Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tình Xa!!
+7
Hotuusau
HongPhuc12c
mai hoàng yến
hoabattu
quylx
Hoàng Hùng Sơn
langtu
11 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tình Xa!!
Langtu xin lỗi cả nhà lâu nay vắt óc sáng tác mãi những cầu chuyện về tình yêu, nhưng mà mãi vẫn chưa có cảm hứng cao để viết được.
Tự nhiên, lại viết được bài thơ, cũng muốn thi thố cho bằng bạn bằng bè, các bạn đọc và cho bình luận về bài thơ của langtu giúp tôi có thêm động lực viết về tình yêu nhé.
Tôi xin tặng các bạn bài thơ có tên: TÌNH XA
Tự dưng không biết nói sao
Tự dưng lại hóa ngọt ngào người ơi
Tuổi thơ bỗng hóa chơi vơi
Cánh diều từ phía hai người vút lên
Có điều gì đó không tên
Niềm vui người tặng anh đem để dành
Biết là rất đỗi mong manh
Xa xôi qua đỗi nên đành...người ơi!!
"Nhớ nhau chẳng thể đi tìm
Chỉ mơ mộng đến hão huyền về nhau"
"HẾT".
Tự nhiên, lại viết được bài thơ, cũng muốn thi thố cho bằng bạn bằng bè, các bạn đọc và cho bình luận về bài thơ của langtu giúp tôi có thêm động lực viết về tình yêu nhé.
Tôi xin tặng các bạn bài thơ có tên: TÌNH XA
Tự dưng không biết nói sao
Tự dưng lại hóa ngọt ngào người ơi
Tuổi thơ bỗng hóa chơi vơi
Cánh diều từ phía hai người vút lên
Có điều gì đó không tên
Niềm vui người tặng anh đem để dành
Biết là rất đỗi mong manh
Xa xôi qua đỗi nên đành...người ơi!!
"Nhớ nhau chẳng thể đi tìm
Chỉ mơ mộng đến hão huyền về nhau"
"HẾT".
Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 10/09/10, 11:43 am; sửa lần 3. (Reason for editing : sửa chính tả chút cho chuẩn, nhấn mạnh thếm tứ thơ, được không lãng tử)
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Tình Xa!!
Đúng là lãng tử có khác,
Tâm hồn anh thật lãng mạn, tình yêu của anh thật đẹp, sự cảm nhận và chất thơ trong con người anh quả là đáng khâm phục, mong được đọc nhiều bài viết của anh.
Thấy cánh diều, tuổi thơ, nỗi nhớ mong manh, ngọt ngào, các hạ đây cũng đang muốn... làm thơ... nhưng ngồi đần mặt ra chẳng vặn được chữ nào...
Tâm hồn anh thật lãng mạn, tình yêu của anh thật đẹp, sự cảm nhận và chất thơ trong con người anh quả là đáng khâm phục, mong được đọc nhiều bài viết của anh.
Thấy cánh diều, tuổi thơ, nỗi nhớ mong manh, ngọt ngào, các hạ đây cũng đang muốn... làm thơ... nhưng ngồi đần mặt ra chẳng vặn được chữ nào...
Re: Tình Xa!!
Không biết Langtu là dân lớp nào vậy Admin, đề nghị đồng chí này cho anh em thêm nhiều tác phẩm để đọc đi, lâu lắm chưa thấy bài nào về tình yêu nữa, các bạn trong diễn đàn kể thêm chuyện tình yêu của mình cho các hạ được đọc đi.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Tình Xa!!
Chồng à! Đã hứa với vợ 1 tuần chỉ lên forum 1 lần thôi mà, suốt ngày HH2, suốt ngày forum, hay lại "chê cơm ngắn, rồi khen phở dài", vợ ghen rồi đó nghe, tình gần không thấy lại đi tình xa. Admin ơi, giúp em khuyên nhủ chồng em với!
Em làm bài thơ Tình gần tặng chồng và nói thay nỗi lòng các bà vợ già (vợ nào chẳng già)
YÊU THƯƠNG
Yêu thương không là cơn gió
Yêu thương không là giọt mưa
Không tự nhiên đọng lại
Không tự nhiên vỡ ra
Yêu thương là nước mắt
Yêu thương là giọt mồ hôi
Không yêu không khóc nổi
Không yêu không giận hờn
Bên nhau bốn màu nghiệt ngã
Yêu là nhận cho mình nỗi đau hạnh phúc
Em miệt mài ngồi khâu tháng ngày rách nát
Anh mãi miết đắp hàn những lỗ thủng thời gian
Có dòng sông nào phẳng lặng đâu
Có tình yêu nào không trắc trở- xót đau
----------------
Hoa khô
Em làm bài thơ Tình gần tặng chồng và nói thay nỗi lòng các bà vợ già (vợ nào chẳng già)
YÊU THƯƠNG
Yêu thương không là cơn gió
Yêu thương không là giọt mưa
Không tự nhiên đọng lại
Không tự nhiên vỡ ra
Yêu thương là nước mắt
Yêu thương là giọt mồ hôi
Không yêu không khóc nổi
Không yêu không giận hờn
Bên nhau bốn màu nghiệt ngã
Yêu là nhận cho mình nỗi đau hạnh phúc
Em miệt mài ngồi khâu tháng ngày rách nát
Anh mãi miết đắp hàn những lỗ thủng thời gian
Có dòng sông nào phẳng lặng đâu
Có tình yêu nào không trắc trở- xót đau
----------------
Hoa khô
hoabattu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010
Re: Tình Xa!!
Chào các Thi sỹ & những người cảm xúc thơ, maihoangyen không phải Thi sỹ, cũng không hẳn rất yêu thơ. Nhưng cảm nhận về thơ thì cũng có thể nói là tinh tế, sâu sắc...
Thơ ca luôn ca ngợi tình yêu khi chưa "chung một mái nhà", song hoangyen nghĩ nếu là tình yêu đích thực thì lúc nào cũng đẹp & có lý lẽ riêng...phải không các bạn?
Ai cũng hiểu điều này, còn hoangyen chỉ muốn thêm 1 chút ý thơ nối tiếp cho chủ đề "cơm - phở" và mong chúng ta đừng để phải "mất nhau"
Nếu mất nhau cả hai ta đều thiệt
Anh thiệt vì em là người yêu anh nhất
Anh thiệt vì em yêu anh không có ai bằng
***
Nếu mất nhau cả hai ta đều thiệt
Nhưng anh vẫn là người thiệt thòi hơn cả
Vì em sẽ yêu người khác như đã từng yêu anh
Còn yêu anh như em thì không còn ai nữa.
Thơ ca luôn ca ngợi tình yêu khi chưa "chung một mái nhà", song hoangyen nghĩ nếu là tình yêu đích thực thì lúc nào cũng đẹp & có lý lẽ riêng...phải không các bạn?
Ai cũng hiểu điều này, còn hoangyen chỉ muốn thêm 1 chút ý thơ nối tiếp cho chủ đề "cơm - phở" và mong chúng ta đừng để phải "mất nhau"
Nếu mất nhau cả hai ta đều thiệt
Anh thiệt vì em là người yêu anh nhất
Anh thiệt vì em yêu anh không có ai bằng
***
Nếu mất nhau cả hai ta đều thiệt
Nhưng anh vẫn là người thiệt thòi hơn cả
Vì em sẽ yêu người khác như đã từng yêu anh
Còn yêu anh như em thì không còn ai nữa.
Được sửa bởi quylx ngày 13/09/10, 08:00 am; sửa lần 1. (Reason for editing : sử lỗi chính tả cho bạn chút)
mai hoàng yến- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 241
Điểm được cảm ơn : 134
Ngày tham gia : 23/08/2010
Re: Tình Xa!!
Thấy mọi người xuất khẩu thành thơ thuH cũng rạo rực trong lòng nên đành dùng tài hèn sức mọn góp với các hạ mấy vần thơ thêm ...
Ai cũng biết rằng đời không suôn sẻ,
Lệ ưu sầu vẫn cứ mãi tuôn rơi
Nước mắt buồn như suối dạt biển khơi
Dẫu biết rằng ngày mai trời lại sáng.
Nhưng ai đã một lần ôm trái đắng
Mới thấy đời như chiếc lá nhẹ rơi.
