Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
+11
nguyetminh
chim canh cut
tulengoc
quylx
honque
Bánh Mỹ
HongPhuc12c
mai hoàng yến
CCBG
hoatrangnguyen
Hoàng Hùng Sơn
15 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
First topic message reminder :
Đây là một số hình ảnh buổi liên hoan gặp mặ̣t ngày 01-09-2010 tại Hà nội
Trông ai cũng vui vẻ, quyến rũ mặc dù ngày hôm sau có thể là rũ rượi...
Bản quyền ảnh thuộc phó nháy Hoàng Sâm.
Đây là một số hình ảnh buổi liên hoan gặp mặ̣t ngày 01-09-2010 tại Hà nội
Trông ai cũng vui vẻ, quyến rũ mặc dù ngày hôm sau có thể là rũ rượi...
Bản quyền ảnh thuộc phó nháy Hoàng Sâm.
Được sửa bởi hoanghungson ngày 07/09/10, 05:48 pm; sửa lần 1.
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Ôi ôi mai hoàng yến ơi, chạm đến mái đầu (mà làm gì có mái nhỉ) tự hào của hhson rồi. Mình vẫn nói đùa với bạn bè là "bán râm" (bạc nửa đầu) rồi, mà mình nghĩ mãi chẳng ra mưu gì, thế mà đầu vẫn bạc, lạ quá!mai hoàng yến đã viết:Rất tiếc, nhưng hoangyen cũng phải nói điều này: theo quan sát thường xuyên của hoangyen đối với các bạn Nam K92-95, thì chỉ có hungson là sớm "bạc mái đầu" thôi, xin lỗi hungson trước - nhưng chắc tại hungson còn bận thêm cả việc "lấp chỗ trống", tổ chức hội họp, "làm diễn viên thêm cái vụ đồng xanh bát ngát"...nên mới như vậy! Và đính chính thêm là: các bạn gái vẫn trẻ trung xinh đẹp và chỉ mới bắt đầu bước vào giai đoạn "đẹp đằm thắm" chứ không phải "vẫn" đâu banhmy nhé!
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
He he, nghe cả nhà bàn ra tán vào mãi, mà chưa thấy anh Chim ý kiến cái vụ "lòng bò, tiết canh trâu với một rổ rau thơm ... thết 2 người bí tỉ" nhể )))))))))
Hôm nay em vừa quẹt vào 1 cái taxi, can tội vừa đi xe vừa ngủ gật - trong lúc nguy cấp em chợt nhớ ra còn bữa bí tỉ chưa đòi được =))))
Hôm nay em vừa quẹt vào 1 cái taxi, can tội vừa đi xe vừa ngủ gật - trong lúc nguy cấp em chợt nhớ ra còn bữa bí tỉ chưa đòi được =))))
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Mà sao nhìn cái mặt mình hễ cứ "làm tý" là nó lại "lừng từng phừng" như muốn đánh nhau với cả khu phố thế nhỉ?! Các bạn thông cảm nhé, chắc tại nhóm máu [O].quylx đã viết:Haizza, diễn đàn mình vẫn còn một tiện ích nữa mà không biết có nâng cấp được không admin thử xem nhé, post anh từ điện thoại lên chưa được.
Anh em tôi nhậu hôm 1-9 vẫn chưa đã nên 4-9 lại nhậu tiếp ở nhà Vĩnh, chụp ảnh bằng di động định là post lên diễn đàn ngay nhưng mà không post qua điện thoại được.
Hôm nay, thứ 2 đầu tuần lại họp lu bu cả ngày bây giờ mới post ảnh lên được đây, xin lỗi anh em vì thất hứa.
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
hoanghungson đã viết:Mà sao nhìn cái mặt mình hễ cứ "làm tý" là nó lại "lừng từng phừng" như muốn đánh nhau với cả khu phố thế nhỉ?! Các bạn thông cảm nhé, chắc tại nhóm máu [O].
Chả bù cho em, muốn thử cảm giác đỏ mặt tí mà chả được, hức hức (
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
hoatrangnguyen đã viết:He he, nghe cả nhà bàn ra tán vào mãi, mà chưa thấy anh Chim ý kiến cái vụ "lòng bò, tiết canh trâu với một rổ rau thơm ... thết 2 người bí tỉ" nhể )))))))))
Hôm nay em vừa quẹt vào 1 cái taxi, can tội vừa đi xe vừa ngủ gật - trong lúc nguy cấp em chợt nhớ ra còn bữa bí tỉ chưa đòi được =))))
Em hoatrangnguyen cứ từ từ,
Anh chỉ có một khoản nho nhỏ, định làm bữa, nhưng lại thấy Admin kêu gọi tài trợ cho diễn đàn, nên còn chưa biết nên dùng khoản này cho việc gì.
Còn nếu cả 2 việc, thì chắc phải cày bừa thêm một thời gian nữa!
"Khoai" rồi cũng sẽ nhừ, em ạ! Lần sau, lái xe cẩn thận, đừng vừa đi vừa nghĩ ăn như thế, nguy hiểm lắm. Có sao không em?
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Anh này, sao nói em thế, hức hức.
Không phải vừa đi vừa nghĩ ăn, mà là vừa đi vừa ngủ gật, quẹt vào xe gây ra tai nạn, trong lúc nguy cấp mới nghĩ đến là chưa ăn thì chưa die được, thế nên .... ko sao
Không phải vừa đi vừa nghĩ ăn, mà là vừa đi vừa ngủ gật, quẹt vào xe gây ra tai nạn, trong lúc nguy cấp mới nghĩ đến là chưa ăn thì chưa die được, thế nên .... ko sao
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Mến phục khả năng bia rượu của em rồi. Nhưng đỏ là đỏ thôi, chứ say thì...cũng nhanh thôi. Vả lại, mỗi người đỏ mỗi khác, mỗi chỗ, có khi về nhà mới đỏ... hê hê...hoatrangnguyen đã viết:hoanghungson đã viết:Mà sao nhìn cái mặt mình hễ cứ "làm tý" là nó lại "lừng từng phừng" như muốn đánh nhau với cả khu phố thế nhỉ?! Các bạn thông cảm nhé, chắc tại nhóm máu [O].
Chả bù cho em, muốn thử cảm giác đỏ mặt tí mà chả được, hức hức (
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Nhân dịp cả nhà nói về vụ đỏ mặt của em Hoa và anh Hùng "Sờ"(S), thêm mấy bài thơ áo đỏ, mấy cái ảnh áo đỏ của em Hoa, xin được kể câu chuyện đỏ mặt ở đây, chả biết có đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ không, có gì bác admin xem xét sau nha.
Câu chuyện đỏ mặt bắt đầu:
Đêm tân hôn!
Chồng căng thẳng vì chưa bao giờ ..."ba chấm", nghe ông anh ở thành phố dày dạn kinh nghiệm chỉ bảo (hình như là anh Canhchimbatgio) là phải học cách từ từ, không được nôn nóng sẽ hỏng chuyện, càng căng thẳng hơn
Định "ba chấm", nhưng cứ thấy vợ cười bẻn lẻn mặt thì đỏ bừng, nên lại kìm chế vì nghĩ vợ còn xấu hổ, bỡ ngỡ, chỉ nói chuyện qua quyết rồi ôm vợ ngủ.
Đêm hôm sau!
Chuẩn bị tinh thần để "ba chấm" thì vẫn thấy vợ đỏ mặt, lại nhớ lời anh Chimbatgio nhắc nhở, nên lại "ru lòng mình vậy" tiếp tục kiên nhẫn, kìm chế.
Cứ thế 5 ngày liên tục, tối nào vợ vẫn cứ thấy chồng vào phòng ngủ là đỏ mặt.
Ngày thứ 6, hết khả năng chịu đựng, chồng vừa xô của bước vào phòng.
Vợ lấy gối ném tới tấp vào mặt chồng, vừa khóc vừa nói:
- Anh thật quá đáng, anh không phải là đàn ông, anh không yêu tôi thì cưới tôi về làm gì, đồ bất tài, vô dụng. Chồng ngớ người:
- Anh tưởng em chưa sẳn sàng, em xấu hổ, vì thấy em cứ đỏ hết cả mặt mỗi khi anh đến gần
Vợ: Anh hâm vừa thôi, là tại cái máu em thế, cứ thích chuyện ấy là đỏ mặt.
Chồng ngớ người, từ đó cứ hôm nào thấy vợ đỏ mặt là biết ý, và "..."
Vài tháng sau, nhà có đám (bố chồng mất)
Chồng đang chuẩn bị đồ cúng bố, vợ nấu ăn dưới bếp bê đồ cúng lên đưa cho chồng. Nhìn thấy vợ đỏ mặt chồng tức điên lên quát:
- Cô quá đáng, hết chỗ, hết lúc đỏ mặt à? Bố chồng mất mà cô còn đỏ mặt, tôi đạp cho cô một cái bây giờ!
Vợ ngơ ngác!
Câu chuyện đỏ mặt bắt đầu:
Đêm tân hôn!
Chồng căng thẳng vì chưa bao giờ ..."ba chấm", nghe ông anh ở thành phố dày dạn kinh nghiệm chỉ bảo (hình như là anh Canhchimbatgio) là phải học cách từ từ, không được nôn nóng sẽ hỏng chuyện, càng căng thẳng hơn
Định "ba chấm", nhưng cứ thấy vợ cười bẻn lẻn mặt thì đỏ bừng, nên lại kìm chế vì nghĩ vợ còn xấu hổ, bỡ ngỡ, chỉ nói chuyện qua quyết rồi ôm vợ ngủ.
Đêm hôm sau!
Chuẩn bị tinh thần để "ba chấm" thì vẫn thấy vợ đỏ mặt, lại nhớ lời anh Chimbatgio nhắc nhở, nên lại "ru lòng mình vậy" tiếp tục kiên nhẫn, kìm chế.
Cứ thế 5 ngày liên tục, tối nào vợ vẫn cứ thấy chồng vào phòng ngủ là đỏ mặt.
Ngày thứ 6, hết khả năng chịu đựng, chồng vừa xô của bước vào phòng.
Vợ lấy gối ném tới tấp vào mặt chồng, vừa khóc vừa nói:
- Anh thật quá đáng, anh không phải là đàn ông, anh không yêu tôi thì cưới tôi về làm gì, đồ bất tài, vô dụng. Chồng ngớ người:
- Anh tưởng em chưa sẳn sàng, em xấu hổ, vì thấy em cứ đỏ hết cả mặt mỗi khi anh đến gần
Vợ: Anh hâm vừa thôi, là tại cái máu em thế, cứ thích chuyện ấy là đỏ mặt.
Chồng ngớ người, từ đó cứ hôm nào thấy vợ đỏ mặt là biết ý, và "..."
Vài tháng sau, nhà có đám (bố chồng mất)
Chồng đang chuẩn bị đồ cúng bố, vợ nấu ăn dưới bếp bê đồ cúng lên đưa cho chồng. Nhìn thấy vợ đỏ mặt chồng tức điên lên quát:
- Cô quá đáng, hết chỗ, hết lúc đỏ mặt à? Bố chồng mất mà cô còn đỏ mặt, tôi đạp cho cô một cái bây giờ!
Vợ ngơ ngác!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Ôi làng nước ơi! là làng nước ơi!... quả là điểm 10 cho chất lượng!
hongphuc hoà âm phối khí hay ghê! quả này ối người đứt chun quần!
hongphuc hoà âm phối khí hay ghê! quả này ối người đứt chun quần!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Các hạ nên hiểu đây là một lời lý giải cho việc ngày xưa có người đi qua cửa lớp của các hạ mà cứ hễ nhìn thấy anh em con trai lớp A là đỏ mặt chăng?!
hhs- Khách viếng thăm
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Lớp C Chị em hay đỏ mặt lắm hả? Âm thịnh mà! Đúng là chị em được cái giống nhau nhỉ!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Chị em lớp C biết đỏ đúng lúc, đúng nơi mà, người ta đã học qua một khóa đào tạo về pha màu. hihi, chỉ có các anh lớp nào, trường nào cũng hay đỏ lung tung thôi. Đúng không các chị em, lên tiếng bảo vệ danh dự đi chứ, để các anh Hùng Sờ và Tú "lờ ngờ", đau quá nên phản công lung tung rùi. Xem lại ảnh đê
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Chuyện Phúc kể là cô gái đỏ mặt, còn anh em con trai uống rượu vào đỏ mặt hình như cũng đúng như vậy, cứ rượu bia vào là...
Cái hôm uống nhà Vĩnh xong anh em tôi chắc thằng nào cũng "thích" như vậy nhưng mà có bạn Hồ ở xa lâu ngày về nên anh em lại phải kiếm chỗ nào cafe ngồi tâm sự nên không đi được.
Hihi đùa tí cho vui!!!! mà các bạn có nghĩ thật thì cũng "không sao cả"
Cái hôm uống nhà Vĩnh xong anh em tôi chắc thằng nào cũng "thích" như vậy nhưng mà có bạn Hồ ở xa lâu ngày về nên anh em lại phải kiếm chỗ nào cafe ngồi tâm sự nên không đi được.
Hihi đùa tí cho vui!!!! mà các bạn có nghĩ thật thì cũng "không sao cả"
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Đúng là khi có rượu bia vào anh nào anh í đỏ mặt hết thảy, mà chỗ nào cũng đỏ mới lạ chứ lị, thế có còn chừa chổ nào không đỏ nữa không(!!!)?, tui nghi là tất tần tật quá đi mất, nhưng đôi lúc cũng có chỗ không đỏ mà là tím tái mới lạ...
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Hic xem ảnh mọi người ăn nhậu mà thèm, vậy là lại bỏ qua một cơ hội nữa rùi
Nhưng mà HHS ui ở nhà bạn Vĩnh sao lại có một bức ảnh bạn chuẩn bị một phụ nữ tấn công từ đằng sau thế kia???
Nhưng mà HHS ui ở nhà bạn Vĩnh sao lại có một bức ảnh bạn chuẩn bị một phụ nữ tấn công từ đằng sau thế kia???
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Oa, có thể hôm đó anh em tôi trong lúc "tửu nhập ngôn xuất" có gì cao hứng nhả ngọc phun...lung tung mà làm quý phụ huynh nhà Vĩnh giận dữ định tấn công chăng? Qua diễn đàn cho hhson và các anh em kính cáo lỗi nhé. Lần sau rút kinh nghiệm có uống thì uống wisky nút lá chuối thôi, uống Vodka là "tửu...xuất, ngôn tịt" luôn zdậy...nguyetminh đã viết:Hic xem ảnh mọi người ăn nhậu mà thèm, vậy là lại bỏ qua một cơ hội nữa rùi
Nhưng mà HHS ui ở nhà bạn Vĩnh sao lại có một bức ảnh bạn chuẩn bị một phụ nữ tấn công từ đằng sau thế kia???
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Nhưng công nhận là cái món Vitamin gâu gâu nhà Vĩnh luôn đạt đến hàng "thượng đỉnh nhất phẩm mồi". Mấy lần bạn Vĩnh thiết kế món này nhậu tại gia đều tuyệt hảo, đề nghị phong tặng danh hiệu "Viatamin gâu gâu nhất phẩm mồi" cho Vĩnh.
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Oài oài, trông ai cũng phương phi phong độ nhỉ, em chẳng còn nhận ra ai với ai được nữa rồi!
ochuong- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 120
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 16/09/2010
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Sao em không thấy ai quen quen nhở? Có anh chị nào ở Hoằng Xuân không ạ?
Được sửa bởi Admin ngày 21/10/10, 08:32 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Mến đề nghị hanh_chi không sử dụng ngôn ngữ chat chit: hok, wen wen... Đã sửa lại cho bạn.)
hanhchi_chip- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 13
Mức độ đóng góp : 210
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/10/2010
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Hi chào em, chào xinh tươi.
Em vào làm diễn đàn tấp nập hẳn lên, các anh sung hẳn lên. Nhớ vào thường xuyên nghe.
Mà có nhiều anh Hoằng Xuân lắm mà, chắc tại vào ảnh mông má lên, nên em nhìn không ra mấy anh xù xì Hoằng Xuân, hihi
Em vào làm diễn đàn tấp nập hẳn lên, các anh sung hẳn lên. Nhớ vào thường xuyên nghe.
Mà có nhiều anh Hoằng Xuân lắm mà, chắc tại vào ảnh mông má lên, nên em nhìn không ra mấy anh xù xì Hoằng Xuân, hihi
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Em gì gì ơi,
Có anh đây cũng gốc Hoằng Xuân đấy, nhớ vào diễn đàn nhiều nhé.
You're welcome.
Có anh đây cũng gốc Hoằng Xuân đấy, nhớ vào diễn đàn nhiều nhé.
You're welcome.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Hôm nay ngồi lọ mọ lại thấy còn mấy cái ảnh để trong iPhone, post nốt lên đây nhé.
Re: Ảnh - Gặp mặt 1-9 tại Hà nội
Nhìn lại thấy buồn cười nhỉ, đội này thuộc nhóm ăn chơi có hạng rồi!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Chào bạn, tôi là ai?
» Cuộc sống hiện tại của các thầy cô
» HHHV 2008 Nha Trang
» Một số hình ảnh Hội khóa 15 năm ngày ra trường
» Những bức ảnh làm thay đổi thế giới
» Cuộc sống hiện tại của các thầy cô
» HHHV 2008 Nha Trang
» Một số hình ảnh Hội khóa 15 năm ngày ra trường
» Những bức ảnh làm thay đổi thế giới
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|