DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Người con gái và bóng đêm Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Người con gái và bóng đêm Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Người con gái và bóng đêm Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Người con gái và bóng đêm

5 posters

Go down

Người con gái và bóng đêm Empty Người con gái và bóng đêm

Bài gửi by nhungsuzi 17/09/10, 09:42 pm

NGƯỜI CON GÁI VÀ BÓNG ĐÊM
Sue Nhung

Chìm vào bóng đêm
Một người con gái ngồi đan lại những mảnh vỡ
Nơi tình yêu bắt đầu và nơi bây giờ tình yêu đang đứng:
dừng lại
Sợi tơ kéo bằng linh hồn xe sợi và rút ra
Mũi đan mài bằng màu đỏ của máu, mài trong nhịp đập
Và đan bằng từng đợt co thắt trong tâm thất tâm nhĩ

Người con gái cựa mình đứng dậy
Rút từ ngực mình từng mũi đan
Mắt dán mãi mà không sao nhìn thấy những sợi tơ
đã được chuốt bằng máu
Chỉ thấy hiển hiện trong đó là
những bờ môi cuồng nhiệt tìm nhau
Nóng bỏng và dữ dội như mặt trời khi âu yếm
và mê dại hôn biển
Mỗi khi bình minh hay hoàng hôn
Chỉ thấy trong đó là hình ảnh một bàn tay riết chặt
Khi anh cầm và hôn tay em
Vòm ngực như trái đất…

Chợt bàng hoàng cơn gió đêm thổi lại
Người con gái giật mình vén lại tóc rối
Những sợi tơ được chuốt bằng máu đứt vội
Trơ lại trong đêm
Bờ môi lạnh và những cái ôm của gió
Thì thầm kể chuyện ngày kia
Một ngày anh sẽ ôm trong vòng tay mình
một người con gái khác
Sẽ gọi bờ môi anh tìm về một người con gái khác
Sẽ tiếp nhịp đập nơi vòm ngực mình
cho trái tim một người con gái khác:
Người con gái hiền lành nhỏ bé hơn em?

Hạnh phúc trở thành trái tim nuôi máu chảy về quá khứ
Nhịp đập nóng hổi như que kem ngập trong kẽ răng
giữa gió mùa Đông Bắc rít mạnh
Vị ngọt lịm chín chín đằm như trái mướp đắng
với lát xắt mỏng tang...
Và người ta đứng xếp hàng
Đứng để cho mà không ai nhận
Nhận rồi lại dẫm đạp bỏ qua
Anh thành người xa lạ
Với em – một Kẻ Người Dưng!

Thì khi ấy xin đừng nghĩ tới em
Khi cánh tay anh đang
ghì trong vòm ngực mình một người đàn bà khác
Khi bờ môi anh đang
uống vị ngọt yêu đương nơi bờ môi
một người đàn bà khác
Khi nhịp đập trái tim anh
đang tìm về nhịp đập trái tim một người đàn bà khác

Tình yêu là hoan lạc!
Người con gái với ý nghĩ của đời sống đau đớn
Với bóng đêm trơ trọi
Anh không cần hiểu bao giờ!

Em đã quen tãi lòng mình đến rỉ máu trong thơ
Gào đến cháy tim về tình yêu
giữa những cơn mưa không có anh bên cạnh
Đã quen ru nguội một trái tim rất lạnh
Để bớt phần nóng bỏng...

Đêm về.
Người con gái với bóng đêm tan chảy
Tự ngâm bản tình ca:
“Gió chướng la đà
Ru hời hời ru...
Trót mang kiếp sống trên đời
Bao giờ cho tỏ hết lời chữ yêu…..”
2. 11. 2006