Khi thu đến tả tơi hàng bóng nắng
Gắng che đầu mà nào có được đâu…
Số yêu trên đời có gì là bền lâu?
Hay phút chốc vui cười, ngàn phút khóc …
Ai cũng biết rằng đời không suôn sẻ,
Lệ ưu sầu vẫn cứ mãi tuôn rơi
Nước mắt buồn như suối dạt biển khơi
Dẫu biết rằng ngày mai trời lại sáng.
Nhưng ai đã một lần ôm trái đắng
Mới thấy đời như chiếc lá nhẹ rơi.
Khi thu đến tả tơi hàng bóng nắng
Gắng che đầu mà nào có được đâu…
Số yêu trên đời có gì là bền lâu?
Hay phút chốc vui cười, ngàn phút khóc …
thuH- Khách viếng thăm
Re: Tình Xa!!
Những vần thơ mộc mạc mà chân thành, đúng là tiếng thơ như tiếng lòng ai? Mọi người hãy viết nhiều vào nhé, hãy nuôi dưỡng tâm hồn! Những lúc làm thơ tựa như ta ngồi thiền và niệm nam mô, rất tốt cho sức khỏe của tâm hồn đó các bạn ạ!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tình Xa!!
Hôm nay ngồi giữa lòng Tây Bắc
Sóng online phập phù như hơi thở
Thấy buồn buồn bỗng nhớ ngày xưa
Nhớ bạn bè vui say quên ngày tháng
Nhớ người yêu chỉ dám đứng gần
Khi yêu em uống từng ánh mắt
Lúc cầm tay run bắn cả người
Những vần thơ vẫn nằm trong vở
Chẳng dám đưa sợ từ chối quay về
(BK.....lại mất sóng rồi.....)
Sóng online phập phù như hơi thở
Thấy buồn buồn bỗng nhớ ngày xưa
Nhớ bạn bè vui say quên ngày tháng
Nhớ người yêu chỉ dám đứng gần
Khi yêu em uống từng ánh mắt
Lúc cầm tay run bắn cả người
Những vần thơ vẫn nằm trong vở
Chẳng dám đưa sợ từ chối quay về
(BK.....lại mất sóng rồi.....)
Được sửa bởi Admin ngày 11/09/10, 11:50 pm; sửa lần 3. (Reason for editing : Fonts)
Re: Tình Xa!!
Những nghiệt ngã cuộc đời, những chai lỳ cuộc sống, những mặt trái của xã hội, những cay đắng, những phũ phàng, những bon chen, .. đã làm tâm hồn ta chai lại; những tưởng rằng ta đã quá khô khan, tâm hồn ta nhiều lần hóa đá, nhiều lúc đi tìm: Ôi! cảm xúc của ta đâu? Tâm hồn ta liệu có còn rung động? Không! Trong sâu thẳm tâm hồn, trong góc khuất của trái tim vẫn còn một chút than tàn âm ỉ cháy; để khi ta buồn, để khi lặng người trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người; chút than tàn đó lại nhen lên như muốn thoát ra, như muốn bùng lên trong cơ thể như muốn nói rằng ta chưa bao giờ tắt!!
(Mệt thật.....mày tắt luôn cho rồi.....)
(Mệt thật.....mày tắt luôn cho rồi.....)
Re: Tình Xa!!
Chào mừng Hotuusau tham gia và có những bài viết đầu tiên vào đúng mục "Tiếng thơ như tiếng lòng ai". Chà chà, không tắt được đâu bạn ơi, làm "tý men" là lại "bùng cháy" mà,
Chúc bạn luôn vui vẻ, "đến hẹn lại lên" nhé.
Chúc bạn luôn vui vẻ, "đến hẹn lại lên" nhé.
Re: Tình Xa!!
Hotuusau bạn là ai, đọc bài của bạn tôi thấy vui vui, làm sao mà nó tắt được, nếu muốn nó tắt phải dìm nó xuống biển thôi. Khi nào đi biển nhớ gọi tôi nhé, nếu tôi bận tôi sẽ gửi tâm hồn cho bạn, để bạn dìm nước cho nó tắt hộ tôi, heheHotuusau đã viết:Những nghiệt ngã cuộc đời, những chai lỳ cuộc sống, nhũng mặt trái của xã hội, những cay đắng, những phũ phàng, những bon chen, .. đã làm tâm hồn ta chai lại; những tưởng rằng ta đã quá khô khan, tâm hồn ta nhiều lần hóa đá, nhiều lúc đi tìm: Ôi! cảm xúc của ta đâu? Tâm hồn ta liệu có còn rung động? Không! Trong sâu thẳm tâm hồn, trong góc khuất của trái tim vẫn còn một chút than tàn âm ỉ cháy; để khi ta buồn, để khi lặng người trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người; chút than tàn đó lại nhen lên như muốn thoát ra, như muốn bùng lên trong cơ thể như muốn nói rằng ta chưa bao giờ tắt!!
(Mệt thật.....mày tắt luôn cho rồi.....)
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Tình Xa!!
Cũng chẳng giấu giếm gì:
Tôi vốn dĩ là em của Lý Mạc Sầu tỷ tỷ, người đã đứng giữa trời mà nói:
"Hỡi thế gian! Tình là gì?....."
Còn bây giờ:
San rừng, bạt núi ngăn thác lũ
Trêu hoa, ghẹo nguyệt với thi nhân.
Tôi vốn dĩ là em của Lý Mạc Sầu tỷ tỷ, người đã đứng giữa trời mà nói:
"Hỡi thế gian! Tình là gì?....."
Còn bây giờ:
San rừng, bạt núi ngăn thác lũ
Trêu hoa, ghẹo nguyệt với thi nhân.
Tự hát
Có lần anh langtu nhầm nhatkychoanh với ai đó, nên đã bảo là viết tặng nhatkychoanh câu chuyện tình yêu, thật ngại quá, híc, (sự nhầm lẫn dễ thương). Nhưng nếu thật sự langtu có phải là "chàng thơ" trong những bài viết của nhatkychoanh thì cũng xin chị hoabattu bỏ qua, là em chỉ viết thôi mà, em hứa, em thề, em đảm bảo đấy, cứ để anh nhà chị vào forum với mọi người cho vui nhé!
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Tình Xa!!
Mọi người làm thơ hay ghê, mình thì không có khả năng làm thơ nên chỉ đọc thôi, chúc mừng ông bạn Hontuusau của tui đã tham gia diễn đàn, ít ra là diễn đàn cũng làm cho ông có thêm một người bạn tinh thần khi đang phải sống giữa Tây Bắc làm nhiệm vụ cao cả.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Tình Xa!!
Đừng quá xa chỉ đủ gần dễ cảm
Đừng quá gần dễ có cách ngăn
Đừng nắng lắm mưa nhiều thêm rét đậm
Đừng quá yêu tình mái cháy âm thầm!
Đừng quá gần dễ có cách ngăn
Đừng nắng lắm mưa nhiều thêm rét đậm
Đừng quá yêu tình mái cháy âm thầm!
honque- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 76
Mức độ đóng góp : 1922
Điểm được cảm ơn : 284
Ngày tham gia : 04/09/2010
Đến từ : TH- HN
Re: Tình Xa!!
Tự nhiên hôm nay có hứng, với lâu lắm chả có thi sỹ nên hôm nay mình lại phải chọc mấy thi sỹ tức chí làm thơ thôi, Hotuusau, TLN, Hoatrangnguyen, Hongphuc đâu, tiếp đi nhé.
Chiều đầu hạ anh thẫn thờ trên phố
Bóng hình em về hiện quanh anh
Người yêu hỡi lòng em có biết
Tự đáy lòng anh vẫn rất yêu em
Rồi bất chợt anh đi qua nơi ấy
Kỷ niệm xưa lại ùa về trong anh
Nhớ nụ hôn ban đầu thuở ấy
Anh bần thần muốn trở lại ngày xưa.
Chiều đầu hạ anh thẫn thờ trên phố
Bóng hình em về hiện quanh anh
Người yêu hỡi lòng em có biết
Tự đáy lòng anh vẫn rất yêu em
Rồi bất chợt anh đi qua nơi ấy
Kỷ niệm xưa lại ùa về trong anh
Nhớ nụ hôn ban đầu thuở ấy
Anh bần thần muốn trở lại ngày xưa.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Tình Xa!!
Chiều ngang qua trường cũ
Thấy phượng ủ rũ buồn
Men theo con đường cũ
Thấy trời đang mưa tuôn
Em đã đi xa cái năm tháng học trò
Nơi một thuở chôn dấu tình sâu kín
Nơi con tim đôi lần ngưng nhịp thở
Nơi đợi chờ một chốn có đôi ta
Anh với em dù tình đã đi xa
Nhưng vẫn thấy tình gần qua năm tháng
Hai cuộc đời dù chia đôi hai ngả
Dù thời gian hôm nay, không phải của sáng qua
Dạ vẫn thấy bồi hồi, lòng vẫn thấy xôn xao
Tim vẫn thấy dỗi hờn hơn một chút
Qua và nay hai nốt trầm cảm xúc
Vẫn dâng trào kỷ niệm lúc hoàng hôn
Chiều qua con đường cũ, mưa tuôn
Nghe khúc nhạc buồn hát về một thời con gái
Những nhung nhớ, tình ơi xa mãi mãi
"Tóc gió thôi bay" ai vẫn nhớ ai nhiều.
Thấy phượng ủ rũ buồn
Men theo con đường cũ
Thấy trời đang mưa tuôn
Em đã đi xa cái năm tháng học trò
Nơi một thuở chôn dấu tình sâu kín
Nơi con tim đôi lần ngưng nhịp thở
Nơi đợi chờ một chốn có đôi ta
Anh với em dù tình đã đi xa
Nhưng vẫn thấy tình gần qua năm tháng
Hai cuộc đời dù chia đôi hai ngả
Dù thời gian hôm nay, không phải của sáng qua
Dạ vẫn thấy bồi hồi, lòng vẫn thấy xôn xao
Tim vẫn thấy dỗi hờn hơn một chút
Qua và nay hai nốt trầm cảm xúc
Vẫn dâng trào kỷ niệm lúc hoàng hôn
Chiều qua con đường cũ, mưa tuôn
Nghe khúc nhạc buồn hát về một thời con gái
Những nhung nhớ, tình ơi xa mãi mãi
"Tóc gió thôi bay" ai vẫn nhớ ai nhiều.
Chaugiang82- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 81
Mức độ đóng góp : 1182
Điểm được cảm ơn : 180
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tình Xa!!
Xin chào ChauGiang82!
Bạn đang làm chúng tôi hết bất ngờ rồi đến kính phục! Một cây viết trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết! Cho dù tóc gió thôi bay nhưng ai đó vẫn đang còn nhớ ai nhiều: quá tuyệt vời bạn ạ!
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp và luôn cống hiến cho diễn đàn!
Thân mến!
Bạn đang làm chúng tôi hết bất ngờ rồi đến kính phục! Một cây viết trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết! Cho dù tóc gió thôi bay nhưng ai đó vẫn đang còn nhớ ai nhiều: quá tuyệt vời bạn ạ!
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp và luôn cống hiến cho diễn đàn!
Thân mến!
Re: Tình Xa!!
Tóc gió thôi bay giờ em về nơi ấy
Anh hững hờ như cơn gió vu vơ
Kỷ niệm xưa vẫn như còn hơi ấm
Lại hiện về trong nỗi nhớ buồn tênh!
Anh hững hờ như cơn gió vu vơ
Kỷ niệm xưa vẫn như còn hơi ấm
Lại hiện về trong nỗi nhớ buồn tênh!
Re: Tình Xa!!
Bác Hotutsau ơi! Cảm ơn bác đã động viên. Vì nghĩ mình không và sẽ không bao giờ trở thành cây viết tài năng nên dù là dân khối C mà em lại đi vào ngành Kinh tế. Nghĩ cho cùng đấy cũng là cảm xúc thật được viết ra từ tự đáy lòng em. Em mê bài "Tóc gió thôi bay" nên mê mẩn vậy đó bác.Hotuusau đã viết:Xin chào ChauGiang82!
Bạn đang làm chúng tôi hết bất ngờ rồi đến kính phục! Một cây viết trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết! Cho dù tóc gió thôi bay nhưng ai đó vẫn đang còn nhớ ai nhiều: quá tuyệt vời bạn ạ!
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp và luôn cống hiến cho diễn đàn!
Thân mến!
Chaugiang82- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 81
Mức độ đóng góp : 1182
Điểm được cảm ơn : 180
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tình Xa!!
Dù gì thì cũng là dân khối C "gộc" đây rồi! Qua những bài bạn viết quá là hay đi, dạo này phong trào thơ ca hò vè của diễn đàn xuống quá may có CHAUGIANG82 đã làm sống dậy những cảm giác thơ và những dòng tự sự thật tuyệt!
Thanks!
Thanks!
Re: Tình Xa!!
Châu Giang ơi hỡi Châu Giang!
Sao nàng lại để mênh mang tình buồn
Sương rơi ướt cánh chuồn chuồn
Tâm hồn cô quạnh hỏi nguồn cơn đâu?
Sao nàng lại để mênh mang tình buồn
Sương rơi ướt cánh chuồn chuồn
Tâm hồn cô quạnh hỏi nguồn cơn đâu?
Re: Tình Xa!!
Bác Hờ Tờ Sờ ơi. Thấy bác đối hay quá, em ngồi mãi mà mặt cứ nghệt ra thế mới chết chứ lậy. Thôi thì ở đây không rượu, không trầu. Em cũng xin mạn phép đôi nhời cùng bác.Hotuusau đã viết:Châu Giang ơi hỡi Châu Giang!
Sao nàng lại để mênh mang tình buồn
Sương rơi ướt cánh chuồn chuồn
Tâm hồn cô quạnh hỏi nguồn cơn đâu?
Thật tình cũng đã từ lâu
Diễn đàn có bác, vào thăm đỡ rầu
Tình em, cau chẳng thắm trầu
Lâu lâu nhớ lại nên lòng mênh mang
Dẫu là giọt ngắn thời gian
Dẫu sương rơi ướt cánh hoa đã tàn
Dẫu rằng tan hợp cuộc đời
Tự trong sâu thẳm bồi hồi viết ra
Chaugiang82- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 81
Mức độ đóng góp : 1182
Điểm được cảm ơn : 180
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tình Xa!!
Thêm một tâm hồn thơ, cảm ơn các bạn đã làm cuộc sống này thêm thi vị qua những vần thơ đầy cảm xúc!
HHHHHHHH- Khách viếng thăm
Re: Tình Xa!!
Có khi nào em đã trót quên anhlangtu đã viết:Tự nhiên hôm nay có hứng, với lâu lắm chả có thi sỹ nên hôm nay mình lại phải chọc mấy thi sỹ tức chí làm thơ thôi, Hotuusau, TLN, Hoatrangnguyen, Hongphuc đâu, tiếp đi nhé.
Chiều đầu hạ anh thẫn thờ trên phố
Bóng hình em về hiện quanh anh
Người yêu hỡi lòng em có biết
Tự đáy lòng anh vẫn rất yêu em
Rồi bất chợt anh đi qua nơi ấy
Kỷ niệm xưa lại ùa về trong anh
Nhớ nụ hôn ban đầu thuở ấy
Anh bần thần muốn trở lại ngày xưa.
Để bên ai giữa biển chiều đau khổ
Để xoa dịu tình ta nay dang dở
Dẫu biết rằng trên phố lặng mình anh...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Tình Xa!!
Lang thang trên phố một mình, miệng cười cười, mồm lẩm nhẩm. Chà, chà, diễn đàn đang xuất hiện phong trào "thơ đường phố", quá tuyệt!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tình Xa!!
HongPhuc12c đã viết:Lang thang trên phố một mình, miệng cười cười, mồm lẩm nhẩm. Chà, chà, diễn đàn đang xuất hiện phong trào "thơ đường phố", quá tuyệt!
Theo TLN nên nói là "phong trào thơ cựu học sinh H2" H2 ở có thể là Hoằng Hoá 2 mà cũng có thể là "hâm hâm" rồi nào thì là "hay hay"...Phong trào "thơ đường phố" nghe nó hơi rẻ rẻ thế nào ấy nhẩy?
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|