẫn đậm đà!
Quốc Huy rạng rỡ những vần thơ
Tình xa, suối rượu luôn luôn chảy
Để mãi tình ta vẫn đậm đà!
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|