Tái bút:
Loay hoay mãi vẫn chưa post bài lên diễn đàn được. Cách đây ít phút đã gửi nhưng hình như chưa thành công. Mình lại loay hoay làm lại. Người con gái và bóng đêm Icon_biggrin
Tôi đến với diễn đàn này như một cơ duyên vô tình. Một người anh trên diễn đàn đã cho tôi địa chỉ, và anh Admin đã giúp tôi rất nhiều trong việc truy cập diễn đàn. Xin cảm ơn các anh nhiều.
Tôi tên là Nhung, quê Nga Sơn, Thanh Hóa. Không cách xa Hoằng Hóa quê mình là mấy.
Kỉ niệm sâu sắc của tôi về Người Hoằng Hóa, là kỉ niệm về một cậu bạn cùng thi đội tuyển quốc gia toán năm lớp 5. Trong kì thi chọn đội tuyển quốc gia năm ấy, cậu và tôi ngồi cùng bàn. Tôi phát hiện ra cậu ném bài cho một người trong phòng, có lẽ cùng đoàn đi thi với cậu. Với niềm tin chính trực của trẻ con, tôi đứng dậy tố giác cậu. Người con gái và bóng đêm Icon_redface Cuối buổi, cậu khóc sướt mướt: tôi cười cậu khóc. Tôi mang chuyện về kể cho mẹ và thầy, thầy cười, mẹ mắng. Giờ thì đến lượt tôi khóc, còn cậu ấy chắc hết khóc rồi. Tôi đã biết khóc cho những đổ vỡ của trẻ thơ về thế giới người lớn từ những ngày ấy. Rồi, tôi lọt vào vòng thi quốc gia. Ngày thi, tôi sững sờ (và tôi đọc được cả sự sững sờ trong mắt cậu ấy nữa): chúng tôi không ngồi cùng bàn, mà cùng dãy, kế tiếp, đứa trước đứa sau. Không đứa nào nói với nhau câu nào, thế giới trẻ thơ lạ lùng và trong trẻo với những nỗi sợ và ngượng. Sau này khi lớn lên, tôi luôn nuối tiếc vì đã không xin được địa chỉ của cậu ấy. Chỉ biết cậu là người Hoằng Hóa, hồi đó nhỏ bé, xinh trai và hiền, chắc chắn học giỏi nữa. Đến giờ tôi vẫn ước mong được gặp lại cậu.
Kể một câu chuyện xa xôi về người Hoằng Hóa như một cách để làm quen với anh chị trên diễn đàn. Xin cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện tôi và mong rằng giữa chúng ta sẽ có một sự kết nối dài lâu.
Xin gửi tới diễn đàn một bài thơ mang tên "Người con gái và bóng đêm" nhân ngày đầu gặp mặt.
---Trân Trọng---

Sue Nhung Phone: 0949.102.659
Email: nhungnguyen1010@gmail.com
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Người con gái và bóng đêm Empty Lãng Khách

Bài gửi by LangKhac 17/09/10, 10:25 pm

Có lẽ anh Canhchimbatgio lại phải sải đôi cánh dài trên bãi biển Nga Sơn rồi đây!
Và anh Hontuusau lại phải vắt trán để phóng quả rocket hành trình vượt không gian rồi!
Và Lãng Khách sẽ chăm chú lắng nghe!
avatar
LangKhac
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Người con gái và bóng đêm Empty Re: Người con gái và bóng đêm

Bài gửi by hoatrangnguyen 17/09/10, 10:50 pm

Anh Admin ơi, "cậu bạn người Hoằng Hóa" í liệu có phải anh không nhỉ Very Happy
Hoặc là 1 người quen của cả 2 anh em mình í, he he Very Happy
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Người con gái và bóng đêm Empty Re: Người con gái và bóng đêm

Bài gửi by tulengoc 18/09/10, 01:08 am

Nhungsuzi cùng quê với thi sĩ Hữu Loan rồi! Ông là tác giả của bài "Màu tím hoa sim" rất nổi tiếng đã được phổ nhạc Duy khánh hát rất hay, Bài thơ nói về:

Nàng có bao người anh đi bộ đội
Những đứa em nàng, có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh, Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người chiến binh xa gia đình

Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân

Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại

Lấy chồng đời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Mà lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê

Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối

Chiếc bình hoa ngày cưới
Thành bình hương tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
Ngắn chưa đầy búi

Em! em ơi giây phút cuối Không được nghe em nói
Không được trông thấy nhau một lần
Ngày xưa nàng thích hoa sim tím
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa

Một chiều rừng mưa
Ba người anh từ chiến trường đông bắc
Được tin em gái mất trước tin em lấy chồng
Trời gió sớm thu về, gờn gợn nước sông

Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng trông ảnh chị
Khi gió sớm thu về cỏ vàng quanh mộ chí
Nhưng chiều hành quân qua những đồi sim

Những đồi hoa sim Tím cả chiều hoang ôi biền biệt
Nhìn áo rách vai, tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu.

Hình ảnh về Nàng trong bài thơ này thi sĩ Hữu Loan đã viết về một cô gái Nga Sơn nào đó rồi có phải không Nhungsuzi?
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Người con gái và bóng đêm Empty Re: Người con gái và bóng đêm

Bài gửi by Admin 18/09/10, 10:21 am

hoatrangnguyen đã viết:Anh Admin ơi, "cậu bạn người Hoằng Hóa" í liệu có phải anh không nhỉ Người con gái và bóng đêm Icon_biggrin
Hoặc là 1 người quen của cả 2 anh em mình í, he he Người con gái và bóng đêm Icon_biggrin
Chào mừng Nhungsuzi đến với diễn đàn, Admin và các thành viên K9295 rất vui vì diễn đàn có sức lan tỏa đến cả quê hương của Mai An Tiêm. Hy vọng là diễn đàn có thêm một "nàng thơ" nữa để mọi người được thưởng lãm.
@HTN: "Cậu bạn người Hoằng Hóa" rất có thể là người quen của hai anh em mình. Nhưng chắc chắn không phải anh rồi, vì anh làm gì có tham gia đội tuyển quốc gia nào đâu. Em hỏi Nhungsuzi xem nhé (nào làm quen đi nào!)
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Người con gái và bóng đêm Empty Re: Người con gái và bóng đêm

Bài gửi by hoatrangnguyen 18/09/10, 10:28 am

Hic, không biết có phải là "lão" anh em không nữa cơ :-j Vì hồi ấy ông í cũng tham gia ĐT Toán mà, nhưng em không chắc là ông í học ở HH hay học ở TP.
Chị Nhung suzi có thể tiết lộ chút ít về nhân vật ấy được không ạ Razz
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Người con gái và bóng đêm Empty Dòng cảm xúc với : Người con gái Nhungsuzi

Bài gửi by HongPhuc12c 18/09/10, 10:32 am

Tôi đọc đi đọc lại Người con gái và bóng đêm đến lần thứ “n”, mới đủ can đảm ngồi gõ mấy dòng cảm xúc này, cũng là cảm xúc trong bóng đêm, khi vừa nói lời chúc ngủ ngon cho người tình yêu dấu, hoặc người tình tận đẩu, tận đâu (tưởng tượng để có cảm xúc ấy mà)

“Người con gái và bóng đêm” không mượt mà như thơ lục bát, cả ý thơ cũng đầy sắc cạnh, đầy gai góc, như khuôn mặt góc cạnh và cá tính của một người con gái nào đó tôi gặp trên đường. Không “nhỏ bé và dịu hiền”, không có cái đẹp tròn trịa, nhưng cứ làm day dứt lòng người, cứ buộc người ta nhìn, rồi lại ngoái đầu nhìn lần nữa – tôi gọi là khuôn mặt buộc người ta phải nhìn, phải cảm, phải trăn trở. Và tôi tò mò tự hỏi liệu đây có phải là khuôn mặt là cá tính của Nhungsuzi???
Ừm thì đau, ừm thi yêu, yêu đến nhỏ máu, yêu đến quằn quại nhưng vẫn rất con gái.

Tự ngâm bản tình ca:
“Gió chướng la đà
Ru hời hời ru...


Trái mướp đắng, thì đắng, nhưng ai ăn quen rồi sẽ thèm, thèm lắm, sẽ nghiện. Sao người tình lại có thể đi "tìm về nhịp đập trái tim một người đàn bà khác"
Nếu chỉ là cánh tay anh đang ghì trong vòm ngực mình một người đàn bà khác. Thì em còn có thể thứ tha, có thể lí giải, phút bản năng đàn ông cùng đêm mùa đông lạnh không em.
Mà thôi, em sẽ lại làm thơ, để nỗi đau được đặt tên, để nỗi đau thành hình thành khối.

Em không gọi đó là phản bội.
Mà chỉ gọi là phép hoán đổi tình yêu.
Có đắng không anh, 1 chén rượu chiều
Anh tìm vui nơi mắt môi nào rồi quên lãng

Tóc em không đủ dài để níu giữ tình anh
Trời vẫn xanh, và cây cỏ vẫn xanh
Thì thôi mình chia tay.


Sao không nhẹ nhàng hơn một chút như thế hỡi người con gái trong bóng đêm.
Sao tự đem trái tim mình ra bóp nghẹt.
Đã bao giờ bạn tự chiêm nghiệm, nụ hôn cuồng nhiệt khác nụ hôn nồng nàn ở chỗ nào chưa? Người đàn bà neo đậu được trong tim người đàn ông là bới cái ấm, cái nóng của sự nồng nàn, sự cuồng nhiệt sẽ thiêu đốt rồi trở về với tro tàn. Thì sao không mãi là mùi hoa sữa, ngàn năm vẫn nhớ???

