DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
VTC trong tôi Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
VTC trong tôi Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

VTC trong tôi Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



VTC trong tôi

4 posters

Go down

VTC trong tôi Empty VTC trong tôi

Bài gửi by nhungsuzi 18/09/10, 10:28 pm

Tôi mới chính thức cầm tấm bằng đại học chưa tròn ba tháng. Ba tháng! Và một dự định sẽ vào làm việc tại Công ty Viễn thông không dây VTC, vị trí biên tập viên cho trang trang web về thiếu nhi "Vương Quốc Nhí". Tôi phải chuẩn bị những gì đây?
Tôi đã tự hỏi mình như vậy rất nhiều lần. Trước đó 2 tháng, hồi còn làm bên tạp chí Trí Tuệ, tôi có nghiên cứu về "CV thuyết phục nhà tuyển dụng", và cũng đã viết, đăng một bài với tiêu đề như vậy. Niềm tin và những sự trải nghiệm thúc giục tôi rằng: "Hãy làm đúng theo những gì mình đã tư duy".

Mùng 2.9 không về quê, tôi bỏ ra năm ngày để hoàn thành CV xin việc, CV mà sau này có hai anh chị trong VTC khi trực tiếp nhận hồ sơ của tôi, ai cũng hỏi cùng một nội dung là cái gì mà nặng thế. Tôi tập hợp tất cả những bài báo đã đăng của mình trong suốt 5 năm đại học, cái thì đi phô tô lại, cái thì đi scan, cả những văn bản hành chính về hoạt động tác nghiệp báo chí nữa. Giữa đêm khuya, chợt nhớ mình còn những giấy tờ, văn bản, giấy khen về hoạt động viết lách cho các tờ báo, tạp chí từ hồi lớp 10, tôi không ngủ được, hồi hộp chờ trời sáng gọi ngay về cho mẹ để mẹ gửi còn kịp scan, chỉnh sửa. Cuối cùng, sau 4 ngày, CV xin việc cũng đã in ấn xong thành một quyển như báo cáo khoa học. Ngày thứ 5 dành để viết đơn xin việc, sắp xếp các giấy tờ liên quan.

Tôi đến Công ty Viễn thông không dây VTC vào một buổi sáng. Xem nào, nếu không nhầm thì là ngày thứ 2, mùng 6.9.2010.
Tôi đứng tần ngần trước cửa vào đôi phút, tự nghĩ khi vào, mình sẽ bước đi ra sao. Thôi, cứ tự nhiên là tốt nhất, đừng đặt áp lực làm gì. Mà thật ra, chính sự lịch lãm của tòa nhà đã tiếp thêm hưng phấn cho tôi khi bước chân vào.
Tôi chào các anh chị ở đó, và tỏ ý muốn nộp hồ sơ. Các anh chị chỉ tôi đến một chiếc bàn góc phải từ cửa đi vào. Nơi đó có một chị đang ngồi.
- Em chào chị ạ.
Người phụ nữ ấy ngoảnh lại, và ấn tượng về chị lập tức tác động đến tôi một cảm xúc dễ chịu: chị ấy rất xinh, cái xinh không phải là xinh sắc sảo như nhiều người phụ nữ hiện đại khác, mà là nét xinh nền nã, đôn hậu.
- Ừ chào em.
- Chị ơi, em muốn nộp hồ sơ xin việc.
Chị ấy cầm hồ sơ từ tay tôi. Cảm giác nặng làm chị hơi hẫng nơi bàn tay:
- Sao nặng thế?
Chị giở hồ sơ của tôi ra và khen tôi cẩn thận. Giở tiếp thì nói cô này xem ra tâm hồn lai láng thơ văn đây. Giở tiếp nữa thì nói những bài này em tự viết đấy à. Có một lúc, chị ngoảnh lại hỏi vì một câu nói gì đó của tôi, tôi thực sự bất ngờ vì nụ cười sáng bừng của chị. Trên khuôn mặt chị, làn phấn trắng mỏng manh cũng không che lấp đi được nước da trắng min tự nhiên vốn có. Và nụ cười ấy chính là ấn tượng mạnh nhất của tôi về chị, một nụ cười không kênh kiệu như người ta vẫn thấy từ mối quan hệ người có việc và người đi xin việc. Một nụ cười chỉ có thể nói là: mang mọi người đến gần nhau hơn.
Đó sẽ là một môi trường làm việc thân thiện.
Tôi nhanh chóng xin phép ra về, và mang theo nụ cười ấy cùng sự thích thú làm việc ở VTC. Có 2 ngày liền đứa em cùng phòng với tôi đã bị "tra tấn" bởi cái điệp khúc : "Ôi chị thích làm ở VTC lắm, ở đấy có một chị cười như mùa thu tỏa nắng ấy."
......
......
" ....Ngày 13 tháng 9 năm 2010
Sáng:
Mùng 10 hết hạn nộp hồ sơ, mà nay đã 13 rồi, vẫn chẳng thấy điện thoại của VTC, chắc hồ sơ mình trượt rồi. Hichic VTC trong tôi Kopfschuettel"
Chiều:
Tôi đang ngồi viết bài (trong thời gian đó và cả bây giờ, tôi vẫn đang viết cho một trang điện tử), thì nhận được điện thoại từ một số có đầu 04. Linh cảm cho tôi một ý nghĩ, đó là điện thoại từ VTC. Và đúng thật. Lịch hẹn là 10h 30, sáng thứ 4, ngày 15.9.2010.
......
......
Đúng 10 rưỡi như đã hẹn, tôi có mặt tại văn phòng Công ty Viễn thông không dây VTC. Vừa bước chân vào đã thấy 4 người cùng đi phỏng vấn ngồi đó tự bao giờ. Lần lượt vào rồi lần lượt ra, người lạnh lùng không nói, người mỉm cười, người kêu phỏng vấn khó quá, những 5 người xoay. Tôi tự nhủ mình "Cứ bình tĩnh. Phỏng vấn cũng như một buổi thuyết trình. Nhà tuyển dụng phỏng vấn để tuyển dụng người, và hãy tư duy ngược lại: "Nhiệm vụ của người đi được phỏng vấn là hãy "tuyển dụng lại" nhà thuyết trình bằng sự thuyết phục của mình, để họ tuyển dụng mình. Hãy nhớ: hãy áp dụng những gì mình đã học về thuyết trình trong thời gian làm bên kĩ năng và hãy thể hiện đúng con người đã có của mình."
Một trong những mục tiêu của tôi trước khi bước vào căn phòng trang nhã, với 5 nhà tuyển dụng ấy, là không để xảy ra tình trạng 1:1, tức ứng viên chỉ giao tiếp với người hỏi mình, mà quên mất 4 nhà tuyển dụng còn lại. Qua cánh cửa kính xinh đẹp, tôi đã nhìn thấy từ những người người phỏng vấn trước, tình trạng một vài nhà tuyển dụng đi ra khỏi phòng hoặc ánh mắt lơ đãng. Điều đó nói lên rằng ứng viên đã không thể hiện sự quan tâm đến nhà tuyển dụng thông qua giao tiếp, mà ở đây phần nhiều là giao tiếp phi ngôn từ.

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, bằng chính những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình rèn luyện về thuyết trình của mình - Tôi tự nhủ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn, và cũng như bất kỳ ai, tôi cũng có ngầm định những đánh giá của mình. Các thức bố trí hẳn một phòng kín với 5 nhà tuyển dụng cùng phỏng vấn ứng viên, cho thấy sự chuyên nghiệp và thái độ làm việc thực sự nghiêm túc, sự tuyển dụng người thực sự nghiêm ngặt của tổ chức này. Bất kì một động tĩnh gì của ứng viên cũng sẽ được các camera mắt của các nhà tuyển dụng xem xét từ nhiều góc độ. Với quan niệm của tôi, bước chân vào căn phòng ấy, là tôi đang bước chân vào một buổi thuyết trình. Ở đó, tôi là nhà diễn giả, các nhà tuyển dụng vừa là Khán giả, vừa là Ban giám khảo chấm điểm tôi.

Thật lạ, người mở cửa cho tôi cùng bước vào lại là người chị có nụ cười mùa thu tỏa nắng hôm nọ. Chị không nhận ra tôi, nhưng điều đó cũng đã đủ làm tôi vững lòng như một điều may mắn.
Cuộc phỏng vấn diễn ra với nhiều câu hỏi hóc búa, xoay quanh việc kiểm tra năng lực thực sự của phóng viên liên quan đến hồ sơ cung cấp.
Bàn ghế được bố trí rất khoa học theo hình chữ U. Tôi ngồi đối diện với 5 nhà tuyển dụng, ngăn cách bởi chiếc bàn dài sang trọng. Câu đầu tiên tôi được hỏi là một câu rất bất ngờ, sự bất ngờ đến từ việc đó là câu hỏi đến từ một chi tiết rất nhỏ trong hồ sơ của tôi : tư duy sáu mũ. " Trong hồ sơ của em có thông tin là em đã được học về kĩ thuật "6 Thinking Hats". Em có thể trình bày sơ qua về kỹ̃ thuật này?" Đây là một trong những câu hỏi ấn tượng nhất với tôi trong buổi hôm đó. Lần lượt, tôi nhận được nhiều câu hỏi khác từ các nhà tuyển dụng. Họ đặt ra những câu hỏi đánh vào tiểu tiết, nhưng trả lời lại yêu cầu sự bao quát và độ mở - tôi thầm nghĩ. "Em nói dự định của mình về lâu dài là làm về VIẾT LÁCH, nhưng cụ thể là VIẾT hay LÁCH?", " Thế mạnh của em là thơ, nhưng nghề biên tập đòi hỏi một sự bao quát, em có thể viết được những dạng bài nào khác?", " Đâu là sự khác nhau giữa hai công ty kĩ năng Thiện Việt và Tâm Việt?", "Thế giới trẻ con bây giờ khác xưa rồi, em yêu thích viết, nhưng có thích viết về đề tài này không? Không thích thì không làm được."....Và câu hỏi tôi ấn tượng nhất, đã để lại cho tôi sự trăn trở đến tận giờ đó là: "Thật nhanh, hãy cho tôi 3 lý do để nhận em vào làm việc?" Thật nhanh, tôi đã trả lời: "Thứ nhất, vì em đã có ít nhiều kinh nghiệm, thứ 2, em rất đam mê - điều này rất quan trọng. Và thứ 3, là em rất nhiệt tình". Ngay khi trả lời xong, tôi có hơi chút hẫng với chính mình: tôi chẳng nghĩ ra lý do thứ 3, với tôi, 2 lý do trên đã là quá đủ, phát ngôn thứ 3 chỉ là một sự phản ứng nhanh mà thôi. Những ngày sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này. Và nếu cho chọn lựa lại, tôi sẽ trả lời rằng: "Thứ nhất, em sẽ làm tốt công việc, sẽ giúp được anh và công ty. Điều này bắt nguồn từ hai điều tiếp sau: vì em đã có ít nhiều kinh nghiệm, và vì em rất đam mê - điều này rất quan trọng."

Tôi đã kết thúc những câu hỏi của nhà tuyển dụng Công ty Viến thông không dây VTC với câu trả lời đó. 5 phút còn lại, tôi hỏi đôi điều về công việc nếu tôi được làm. Dù sao đi nữa, tôi vẫn có quyền hi vọng. Và càng như vậy, tôi càng nên biết rõ về công việc mình có thể được làm.
Tôi hạnh phúc với buổi phỏng vấn hôm đó. Tôi đã thấy ở đó cả những nụ cười của nhà tuyển dụng trước những câu trả lời của tôi, những nụ cười rất thoải mái, thân thiện. Và tôi cũng đã được nhận nụ cười cho riêng mình từ những câu hỏi vừa trí tuệ, vừa hài hước của nhà tuyển dụng:. "Em nói dự định của mình về lâu dài là làm về VIẾT LÁCH, nhưng cụ thể là VIẾT hay LÁCH?"
Có một điều tôi ấn tượng thêm về phong cách của Công ty Viến thông Không dây VTC, đó là sự phục vụ tận tình của các bác giữ xe trước cửa công ty. Khi tôi bước chân ra khỏi văn phòng, đã là gần 12h trưa. Mặt trời hắt nắng, và nhìn kìa: Chiếc xe máy của tôi đã được che bởi một tấm bạt. Tôi cảm ơn bác bảo vệ, nói: "Cháu chưa thấy nơi giữ xe nào chu đáo như ở đây". Bác cười đáp: "Phải làm thế, người ta mới đến lần sau chứ."
Đúng vậy, với một môi trường làm việc mà ngay cả bác bảo vệ cũng lịch sự như vậy, thì ai chẳng muốn làm cơ chứ!
Và cuối cùng, nhờ buổi phỏng vấn đó, nhờ các anh chị trong Công ty Viến thông Không dây VTC mà tôi được biết đến diễn đàn này. Với tôi, diễn đàn là một CƠ DUYÊN. Với tôi, Công ty Viến thông Không dây VTC cũng là một CƠ DUYÊN . Cái còn lại chỉ là chữ "PHẬN". Và tôi xin nhường lời cho thời gian....
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương."

--- Trân trọng---

Sue Nhung


Được sửa bởi Admin ngày 19/09/10, 12:09 pm; sửa lần 3.
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

VTC trong tôi Empty Lãng Khách

Bài gửi by LangKhac 19/09/10, 12:25 am

Tôi không có thời gian để đọc hết bài, nhưng Quy(LX) phải xem lại cẩn thậm nghe! Aaa!
avatar
LangKhac
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

VTC trong tôi Empty Lãng Khách

Bài gửi by LangKhac 19/09/10, 12:29 am

Đừng để thời gian làm úa tuổi
Đừng để nhân tài cứ ứa tuổi thanh xuân!
avatar
LangKhac
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

VTC trong tôi Empty Re: VTC trong tôi

Bài gửi by Hotuusau 19/09/10, 12:49 am

Hotuusau đây!
QUYLX sao lại bỏ phí nhân tài như thế?
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down

VTC trong tôi Empty Re: VTC trong tôi

Bài gửi by quylx 19/09/10, 10:35 am

Hontuusau ơi, bạn này mới phỏng vấn, chưa có kết qủa, nếu không nhận ra tài năng quylx đã không đề nghị bạn ý viết bài.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

VTC trong tôi Empty Re: VTC trong tôi

Bài gửi by HongPhuc12c 19/09/10, 11:58 am

Như một đọc giả yêu thơ, cũng biết đôi chút về thơ, cũng hay thẩn, tôi thích và đồng cảm cùng thơ của bạn.
Như một người bạn trên diễn đàn, một người HH2, tôi cảm ơn và nhiệt thành chào mừng bạn đến với diễn đàn.
Như một mod, tôi mong bạn để ý hơn về chính tả, vị trí bài post, sẽ cảm ơn nhiều. (Quylx cũng là người điều hành, bạn nên để ý hơn, hihi, nếu muốn gửi đến VTC 1 thông điệp gì đó)
Như một người chị, tôi khuyên bạn cho đi sẽ nhận về.
Bạn viết thơ hay hơn tùy bút, đúng như lời bạn giới thiệu: Sở trường là thơ.
Viết cho trẻ con khó hơn viết cho người lớn. Cần nhiều hơn nữa sự trong trẻo, hãy cho tâm hồn mình về hòa nhập với ngày xa xưa ấy.
Như một lời chúc, chúc bạn luôn thành công và luôn cố gắng nhiều hơn nữa!


Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 19/09/10, 01:10 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : vừa ăn xong cơm, định xem lại bài, thì admin đã giúp, thanks)
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

VTC trong tôi Empty Re: VTC trong tôi

Bài gửi by quylx 19/09/10, 09:19 pm

Không biết ý là thế nào về vị trí nhỉ? chắc ban đầu bạn ý đặt nhầm sang Topic khác hả mình online bằng di động nên tầm nhìn hạn chế, thông cảm, còn nội dung thì mình nghĩ nội dung nào cũng được mà, mỗi tội lại viết về VTC của tôi nên tôi hơi ngại chút, các bạn thông cảm và bỏ qua nhé.
Chị Hồng Phúc có nhắc bạn Nhung nếu sau này có làm biên tập cho vuongquocnhi thì công việc chắc chắn là vất vả hơn nhiều đấy, vì các cháu khác các cô các chú nhiều. Hihi.
Cảm ơn nhiều.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

VTC trong tôi Empty Re: VTC trong tôi

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết