Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Sao em để Forum buồn đến vậy?
3 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Sao em để Forum buồn đến vậy?
Sao em để forum buồn đến vậy?
Nụ cười xưa em có còn tươi thắm
Áo đỏ em mang hơi ấm tình người?
Gió đông về em có thấy lạnh không?
Cũng cây cũng lá cũng hoa
Mà sao tôi thấy như là xa xăm
Cũng là hơi ấm đêm nằm
Mà sao tôi thấy lạnh lùng giá băng!
Không có em thơ tôi thành ngớ ngẩn
Không có hồn cảm xúc cũng bay đi
Bây giờ thổn thức chẳng để làm chi
Tôi làm tôi đọc qua đi hững hờ!
Vắng em rồi tôi biết viết cùng ai?
Dẫu một mai em có đi lấy chồng!
Những vần thơ để đêm về gối mộng
Chẳng cao sang quyền quý để làm gì?
(Các anh bị các chị áp dụng tuần lễ 20-10 cả rồi! Bây giờ 12 rưỡi rồi vẫn còn lúi húi nấu cơm! Ngồi nửa ngày mà chẳng có ai! Người có gia đình thì đưa nhau lên Hồ Tây ăn bánh tôm! Người chưa có gia đình thì đi ăn bún chả để hôn nhau cho đượm! Chỉ mình tôi là không đi! Lên forum ăn tí thơ! Hơ hơ..!)
Nụ cười xưa em có còn tươi thắm
Áo đỏ em mang hơi ấm tình người?
Gió đông về em có thấy lạnh không?
Cũng cây cũng lá cũng hoa
Mà sao tôi thấy như là xa xăm
Cũng là hơi ấm đêm nằm
Mà sao tôi thấy lạnh lùng giá băng!
Không có em thơ tôi thành ngớ ngẩn
Không có hồn cảm xúc cũng bay đi
Bây giờ thổn thức chẳng để làm chi
Tôi làm tôi đọc qua đi hững hờ!
Vắng em rồi tôi biết viết cùng ai?
Dẫu một mai em có đi lấy chồng!
Những vần thơ để đêm về gối mộng
Chẳng cao sang quyền quý để làm gì?
(Các anh bị các chị áp dụng tuần lễ 20-10 cả rồi! Bây giờ 12 rưỡi rồi vẫn còn lúi húi nấu cơm! Ngồi nửa ngày mà chẳng có ai! Người có gia đình thì đưa nhau lên Hồ Tây ăn bánh tôm! Người chưa có gia đình thì đi ăn bún chả để hôn nhau cho đượm! Chỉ mình tôi là không đi! Lên forum ăn tí thơ! Hơ hơ..!)
Được sửa bởi Hotuusau ngày 17/10/10, 12:36 pm; sửa lần 3.
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Bạn ngồi làm thơ một mình, tôi chủ nhật còn đi cày kiếm cháo nuôi con, vậy ai buồn ai khổ hơn ai? hihi, cười lên nhé bạn thân yêu ơi
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 17/10/10, 10:13 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Chính tả.)
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Xin chào HP!
May quá gặp HP, không thì buồn chít mất! Mạng mình chậm nên trả lời hơi chậm!
Đầu tiên chúc HP sắp có một ngày 20-10 muốn gì được nấy cái đã, chúc bạn luôn có nhiều niềm vui!
Mình vẫn nhớ cuộc hẹn vào Huế ăn mắm chua mà!
Hôm nay CN mà đi cày nhiều thế! Không sợ bị ốm à! Thôi, dành cho mình một ít đi! Hôm nay tự thưởng cho mình đi, dắt các con đi làm một chầu! Được không?
May quá gặp HP, không thì buồn chít mất! Mạng mình chậm nên trả lời hơi chậm!
Đầu tiên chúc HP sắp có một ngày 20-10 muốn gì được nấy cái đã, chúc bạn luôn có nhiều niềm vui!
Mình vẫn nhớ cuộc hẹn vào Huế ăn mắm chua mà!
Hôm nay CN mà đi cày nhiều thế! Không sợ bị ốm à! Thôi, dành cho mình một ít đi! Hôm nay tự thưởng cho mình đi, dắt các con đi làm một chầu! Được không?
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Cứ hẹn hò mãi mà chả thấy, tôm chua, chua lắm rôi. Chờ bác tửu sầu vào dẫn mẹ con cháu đi ăn ké một chầu ạ. haha
Được sửa bởi hoatrangnguyen ngày 17/10/10, 01:54 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Chính tả.)
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Mùa đông lá rét rơi nhiều quá
Em về guốc mộc gõ buồn tênh
Em về qua phố mưa bay ướt
Tóc rối trong chiều mắt lãng quên
...
Mưa quá, lạnh quá, bận quá anh ạ, hihi.
Áo thì vẫn đỏ, tóc vẫn phiêu bồng, mắt vẫn nâu đen, không có gì thay đổi - chỉ có mỗi là bận ôn thi thôi ạ
Chị Phúc ơi, đầu tháng 11 em đi tham quan trong Huế, chắc vào chỗ Hoàng cung í, em sẽ gọi cho chị nhé ^^
Em về guốc mộc gõ buồn tênh
Em về qua phố mưa bay ướt
Tóc rối trong chiều mắt lãng quên
...
Mưa quá, lạnh quá, bận quá anh ạ, hihi.
Áo thì vẫn đỏ, tóc vẫn phiêu bồng, mắt vẫn nâu đen, không có gì thay đổi - chỉ có mỗi là bận ôn thi thôi ạ
Chị Phúc ơi, đầu tháng 11 em đi tham quan trong Huế, chắc vào chỗ Hoàng cung í, em sẽ gọi cho chị nhé ^^
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
-Em T vào thì alo cho chị nhé, số phonne chị sẽ nhắn vào hộp thư riêng, hihi, sẽ mời em món Bún bò Huế để ớt đỏ bát, hít hà cay, cho ấm thêm mùa đông và cùng tông với màu áo của em nhé.
-Hotuusau xem lại kế hoạch công tác đi, để Hp chiêu đãi 2 người một lần đỡ tốn, kiki
-Hotuusau xem lại kế hoạch công tác đi, để Hp chiêu đãi 2 người một lần đỡ tốn, kiki
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Hì, chị tìm cho em chỗ nào may áo dài Huế đẹp đẹp nhé Em sẽ may rồi nhờ chị gửi ra cho em, khà khà (tận dụng cơ hội không có phí chết ).
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Em ơi Huế đẹp lắm! Có tà áo dài em tha thướt trên cầu Tràng Tiền, in bóng xuống dòng sông Hương lặng lờ thì còn gì bằng!
Huế cổ kính, em tôi thì tươi mới, một sự kết hợp thật hài hòa và nên thơ!
Huế đón chào em và mở rộng vòng tay ân tình!
Đến hẹn lại lên nhé em! Sao em lại trốn anh?
Huế cổ kính, em tôi thì tươi mới, một sự kết hợp thật hài hòa và nên thơ!
Huế đón chào em và mở rộng vòng tay ân tình!
Đến hẹn lại lên nhé em! Sao em lại trốn anh?
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Hì hì, em cứ đến hẹn lại lên mà, em có trốn ai đâu, huống nữa là trốn anh - sao anh lại nói thế
Em đi giữa cuộc đời và vầng trăng
Cơn gió dại xoã trên làn tóc rối
Bỗng ngẩn ngơ một vì sao ngoài nội
Hoa cỏ may theo gió tơi bời
Trăng ướt trên môi tươi nét em cười
Bỗng oà sáng cả một thời thiếu nữ
...
(đến đây thì chịu, chưa nghĩ ra tiếp )
Em đi giữa cuộc đời và vầng trăng
Cơn gió dại xoã trên làn tóc rối
Bỗng ngẩn ngơ một vì sao ngoài nội
Hoa cỏ may theo gió tơi bời
Trăng ướt trên môi tươi nét em cười
Bỗng oà sáng cả một thời thiếu nữ
...
(đến đây thì chịu, chưa nghĩ ra tiếp )
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Thanks Hoatrangnguyen! Bận ôn thi như vậy mà vẫn dành thời gian cho diễn đàn! Đúng thật! Đọc thơ em tràn đầy sức sống, tươi trẻ và yêu đời!
Hôm nay em đi giữa cuộc đời
Vầng trăng nhẹ nhàng đếm bước chân
Cơn gió nhẹ bỗng vờn trên má
Để môi em hé mở nụ cười!
Một vì sao cô đơn lẻ loi
Lấp lánh trên bầu trời xa tít
Cũng ngập ngừng bên song cửa sổ
Ngắm nhìn em thiếu nữ thơ ngây!
Hôm nay em đi giữa cuộc đời
Vầng trăng nhẹ nhàng đếm bước chân
Cơn gió nhẹ bỗng vờn trên má
Để môi em hé mở nụ cười!
Một vì sao cô đơn lẻ loi
Lấp lánh trên bầu trời xa tít
Cũng ngập ngừng bên song cửa sổ
Ngắm nhìn em thiếu nữ thơ ngây!
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Em không được đẹp như con gái nhà người ta, không được giỏi như con gái nhà người ta, chỉ được mỗi cái là yêu đời hơn con nhà người ta, và đầy sức sống bằng con nhà người ta thôi
Hì hì
Hì hì
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Trong thơ anh em là người đẹp nhất
Làm trăng anh cũng e thẹn cúi đầu
Đến cỏ hoa cũng sững sờ run rẩy
Cúi rạp mình hôn nhẹ bàn chân xinh!
Làm trăng anh cũng e thẹn cúi đầu
Đến cỏ hoa cũng sững sờ run rẩy
Cúi rạp mình hôn nhẹ bàn chân xinh!
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Áo đỏ là áo đỏ ơi
Thấp tha thấp thoáng tháng ngày mỏng manh
Rừng xanh ai nhuộm mà xanh
Má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng
....
He he
Thấp tha thấp thoáng tháng ngày mỏng manh
Rừng xanh ai nhuộm mà xanh
Má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng
....
He he
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Ngồi đây giữa sương ngàn gió nội
Gió lạnh lùng bao phủ cô đơn
Chỉ trái tim vẫn còn nóng hổi
Đập nhẹ nhàng khi nhớ về em
Vẫn muốn tình yêu tha thiết mộng
Vẫn chờ nơi ấy đến bâng khuâng
Vẫn mong Hoatrangnguyen trẻ mãi
Vẫn hoài thương nhớ với vần thơ!
Gió lạnh lùng bao phủ cô đơn
Chỉ trái tim vẫn còn nóng hổi
Đập nhẹ nhàng khi nhớ về em
Vẫn muốn tình yêu tha thiết mộng
Vẫn chờ nơi ấy đến bâng khuâng
Vẫn mong Hoatrangnguyen trẻ mãi
Vẫn hoài thương nhớ với vần thơ!
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Không chơi sửa bài đâu nha! Chơi xấu đó!
Trả lại bài thơ kia cho anh đi!
Trả lại bài thơ kia cho anh đi!
Được sửa bởi Hotuusau ngày 18/10/10, 09:05 pm; sửa lần 1.
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Hãy khóc đi em để tìm được
chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
Là tất cả, anh và yêu thương ấy
Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế - ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên.
chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
Là tất cả, anh và yêu thương ấy
Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế - ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Em khóc đi để tình yêu dịu lại
Nỗi nhớ trong lòng đỡ sục sôi
Để đêm đông êm đềm với mộng
Để nỗi buồn nước mắt cuốn đi!
Anh muốn lau dòng lệ trắng ngần
Trên má em vẫn còn nóng hổi
Để yêu thương không còn xa lạ
Để hồn em chống chếnh bồng bềnh!
Nỗi nhớ trong lòng đỡ sục sôi
Để đêm đông êm đềm với mộng
Để nỗi buồn nước mắt cuốn đi!
Anh muốn lau dòng lệ trắng ngần
Trên má em vẫn còn nóng hổi
Để yêu thương không còn xa lạ
Để hồn em chống chếnh bồng bềnh!
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Hotuusau đã viết:Không chơi sửa bài đâu nha! Chơi xấu đó!
Trả lại bài thơ kia cho anh đi!
Hì hì, không trả
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Em không trả là anh làm thơ nữa đó!
Mà làm thơ mạnh tay hơn đó!
(Mà có chị HP đang nhìn kìa! Rủ chị vào đây đi!)
Mà làm thơ mạnh tay hơn đó!
(Mà có chị HP đang nhìn kìa! Rủ chị vào đây đi!)
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Hì hì, thế thì lại càng không trả, để anh làm thơ, và 4rum còn được đọc thơ ^__^
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Được!
Trong thơ em đã nói tình yêu!
Thương nhớ rối bời như làn tóc
Trên vai em còn vương bụi phấn
Anh ngỡ là nhụy của tình em!
Em nũng nịu giận hờn như con gái
Yêu thương nhiều buồn cũng chẳng gọi tên!
Bông hoa em vẫn rực rỡ gọi mời
Thêm một người vẫn chống chếnh một bên!
(Chừa chưa?)
Trong thơ em đã nói tình yêu!
Thương nhớ rối bời như làn tóc
Trên vai em còn vương bụi phấn
Anh ngỡ là nhụy của tình em!
Em nũng nịu giận hờn như con gái
Yêu thương nhiều buồn cũng chẳng gọi tên!
Bông hoa em vẫn rực rỡ gọi mời
Thêm một người vẫn chống chếnh một bên!
(Chừa chưa?)
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Ừm chị sẽ đưa em đi chọn vải, đi đo, rồi chi gửi ra cho. Huế may áo dài đẹp và rẻ nữa. Ngày xưa chị cũng dẫn người yêu của người yêu cũ chị đi may, mặc đẹp quá thế là người yêu cũ chị cưới luôn, đau không? Em tranh thủ làm vài bộ áo dài cưới nhé, kẻo phí cơ hội đến Huế.hoatrangnguyen đã viết:Hì, chị tìm cho em chỗ nào may áo dài Huế đẹp đẹp nhé Em sẽ may rồi nhờ chị gửi ra cho em, khà khà (tận dụng cơ hội không có phí chết ).
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Anh khạo khờ giấu nhớ giữa bàn tay
Và hồi hộp viết bài thơ nho nhỏ
Này mắt nâu anh vẫn chờ qua ngõ
Thấy em cười khúc khích với xôn xao
Thương mùa thu khóm cúc dại ngủ quên
Anh đánh thức bằng ban mai ẩm ướt
Mỗi buổi sớm là một lời hò hẹn
Em thấy rồi và em tin có được không...?
Và hồi hộp viết bài thơ nho nhỏ
Này mắt nâu anh vẫn chờ qua ngõ
Thấy em cười khúc khích với xôn xao
Thương mùa thu khóm cúc dại ngủ quên
Anh đánh thức bằng ban mai ẩm ướt
Mỗi buổi sớm là một lời hò hẹn
Em thấy rồi và em tin có được không...?
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
HP ơi! Mod Hoatrangnguyen chơi xấu! Đăng bài rồi, Hotuusau trả lời rồi Hoatrangnguyen xóa mất bài đã đăng của Hoatrangnguyen! HP xử đi!
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Em hãy tin tình yêu có thật
Sống mãi trong lòng kẻ đang yêu!
Cho dù ai đó có dại khờ
Tình vẫn sống ngàn đời thổn thức!
Anh vẫn là anh kẻ đa tình
Vẫn đem yếu đuối với vần thơ
Vẫn mang trái tim người cô lữ
Vẫn yêu em bằng cả tình người!
Sống mãi trong lòng kẻ đang yêu!
Cho dù ai đó có dại khờ
Tình vẫn sống ngàn đời thổn thức!
Anh vẫn là anh kẻ đa tình
Vẫn đem yếu đuối với vần thơ
Vẫn mang trái tim người cô lữ
Vẫn yêu em bằng cả tình người!
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Em không xóa mà, em chỉ sửa nó thành bài khác thôi :">
# Chị P : Chị nhớ nhé. Nếu như chị nói thì chắc em phải quay lại Huế lần nữa trước khi cưới rồi, vì bây giờ chắc chắn em chẳng mạo hiểm dám may áo cưới đâu (nhỡ không dùng đến thì sao, he he )
# Chị P : Chị nhớ nhé. Nếu như chị nói thì chắc em phải quay lại Huế lần nữa trước khi cưới rồi, vì bây giờ chắc chắn em chẳng mạo hiểm dám may áo cưới đâu (nhỡ không dùng đến thì sao, he he )
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Quyền tác giả, tác phẩm, chịu thôi, HTS phải luôn nhớ luật chơi: CU KHÔNG CÁY. Mà em Hoa còn là mod, em ý còn có quyền xóa bài của HTS nữa đó, sợ không, lo mà nịnh em ý đi, hihi, Hoa nhỉ?Hotuusau đã viết:HP ơi! Mod Hoatrangnguyen chơi xấu! Đăng bài rồi, Hotuusau trả lời rồi Hoatrangnguyen xóa mất bài đã đăng của Hoatrangnguyen! HP xử đi!
Luật cho đàn ông
Điều 1. Phụ nữ luôn luôn đúng
Điều 2. Phụ nữ không bao giờ sai.
Điều 3. Xem lại điều 1 và điều 2.
kiki. 18.10.2010
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Úi trời! Tinh thần ngày 20-10 lên cao quá! Thui thui đừng xóa bài anh nghe em!
Hoa đỏ rực trong lòng tôi đẹp quá!
Cánh hoa cười như ánh sáng ban mai
Dù tôi có làm thơ rồi ca ngợi
Cũng không thể nào tả hết vẻ đẹp em!
Hoa đỏ rực trong lòng tôi đẹp quá!
Cánh hoa cười như ánh sáng ban mai
Dù tôi có làm thơ rồi ca ngợi
Cũng không thể nào tả hết vẻ đẹp em!
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Chị Phúc thấy anh Hotuusau nịnh chị em ghê không, chậc chậc :d
Gió vẫn hát giữa trống không, anh có thấy?
Có một màu hoa súng tím ngàn xa
Chiều bình thản như những chiều hẹn trước
Em về đi, anh sẽ nhận phong ba!
Gió vẫn hát giữa trống không, anh có thấy?
Có một màu hoa súng tím ngàn xa
Chiều bình thản như những chiều hẹn trước
Em về đi, anh sẽ nhận phong ba!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Sao em để Forum buồn đến vậy?
Thế giới trong thơ anh có thật
Như cuộc đời anh đã bôn ba
Cho dù bão tố với phong ba
Anh chỉ sợ hồn thơ tắt lịm!
Gió vẫn hát bên tai vần vũ
Mưa vẫn rơi ngõ nhỏ em về
Chiều vẫn lạnh tím màu thương nhớ
Anh vẫn ngồi đây thưởng thức thơ!
Như cuộc đời anh đã bôn ba
Cho dù bão tố với phong ba
Anh chỉ sợ hồn thơ tắt lịm!
Gió vẫn hát bên tai vần vũ
Mưa vẫn rơi ngõ nhỏ em về
Chiều vẫn lạnh tím màu thương nhớ
Anh vẫn ngồi đây thưởng thức thơ!
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Chỉ là ... đơn giản, vậy thôi!
» Buồn.....!
» Anh đến thăm em đêm ba mươi
» Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P
» Từ ý tưởng đến kinh doanh
» Buồn.....!
» Anh đến thăm em đêm ba mươi
» Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P
» Từ ý tưởng đến kinh doanh
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|