Thống Kê
Hiện có 15 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 15 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Kiss the rain...
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Kiss the rain...
Lâu lắm rồi mới lại nghe piano...
Lâu lắm rồi mới lại được nghe 1 bản nhạc nhẹ nhàng mà làm cho mình nhiều cảm xúc đến vậy...
Nghe mà như muốn tan ra, như cảm thấy mưa đang ở đâu đây, rất gần, rất nhẹ...
Mưa không phải cơn mưa rào - ào ào, đột ngột...
Mà là cơn mưa trong một buổi chiều trời u ám với những đám mây xám xịt và những làn gió lạnh se se !
Nó bắt đầu bằng những cơn gió thổi ngược cuốn theo những chiếc lá vàng ...
Và đâu đó những tiếng kêu yếu ớt những đàn chim kéo nhau tìm về nơi tổ ấm ...
Có hạt gì long lanh khẽ rơi bên khung cửa sổ , khẽ hắt ngang qua tấm rèm cửa rung rinh ...
Bên kia mái hiên mưa đã rơi lộp độp trên từng cao những mái nhà...
Và bắt đầu nặng hạt với những vũ điệu cuồng nhiệt nhất ...
Và cho đến cả con người cũng bước theo nhịp mưa rơi ...
Đã ướt đẫm cả đất trời....
Vào một lúc ta không để ý , mưa ngớt và tạnh hẳn với những tia nắng le lói ...
...
Và MƯA..
...là để thấy CẦU VỒNG !
cứ như thế ...
TA...
Yêu mãi...
Một cơn mưa...
Lâu lắm rồi mới lại được nghe 1 bản nhạc nhẹ nhàng mà làm cho mình nhiều cảm xúc đến vậy...
Nghe mà như muốn tan ra, như cảm thấy mưa đang ở đâu đây, rất gần, rất nhẹ...
Mưa không phải cơn mưa rào - ào ào, đột ngột...
Mà là cơn mưa trong một buổi chiều trời u ám với những đám mây xám xịt và những làn gió lạnh se se !
Nó bắt đầu bằng những cơn gió thổi ngược cuốn theo những chiếc lá vàng ...
Và đâu đó những tiếng kêu yếu ớt những đàn chim kéo nhau tìm về nơi tổ ấm ...
Có hạt gì long lanh khẽ rơi bên khung cửa sổ , khẽ hắt ngang qua tấm rèm cửa rung rinh ...
Bên kia mái hiên mưa đã rơi lộp độp trên từng cao những mái nhà...
Và bắt đầu nặng hạt với những vũ điệu cuồng nhiệt nhất ...
Và cho đến cả con người cũng bước theo nhịp mưa rơi ...
Đã ướt đẫm cả đất trời....
Vào một lúc ta không để ý , mưa ngớt và tạnh hẳn với những tia nắng le lói ...
...
Và MƯA..
...là để thấy CẦU VỒNG !
cứ như thế ...
TA...
Yêu mãi...
Một cơn mưa...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Tôi cũng yêu mưa!
Em lại kéo tôi về bồi hồi trong khung cảnh nghe tiếng nhạc Piano hòa với tiếng mưa! Nghe những điệu nhạc buồn, tiếng mưa như rả rích, như giận hờn, như trách móc, như ấm ức với tình nhân! Để tâm hồn bỗng nhiên rạo rực, thổn thức, say mê,.. Em đã cảm nhận được những vũ điệu của đất trời hòa trong tiếng nhạc đam mê! Tiếng đàn bỗng ngân lên, cao vút, mưa lại ào ào, xối xả mưa rơi! Hồn tôi muốn bùng lên, bung ra, thoát khỏi tấm thân bé nhỏ, tan theo mưa và vần vũ cùng mưa không chịu nằm yên! Tôi mong sao trời cứ mưa, mưa mãi, tôi lắng nghe tôi trong tiếng nhạc và tiếng đời! Mưa ướt đầm hồn tôi, mưa lạnh lùng và băng giá, mưa gặm nhấm tim tôi, đưa tôi đi về nơi xa vắng! Mưa chợt tạnh bất ngờ, tiếng nhạc lòng bỗng im bặt! Mưa ơi mưa, sao mưa cứ vô tình!!
HMTUS- Khách viếng thăm
Re: Kiss the rain...
Bên kia chiều thấp thoáng một cơn giông
Anh vô ý chẳng nhìn mắt em
Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
Đằng sau vẻ kiêu kỳ làm ngơ
....
Giữa em và anh là một cơn mưa
Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
Một phía dửng dưng, một phía là lẳng lặng
Để vô tình cho thương nhớ đi qua.
....
Anh vô ý chẳng nhìn mắt em
Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
Đằng sau vẻ kiêu kỳ làm ngơ
....
Giữa em và anh là một cơn mưa
Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
Một phía dửng dưng, một phía là lẳng lặng
Để vô tình cho thương nhớ đi qua.
....
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Mưa và em!
Trời ơi! làm thơ khó quá! Thử đại đi vậy!
Hẹn gặp em dưới mưa bụi chiều nao
Anh vô tình làm hàng mi rớm lệ!
Em hờn dỗi mà anh đây chẳng biết
Để mưa buồn thấm ướt vẻ kiêu sa!
**
Mưa ơi mưa đừng làm ngăn cách
Em của tôi vốn dễ giận hờn
Mưa dửng dưng em và tôi yên lặng
Gió vô tình thương nhớ bỗng trào dâng!
**
Hẹn gặp em dưới mưa bụi chiều nao
Anh vô tình làm hàng mi rớm lệ!
Em hờn dỗi mà anh đây chẳng biết
Để mưa buồn thấm ướt vẻ kiêu sa!
**
Mưa ơi mưa đừng làm ngăn cách
Em của tôi vốn dễ giận hờn
Mưa dửng dưng em và tôi yên lặng
Gió vô tình thương nhớ bỗng trào dâng!
**
HMTUS- Khách viếng thăm
Re: Kiss the rain...
Em gọi tên tháng năm bằng những từ yêu mến.
Gần nhau hơn ai biết lại xa hơn.
Một chiều nào mùa đông về, lá đỏ.
Anh biết không tượng đá cũng có hồn?
Và vẫn chỉ thế thôi.
Vẫn thế.
Anh và Em
Ngày xưa và Mưa.
Với hoài vọng thì cả hai cùng có.
Bao giờ chung lại một bến bờ?
....
(Nghe sến quá, mà lâm li bi đát nữa, ặc ặc )
Gần nhau hơn ai biết lại xa hơn.
Một chiều nào mùa đông về, lá đỏ.
Anh biết không tượng đá cũng có hồn?
Và vẫn chỉ thế thôi.
Vẫn thế.
Anh và Em
Ngày xưa và Mưa.
Với hoài vọng thì cả hai cùng có.
Bao giờ chung lại một bến bờ?
....
(Nghe sến quá, mà lâm li bi đát nữa, ặc ặc )
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
replay
Thầm gọi tên em trong đêm mơ dịu ngọt
Càng xa em sao càng thấy mến em
Chiều nay gió lạnh về sau núi
Vắng hình em anh bỗng thấy u sầu!
**
Từng ngày qua
Vẫn thế!
EM và anh
Hai phương trời cách biệt
Với nỗi nhớ bay theo từng cơn gió
Và em ơi biết khi nào có thể?
Anh được về bên cạnh dáng hình em?
Sợ em chê mối tình thơ trắc trở
Thì trên đây tượng đá cũng biết buồn!
Càng xa em sao càng thấy mến em
Chiều nay gió lạnh về sau núi
Vắng hình em anh bỗng thấy u sầu!
**
Từng ngày qua
Vẫn thế!
EM và anh
Hai phương trời cách biệt
Với nỗi nhớ bay theo từng cơn gió
Và em ơi biết khi nào có thể?
Anh được về bên cạnh dáng hình em?
Sợ em chê mối tình thơ trắc trở
Thì trên đây tượng đá cũng biết buồn!
HMTUS- Khách viếng thăm
Lãng Khách
Nàng thơ vừa mới nhí nhảnh thế kia! Sao bây giờ lại duyên dáng, e ấp, dịu dàng trong tà áo dài thế này? Em đã lớn thật rồi sao?
LangKhac- Khách viếng thăm
Re: Kiss the rain...
LangKhac đã viết:Nàng thơ vừa mới nhí nhảnh thế kia! Sao bây giờ lại duyên dáng, e ấp, dịu dàng trong tà áo dài thế này? Em đã lớn thật rồi sao?
He, cảm ơn nhời khen của anh, em "giả vờ" tí cho nó ra vẻ con gái í mà, còn bản chất thì ... nguyễn y vân
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Lãng Khách
Bản chất thì sao biết được hả em! May ra có anh Hontuusau biết được một tí!
Mà anh thấy đẹp thật đó! Giữ bức này nhé em! Khối anh nhìn vào là làm thơ được đấy!
Bên cạnh quốc tử giám, tay vịn cành cây non, một tâm hồn e lệ! ặc ặc.. Đấy, em thấy chưa? Đến anh nhìn vào mà cũng suýt thành nhà thơ nữa là!
Mà anh thấy đẹp thật đó! Giữ bức này nhé em! Khối anh nhìn vào là làm thơ được đấy!
Bên cạnh quốc tử giám, tay vịn cành cây non, một tâm hồn e lệ! ặc ặc.. Đấy, em thấy chưa? Đến anh nhìn vào mà cũng suýt thành nhà thơ nữa là!
LangKhac- Khách viếng thăm
Re: Kiss the rain...
Óe, anh nhận ra QTG cơ à Ngày xưa anh chụp ảnh cưới ở đây chăng, hé hé
Mà không phải tay nào vịn cây đâu anh ạ, tay nọ cầm tay kia đấy chứ
Vầng, em nghe nhời anh, trưng bức này lên lòe thiên hạ vài bữa, hé hé
Mà không phải tay nào vịn cây đâu anh ạ, tay nọ cầm tay kia đấy chứ
Vầng, em nghe nhời anh, trưng bức này lên lòe thiên hạ vài bữa, hé hé
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Lãng Khách
Lại còn anh HMTUS nào đó nữa chứ! Chỉ chờ em Hoa làm thơ để họa theo, đúng thật là!
LangKhac- Khách viếng thăm
Re: Kiss the rain...
LangKhac đã viết:Lại còn anh HMTUS nào đó nữa chứ! Chỉ chờ em Hoa làm thơ để họa theo, đúng thật là!
Đúng thật là cái gì ạ ???
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Lãng Khách
Không phải ảnh cưới gì ở đây đâu! Mà là ngày trước đưa người yêu cũ đến đây chơi nhiều lần rồi! Chắc em cũng được người yêu đưa đến đây chơi chứ gì? Anh thấy một bóng trắng sơ-vin đang đứng đợi ở đằng xa đấy!
LangKhac- Khách viếng thăm
Re: Kiss the rain...
Tiếc quá, cả mấy lần em tới VM này đều là đi với .... bạn gái, thế mới hay chứLangKhac đã viết:Không phải ảnh cưới gì ở đây đâu! Mà là ngày trước đưa người yêu cũ đến đây chơi nhiều lần rồi! Chắc em cũng được người yêu đưa đến đây chơi chứ gì? Anh thấy một bóng trắng sơ-vin đang đứng đợi ở đằng xa đấy!
Với lại, nếu em mà có ng iêu ở thời điểm hiện tại, chắc chắn không thể là 1 anh nào mà "bóng trắng sơ-vin" đâu, khà khà
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Tà áo em!
Tà áo em yêu kiều lả lướt
Trắng tâm hồn, trắng cả ước mơ
Những nếp gấp còn như đang e thẹn
Sợ in hình làm bối rối lòng em!
**
Em đứng đó, dáng em mong manh quá
Cây cúi đầu, ngọn cỏ cũng rung rinh
Bức tường kia, dẫu thời gian phong úa
Vẫn mỉm cười, ngơ ngẩn đứng nhìn em!
(đẹp quá Hoatrangnguyen ơi!)
Trắng tâm hồn, trắng cả ước mơ
Những nếp gấp còn như đang e thẹn
Sợ in hình làm bối rối lòng em!
**
Em đứng đó, dáng em mong manh quá
Cây cúi đầu, ngọn cỏ cũng rung rinh
Bức tường kia, dẫu thời gian phong úa
Vẫn mỉm cười, ngơ ngẩn đứng nhìn em!
(đẹp quá Hoatrangnguyen ơi!)
HMTUS- Khách viếng thăm
Lãng Khách
Mà đề tài TN của em là gỉ nhỉ? "Quần thể kiến trúc phương đông cổ trong đô thị hiện đại à?" mà em lên QTG vậy? Tò mò chút thôi!
LangKhac- Khách viếng thăm
Lãng Khách
Mới đó mà đã biến đâu mất tăm! Chả kịp chào hỏi gì cả!
Đúng là.. là.. là.....là .....là .. là Hoatrangnguyen!
Đúng là.. là.. là.....là .....là .. là Hoatrangnguyen!
LangKhac- Khách viếng thăm
Lãng Khách
Ậc.. ậc.. ! Giờ mới nhớ ra hôm nay T7! Thế là lại vào mạng 1 mình rùi! Chúc vui nhé Hoa!
LangKhac- Khách viếng thăm
Lãng Khách
Thôi! Không nói nữa, lại làm đứt mạch thơ giữa em với HMTUS!
LangKhac- Khách viếng thăm
Reply : Tà áo em.
HMTUS đã viết:Tà áo em yêu kiều lả lướt
Trắng tâm hồn, trắng cả ước mơ
Những nếp gấp còn như đang e thẹn
Sợ in hình làm bối rối lòng em!
**
Em đứng đó, dáng em mong manh quá
Cây cúi đầu, ngọn cỏ cũng rung rinh
Bức tường kia, dẫu thời gian phong úa
Vẫn mỉm cười, ngơ ngẩn đứng nhìn em!
(đẹp quá Hoatrangnguyen ơi!)
Em choàng áo trắng ngày xuống phố
Trong những đôi tà giấu lời ru
Khẽ khàng anh bước trong hương gió
Em biến anh thành kẻ lãng du
.....
Được sửa bởi hoatrangnguyen ngày 18/09/10, 07:30 pm; sửa lần 1.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Gửi "Lãng khách".
Hì, sao anh lại nói thế, rất hoan nghênh anh đã đọc bài em viết màLangKhac đã viết:Thôi! Không nói nữa, lại làm đứt mạch thơ giữa em với HMTUS!
EM lên Văn Miếu toàn là đi chơi thôi anh ạ, còn vụ Đề tài TN thì chắc em làm về "Thanh Hóa quê ta" thôi anh ạ Nhưng tháng 12 bọn em mới được nhận nhiệm vụ TN cơ, còn lâu, hì.
Tối thứ 7 với em cũng như mọi tối thôi, ngồi lọ mọ làm bài tập - hic hic.
Chúc anh cuối tuần vui.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Kiss the rain...
Hoatrangnguyen ơi!
Sao hôm nay buồn thế nhỉ
Chẳng lời nào có thể viết thành thơ!
Sao hôm nay buồn thế nhỉ
Chẳng lời nào có thể viết thành thơ!
Được sửa bởi Hotuusau ngày 19/09/10, 11:20 am; sửa lần 1.
Re: Kiss the rain...
Hì, thế thì relax đi anh, đi ra phố núi, ngắm mấy em xinh tươi, ăn ít thịt rừng, tối về nghe tiếng gió - thế là thi hứng lại tràn đầy anh ạ ^__^
Em chúc anh cuối tuần vui vẻ, hì.
Thực ra khi đọc comment, em cũng đoán được phần nào "lang khach" , HMTUS, có liên quan đến anh Hontuusau, hihi. Hóa ra linh cảm của em phần đúng nhiều hơn, nhỉ
Em chúc anh cuối tuần vui vẻ, hì.
Thực ra khi đọc comment, em cũng đoán được phần nào "lang khach" , HMTUS, có liên quan đến anh Hontuusau, hihi. Hóa ra linh cảm của em phần đúng nhiều hơn, nhỉ
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Kiss the rain...
Em lại xui dại anh rồi!
Mấy lần ra phố núi, ngắm mấy em xinh tươi, ăn ít thịt rừng, định bụng tối về nghe tiếng gió để làm thơ rồi rốt cuộc có về được đâu! Hu hu.....
Mấy lần ra phố núi, ngắm mấy em xinh tươi, ăn ít thịt rừng, định bụng tối về nghe tiếng gió để làm thơ rồi rốt cuộc có về được đâu! Hu hu.....
Re: Kiss the rain...
Em tưởng nếu "vì như thế" mà không về được, thì càng thích chứ sao ạ, khà khà
Được thế thì còn thích hơn làm thơ í chứ, hí hí
Được thế thì còn thích hơn làm thơ í chứ, hí hí
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|