Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Hoa sữa làm nên một nửa mùa thu
Là tinh tuý của gió mùa đông, nắng mùa xuân và mưa rào mùa hạ
Mỗi sáng dậy em thấy tình yêu bừng trên má
Chính là hương hoa sữa ghé thăm
...
Là tinh tuý của gió mùa đông, nắng mùa xuân và mưa rào mùa hạ
Mỗi sáng dậy em thấy tình yêu bừng trên má
Chính là hương hoa sữa ghé thăm
...
Ngày cuối tuần.
Buổi chiều tối ngập trong hương hoa sữa. Ôi, thật sự là mình nghiện cái mùi này rồi...
Những ngày này đi ra đường, bất cứ con đường nào của Hà Nội, cũng phải hít hà, cũng phải vấn vương, say đắm vì cái mùi nồng nàn của hoa sữa. Hoa sữa nồng nàn quá, nên khi hương đậm đặc thì có mùi hăng hắc, thậm chí có những phố mà người dân không chịu nổi mùi hoa sữa. Hoa sữa chỉ thơm khi ta đi dạo qua phố, ngửi làn hương tỏa nhẹ trên cây.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ngồi đằng sau xe máy, tâm trí cứ thả đâu đâu, lãng đãng lạc trong cái đắm say của đất trời và cây cỏ, thi thoảng không nghe rõ người đằng trước nói gì , hì hì.
Những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hoa sữa đó là một mảnh hồn của Hà Nội không cách điệu, không tô vẽ. Nó tự nâng mình lên bởi những cảm xúc thật lòng.
Hà Nội của mình đang chuẩn bị cho Đại lễ, đâu đâu cũng thấy những sân khấu, đèn, hoa, rực rỡ và lung linh lắm. Thấy Hà Nội của mình đẹp hơn nhiều lắm (tuy nhiều chỗ hơi lãng phí, và cái kiểu trùng tu như Bốt Hàng Đậu thì thấy "dốt bỏ xừ" - không đỡ được). Ra đường là nghe thấy những bài hát về Hà Nội, người đi nhộn nhịp, đúng là "vui hơn cả Tết", hì.
Tình yêu dành cho Hà Nội - dù chưa lâu dài, nhưng cũng đủ lớn để thấy xốn xang...
Vòng ra Đinh Lễ - con phố sách mà mình rất mê. Mấy ngày này toàn sách về Hà Nội là nhiều. Ừ, thì cũng phải "theo thời", mình cũng mân mê chồng sách về Hà Nội. Chọn sách rồi, nhưng đang đợi "chuyển đến tận tay", hì hì . Món quà vào một ngày mùa thu, gửi cho em cả 1000 năm lịch sử của Hà Nội đấy, biết không
Xem Lễ hạ cờ ở Lăng Bác. Lâu lắm rồi, kể từ cái lần đi xem với anh Tân khi anh chưa cưới vợ, đến giờ mới xem lần nữa. Vẫn xúc động như lần đầu. Có dịp nào mà mình xem được Lễ kéo cờ vào lúc 6h sáng không nhỉ, hic. Vẫn muốn là sẽ xem, nhưng chắc khó có cơ hội... Ừ, từ từ tính, xem để còn kể lại cảm xúc cho Papa nghe, he he .
Tối, trên đường về, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn, về một buổi (hay 2 buổi nhỉ) chiều tối mùa thu rất đáng yêu.
Yêu cái heo may của mùa thu, gió vờn tóc rối, gió mơn man trên mặt, mang theo cái hương thu lạnh lẽo nhưng nồng nàn, vai lạnh nổi da gà nhưng bàn tay thì không lạnh...
Yêu những con đường đã (và có thể sẽ ) đi qua, có những hàng cây to hai bên, mỗi mùa là một thứ hương, một màu sắc riêng biệt, không lẫn vào đâu được.
Yêu những buổi tối ra đường, tựa cằm lên vai người đằng trước và ngắm nghía phố xá, quay ngang nhìn dọc, rồi tự cười mỉm 1 mình khi nhận ra "cảm giác bình yên cũng đơn giản vô cùng".
...
Cảm ơn đã đi cùng em trên những chặng đường ấy
Và, mong Hà Nội cũng yêu mình với một tình yêu như thế, vẹn nguyên
"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió..."
"Em ơi, Hà Nội phố,
ta còn em mùi hoàng lan,
ta còn em mùi hoa sữa.
Con đường vắng rì rào cơn mưa đổ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm..."
Buổi chiều tối ngập trong hương hoa sữa. Ôi, thật sự là mình nghiện cái mùi này rồi...
Những ngày này đi ra đường, bất cứ con đường nào của Hà Nội, cũng phải hít hà, cũng phải vấn vương, say đắm vì cái mùi nồng nàn của hoa sữa. Hoa sữa nồng nàn quá, nên khi hương đậm đặc thì có mùi hăng hắc, thậm chí có những phố mà người dân không chịu nổi mùi hoa sữa. Hoa sữa chỉ thơm khi ta đi dạo qua phố, ngửi làn hương tỏa nhẹ trên cây.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ngồi đằng sau xe máy, tâm trí cứ thả đâu đâu, lãng đãng lạc trong cái đắm say của đất trời và cây cỏ, thi thoảng không nghe rõ người đằng trước nói gì , hì hì.
Những con phố dài có gió heo may, dịu dàng hoa sữa đó là một mảnh hồn của Hà Nội không cách điệu, không tô vẽ. Nó tự nâng mình lên bởi những cảm xúc thật lòng.
Hà Nội của mình đang chuẩn bị cho Đại lễ, đâu đâu cũng thấy những sân khấu, đèn, hoa, rực rỡ và lung linh lắm. Thấy Hà Nội của mình đẹp hơn nhiều lắm (tuy nhiều chỗ hơi lãng phí, và cái kiểu trùng tu như Bốt Hàng Đậu thì thấy "dốt bỏ xừ" - không đỡ được). Ra đường là nghe thấy những bài hát về Hà Nội, người đi nhộn nhịp, đúng là "vui hơn cả Tết", hì.
Tình yêu dành cho Hà Nội - dù chưa lâu dài, nhưng cũng đủ lớn để thấy xốn xang...
Vòng ra Đinh Lễ - con phố sách mà mình rất mê. Mấy ngày này toàn sách về Hà Nội là nhiều. Ừ, thì cũng phải "theo thời", mình cũng mân mê chồng sách về Hà Nội. Chọn sách rồi, nhưng đang đợi "chuyển đến tận tay", hì hì . Món quà vào một ngày mùa thu, gửi cho em cả 1000 năm lịch sử của Hà Nội đấy, biết không
Xem Lễ hạ cờ ở Lăng Bác. Lâu lắm rồi, kể từ cái lần đi xem với anh Tân khi anh chưa cưới vợ, đến giờ mới xem lần nữa. Vẫn xúc động như lần đầu. Có dịp nào mà mình xem được Lễ kéo cờ vào lúc 6h sáng không nhỉ, hic. Vẫn muốn là sẽ xem, nhưng chắc khó có cơ hội... Ừ, từ từ tính, xem để còn kể lại cảm xúc cho Papa nghe, he he .
Tối, trên đường về, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn, về một buổi (hay 2 buổi nhỉ) chiều tối mùa thu rất đáng yêu.
Yêu cái heo may của mùa thu, gió vờn tóc rối, gió mơn man trên mặt, mang theo cái hương thu lạnh lẽo nhưng nồng nàn, vai lạnh nổi da gà nhưng bàn tay thì không lạnh...
Yêu những con đường đã (và có thể sẽ ) đi qua, có những hàng cây to hai bên, mỗi mùa là một thứ hương, một màu sắc riêng biệt, không lẫn vào đâu được.
Yêu những buổi tối ra đường, tựa cằm lên vai người đằng trước và ngắm nghía phố xá, quay ngang nhìn dọc, rồi tự cười mỉm 1 mình khi nhận ra "cảm giác bình yên cũng đơn giản vô cùng".
...
Cảm ơn đã đi cùng em trên những chặng đường ấy
Và, mong Hà Nội cũng yêu mình với một tình yêu như thế, vẹn nguyên
"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió..."
"Em ơi, Hà Nội phố,
ta còn em mùi hoàng lan,
ta còn em mùi hoa sữa.
Con đường vắng rì rào cơn mưa đổ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm..."
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Nhớ mùi thơm Hoa sữa quá đi mất!
Nhớ những ngày lang thang, tâm hồn như chững lại!
Nhớ Hà nội với những quán cóc đìu hiu trong đêm!
Ôi! Nỗi nhớ và vẫn là nỗi nhớ!
Mênh mông, dịu ngọt, êm đềm và khắc khoải!
Mong một ngày nào đó được đi dạo cùng Hoa trên con phố ngập tràn mùi hoa sữa!
Nhớ quảng trường Ba đình rực rỡ những ngày hội lớn!
Những thảm cỏ xanh êm đềm như chờ đợi những bàn chân!
(Em Hoa dạo này suốt ngày ngồi xe máy đi ngửi hương Hoa sữa và xem lễ hạ cờ thảo nào ít lên diễn đàn! Mừng em!)
Nhớ những ngày lang thang, tâm hồn như chững lại!
Nhớ Hà nội với những quán cóc đìu hiu trong đêm!
Ôi! Nỗi nhớ và vẫn là nỗi nhớ!
Mênh mông, dịu ngọt, êm đềm và khắc khoải!
Mong một ngày nào đó được đi dạo cùng Hoa trên con phố ngập tràn mùi hoa sữa!
Nhớ quảng trường Ba đình rực rỡ những ngày hội lớn!
Những thảm cỏ xanh êm đềm như chờ đợi những bàn chân!
(Em Hoa dạo này suốt ngày ngồi xe máy đi ngửi hương Hoa sữa và xem lễ hạ cờ thảo nào ít lên diễn đàn! Mừng em!)
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Từng đêm về trải niềm nhung nhớ
Rừng núi hôm nay sao cứ hững hờ
Kỷ niệm xưa như từng trang nhật ký
Cứ vỗ về như con sóng ngàn khơi
Hà nội trong tôi, từng đêm thao thức
Át cả hoa rừng vì hoa sữa ngày nao!
Từ rừng núi, bỗng hồn tôi xuống phố
Đi lang thang như tìm bóng hình em!
Vẫn hoa sữa, vẫn là con phố nhỏ
Sao mênh mang đi tìm em chẳng thấy
Biết giờ này em còn mơ với mộng
Để hồn anh cứ thơ thẩn đợi chờ!
Rừng núi hôm nay sao cứ hững hờ
Kỷ niệm xưa như từng trang nhật ký
Cứ vỗ về như con sóng ngàn khơi
Hà nội trong tôi, từng đêm thao thức
Át cả hoa rừng vì hoa sữa ngày nao!
Từ rừng núi, bỗng hồn tôi xuống phố
Đi lang thang như tìm bóng hình em!
Vẫn hoa sữa, vẫn là con phố nhỏ
Sao mênh mang đi tìm em chẳng thấy
Biết giờ này em còn mơ với mộng
Để hồn anh cứ thơ thẩn đợi chờ!
Được sửa bởi Hotuusau ngày 10/11/10, 09:15 pm; sửa lần 1.
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Em không lên dđ nhiều không phải vì "lang thang hoa sữa" anh nhé, anh biết lý do mà Hì.
Em sẽ không nhận lời "mừng em" của anh đâu nhé, anh hãy để dành đến lúc nào đấy mà mừng em sau, bây h chả có gì cả, hú hú
Em sẽ không nhận lời "mừng em" của anh đâu nhé, anh hãy để dành đến lúc nào đấy mà mừng em sau, bây h chả có gì cả, hú hú
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Chiếc lá vô tình rơi xuốngHotuusau đã viết:Từng đêm về trải niềm nhung nhớ
Rừng núi hôm nay sao cú hững hờ
Kỷ niệm xưa như từng trang nhật ký
Cứ vỗ về như con sóng ngàn khơi
Hà nội trong tôi, từng đêm thao thức
Át cả hoa rừng vì hoa sữa ngày nao!
Từ rừng núi, bỗng hồn tôi xuống phố
Đi lang thang như tìm bóng hình em!
Vẫn hoa sữa, vẫn là con phố nhỏ
Sao mênh mang đi tìm em chẳng thấy
Biết giờ này em còn mơ với mộng
Để hồn anh cứ thơ thẩn đợi chờ!
Mang chiều vương trên lối đi
Thoáng trong mắt buồn vời vợi
Hoài hương theo lá thu về
Hoa ơi có còn ngoài dậu
Nhớ về ai cánh tay nâng?
Nhớ sao mắt người thuở ấy !
Lần đầu em biết bâng khuâng.
Nơi ấy đầy bao kỷ niệm
Phố cao mây xuống đường trôi
Giờ mây em - tà áo ấy
Đã bay khuất dạt chân trời.
Nơi ấy mùa thu nay sang
Để mùa thu xưa khuất lấp
Lá thu vẫn một sắc vàng
Mà người thu sao bằn bặt
...
Hì, thấy thơ của anh, em lại nổi hứng
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Buồn sao lặng lẽ như thầm lặng
Nhớ sao khắc khoải như mong chờ
Biết có chiều nay em đứng đó
Mà lòng khấp khởi như mưa rơi
Hoa vẫn tươi như mùa phượng ấy
Em vẫn cười như gió mùa thu
Chỉ có hồn anh là rung động
Ngắm nhìn hoa mà đâu dám hái hoa!
Em nồng nàn như hương hoa sữa
Em rạng rỡ Trạng nguyên đón thu về
Em tung tăng và hồn tôi lặng lẽ
Biết bao giờ để thơ thẩn cùng em!
Hôm nay vẫn ngắm núi rừng
Vẫn hồn tôi đó đã từng biết yêu
Mà sao cơn gió liêu xiêu
Hồn tôi ngã xuống bên chiều vắng em!
Nhớ sao khắc khoải như mong chờ
Biết có chiều nay em đứng đó
Mà lòng khấp khởi như mưa rơi
Hoa vẫn tươi như mùa phượng ấy
Em vẫn cười như gió mùa thu
Chỉ có hồn anh là rung động
Ngắm nhìn hoa mà đâu dám hái hoa!
Em nồng nàn như hương hoa sữa
Em rạng rỡ Trạng nguyên đón thu về
Em tung tăng và hồn tôi lặng lẽ
Biết bao giờ để thơ thẩn cùng em!
Hôm nay vẫn ngắm núi rừng
Vẫn hồn tôi đó đã từng biết yêu
Mà sao cơn gió liêu xiêu
Hồn tôi ngã xuống bên chiều vắng em!
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Thăm thẳm suốt chiều dài của đêm
Thăm thẳm suốt tận cùng của ý nghĩ
Có ai hiểu lòng mình không nhỉ
Giấc mơ chập chờn mà không dám mơ...
Cảm xúc dâng trào đừng trách em sao phải làm thơ
Trăng vẫn sáng ngoài kia, đất trời dài rộng thế
Đêm đẹp này của ai, hỡi bao tình yêu trẻ
Nhưng đến bây giờ em chẳng thể nói gì hơn...
...
Thăm thẳm suốt tận cùng của ý nghĩ
Có ai hiểu lòng mình không nhỉ
Giấc mơ chập chờn mà không dám mơ...
Cảm xúc dâng trào đừng trách em sao phải làm thơ
Trăng vẫn sáng ngoài kia, đất trời dài rộng thế
Đêm đẹp này của ai, hỡi bao tình yêu trẻ
Nhưng đến bây giờ em chẳng thể nói gì hơn...
...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Anh còn nói gì hơn khi thấy tình yêu trẻ
Trẻ tâm hồn trẻ cả vần thơ
Anh ngọng ngiụ khi cùng em suy nghĩ
Cũng đã từng thời trai trẻ em ơi!
Cũng chập chờn khi trăng gõ cửa
Ngỡ em yêu hỏi với câu thề
Cũng dâng trào khi em nói nhỏ
Trăng đêm nay là của đôi mình!
Trẻ tâm hồn trẻ cả vần thơ
Anh ngọng ngiụ khi cùng em suy nghĩ
Cũng đã từng thời trai trẻ em ơi!
Cũng chập chờn khi trăng gõ cửa
Ngỡ em yêu hỏi với câu thề
Cũng dâng trào khi em nói nhỏ
Trăng đêm nay là của đôi mình!
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Lâu rồi không thấy anh Hotuusau làm thơ nữa, dạo này anh lặn đi đâu mà kín thế, hihi
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Anh đi công tác Pờ lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra...
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra...
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Cô nàng nguyetminh này hơi bị có duyên đấy, anh em người ta đang kẻ tung người hứng, cô lại nhảy vào cái khỉ gió gì "... ku dài dằng dặc..." phá tan mất cái cảm hứng của bọn họ!
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Niệm khúc thu
Anh dấu kín nụ hôn, gửi trao em cành hoa sữa
Trong sắc chiều hoàng hôn tím thu nay
Đôi tay em nhẹ nhàng vuốt mái tóc bay bay
Anh nghe thoảng trong mây lời yêu thương của gió
Nồng nàn và đắm say,
như mùi hương hoa sữa
Ngọt ngào và đắng cay,
như cơn gió bỏ thu lại cuối mùa
Có chút heo may ùa về phố xá
Nhánh cây héo gầy nhìn tim lá trôi xa
Nồng nàn và đắm say,
như em đến chiều qua, anh chưa kịp gởi nụ hôn
Luyến tiếc, nhớ nhung
Rét len lỏi cuối chiều...
Anh dấu kín nụ hôn, gửi trao em cành hoa sữa
Trong sắc chiều hoàng hôn tím thu nay
Đôi tay em nhẹ nhàng vuốt mái tóc bay bay
Anh nghe thoảng trong mây lời yêu thương của gió
Nồng nàn và đắm say,
như mùi hương hoa sữa
Ngọt ngào và đắng cay,
như cơn gió bỏ thu lại cuối mùa
Có chút heo may ùa về phố xá
Nhánh cây héo gầy nhìn tim lá trôi xa
Nồng nàn và đắm say,
như em đến chiều qua, anh chưa kịp gởi nụ hôn
Luyến tiếc, nhớ nhung
Rét len lỏi cuối chiều...
Chaugiang82- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 81
Mức độ đóng góp : 1182
Điểm được cảm ơn : 180
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Sài Gòn
Re: Nồng nàn và đắm say - Mùa thu và hoa sữa
Màn sương thu buông nhẹ khắp trời đêm
Cơn gió lạnh kéo em ngồi sát lại
Hơi thở ấm, làn tóc thơm mềm mại
Chút hương đời ngây ngất mãi thu ơi !
ST
Cơn gió lạnh kéo em ngồi sát lại
Hơi thở ấm, làn tóc thơm mềm mại
Chút hương đời ngây ngất mãi thu ơi !
ST
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|