Chuyên đề về nồng nàn hay cuồng nhiệt sẽ bàn sau. Chỉ xin đôi dòng cảm xúc để chào đón 1 luồng sinh khí mới, trẻ trung cho diễn đàn. Chào đón một phong cách mới, hình như chuyên nghiệp của Nhungsuzi. Và biết đâu qua diễn đàn này bạn sẽ gặp một chàng thơ để có cảm xúc cho ra đời bài thơ: Người con gái trước bình minh. Lúc đó sẽ phải cảm ơn ông anh nào đã giới thiệu cho bạn diễn đàn này nhiều nhiều nhỉ?
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Người con gái và bóng đêm Empty Re: Người con gái và bóng đêm

Bài gửi by nhungsuzi 18/09/10, 08:32 pm

Hôm nay, giữa buổi trưa, nhận được tin nhắn của anh Admin: "Bài của em trên mạng nhiều người bình và hưởng ứng lắm." Lòng mình thấy vui lạ, bởi từ khi lớn lên, ý thức tâm hồn mình hơi khác người, mình đã biết không phải ai cũng thích mấy thứ thơ phú, càng không phải ai cũng cảm và hiểu được lối thơ hiện đại như bài mình gửi hôm qua.
Rồi cách đây ít phút, mình vừa đọc những lời nhắn của các anh chị. Lòng thực sự xúc động. Mình viết bài thơ này năm đầu tiên đại học, cách đây 5 năm rồi, vẫn còn nhớ rất rõ đêm đó cứ đang ngồi mà tự dưng bật khóc nức nở, rồi không chịu được nữa, mình cầm bút viết, như thể không viết ra được thì không thể hết đau. Và cũng từ bài thơ này, mình chuyển hẳn sang lối viết hiện đại, không bao giờ viết nổi một câu thơ kiểu vần học trò nữa.

Sau một tình yêu tan vỡ, cái mình giữ lại được và trân trọng nhất lại là những bài thơ. Đã thật xa để nhìn lại, lòng không buồn đau nữa, chỉ là thấy cũng là một cái duyên, bởi ít nhất, không có nó, mình đâu đọc được những lời nhắn của các anh chị trong ngày hôm nay. Người con gái và bóng đêm Icon_smile
Những lời nhắn của các anh chị làm mình thấy rất vui, một cảm giác trân trọng và tri kỉ những tâm hồn, từ những người mình chưa từng gặp mặt. Thế giới thơ có thể làm được những điều diệu kì về sự kết nối..."
Nhung đã đọc được những lời nhắn của các anh chị và thực sự cảm ơn rất nhiều. Mấy lời tự sự kia đã nói hộ tất cả tấm lòng của Nhung gửi tới các anh chị.

Về nhân vật cậu bạn Hoằng Hóa, thì thực sự Nhung chẳng có thông tin gì thêm. Hồi đó sau phi vụ tố giác, bị mẹ dọa cậu ấy sẽ ...phục thù, bằng cách...rình xem mình chỗ nào rồi...cho một trận tơi bời. Mẹ kể ra một đống chuyện phục thù trong thi cử, có cả giết người nữa. Sợ hết hồn, đâu có dám ho he hỏi gì đâu. Tên cậu ấy cũng quên mất rồi, mình chỉ biết cậu ấy người Hoằng Hóa thôi. Mình cũng nghĩ cậu ấy cũng chưa quên ngày xưa đi thi đã từng bị một con bé tố cáo và khóc hu hu. Và thực sự mình vẫn luôn có một mong ước trong cuộc sống là gặp lại được cậu ấy. Nếu điều đó xảy ra, thì đó là minh chứng cho điều kì diệu của cuộc sống. Những lần đi qua Hoằng Hóa, chẳng lần nào Nhung không có ý nghĩ đó cả.
Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Một lần nữa Nhung cảm ơn các anh chị. Và chắc chắn Nhung sẽ còn gặp lại các anh chị qua diễn đàn.
--- Trân trọng---

Sue Nhung


Được sửa bởi Admin ngày 19/09/10, 11:58 am; sửa lần 3. (Reason for editing : quylx: Sửa dấu lại cho em để chuẩnh chính tả)
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Người con gái và bóng đêm Empty Re: Người con gái và bóng đêm

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết