DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Nhật ký một cuộc tình Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Nhật ký một cuộc tình Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Nhật ký một cuộc tình Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Nhật ký một cuộc tình

+4
chim canh cut
Hoàng Hùng Sơn
honque
nhatkychoanh
8 posters

Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by nhatkychoanh 03/10/10, 10:33 am

Ngày... tháng ...năm.
Tôi không ôm anh! Tôi ngồi ôm lấy vai mình, khóc tức tưởi. Anh ngồi bên cạnh, im lặng, cái nhìn xa xăm: Thôi nín đi, anh ở lại cùng em.


Ngày ...tháng ..năm.
Nhà ga thông báo tàu muộn gần một tiếng đồng hồ, tôi thở dài!
Anh nhắn tin: Tàu sắp chạy chưa? anh ra ga chia tay nhé? anh nhớ em.
Tôi hờ hững trên bàn phím điện thoại: Tàu chạy rồi anh ạ.
Tôi khóc...

Ngày..tháng ...năm.
Anh bất ngờ đón tôi ở cổng cơ quan, tôi không tin vào mắt mình nữa, anh luôn làm tôi bất ngờ. Tôi ôm chầm lấy anh: Sao không nói em ra sân bay đón anh?
Đêm Sài gòn náo nhiệt, tôi bình yên bên anh, đèn ngủ khách sạn lung linh. Tôi khóc...

Ngày... tháng... năm.
Chúng tôi ngồi im lặng đối diện nhau. Một khoảng không vô hình, không có bóng dáng người đàn ông chúng tôi yêu. Tôi hỏi:
"Chị còn yêu anh ấy không"? Tôi không khóc


Được sửa bởi nhatkychoanh ngày 04/10/10, 10:55 pm; sửa lần 1.
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by honque 03/10/10, 12:49 pm

Ngày...tháng...năm..
Có thế mà cũng khóc, thật bực mình, cứ lấy nước mắt Cá Sấu ra mà... Thôi mình ở lại chiều theo ý cô ta một chút, không cô ấy lại làm liều thì chết, kiểu này chưa dứt được rồi!...

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay cô ấy về quê, làm thế nào bây giờ nhỉ, mình mà đến đưa cô ấy ra Ga chẳng nhẽ không có tý quà gửi về gia đình, nhưng trong túi mình còn đồng xu nào dính túi đâu. Thôi lý do vậy... chắc giờ này Tàu chạy được một lúc rồi, thử giả vờ hỏi xem đi đến đâu rồi?...

Ngày... tháng... năm...
Lâu lâu không được gặp Em cũng thấy nhớ, gì thì gì mình và Em cùng có những kỷ niệm thật đẹp...thăm Em xem dạo này có gì thay đổi không? bắt cá 2 tay cũng có vấn đề gì đâu. Nhưng phải có tính bất ngờ tý cho nó thi vị...

Ngày...tháng...năm...
Xét cho cùng: Người con gái phải tỉnh táo trong tình trường, luôn phải giữ gìn được sự trinh trắng của mình đến ngày hạnh phúc là sẽ thành công. Ở đường đời các chị em hay gặp phải những tai nạn tình trường như bị lợi dụng, mù quáng... Đàn ông lắm mưu, nhiều kế đi chinh phục chị em mà, vì vậy cần có sự tỉnh táo cần thiết. Nhưng thực tế hiện nay cũng có một bộ phận Chị em lại thích chinh phục Đàn ông thì sao?

Mạn phép trao đổi tý cho đỡ buồn nhé Nhatkychoanh! Không chuẩn hãy bỏ qua cho nhé!


honque
honque
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by nhatkychoanh 03/10/10, 09:46 pm

Cảm ơn Honque không hết ấy chứ. Mà sao bạn hiểu đàn ông thế? Có khi người ấy của tôi cũng nghĩ như bạn mà! Tiếp nhé!

Ngày 15 tháng 8 năm .
Một cuộc điện thoại không đợi, tôi còn chả nhớ đến cả cái tên của Ấy. Đường đời tấp nập làm sao nhớ cho hết, Chà cái ông này vào Sài gòn công tác gì mà đến cả nữa tháng, gọi ai chả gọi, lại gọi mình, mình bận thế này, mà không tiếp cũng không được, mà sao có số phôn của mình nhỉ, chắc lại xin từ X. Số phôn của mình có khi X chả cần lưu, cũng chả bao giờ quên được ấy chứ, theo đuổi cả 5, 6 năm mà X chẳng mệt nhỉ.

Ngày, tháng, năm
Suốt ngày đưa Ấy đi chơi, đi ăn, tối về lại còn nhắn tin trêu mình cả đêm, mà Ấy cũng dí dỏm ra phết, sao lâu nay mình không để ý nhỉ, đọc tin nhắn của ấy cứ cười một mình, mà ấy lại còn lâu lâu gọi mình là em nữa, đúng là hâm.

Ngày, tháng, năm
Đưa Ấy đi chơi và chụp ảnh cùng Ấy ở Đầm Sen, Ấy nắm tay mình, sao mình thấy bối dối đến lạ lùng. Hai đứa nhìn nhau cười trừ, Mình tỏ vẻ vô tư: Ông này nắm chặt vào kẻo lạc đấy.

Ngày tháng năm
Ấy bảo ở lại SG thêm một tuần nữa, vì đợi sếp vào nghiệm thu công trình, hay gì gì đó, và ở lại chơi 2.9 luôn, mình không rõ, chỉ biết cũng mong Ấy ở lại

Ngày tháng năm
Đưa Ấy ra Ga, tự dưng cũng thấy có gì đó buồn buồn, hụt hẫng, mình sao thế nhỉ?

Ngày tháng năm
12h đêm mà vẫn không ngủ được, sao mà nhớ Ấy đến nao lòng, nhớ những lúc đi ăn, đi chơi cùng Ấy, nhớ những tiếng cười, và cả cái nắm tay của Ấy nữa. Mình ghi một dòng chữ thật to vào tờ giấy: "Y ơi, nhớ quá, sao lại nhớ đến thế này?" mình buồn cười nhỉ, hay là...? Mà không, mình vớ vẫn thật. Gấp tờ giấy bỏ vào ngăn kéo, tắt điện và cố nhắm mắt.

Ngày tháng năm
Từ lúc nào không rõ nữa, mình cũng gọi Ấy là anh. Anh cũng bảo anh nhớ mình không chịu nổi, nhớ những ngày ở SG đầy nắng. Anh bảo nếu lấy nhau, mình thích sống ở đâu? Có xa Sg được không? Mình im lặng, chả biết anh trêu mình hay nói thật.



avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by honque 04/10/10, 04:11 pm

Ngày 15 tháng 8 năm...
Công tác 15 ngày ở SG kể cũng không ngắn tý nào!
Phải hỏi thăm xem mấy người bạn ở trong này, dạo này thế nào nhỉ?
À đây là số của Nhatkychoanh chứ gì! Tôi sẽ gọi ngay. OK

Ngày...tháng...năm...
Mấy năm không gặp hồi này khác quá, trông dễ thương hơn, chững chạc hơn, đằm thắm hơn... rất đáng yêu.
Mình cảm thấy hình như cô ấy cũng có ấn tượng tốt về mình, kiểu này phải thừa thắng xông lên. Nhưng lỡ may yêu thì sao nhỉ? liệu có đi đến đâu không? Thôi kệ đời, mình là thằng đàn ông như cái nơm ấy, thích úp vào đâu thì úp...
Cách xưng hô Cậu cậu, Tớ tớ kiểu này không ổn. Anh, em mới dễ nói chuyện, thử xem sao. OK! rồi!

Ngày...tháng...năm...
Có bước tiến triển mới, gọi mình bằng "Ông" rồi. Hẹn Mình mai đi Đầm Sen à! quá lý tưởng.
Đầm sen là nơi có phong cảnh hữu tình, là nơi dễ thể hiện tình yêu đôi lứa đây!
Tay trong tay ôi sao hạnh phúc quá, Tôi yêu Em rồi...
Ở lại thêm một tuần, kế hoạch của mình là gì nhỉ? Thôi không nghĩ linh tinh nữa, đến đâu thì đến, vị yêu đang ngọt.

Ngày…tháng… năm…
Vậy là mình phải chia tay Em rồi, không biết đến ngày nào mới được gặp lại, nhìn ánh mắt đượm buồn của Em mà thấy thương.
Những ngày qua là những ngày thật hạnh phúc, Em đã chăm sóc Tôi thật chu đáo, Em đã cho Tôi nếm thêm một vị ngọt của tình yêu…Tôi đi rồi Em ở lại một mình chắc buồn lắm…nhưng biết phải làm sao…!

Ngày…tháng…năm…
Đêm đã về khuya, sao vẫn cứ nằm trằn trọc không ngủ được, hình ảnh của Em cứ chập chờn mộng mị, ước gì lúc này được bên Em, mình cùng dắt tay nhau vào thung lũng tình yêu nhỉ!

Ngày…tháng…năm…
Thời gian rồi cũng làm phôi phai đi tất cả, Em thì vẫn cứ nói rằng yêu Tôi, chờ Tôi…còn Tôi đã thêm tình yêu mới, Tôi phải viện nhiều lý do để bảo rằng không thể gặp được Em…
Ở nơi xa này, cầu mong Em sẽ dần quên Tôi và gặp được người khác hơn Tôi, hạnh phúc sẽ đến với Em, còn Tôi chỉ là kỷ niệm…!






Được sửa bởi hoanghungson ngày 04/10/10, 10:26 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Chính tả: rễ -> dễ; chằn chọc -> trằn trọc)
honque
honque
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by nhatkychoanh 04/10/10, 10:39 pm

Ngày tháng năm
Vừa đến cơ quan, gói bưu phẩm ai gửi đã được để vào bàn làm việc, mấy cô bạn đồng nghiệp trêu mình rồi cười rúc rích. Quà của ai vậy nhỉ? Thật bất ngờ, là quà của anh, mới xa SG được 3 ngày mà, cái anh này...Một cái cạc điện thoại, một tấm thiệp: Chúc em vui vẻ, hạnh phúc và nhớ anh nhiều hơn. Mình lâng lâng một niềm vui khó tả...

Ngày tháng năm
Vậy mà đã 3 tháng kể từ ngày nhận món quà đầu tiên anh gửi, những tin nhắn, những cuộc điện thoại, có cả nhớ mong, có cả yêu thương, thật hư lẫn lộn, mình vẫn chưa tin được vào cái anh gọi là tình yêu. Liệu đã xem là bắt đầu chưa nhỉ? Vẫn chờ mong một điều gì đó, hơn cái nắm tay chóng vánh và những email.

Ngày tháng năm
Tôi tình cờ có dịp đến nơi anh, tôi mang theo nỗi nhớ thương khắc khoải, sự hoài nghi, và cả chút kiêu hãnh. Anh đón tôi trong sự tình cờ, hình như cũng có cả nhớ mong, hoài nghi, và kiêu hãnh
Ngày tháng năm
Tôi ngồi sau xe anh, mùi hoa đêm hắt vào sau lưng anh và phía trước ngực tôi, mùi hoa đêm như bức tường chắn, sao tôi và anh không thể vượt qua, tôi muốn đưa tay ra ôm lấy anh, nhưng tôi lại chỉ ôm được mỗi mùi hoa đêm nhè nhẹ, chúng tôi lòng vòng qua bao nhiêu con phố, anh dừng xe mua một cành hoa gì đó họ bán ven đường, thơm lắm, hình như hoa Ngọc Lan, anh đưa cho tôi, chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện không đầu không đuôi.

Ngày tháng năm
Tôi ở trong nhà cô giáo thân của tôi, anh gọi đến điên thoại cố định và dường như đêm không tồn tại cho cuộc đàm thoại thủ thỉ của anh và tôi. Chúng tôi nói chuyện xuyên đêm. Lần đầu tiên anh hỏi tôi về nụ hôn.

Ngày tháng năm
Tôi trở lại SG không có anh đưa tiễn, anh đi công tác từ hôm qua, a mua quà cho tôi từ hôm trước. Trong suốt chuyến tàu đêm lại là những tin nhắn với bao nỗi niềm. Vẫn là chuyến tàu đêm. Tôi lại mang về SG nỗi nhớ nhung, hoài nghi, niềm kiêu hãnh và giờ có thêm cả sự ơ hờ nuối tiếc, và cả sự ấm ức, khát khao về một nụ hôn để được gọi là bắt đầu cho một tình yêu.

avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by honque 05/10/10, 02:42 pm

Nhật ký một cuộc tình Hoyeu
Em mơ thấy gì?
Nhật ký một cuộc tình Romantic3
Tặng Cưng này!


Được sửa bởi Admin ngày 13/10/10, 05:42 pm; sửa lần 3. (Reason for editing : Sửa lại link của ảnh đầu tiên bị lỗi)
honque
honque
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by honque 06/10/10, 04:38 pm

Ngày...tháng..năm..
Ai có thể tự mình lý giải được tình yêu
Là đong đếm, để cho, để nhận
Anh chỉ biết tình Em là chân thật
Chỉ trao Em ...tất cả với tim nồng..

Ngày..tháng..năm...
Đời ngăn mình hai đứa phải hai phương
Khoảng cách là những đại dương, những vùng trời rộng lớn
Để đôi lúc ngay cả điều mơ ước...
thấy rất gần và cũng thật là xa.
Nếu bảo rằng :
Tình xa cách là tình rât' mong manh
Anh bác bỏ vì tình mình không thê'
Dẫu xa cách
Ta vẫn lục tìm cả khoảng trời dâu bể
Để cùng nhau thắp lửa ấm yêu thương...

Ngày...tháng...năm...
Ở phương này Em có biết hay không ?
Đếm thời gian Anh mong ngày gặp gở
Ta bên nhau, sẽ không rời nhau nửa
Hạnh phúc nào bằng ...Có phải vậy không Em?...

Ngày..tháng..năm...
Không biết giờ này E có biết hay không?
Anh nhớ đến Em hơn những gì gọi nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình Anh cùng gió
Thì thầm cho nhau nghe niềm rung cảm cho người...
Cũng có thể Em không hiểu hết được đâu
Những ước mơ,những nụ hôn đâù vụng dại
Như hoa thơm vào đâù mùa Anh hái
Trao cho Em ..là mãi mãi ..Em ơi!

Ngày..tháng....năm...
Xa Em ngày bổng thêm dài
Môi hồng bớt thắm, mắt ngài bớt nhung
Đàn vương lỡ phím tơ trùng
Kiếp nào hai đứa tương phùng Em ơi ??

Trách gì anh ?
Hay trách đời ??
Duyên yêu không đặng môi cười bớt xinh...

Nhật ký một cuộc tình 20100529love





honque
honque
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by nhatkychoanh 13/10/10, 02:26 pm

Vừa được bình là forum đệ nhất lãng mạn, nên em lại có cảm hứng viết tiếp cho cuộc tình đầy vơi của chúng mình anh ạ!

Ngày, tháng, năm
Vẫn chỉ là một tình yêu vời vợi, ở 2 đầu đất nước, may mà còn có cái ông Vinaphone hỗ trợ, nếu không chả biết có một thứ tình yêu như thế này tồn tại nữa hay không, một chút buồn len nhẹ giữa tâm thất và tâm nhĩ. Ngày xa xôi

Ngày,tháng, năm
Trưa nay ở lại cơ quan, cái điện thoại lại kêu lên tít tít, chắc là lại tình yêu xa xôi
- Anh nhớ em
- Nhớ em thật không?
- Anh cũng không biết thật hay không nữa
Mình thẩn thờ, mình biết không phải là một sự dỗi hờn, mà là một sự tự vấn. Ừm, đến cả nối nhớ mà anh cũng không khẳng định được. Vậy tình yêu giữa chúng mình là gì?
Buồn như ly rượu đầy!!

Ngày tháng năm
11h đêm vẫn trằn trọc không ngủ được, mình lại cầm điện thoại lên
- Anh à, em hỏi anh câu này nhé?
- E cứ hỏi đi, anh sẽ chân thành
- Anh có thấy tình cảm của mình lớn lên không?
- Anh thấy vẫn thế, chả lớn lên được tý nào!
Anh không hỏi tình cảm của em thế nào? và em cũng không hỏi gì thêm nữa, như thế là quá đủ. Em tắt điện thoại, cắm sạc pin, và cố nhắm mắt, có cái gì đó lạnh lạnh nơi gò má. Lần đầu tiên em khóc vì một mối tình không đầu không đuôi.

Ngày tháng năm
Sài Gòn bớt nóng, bắt đầu cái dịu nhẹ của mùa đông, em thèm cái lạnh, để hít hà, để xoa 2 bàn tay vào nhau, để nép mình vào một bờ vai tìm hơi ấm của một giấc mơ gia đình.
Xòe 2 bàn tay đếm tuổi, đếm 2 lần mà vẫn không hết.
Đứa bạn thân trong nhóm ngày mai lấy chồng, mình không về dự được, nhưng lại nhớ quay quắt bài thơ "Thêm một"
Thêm một chiếc thiệp hồng
Thấy mình lẻ loi hơn.

Cầm máy, chần chừ mãi cuối cùng cũng quyết định nhắn cho Nghèn: Nghèn à! Tối nay em rảnh, có muốn mời em đi cà phê đâu không???
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Yêu nhau nhiều hơn qua thăng trầm cuộc sống!

Bài gửi by nhatkychoanh 07/04/11, 10:36 pm

Ngày tháng năm
Chạy sô từ nơi này qua nơi khác để mưu sinh, thật vất vả, em như kiệt sức, em như không còn nhớ rằng mình đang tồn tại
Em bắt đầu xét nét anh về con cái, về nhiều thứ khác nữa. Em dần với nghĩ suy của một người vợ hơn là một người tình.
Và em đã khóc rất nhiều tưởng như tình yêu với em giờ này chẳng là gì cả.
Mình giận nhau, không đúng hơn là em cầu toàn nơi anh quá chăng!

"- Anh không yêu em, thật sự không yêu em!
- Thế nào mới là tình yêu? Có nhớ mong, có khát khao, có thèm muốn, luôn tôn trọng, cầu mong em mạnh khỏe, luôn vui vẻ, không muốn làm em buồn, không muốn phản bội em? Vậy anh không biết đó có phải là tình yêu?"

Cảm ơn anh đã neo lại tình yêu nơi em!

Ngày tháng năm
Anh vất vả, anh chịu nhiều áp lực, nhưng sao anh lại trút giận lên em vô cớ, anh làm em bị tổn thương. Em chỉ khóc, nước mắt rơi lả chả!

Ngày tháng năm

Anh làm lành nhưng vẫn không nhận mình sai, em vẫn còn chưa hết ấm ức, nhưng dường như tình yêu làm người ta sống vị tha hơn.
Em không muốn anh suy nghi thêm giữa bộn bề nghĩ suy, em thương anh và hết giận rồi!

Ngày tháng năm
- Anh còn yêu em như ngày đầu tiên?
- Anh yêu em nhiều hơn qua mỗi thăng trầm cuộc sống.
Chúng ta sẽ như vậy nhé anh!
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by honque 08/04/11, 02:45 pm

Tình yêu là vậy đó. Các bạn có một tình thật đẹp và lãng mạn, đến giờ này càng được khẳng định. Đầu tiên HQ hơi nghi ngờ!
honque
honque
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Chúng ta đang đi trên đoạn đường khó khăn

Bài gửi by nhatkychoanh 19/06/11, 11:48 am

Ngày... tháng... năm
Em bắt đầu thấy mệt mỏi bởi những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt, quá nhiều anh à, em hoài nghi vào nghị lực của chính mình.
Em khóc, em buồn rất mơ hồ, không phải dỗi hờn mà là nhìn thấy những gánh nặng quá nặng so với đôi vai chúng ta.
Em bế tắc và ngột ngạt.
Em ngồi trước hiên nhà, nhìn mãi ra phía trước, xa xăm!
Anh đến, và anh một lần nữa làm em quên đi mọi khó khăn, tình thương lấn át cái lý trí đang tồn tại trong em.

Ngày tháng năm
Chúng ta ngồi bên nhau trên bãi cát đầy sóng, đầy gió, trăng sáng quá, và anh nhìn em: Em làm thơ đi.
Có 4 câu thơ mà anh và em nghĩ mãi mới ra, em muốn hét thật to với sóng gọi một tiếng : ANH.
Chưa bao giờ em thấy biển đẹp đến như thế, sóng, gió, trăng và cát lung linh.
Anh buồn ngủ quá phải không, gió thổi mà!

Em trằn trọc không ngủ được, có cái gì như vỡ ra khi em đọc được mail a viết cho ai đó. Em bần thần suốt buổi tối, anh vẫn ngủ ngon lành.
Mọi cảm xúc yêu thương trong em bổng chốc tan biến, em muốn hết lên, sao anh làm thế, sao anh không hiểu em.

Anh không biết giải quyết mâu thuẫn, sự vỗ về của anh khi lòng em đầy sự ấm ức càng làm em thấy khó chịu hơn.
Sau rất lâu thời gian bên nhau, lần đầu tiên em to tiếng với anh, lần đầu tiên em ghét cảm giác anh chạm vào người em.
Em bất lực với chính bản thân mình

Em nói lời chia tay. Anh cũng giận hờn em. Chúng ta ngày càng xa nhau.

- Em ốm rồi
- Lần nào giận nhau, tranh luận anh cũng làm em ốm, anh thật không phải với em, anh sai rồi.
Đó có phải là lời nói thật lòng của anh không????

Em đã rất tin tưởng anh, đã đạt vào anh quá nhiều niềm tin và hy vọng, em đã thổi bùng và giữ mãi ngon lửa yêu thương, giờ thì em sai rồi.

Em chạy vào nhà tắm và khóc, em thấy mình trong gương thật tội nghiệp, em tự tát vào má mình, sao chẳng thấy đau, phải chăng nỗi đau trong tim em lớn hơn nhiều.

Em nằm một mình và mở bài hát nhẹ nhẹ: Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy!

avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 21/06/11, 06:02 am

Đọc những dòng nhật ký của bạn thấy nỗi buồn mênh mang, người con gái trong nhật ký luôn có một cái gì đó như mâu thuẫn, giữa khát khao yêu thương và sự hờn trách, giữa thế giới thực tại đầy áp lực và nội tâm nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng dường như người con gái đó không đủ sức để đẩy bật những khát khao, những ngọn lửa tâm hồn để thiêu đốt thế giới bên ngoài, biến nó thành niềm hạnh phúc, người con gái đó như muốn giữ hết tâm trạng trong lòng để gặm nhấm dần dần, điều này hơi bị trái với quy luật để tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc. Nên chăng "đơn giản hóa" cuộc sống để tồn tại trong thế giới vốn đã quá nhiều áp lực này...
Vài dòng comment tối nghĩa, không biết có hợp với hoàn cảnh không? Mong tác giả lượng thứ...
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by nhatkychoanh 26/06/11, 04:01 pm

hoanghungson đã viết:Đọc những dòng nhật ký của bạn thấy nỗi buồn mênh mang, người con gái trong nhật ký luôn có một cái gì đó như mâu thuẫn, giữa khát khao yêu thương và sự hờn trách, giữa thế giới thực tại đầy áp lực và nội tâm nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng dường như người con gái đó không đủ sức để đẩy bật những khát khao, những ngọn lửa tâm hồn để thiêu đốt thế giới bên ngoài, biến nó thành niềm hạnh phúc, người con gái đó như muốn giữ hết tâm trạng trong lòng để gặm nhấm dần dần, điều này hơi bị trái với quy luật để tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc. Nên chăng "đơn giản hóa" cuộc sống để tồn tại trong thế giới vốn đã quá nhiều áp lực này...
Vài dòng comment tối nghĩa, không biết có hợp với hoàn cảnh không? Mong tác giả lượng thứ...
Cảm ơn sự cảm nhận và sẻ chia của HHS.
Cuộc sống luôn là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, giải quyết mâu thuẫn không phải là động lực của mọi sự phát triển đó sao?
Nếu giữ hết tâm trạng trong lòng để gặm nhấm dần dần thì nhatkychoanh đã không có bài viết này trên diễn đàn, phải không các bạn?
Đau khổ vì yêu đôi khi cũng là một hạnh phúc chăng? Đơn giản hóa không có nghĩa là không cảm nhận, không cảm xúc, không quan điểm, không yêu ghét, mình thích câu nói của ai đó: Để làm điều lương thiện trước hết anh phải là người biết xấu hổ. Đơn giản đến mức: "Tình yêu em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc" thì thật sự có còn là con người biết sống, biết yêu thương???
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by chim canh cut 27/06/11, 09:14 am

Ngày...tháng...năm...
Anh còn nhớ ngày chúng mình gặp nhau khi em bất ngờ đến thăm anh vào một buổi chiều.
Một ngày, sao nó quá ngằn ngủi, sao nó không giãn dài thêm để cho anh và em được bên nhau. Chỉ được nhìn nhau, nắm tay nhau và tựa vào vai nhau là đủ.
Gặp em, anh mừng đến chảy nước mắt. Xa nhau hơn một năm mới gặp lại, anh đi công tác và nói chỉ tạm biệt em trong thời gian ngắn. Nhưng do điều kiện lịch công tác phải kéo dài hơn, anh đành lỗi hẹn ngày về. Những cánh thư đi về vẫn đều đặn gửi trao những tình cảm nhớ nhung thương mến.
...Cánh thư đi về vẫn không thể nào xoa dịu nỗi nhớ về anh, em muốn được gần anh hơn, được nhìn thấy anh trực diện, được hôn anh như những người đang yêu khác.
Và rồi em quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim mình phải đến thăm anh dù xa hàng ngàn cây số. Tình yêu là vậy, không thể nào ngăn cản nổi dù những cản trở đang ở phía trước. Ví như, em phải trải qua những chặng đường dài khó khăn để tìm đến nơi anh công tác, vì nơi đó em chưa biết đến bao giờ, ví như trên đường đi đã gặp đầy rẫy những cạm bẫy... Nhưng cuối cùng trời cũng thương em, người con gái bé bỏng và hiền lành. Em đã đến được nơi anh, em nhìn thấy anh từ xa, trái tim em đập rộn ràng và hồi hộp. Anh bất ngờ và không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy em ở nơi này. Anh khóc và em cũng khóc, nước mắt ướt nhoè trên bờ mi em còn dính bụi đường.
Anh bảo sao em can đảm, xa xôi thế vượt qua quãng đường dài mà vẫn đến đây thăm anh, lại còn không báo trước cho anh biết. Em nũng nịu nói với anh, chuyện tình yêu mà anh, nhớ anh, yêu anh mới thế, em muốn cho anh một bất ngờ thật lớn, đấy cũng là một thử thách để chứng minh rằng em yêu anh đến nhường nào.
Tối đó các anh trong đơn vị cơ quan tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mừng ngày vui anh em gặp nhau. Em không thể nào quên được thời gian ấy. Gặp nhau chỉ được một ngày, em lại phải trở về để tiếp tục cuộc sống thường nhật.
Tạm biệt anh, hẹn gặp nhau vào một ngày thật sớm anh nhé.
Đúng là kỷ niệm ngày ấy đã ăn sâu trong tâm khảm, kỷ niệm của một tình yêu đẹp, phải không anh.
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by HongPhuc12c 27/06/11, 05:46 pm

Và cuối cùng là sản phẩm bé Bột phải không Chimcanhcut.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by nguyetminh 28/06/11, 09:31 am

Cách đây chắc cũng phải 15 năm rồi, có lần nguyetminh được đọc 1 lá thư tình rất hay, rất tâm đắc, đó là "Bức thư tình qua 50 đầu sách". Đúng là của ngon nhớ lâu, chỉ tiếc là theo thời gian trí nhớ không còn được trọn vẹn nữa. Các hạ đã có ai đọc lá thư này chưa? Bổ sung cho nguyetminh nhé.
Ngày... tháng.... năm....
Anh yêu
Khi lá thư này đến tay anh thì em đã "giã biệt kiếp lênh đênh". "cô giáo Quỳnh" ngây thơ trong trắng, giờ chỉ còn là "hình sương bóng khói". Anh yêu, anh còn nhớ "buổi chiều lá rụng ấy", "dưới bòng thuỳ dương" trong "hoàng hôn buồn" anh đã nói với em "lời yêu đầu tiên", chúng mình yêu trong "hoàng hôn" và mơ đến "đám cưới cho cuộc tình". Mối tình lãng mạn quá phải không anh?
Có lần đi bên anh giữa "phố khuya", em đã nghĩ anh mãi là "người chồng lý tưởng" của em và sẽ cho "tình em rực rỡ". Vậy mà "mối tình đầu" "tan vỡ". Trong "đêm sinh nhật nghiệt ngã" ấy anh đã ra đi, nước mắt trào mi, em khóc, "khóc cho một lần yêu", "hãy hiểu tình em" anh nhé...
...Em mất người yêu như "lá xa cành", thương cho phận "bèo dạt mây trôi" "cỏ nội hoa hèn" của mình. Yêu buồn thì sống trên đời này làm gì nữa.
Đêm nay là một đêm sương mờ, em mãi mãi lìa đời mang theo "tình hận thiên thu", "yêu buồn" thì sống trên đời này làm gì nữa. Sau này nhớ đến em xin hãy thắp cho em một nén nhang và thì thầm với gió "Giờ này em ở đâu"?
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by nhatkychoanh 28/06/11, 06:41 pm

Đọc bài của Nguyetminh mà lạnh hết cả người.
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by chim canh cut 29/06/11, 11:46 am

HongPhuc12c đã viết:Và cuối cùng là sản phẩm bé Bột phải không Chimcanhcut.
Chuyện, tình yêu đẹp mà lị, hehe.
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by nhatkychoanh 16/08/11, 01:46 pm

Ngày ..8/2011
Anh! Lâu rồi em không ghi nhật ký về cuộc tình đầy vơi. Dù chúng ta vẫn đi qua những núi đèo, thung lũng, và cả động thiên đường như anh Minhks nhem nhem.
Mà lâu rồi anh không nói lời yêu thương với em thì phải, không động viên, không khích lệ, không khen toàn diện cũng chẳng khen cục bộ như cái ngày xưa anh vẫn thường làm!
Tình yêu của chúng ta cũ rồi chăng? Em cũng không muốn sự nhàm chán, chúng ta phải khởi động lại thôi anh nhỉ? Nếu không nó sẽ mòn dần, rỉ ra và mốc lên mất.
Gió ngoài kia vẫn thổi, và biết đâu cơn gió độc vô tình nào đó sẽ làm anh, làm em, làm tình yêu chúng ta bị tổn thương.
Anh hỏi em: yêu anh em có bao giờ thấy có cảm xúc với một ai đó không?
Em thận trọng bảo anh trả lời trước. Anh bảo có dù chỉ thoáng qua, khi thấy một ai đó có một nét gì đó.
Em biết điều đó là sự thật, là bình thường sao trong lòng vẫn buồn tênh.
Em trả lời em cũng có, chẳng biết có đúng thật không? Em tự hỏi lòng mình có xao động với ai khác ngoài anh không?
Hình như có, mà hình như không? Như khi em đọc nhiều bài viết hay của anh Minhks, em bắt đầu ngồi hình dung ra con người anh ấy, tâm hồn anh ấy thế nào, rồi hôm nọ anh Minhks lại khen em viết hay và lãng mạn, em thấy lòng minh bâng khuâng?? Liệu đó có phải là xao động không anh?
Bản chất tình yêu là ích kỷ, nhưng cái thứ là tinh yêu nó cũng rất tham lam, nó đòi hỏi người ta chung tình, thủy chung, quan tâm sâu sát và lại phải mới lại hàng ngày, hàng giờ. Nó vô lý quá phải không anh?
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by minhks 17/08/11, 12:04 am

Ở đâu ra lại xuất hiện cái anh chàng "minhks nhem nhem" này thế nhỉ??? Hình như cái anh chàng này đang giống như trái ớt tươi được thêm vào bát cháo hành của thị nở để tăng thêm chút cay cay, nồng nồng nơi ... nào ấy nhỉ, nhatkychoanh?
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by HongPhuc12c 17/08/11, 03:17 pm

minhks đã viết:Ở đâu ra lại xuất hiện cái anh chàng "minhks nhem nhem" này thế nhỉ??? Hình như cái anh chàng này đang giống như trái ớt tươi được thêm vào bát cháo hành của thị nở để tăng thêm chút cay cay, nồng nồng nơi ... nào ấy nhỉ, nhatkychoanh?
Cái nhà anh "Minhks nhem nhem" này đào hoa thế, vừa vào diến đàn đã làm em nhatkychoanh xao lòng rồi, gay thật, hèn gì mà bị chém tơi bời bên Làng cốc cứ tỉnh bơ.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by Chí Phèo 17/08/11, 06:12 pm

minhks đã viết:Ở đâu ra lại xuất hiện cái anh chàng "minhks nhem nhem" này thế nhỉ??? Hình như cái anh chàng này đang giống như trái ớt tươi được thêm vào bát cháo hành của thị nở để tăng thêm chút cay cay, nồng nồng nơi ... nào ấy nhỉ, nhatkychoanh?
Ớt của Minh công nhận cay thật, Chí em đã kiểm chứng. Đặc biệt là ớt mà Minh gắp cho Hoàng Thùy Dung hôm đi ăn phở đem trên đường La Thành bác Minh nhỉ?
avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by minhks 17/08/11, 10:55 pm

Chí Phèo đã viết:
minhks đã viết:Ở đâu ra lại xuất hiện cái anh chàng "minhks nhem nhem" này thế nhỉ??? Hình như cái anh chàng này đang giống như trái ớt tươi được thêm vào bát cháo hành của thị nở để tăng thêm chút cay cay, nồng nồng nơi ... nào ấy nhỉ, nhatkychoanh?
Ớt của Minh công nhận cay thật, Chí em đã kiểm chứng. Đặc biệt là ớt mà Minh gắp cho Hoàng Thùy Dung hôm đi ăn phở đem trên đường La Thành bác Minh nhỉ?
Ủa, vụ này là sao? Hoàng thùy Dung là ai vậy? Bác Chí định đưa em đi đâu zậy, hổng hiểu!
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Nhatkychoanh viết từ ngày xưa

Bài gửi by nhatkychoanh 07/04/12, 05:55 pm

Nhiều lúc em muốn tin ở mùa. Nhưng rồi em thấy cả hai dường như mệt mỏi lắm rồi. Chẳng đủ để hâm nóng 2 chén cơm nguội. Em biết làm sao đây? Ừm, em yêu tình yêu của mình, yêu những gì em đã đau khổ vì nó, đã xây lên, tô màu vì nó nhiều hơn là yêu anh. Còn anh? Tình yêu của anh không nhiều để có thể thổi bùng cảm xúc trong em.
Em cảm thầy dần nhàm chán và xơ cứng tình cảm khi bên anh. Em cô đơn ngay cả khi trong vòng tay anh. Thấy xa lạ vô cùng.
Gặp gỡ sau xa cách, không nồng nàn, không đằm thắm, em cảm nhận tận cùng của sự ơ hờ.
Và em:
Không đủ đỏng đảnh để gây sự
Không đủ can đảm để chia tay
Không đủ tự tin để nhìn về cuối con đường
Cũng không đủ tự tin để nhận một cuộc hẹn với người con trai khác.
Anh! Em khát khao biết nhường nào một cái nhìn đắm đuối, một vòng tay xiết chặt, một nét mặt rạng rỡ sau nhớ nhung, một sự lo toan ân cần như ngày xưa, ngày xưa...
Gió theo mùa đi mãi, đi mãi rồi phải không anh!
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Nhật ký một cuộc tình Empty Re: Nhật ký một cuộc tình

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết