Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Giờ thì...
+6
CCBG
chim canh cut
hoangsam
Hoàng Hùng Sơn
langtu
HongPhuc12c
10 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Giờ thì...
Em ngủ trên lưng
Anh nói làm thơ
Rằm nguyên tiêu trăng thì cứ sáng
Anh cõi còm ôm những giấc mơ
Thôi thì nhớ những gì không còn nhớ
Thôi thì quên những gì không thể quên
Em cứ ngủ bình yên
Đừng toan tính ngày mai gì còn, mất
Vỏ quýt dày
Xin đừng móng tay nhọn
Trái tim anh giờ vết máu tím bầm
Anh nói làm thơ
Rằm nguyên tiêu trăng thì cứ sáng
Anh cõi còm ôm những giấc mơ
Thôi thì nhớ những gì không còn nhớ
Thôi thì quên những gì không thể quên
Em cứ ngủ bình yên
Đừng toan tính ngày mai gì còn, mất
Vỏ quýt dày
Xin đừng móng tay nhọn
Trái tim anh giờ vết máu tím bầm
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giờ thì...
Giờ này em đã ngủ chưa?
Hay là vẫn thức làm thơ từ chiều
Online anh nói đôi điều
4rum mình có rất nhiều nàng thơ
Thơ em anh nuốt từng lời
Nhớ nhung em gửi qua lời bài thơ
Mãi mà không thấy online
Thì thôi anh lại offline bi giờ
Nhớ em anh gửi lại thơ
Nhớ em anh laị vội vơ gối vào
Hay là vẫn thức làm thơ từ chiều
Online anh nói đôi điều
4rum mình có rất nhiều nàng thơ
Thơ em anh nuốt từng lời
Nhớ nhung em gửi qua lời bài thơ
Mãi mà không thấy online
Thì thôi anh lại offline bi giờ
Nhớ em anh gửi lại thơ
Nhớ em anh laị vội vơ gối vào
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Giờ thì...
Chà chà,
Bái phục, bái phục
Diễn đàn đã chứng kiến những cặp "song tấu" vô cùng hấp dẫn: hoatrangnguyen và Hotuusau; Phố biển với HonQue và giờ đến langtu với HongPhuc12c.
Để HHS lại đi làm chai bia, lừng từng phừng cái đã nào!
... Nhưng đấy, biết ngay mà, lại nghệt mặt ra rồi, có vặn ra được tý thơ phú nào đâu, mà cho dù có ra "văn xuôi chặt khúc" thì chắc gì đã có ai "song tấu" cùng?! "Giờ thì..." lấy chai nữa.
Bái phục, bái phục
Diễn đàn đã chứng kiến những cặp "song tấu" vô cùng hấp dẫn: hoatrangnguyen và Hotuusau; Phố biển với HonQue và giờ đến langtu với HongPhuc12c.
Để HHS lại đi làm chai bia, lừng từng phừng cái đã nào!
... Nhưng đấy, biết ngay mà, lại nghệt mặt ra rồi, có vặn ra được tý thơ phú nào đâu, mà cho dù có ra "văn xuôi chặt khúc" thì chắc gì đã có ai "song tấu" cùng?! "Giờ thì..." lấy chai nữa.
Re: Giờ thì...
Nào thì thử xem nào, thơ thì thơ...
Tại hạ đây cũng tập làm thơ tạm
Cái chai này bao nhiêu mi-li-lít nhỉ?
Thơ văn là một món nhậu quái quỷ!
Đã bảo không làm được thơ, nhậu cũng chẳng ra trò trống gì...
Hết...
Ôi, thơ của tôi!
Cứ đợi đấy, sẽ có lúc ta "điên cuồng" sáng tác, ôi Bác ơi! Lòng em đang chơi vơi...
Tại hạ đây cũng tập làm thơ tạm
Cái chai này bao nhiêu mi-li-lít nhỉ?
Thơ văn là một món nhậu quái quỷ!
Đã bảo không làm được thơ, nhậu cũng chẳng ra trò trống gì...
Hết...
Ôi, thơ của tôi!
Cứ đợi đấy, sẽ có lúc ta "điên cuồng" sáng tác, ôi Bác ơi! Lòng em đang chơi vơi...
Re: Giờ thì...
Nào thì "song ca" cùng thần tượng.hoanghungson đã viết:Nào thì thử xem nào, thơ thì thơ...
Tại hạ đây cũng tập làm thơ tạm
Cái chai này bao nhiêu mi-li-lít nhỉ?
Thơ văn là một món nhậu quái quỷ!
Đã bảo không làm được thơ, nhậu cũng chẳng ra trò trống gì...
Hết...
Ôi, thơ của tôi!
Cứ đợi đấy, sẽ có lúc ta "điên cuồng" sáng tác, ôi Bác ơi! Lòng em đang chơi vơi...
Thơ cho HHS à? Ừm thử nhé!
Sáng ra lại đọc thơ Hùng Sơn
Đang đói bụng lại nghe nhậu với lít
Ôi có khi lại cháy nồi cháo thịt
Con đang khóc lại còn đua đòi thẩn thơ....
Tạm hết.
Đấy thơ HP đấy, hay hơn thơ HHS không các bác cho em 1 cái biểu quyết nhé!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giờ thì...
Hehe, tui cũng cố làm một vài câu tặng Hùng Sơn vậy.
Văn thơ là cái quái chi
Mà sao nghĩ mãi không ra được gì
Ra được thì đã là Thi
Không ra nên mới chẳng thành gì ở đây.
(Không thành văn cũng chẳng thành thơ mà)
Văn thơ là cái quái chi
Mà sao nghĩ mãi không ra được gì
Ra được thì đã là Thi
Không ra nên mới chẳng thành gì ở đây.
(Không thành văn cũng chẳng thành thơ mà)
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Giờ thì...
Men theo con đường thương nhớlangtu đã viết:Giờ này em đã ngủ chưa?
Hay là vẫn thức làm thơ từ chiều
Online anh nói đôi điều
4rum mình có rất nhiều nàng thơ
Thơ em anh nuốt từng lời
Nhớ nhung em gửi qua lời bài thơ
Mãi mà không thấy online
Thì thôi anh lại offline bi giờ
Nhớ em anh gửi lại thơ
Nhớ em anh lại vội vơ gối vào
Chiều nay em tìm về tựa nhẹ vào vai anh
Tóc chẳng còn xanh, mắt cũng chẳng còn xanh
Kỷ niệm đóng gói
Xin nhẹ tay hàng dễ vỡ
Đang đóng gói kỷ niệm
Anh đừng chạm tay em
Tim run rẩy làm sao tay vững mãi
Tình yêu cũng mỏng
Anh đừng bóp chặt
Cũng đừng buông tay nhé
Hạt pha lê
Được sửa bởi quylx ngày 01/10/10, 09:38 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Hongphuc ơi Kỷ niệm chứ không phải kỹ niệm, lại chính tả)
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Thơ thẩn - Thẩn thơ
Đã lâu nay thử làm thơ
Mà vần lủng củng, câu chưa nên
Câu với vần loay hoay ghép mãi
Toát mồ hôi bên cái Vio
Mà vần lủng củng, câu chưa nên
Câu với vần loay hoay ghép mãi
Toát mồ hôi bên cái Vio
hoangsam- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 30
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 19/07/2010
Re: Giờ thì...
Là dân lớp xê, mình cũng có máu thơ văn lắm chứ. Nhưng vì cơm áo gạo tiền mỗi ngày làm cho tâm hồn đôi lúc chai lì. Thấy các bạn thơ thẩn nhiều quá mình cũng thử sức xem, chu choa cuối tuần mà xả hơi chút đỉnh coi.
Chiều thứ bảy lần nào cũng thế
Ngóng trông hoài về xứ sở quê hương
Đôi mắt buồn chờ một điều ước
Cánh thiên thần bay đến thăm ai
Xa rồi đó mấy năm vời vợi
Cánh thư nhòe đậm nét chữ thương
Lục ký ức vấn vương dòng lưu niệm
Xa thật rồi mộng mị của tôi ơi..
Chiều thứ bảy lần nào cũng thế
Ngóng trông hoài về xứ sở quê hương
Đôi mắt buồn chờ một điều ước
Cánh thiên thần bay đến thăm ai
Xa rồi đó mấy năm vời vợi
Cánh thư nhòe đậm nét chữ thương
Lục ký ức vấn vương dòng lưu niệm
Xa thật rồi mộng mị của tôi ơi..
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Giờ thì...
Chào mừng Người rừng Hoàng Sâm trở về hòa nhập cộng đồng, và có bài viết đầu tiên trên diễn đàn, cảm ơn tiến sĩ Sâm đã để mắt tới chủ đề của HP, đa tạ.
Chúc mừng Chimcanhcut đã lấy lại được cái hứng mà bấy lâu nay nó tụt đi đâu, tiếp tục nhé!
Chúc mừng Chimcanhcut đã lấy lại được cái hứng mà bấy lâu nay nó tụt đi đâu, tiếp tục nhé!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giờ thì...
Gửi chimcanhcut (phong cách thơ "hơi lạ" một chút -- chả biết phong cách gì .. ):
Thơ thì thơ, lơ thơ cũng được
Ai bắt chi thơ, kẻ làm thơ
Vui buồn thứ bảy, buồn vương vất
Quê mẹ xa, xa quá vấn vương ..
May mà,
Bạn ở gần, bạn xưa sâu lắng
Gửi yêu thương, thương quá vần thơ
Gửi nhé bạn ơi, gửi tâm hồn ...
Hà nội, thứ bảy ...
Thơ thì thơ, lơ thơ cũng được
Ai bắt chi thơ, kẻ làm thơ
Vui buồn thứ bảy, buồn vương vất
Quê mẹ xa, xa quá vấn vương ..
May mà,
Bạn ở gần, bạn xưa sâu lắng
Gửi yêu thương, thương quá vần thơ
Gửi nhé bạn ơi, gửi tâm hồn ...
Hà nội, thứ bảy ...
Re: Giờ thì...
Đã nói là thơ rồi thành thẩn mà lị, mình mà là nhà thơ thì thơ của mình đâu đến nỗi tệ thế này.
Thu vàng chiều bay lá
Phảng phất mùi nhớ thương
Cỏ hoa lùa mái tóc
Se sắt kẻ tình si
Thu vàng chiều bay lá
Phảng phất mùi nhớ thương
Cỏ hoa lùa mái tóc
Se sắt kẻ tình si
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Giờ thì...
HongPhuc12c đã viết:
Men theo con đường thương nhớ
Chiều nay em tìm về tựa nhẹ vào vai anh
Tóc chẳng còn xanh, mắt cũng chẳng còn xanh
Kỷ niệm đóng gói
Xin nhẹ tay hàng dễ vỡ
Đang đóng gói kỷ niệm
Anh đừng chạm tay em
Tim run rẩy làm sao tay vững mãi
Tình yêu cũng mỏng
Anh đừng bóp chặt
Cũng đừng buông tay nhé
Hạt pha lê
Thơ các bạn làm hay quá, mình thấy thơ của Hồng Phờ cũng là thơ phá cách, nhiều ý tứ trong thơ. Không dám múa rìu nhưng đọc thơ HP lại nổi hứng bình thơ cho vui.
Trong nỗi nhớ cồn cào em về thăm anh, nhưng chỉ là men theo đường thương nhớ. Em đi nhẹ, thật nhẹ, miền thương nhớ đầy rêu phong. Em về đến nơi anh, chỉ tựa nhẹ vào vai anh thôi. Sao không phải là dựa vào vai anh như người ta vẫn nói, vẫn khát khao một bờ vai. Chừng đó cũng đủ để anh cảm nhận em yêu anh nhường nào, tựa nhẹ đủ để bớt nỗi nhớ nhung, đủ để sẽ chia. em không dựa vào vai anh vì sợ anh mệt, sợ anh đau, bờ vai anh đang trĩu nặng, trái tim anh đang bộn bề quá rồi.
Tóc không còn xanh, và mắt chẳng còn xanh bởi anh và em không còn trẻ nữa, đã đi qua cái tuổi 20 lâu quá rồi, bộn bề cuộc sống, em đóng gói kỷ niệm để nâng niu gìn giữ, dặn mình, dặn anh nhẹ tay. Nhẹ tay như cảm giác lần đầu anh chạm tay em làm tay và tim em run rẩy, e ấp người con gái em khẽ nói anh đừng chạm tay em. (hình như HP đang xấu hổ kìa, hihi ). Tình yêu chúng ta trong và đẹp như pha lê xin anh đừng bóp chặt mà cũng đừng quá hững hờ, và chúng ta hãy yêu thương vừa đủ. Vừa đủ để yêu thương mãi mãi.
Mạo muội bình thơ không biết có đúng ý tác giả HP không nhỉ.?
Bình để hiều thơ HP trước rồi làm thơ tặng sau.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Giờ thì...
Cảm ơn bài bình loạn của Langtu, anh là ai mà hiểu Hp thế, tưởng như đến từng chân tơ, sợi tóc, hihi. Đùa thôi, thơ là cảm nhận riêng của mỗi người, có khi người bình lại cảm nhận sâu sắc hơn cả người viết. Nhưng không thể phủ nhận rằng nếu được bình bạn đọc sẽ cảm thơ và thấy thơ hay hơn. Cảm ơn Langtu.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giờ thì...
Chuyên mục này cũng nhiều người quan tâm quá nhỉ, mình chả biết làm thơ làm thẩn gì cả, có làm có khi may ra cũng chỉ được gần bằng thơ của HHS, thôi thì ta cứ vào đọc thôi vậy.
Thấy langtu và HP đối đáp bình thơ hay quá, đúng là không hổ danh là các bạn K9295.
Thấy langtu và HP đối đáp bình thơ hay quá, đúng là không hổ danh là các bạn K9295.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Giờ thì...
hoanghungson đã viết:Nào thì thử xem nào, thơ thì thơ...
Tại hạ đây cũng tập làm thơ tạm
Cái chai này bao nhiêu mi-li-lít nhỉ?
Thơ văn là một món nhậu quái quỷ!
Đã bảo không làm được thơ, nhậu cũng chẳng ra trò trống gì...
Hết...
Ôi, thơ của tôi!
Em nói thật, em kết bài thơ này của anh HHS quá
Tại hạ đây thấy các hạ làm thơ
Cũng xin múa bút họa đôi ba dòng
Thơ văn, tùy (bẻ) bút đã từng
Và dăm ba lít cũng .... không lạ gì
Nhưng vẫn không biết -
Rằng cái chai kia thực ra bao nhiêu (mi-li) lít
Và nhậu để làm thơ, cần mấy lít thì say
Say không say, tỉnh không ra tỉnh
Thì đúng là "Đã bảo không làm thơ được, nhậu cũng chẳng ra trò trống gì"
Mấy lời mạo muội nghịch ngợm, kính mong các bậc đàn anh đại xá (nhất là anh Hùng sờ, he he )
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Giờ thì...
"Ôi, hạnh phúc vô biên..."
Tại hạ HHS cảm kích trước tấm lòng của các bạn hiền tôi!
Không ngờ cái món nhậu "lổn nhổn" của tại hạ lại gây được hứng thú với các bạn đến vậy. Quá hạnh phúc, không những là có bạn hiền "song tấu" mà lại có cả bè "hợp xướng" luôn, quá đã!
Chút thi tình lại "phát tiết" ra rồi, mượn ý của một nhà thơ nào đó (không nhớ rõ), mạo muội trình quý bạn...xin nhắm mắt lại...mà nghe:
Ôi hôm nay vui quá
Cảnh nơi đây đẹp quá
Kìa có một con cá
Miệng đang ngậm chiếc lá
...Ôi bài thơ "hay" quá...
Tại hạ HHS cảm kích trước tấm lòng của các bạn hiền tôi!
Không ngờ cái món nhậu "lổn nhổn" của tại hạ lại gây được hứng thú với các bạn đến vậy. Quá hạnh phúc, không những là có bạn hiền "song tấu" mà lại có cả bè "hợp xướng" luôn, quá đã!
Chút thi tình lại "phát tiết" ra rồi, mượn ý của một nhà thơ nào đó (không nhớ rõ), mạo muội trình quý bạn...xin nhắm mắt lại...mà nghe:
Ôi hôm nay vui quá
Cảnh nơi đây đẹp quá
Kìa có một con cá
Miệng đang ngậm chiếc lá
...Ôi bài thơ "hay" quá...
Re: Giờ thì...
Đáp thơ Hùng sờ
Cá lại đi ngậm lá
Sao không đi tìm mồi
Em hết đứng lại ngồi
Đọc thơ anh rồi khóc
(Thơ hay quá cảm động, híc, bác sĩ bảo em khô tuyến lệ, bán cho trai nước mắt, vừa nhỏ vừa online)
Cá lại đi ngậm lá
Sao không đi tìm mồi
Em hết đứng lại ngồi
Đọc thơ anh rồi khóc
(Thơ hay quá cảm động, híc, bác sĩ bảo em khô tuyến lệ, bán cho trai nước mắt, vừa nhỏ vừa online)
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giờ thì...
HongPhuc12c đã viết:Cảm ơn bài bình loạn của Langtu, anh là ai mà hiểu Hp thế, tưởng như đến từng chân tơ, sợi tóc, hihi. Đùa thôi, thơ là cảm nhận riêng của mỗi người, có khi người bình lại cảm nhận sâu sắc hơn cả người viết. Nhưng không thể phủ nhận rằng nếu được bình bạn đọc sẽ cảm thơ và thấy thơ hay hơn. Cảm ơn Langtu.
Được lời như cởi tấm lòng, cảm ơn HP động viên, cố nặn thêm ra bài thơ tặng HP như lời hứa, cũng mong nhận được nhiều lời bình thơ.
Đợi chờ mãi thương nhớ cũng về đây
Xin xõa tóc cho môi mềm 1 thủa
Dù thương nhớ vẫn chỉ là thương nhớ
Kỷ niệm hong khô
Kỷ niệm vẫn ướt mèm
Anh giụi mặt vào bàn tay em ấm
Ngược dòng về ký ức tuổi đôi mươi
Thời gian không trôi
Thời gian dừng ô cửa
Anh như kẻ lạc đường
Không tìm ra tên phố
Lòng vòng
Ngược xuôi
Anh lạc trong ánh nhìn em – đắm đuối
Vậy mà ban đầu anh nhủ ghé rong chơi
Được sửa bởi langtu ngày 02/10/10, 02:38 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : sửa tí cho chuẩn)
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Giờ thì...
langtu đã viết:Được lời như cởi tấm lòng, cảm ơn HP động viên, cố nặn thêm ra bài thơ tặng HP như lời hứa, cũng mong nhận được nhiều lời bình thơ.
Đợi chờ mãi thương nhớ cũng về đây
Xin xõa tóc cho môi mềm 1 thủa
Dù thương nhớ vẫn chỉ là thương nhớ
Kỷ niệm hong khô
Kỷ niệm vẫn ướt mèm
Anh giụi mặt vào bàn tay em ấm
Ngược dòng về ký ức tuổi đôi mươi
Thời gian không trôi
Thời gian dừng ô cửa
Anh như kẻ lạc đường
Không tìm ra tên phố
Lòng vòng
Ngược xuôi
Anh lạc trong ánh nhìn em – đắm đuối
Vậy mà ban đầu anh nhủ ghé rong chơi
Đáp lễ bài bình của Langtu, Hp không dám gọi là bình, chỉ là chút cảm xúc xin được sẽ chia cùng tác giả.
Bài thơ nối tiếp ý thơ của Hp " men theo đường thương nhớ" và cuối đường hình như anh đứng đợi, anh đứng đợi em, tên em là " thương nhớ", một bắt đầu bắng sự chờ đợi, không khắc khoải như thơ Nhungsuzi, cái đợi chờ trong thơ Langtu hình như rất nhẹ nhàng, như Xuân qua ta đợi Hè về . Nhưng em đã đến, thì anh xin, xin rất nhỏ, cái xin vừa đủ để em không khước từ, "Xin xõa tóc cho môi mềm một thủa". Là thủa nào mà anh biết môi "thương nhớ "mềm? À, thì ra là cái thủa đong đầy kỹ niệm của 2 người, kỹ niệm mà dù muốn hong khô, tưởng đã khô hanh, bởi "thương nhớ cũng chỉ là thương nhớ ", giờ chợt ùa về " ướt mèm" như mới hôm qua, không biết tác giả có dụng ý gì khi dùng từ " ướt mèm" ở đây chăng? như thể dạt dào cảm xúc, như thể khát khao kìm nén trong lúc hong phơi kỹ niệm.
Không tiếp tục lý giải sự trở về, tác giả lại cho ta cái cảm xúc hiện tại "Anh giụi mặt vào bàn tay em ấm" vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là bàn tay, không quá nhiều gợi tưởng về xác thịt, mà hướng đến sự hòa hợp trong tâm hồn, cái đối lập giữa " khô, hanh, ướt mèm" của kỷ niệm là bàn tay em vẫn ấm, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ em, bàn tay và trái tim nồng hậu, trái tim nồng nàn. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, dòng chảy thời gian dường như vô nghĩa trước tinh yêu.
Thời gian không trôi
Thời gian dừng ô cửa
Đang nhẹ nhàng, đang nồng hậu ấm áp của sự gặp gỡ, chợt ta lại thấy một chi tiết mới, như dân luật gọi là tình tiết mới trong vụ án chắng, đó là "Anh" bị lạc đường, anh đang lòng vòng, ngược xuôi trong " ánh nhìn em- đắm đuối" . Bài thơ kết thúc trong sự hụt hẫng của người đọc
"Vậy mà ban đầu anh nhủ ghé rong chơi"
Vậy anh đang tìm đường thoát khỏi cái nhìn em, thoát khỏi bàn tay em, hay tìm đường đến trái tim em? Tình yêu có thể là cuộc dạo chơi được chăng? Như khi con mèo vờn chuột, con chuột làm con mèo vui, hay con mèo làm con chuột vui???
Bài thơ không có kết thúc, cứ như tác giả chưa làm xong thì bạn gọi đi uống bia nên đành đậy nắp bút vậy?
Tác giả, hoặc bạn của tác giả trả lời giúp tôi được chăng???
Bài thơ nối tiếp ý thơ của Hp " men theo đường thương nhớ" và cuối đường hình như anh đứng đợi, anh đứng đợi em, tên em là " thương nhớ", một bắt đầu bắng sự chờ đợi, không khắc khoải như thơ Nhungsuzi, cái đợi chờ trong thơ Langtu hình như rất nhẹ nhàng, như Xuân qua ta đợi Hè về . Nhưng em đã đến, thì anh xin, xin rất nhỏ, cái xin vừa đủ để em không khước từ, "Xin xõa tóc cho môi mềm một thủa". Là thủa nào mà anh biết môi "thương nhớ "mềm? À, thì ra là cái thủa đong đầy kỹ niệm của 2 người, kỹ niệm mà dù muốn hong khô, tưởng đã khô hanh, bởi "thương nhớ cũng chỉ là thương nhớ ", giờ chợt ùa về " ướt mèm" như mới hôm qua, không biết tác giả có dụng ý gì khi dùng từ " ướt mèm" ở đây chăng? như thể dạt dào cảm xúc, như thể khát khao kìm nén trong lúc hong phơi kỹ niệm.
Không tiếp tục lý giải sự trở về, tác giả lại cho ta cái cảm xúc hiện tại "Anh giụi mặt vào bàn tay em ấm" vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là bàn tay, không quá nhiều gợi tưởng về xác thịt, mà hướng đến sự hòa hợp trong tâm hồn, cái đối lập giữa " khô, hanh, ướt mèm" của kỷ niệm là bàn tay em vẫn ấm, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ em, bàn tay và trái tim nồng hậu, trái tim nồng nàn. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, dòng chảy thời gian dường như vô nghĩa trước tinh yêu.
Thời gian không trôi
Thời gian dừng ô cửa
Đang nhẹ nhàng, đang nồng hậu ấm áp của sự gặp gỡ, chợt ta lại thấy một chi tiết mới, như dân luật gọi là tình tiết mới trong vụ án chắng, đó là "Anh" bị lạc đường, anh đang lòng vòng, ngược xuôi trong " ánh nhìn em- đắm đuối" . Bài thơ kết thúc trong sự hụt hẫng của người đọc
"Vậy mà ban đầu anh nhủ ghé rong chơi"
Vậy anh đang tìm đường thoát khỏi cái nhìn em, thoát khỏi bàn tay em, hay tìm đường đến trái tim em? Tình yêu có thể là cuộc dạo chơi được chăng? Như khi con mèo vờn chuột, con chuột làm con mèo vui, hay con mèo làm con chuột vui???
Bài thơ không có kết thúc, cứ như tác giả chưa làm xong thì bạn gọi đi uống bia nên đành đậy nắp bút vậy?
Tác giả, hoặc bạn của tác giả trả lời giúp tôi được chăng???
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giờ thì...
Giờ thì lại chẳng còn ai
Giờ thì còn mỗi mình ta trên này
Giờ thì các hạ out rồi
Giờ thì mới biết mình ....
.............. cũng làm được thơ
Giờ thì còn mỗi mình ta trên này
Giờ thì các hạ out rồi
Giờ thì mới biết mình ....
.............. cũng làm được thơ
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Giờ thì...
Giờ thì lại nhớ Nguyệtminh
Giờ thì lại nhớ linh tinh những ngày
Giờ thì đó đó, đây đây
Nhớ nhau gom nhặt cho đầy thương yêu
Giờ thì lại nhớ linh tinh những ngày
Giờ thì đó đó, đây đây
Nhớ nhau gom nhặt cho đầy thương yêu
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Giờ thì...
Ôi say quá bay giờ mới thật sự tỉnh táo để vào 4rum đây, say từ hôm qua sang nay tỉnh dậy đi thăm Thăng Long chút nhưng thấy nhiều người quá, trời HN đẹp nhưng mình lại chẳng thấy hứng thú tí nào vì toàn là người, chán quá nên quay về, giờ tắm xong mới tỉnh táo thật. Đọc xong lời bình của HP thấy đúng là thiên hạ đồn thổi không sai, cảm thụ về thơ của HP còn sâu sắc hơn ý tứ của tác giả.HongPhuc12c đã viết:Đáp lễ bài bình của Langtu, Hp không dám gọi là bình, chỉ là chút cảm xúc xin được sẽ chia cùng tác giả.
Bài thơ nối tiếp ý thơ của Hp " men theo đường thương nhớ" và cuối đường hình như anh đứng đợi, anh đứng đợi em, tên em là " thương nhớ", một bắt đầu bắng sự chờ đợi, không khắc khoải như thơ Nhungsuzi, cái đợi chờ trong thơ Langtu hình như rất nhẹ nhàng, như Xuân qua ta đợi Hè về . Nhưng em đã đến, thì anh xin, xin rất nhỏ, cái xin vừa đủ để em không khước từ, "Xin xõa tóc cho môi mềm một thủa". Là thủa nào mà anh biết môi "thương nhớ "mềm? À, thì ra là cái thủa đong đầy kỹ niệm của 2 người, kỹ niệm mà dù muốn hong khô, tưởng đã khô hanh, bởi "thương nhớ cũng chỉ là thương nhớ ", giờ chợt ùa về " ướt mèm" như mới hôm qua, không biết tác giả có dụng ý gì khi dùng từ " ướt mèm" ở đây chăng? như thể dạt dào cảm xúc, như thể khát khao kìm nén trong lúc hong phơi kỹ niệm.
Không tiếp tục lý giải sự trở về, tác giả lại cho ta cái cảm xúc hiện tại "Anh giụi mặt vào bàn tay em ấm" vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là bàn tay, không quá nhiều gợi tưởng về xác thịt, mà hướng đến sự hòa hợp trong tâm hồn, cái đối lập giữa " khô, hanh, ướt mèm" của kỷ niệm là bàn tay em vẫn ấm, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ em, bàn tay và trái tim nồng hậu, trái tim nồng nàn. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, dòng chảy thời gian dường như vô nghĩa trước tinh yêu.
Thời gian không trôi
Thời gian dừng ô cửa
Đang nhẹ nhàng, đang nồng hậu ấm áp của sự gặp gỡ, chợt ta lại thấy một chi tiết mới, như dân luật gọi là tình tiết mới trong vụ án chắng, đó là "Anh" bị lạc đường, anh đang lòng vòng, ngược xuôi trong " ánh nhìn em- đắm đuối" . Bài thơ kết thúc trong sự hụt hẫng của người đọc
"Vậy mà ban đầu anh nhủ ghé rong chơi"
Vậy anh đang tìm đường thoát khỏi cái nhìn em, thoát khỏi bàn tay em, hay tìm đường đến trái tim em? Tình yêu có thể là cuộc dạo chơi được chăng? Như khi con mèo vờn chuột, con chuột làm con mèo vui, hay con mèo làm con chuột vui???
Bài thơ không có kết thúc, cứ như tác giả chưa làm xong thì bạn gọi đi uống bia nên đành đậy nắp bút vậy?
Tác giả, hoặc bạn của tác giả trả lời giúp tôi được chăng???
Còn về câu cuối của bài thơ thì đúng là Langtu đang viết dở thật, đúng đến đoạn này thì có điện thoại của Chim rủ đi nhậu, Chim nói là đi nhậu để hối lộ cái vụ Chém, Chim sợ Langtu mà chém nữa thì có khi thương cả hai bên cánh không lên 4rum được trong thời gian dưỡng thương, mà không lên được có khi chết mất, Langtu và Chim sau khi nhậu tưng tưng lại đi "quẹt" tiếp, quẹt liền mấy phát đến mòn cả cờ-re-đít. Uống nhiều quá mệt và hết cảm hứng về không sáng tác được tiếp nữa rồi, thôi kết thúc ở đó vậy.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Giờ thì...
Thấy mọi người làm thơ vui quá, hoanghungson cũng đã góp vui mấy dòng, ai dè chương trình "Ai là triệu phú" đã triệu tập hhs lên dọa cho một trận, chết khiếp. Thôi về chém gió thôi!hoatrangnguyen đã viết:Em nói thật, em kết bài thơ này của anh HHS quáhoanghungson đã viết:Nào thì thử xem nào, thơ thì thơ...
Tại hạ đây cũng tập làm thơ tạm
Cái chai này bao nhiêu mi-li-lít nhỉ?
Thơ văn là một món nhậu quái quỷ!
Đã bảo không làm được thơ, nhậu cũng chẳng ra trò trống gì...
Hết...
Ôi, thơ của tôi!
Tại hạ đây thấy các hạ làm thơ
Cũng xin múa bút họa đôi ba dòng
Thơ văn, tùy (bẻ) bút đã từng
Và dăm ba lít cũng .... không lạ gì
Nhưng vẫn không biết -
Rằng cái chai kia thực ra bao nhiêu (mi-li) lít
Và nhậu để làm thơ, cần mấy lít thì say
Say không say, tỉnh không ra tỉnh
Thì đúng là "Đã bảo không làm thơ được, nhậu cũng chẳng ra trò trống gì"
Mấy lời mạo muội nghịch ngợm, kính mong các bậc đàn anh đại xá (nhất là anh Hùng sờ, he he )
Re: Giờ thì...
Khiếp thế!
Nhưng vài câu "tập tọe" mà được lên "Ai là triệu phú" thì cũng được đấy chứ HHS, chả bù các hạ đăng ký suốt mấy năm không được...
Quả này phải học tập HHS, "vãi" ít thơ để được lên hương (lên tivi) hê hê !
Nhưng vài câu "tập tọe" mà được lên "Ai là triệu phú" thì cũng được đấy chứ HHS, chả bù các hạ đăng ký suốt mấy năm không được...
Quả này phải học tập HHS, "vãi" ít thơ để được lên hương (lên tivi) hê hê !
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|