Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Mơ mộng tí :P
4 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mơ mộng tí :P
Em tặng ai những vần thơ
Để cho người ấy ngẩn ngơ trong lòng
Tặng ai bím tóc nơ hồng
Nụ cười chúm chím mắt bồng bềnh mây
Nắng vàng kết nụ trên cây
Bằng lăng tím nở đâu đây gợi buồn
Chiều nay vắng bóng chuồn chuồn
Vần thơ thuở ấy còn người giữ không
Bâng khuâng chợt nhớ mong
Chợt buồn chợt giận cánh chuồn đâu xa.
Để cho người ấy ngẩn ngơ trong lòng
Tặng ai bím tóc nơ hồng
Nụ cười chúm chím mắt bồng bềnh mây
Nắng vàng kết nụ trên cây
Bằng lăng tím nở đâu đây gợi buồn
Chiều nay vắng bóng chuồn chuồn
Vần thơ thuở ấy còn người giữ không
Bâng khuâng chợt nhớ mong
Chợt buồn chợt giận cánh chuồn đâu xa.
....
Khoảng thời gian 8 năm - không ngắn, đủ dài cho một chữ "duyên"
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Mơ mộng tí :P
Vần thơ anh viết hôm nay
Chữ duyên chữ nợ biết ngày nào nguôi
Cho dù vất vả ngược xuôi
Tình thơ anh vẫn cứ nuôi trong lòng
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn tơ hồng
Nhơ thương bím tóc màu hồng ngày nao
Giờ đây em ở phương nào?
Để cho mưa nắng gió Lào nhởn nhơ!
Thơ anh vẫn cứ đợi chờ
Gửi về em đó từ mờ hơi sương
Chuồn chuồn cũng nhớ cũng thương
Đậu cành lan tím vấn vương tâm hồn
Đêm thâu lại sáng bồn chồn
Ngày đi ngày lại tâm hồn bâng khuâng
Em đi, nhịp bước ai nâng?
Làm hoa lan cũng lâng lâng rừng chiều!
Biết rằng anh nhớ thật nhiều
Mà sao em lại có điều xa xăm?
Thu về sương gió lạnh căm
Trên này anh vẫn đêm nằm nhớ nhung!
(Khoảng thời gian 8 năm - không dài, không ngắn nhưng đã làm thành chữ Nợ)
Chữ duyên chữ nợ biết ngày nào nguôi
Cho dù vất vả ngược xuôi
Tình thơ anh vẫn cứ nuôi trong lòng
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn tơ hồng
Nhơ thương bím tóc màu hồng ngày nao
Giờ đây em ở phương nào?
Để cho mưa nắng gió Lào nhởn nhơ!
Thơ anh vẫn cứ đợi chờ
Gửi về em đó từ mờ hơi sương
Chuồn chuồn cũng nhớ cũng thương
Đậu cành lan tím vấn vương tâm hồn
Đêm thâu lại sáng bồn chồn
Ngày đi ngày lại tâm hồn bâng khuâng
Em đi, nhịp bước ai nâng?
Làm hoa lan cũng lâng lâng rừng chiều!
Biết rằng anh nhớ thật nhiều
Mà sao em lại có điều xa xăm?
Thu về sương gió lạnh căm
Trên này anh vẫn đêm nằm nhớ nhung!
(Khoảng thời gian 8 năm - không dài, không ngắn nhưng đã làm thành chữ Nợ)
Re: Mơ mộng tí :P
Nhớ nhung thì về với Hà Nội đi anh, hi hi
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Mơ mộng tí :P
Hoa mời gọi kìa, LakeTuusau ơi
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Mơ mộng tí :P
Anh sẽ về mà! Hãy cứ để nhớ nhung bỏng cháy! Để khi ta về uống từng giọt tình say! Chờ anh nhé, đừng có đến lúc rồi bảo rằng em đang bận đi chơi mùa hoa sữa đó!
Re: Mơ mộng tí :P
Ha ha, anh không về mùa thu thì hoa sữa chẳng còn. Sang đến mùa đông nó lại có ... hoa khác
Vầng, em vẫn đợi đây, đợi xem "tửu" đến mức nào, có thể "say" được không, khà khà
Vầng, em vẫn đợi đây, đợi xem "tửu" đến mức nào, có thể "say" được không, khà khà
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Mơ mộng tí :P
Mùa nào Hoa chẳng đẹp hả em! Cái mà em đi ngắm hoa với tình yêu ấy chứ!
Còn anh, thơ của em đã làm anh 'say' túy lúy rồi! Còn 'tửu' chỉ là bạn anh thôi, thức cùng anh, làm thơ cùng anh và thổn thức, ngắm trăng cùng anh mà!
Còn anh, thơ của em đã làm anh 'say' túy lúy rồi! Còn 'tửu' chỉ là bạn anh thôi, thức cùng anh, làm thơ cùng anh và thổn thức, ngắm trăng cùng anh mà!
Re: Mơ mộng tí :P
"Ngâm một nhành hoa trong vò rượu nhạt..."
Anh em ta hội ngộ để cùng "ngắm hoa, uống rượu, thưởng trăng, làm thơ" anh nhể )
Thiết nghĩ trên đời cũng chỉ cần thi vị có thế
Anh em ta hội ngộ để cùng "ngắm hoa, uống rượu, thưởng trăng, làm thơ" anh nhể )
Thiết nghĩ trên đời cũng chỉ cần thi vị có thế
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Mơ mộng tí :P
Chúc mừng em lên một cung bậc mới của 'thi, tửu'! Nhưng anh thì "Tắm.." chứ không "Ngâm.." đâu! Có chăng thì "Ngâm hồn anh trong bầu thi tửu, Ước cùng em thưởng lãm tình đời!"!
Ôi! Được thi vị như thế thì còn gì bằng! Cảm ơn 'Nàng thơ'!
Ôi! Được thi vị như thế thì còn gì bằng! Cảm ơn 'Nàng thơ'!
Re: Mơ mộng tí :P
Cái mĩ từ "Nàng thơ" chắc em không dám nhận, nếu không thì xấu hổ với các bậc tiền nhân
Hì, đại ngàn Tây Bắc hôm nay có lá có hoa không hả anh Hà Nội hôm nay trời đẹp lắm :xxxxx
Hì, đại ngàn Tây Bắc hôm nay có lá có hoa không hả anh Hà Nội hôm nay trời đẹp lắm :xxxxx
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Mơ mộng tí :P
Nàng thơ ơi! Đại ngàn không hoa lá thì hồn thơ anh cũng héo hon mất! Anh cũng nhớ Hà Nội lắm rồi!
Xưa yêu Hà nội vì kỷ niệm đẹp êm!
Nay ở trên đây dù có hoa có bướm
Vẫn nhớ về nơi ấy có nàng thơ!
Xưa yêu Hà nội vì kỷ niệm đẹp êm!
Nay ở trên đây dù có hoa có bướm
Vẫn nhớ về nơi ấy có nàng thơ!
Re: Mơ mộng tí :P
Đêm khuya thanh vắng lôi thơ của Anh HTS và Em HTN ra đọc mà thấy hay quá! Hai người đã đối đáp nhau thật tình tứ và dạt dào cảm xúc. Qua diễn đàn K9295 này không cẩn thận sẽ phát hiện thêm một số nhà thơ mới đóng góp cho làng thơ văn nước nhà. Phải công nhận chúng ta đã được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Mơ mộng tí :P
Hì, em cảm ơn anh Tú . Đúng là anh Tú hơi "thiên vị" em mà, hay khen lắm, nhưng em vẫn "nở mũi" khi nghe khen (con gái ai cũng thích khen mà, ke ke )
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Mơ mộng tí :P
Thật 100% đó. không "thiên" tý nào đâu. Đúng là một cặp bài trùng rồi!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Similar topics
» Những bài hát học trò
» Mồng chín... tháng 3!
» Chúc mừng mồng 8 - 3
» Mong ngày hội ngộ của "Dân miền núi"
» Em là gì giữa bề bộn đời anh
» Mồng chín... tháng 3!
» Chúc mừng mồng 8 - 3
» Mong ngày hội ngộ của "Dân miền núi"
» Em là gì giữa bề bộn đời anh
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|