Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Cứ mặc Em!
3 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cứ mặc Em!
Mượn lời "người xưa" của anh Canhchimbatgio, tặng cho những ai đã từng có một thời si mê đầy nông nổi, he he
Xin Anh cứ để mặc em
Được vẹn nguyên với cơn mưa ngày ấy
Thăm thẳm trời sao rực cháy
Hạ một mình thắp nhớ đến tàn đêm
Xin Anh cứ để mặc em
Tháng sáu trời mưa mình em ướt áo
Câu thơ tình như loài hoa bờ giậu
Lặng lẽ sáng sau cơn mưa
Xin đừng chạm vào
Xanh biếc một mùa thơ
Nơi ấy mây
Là em thời 16 hoa cỏ may
Bông vẫn còn tươi, bông đã héo
Vẫn xin được nguyên lành
Đừng chạm vào tha thiết ...
Được vẹn nguyên với cơn mưa ngày ấy
Thăm thẳm trời sao rực cháy
Hạ một mình thắp nhớ đến tàn đêm
Xin Anh cứ để mặc em
Tháng sáu trời mưa mình em ướt áo
Câu thơ tình như loài hoa bờ giậu
Lặng lẽ sáng sau cơn mưa
Xin đừng chạm vào
Xanh biếc một mùa thơ
Nơi ấy mây
Là em thời 16 hoa cỏ may
Bông vẫn còn tươi, bông đã héo
Vẫn xin được nguyên lành
Đừng chạm vào tha thiết ...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Cứ mặc Em!
Gửi hoatrangnguyen,
Lướt qua mấy bài thơ em để lại diễn đàn mấy ngày qua, bằng cảm nhận, chị thấy em hình như đang chờ đợi một điều gì đó, đang chịu đựng sự trống trải nào đó chăng??
Nào là "Bỗng dưng" buồn, nhớ, rồi đến "mơ về nơi xa lắm", rối bời với "không hiểu vì sao tình yêu tan vỡ" và hờn giận vu vơ "cứ mặc em" ...
Với bấy nhiêu tâm sự, một anh như hoanghungson cũng phát hiện ra rồi!
Đợi ai vậy em? Một người tri kỷ ư em? ...
Anh canhchim mấy hôm nay bị gió bạt đi đâu rồi, không đối thoại với hoatrangnguyen đi kìa?
Dạ cổ hoài lang!
Lướt qua mấy bài thơ em để lại diễn đàn mấy ngày qua, bằng cảm nhận, chị thấy em hình như đang chờ đợi một điều gì đó, đang chịu đựng sự trống trải nào đó chăng??
Nào là "Bỗng dưng" buồn, nhớ, rồi đến "mơ về nơi xa lắm", rối bời với "không hiểu vì sao tình yêu tan vỡ" và hờn giận vu vơ "cứ mặc em" ...
Với bấy nhiêu tâm sự, một anh như hoanghungson cũng phát hiện ra rồi!
Đợi ai vậy em? Một người tri kỷ ư em? ...
Anh canhchim mấy hôm nay bị gió bạt đi đâu rồi, không đối thoại với hoatrangnguyen đi kìa?
Dạ cổ hoài lang!
yeutham- Khách viếng thăm
Re: Cứ mặc Em!
Có lẽ tâm trạng "chờ và đợi" là đúng nhất với em lúc này chị nhỉ.
Chờ đợi 1tri kỉ, chờ đợi những điều sẽ tới, lấp (gần) đầy những khoảng trống ...
Hoặc cũng có thể em đã tìm thấy "1 cái gì đó" - nhưng còn chưa chắc chắn hoàn toàn, còn sợ nhầm lẫn, sợ ...vv....vv, hi hi
Thôi cứ hãy để thời gian làm việc của nó vậy, em thì "đến đâu hay đến đó" - thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Cảm ơn những chia sẻ của chị, yêu chị
Và chờ đợi những cảm nhận tiếp theo cho mấy bài post của em, ke ke
Chờ đợi 1tri kỉ, chờ đợi những điều sẽ tới, lấp (gần) đầy những khoảng trống ...
Hoặc cũng có thể em đã tìm thấy "1 cái gì đó" - nhưng còn chưa chắc chắn hoàn toàn, còn sợ nhầm lẫn, sợ ...vv....vv, hi hi
Thôi cứ hãy để thời gian làm việc của nó vậy, em thì "đến đâu hay đến đó" - thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Cảm ơn những chia sẻ của chị, yêu chị
Và chờ đợi những cảm nhận tiếp theo cho mấy bài post của em, ke ke
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Cứ mặc Em!
Bạn yeutham dìm hàng mình quá! "Một anh như hoanghungson...." cứ làm như anh hoanghungson gỗ đá lắm không bằng!? Dịch nôm na ra là: "Cái anh hoanghungson, lớm thế, chuối thế mà cũng còn nhận ra được nữa là, huống hồ là chị đây?!" há?! ...dìm hàng quá...yeutham đã viết:....Với bấy nhiêu tâm sự, một anh như hoanghungson cũng phát hiện ra rồi!
Re: Cứ mặc Em!
Ơ thế anh ơi, hóa ra cái anh hoanghungson ko phải gỗ đá à, hé hé
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Cứ mặc Em!
Kết cấu gỗ và kết cấu gạch đá - mỗi cái đều có ưu và nhược tương đương nhau anh ạ
Nếu trước đây ngta chuộng kết cấu gạch đá vì độ chắc chắn, công nghiệp,dễ thi công, thì bây giờ kết cấu gỗ lại lên ngôi - đại za toàn xây nhà gỗ mờ
Nếu trước đây ngta chuộng kết cấu gạch đá vì độ chắc chắn, công nghiệp,dễ thi công, thì bây giờ kết cấu gỗ lại lên ngôi - đại za toàn xây nhà gỗ mờ
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Cứ mặc Em!
Hớ hớ ...
Ai gọi các hạ lên đấy! Hắt hơi sặc sụa, chui ra "một xó" để online.
A, hóa ra mấy vị VIP của K9295 gọi ...
Các hạ mấy hôm nay lử đử rồi (có chuyện buồn và đang gánh trách nhiệm lớn thay cha mẹ) ... viết vài câu cho có lời có tiếng thôi, chứ mong rằng admin, hhson, hoatrangnguyen, yeutham và các bạn tiếp tục "đốt lửa trại" cho diễn đàn đi ...
yeutham va hoatrangnguyen à, hẹn hôm sau nói cho nó rõ cái chuyện "rối bời" này nhé!
Thân mến!
Ai gọi các hạ lên đấy! Hắt hơi sặc sụa, chui ra "một xó" để online.
A, hóa ra mấy vị VIP của K9295 gọi ...
Các hạ mấy hôm nay lử đử rồi (có chuyện buồn và đang gánh trách nhiệm lớn thay cha mẹ) ... viết vài câu cho có lời có tiếng thôi, chứ mong rằng admin, hhson, hoatrangnguyen, yeutham và các bạn tiếp tục "đốt lửa trại" cho diễn đàn đi ...
yeutham va hoatrangnguyen à, hẹn hôm sau nói cho nó rõ cái chuyện "rối bời" này nhé!
Thân mến!
Re: Cứ mặc Em!
HTN: ặc ặc, em đừng liệt anh vào hệ "kết cấu" chuyên nghành em ơi. "Kết cấu" của anh bây giờ nó ... rệu rã lắm. Chỉ có tâm hồn là "đá" thôi.
canhchimbatgio: Không biết chuyện riêng của gia đình bạn là gì, anyway mong bạn sớm vượt qua và sớm nói rõ chuyện "rối bới" kia với em Hoa nhé.
canhchimbatgio: Không biết chuyện riêng của gia đình bạn là gì, anyway mong bạn sớm vượt qua và sớm nói rõ chuyện "rối bới" kia với em Hoa nhé.
Được sửa bởi hoanghungson ngày 06/10/10, 10:17 am; sửa lần 1.
Re: Cứ mặc Em!
# Anh Chim : Mong anh nhanh chóng hoàn thành mọi công việc cần thiết, vượt qua những gì tạm gọi là khó khăn
# Mọi người : ơ ơ, em nói thật chứ em đọc đi đọc lại từ đầu đến giờ, vẫn chưa hiểu là tại làm sao tự dưng em lại có cái "rối bời" gì với anh Chim thế ạ, hớ hớ )
# Mọi người : ơ ơ, em nói thật chứ em đọc đi đọc lại từ đầu đến giờ, vẫn chưa hiểu là tại làm sao tự dưng em lại có cái "rối bời" gì với anh Chim thế ạ, hớ hớ )
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Cứ mặc Em!
Xin lỗi anh hoanghungson, tôi không có ý "dìm hàng" đâu, chỉ "trích" một chút tình cảm của anh để chia sang em hoatrangnguyen thôi. Với tâm ý đó, tôi hy vọng anh cũng vui lòng nhé!
Em hoatrangnguyen, cảm ơn em đã dành sự thân mến cho chị, chị rất vui và sẽ tiếp tục cảm nhận tình yêu của em, chị rất muốn yêu và được yêu như em đấy... nhưng, cuộc đời vướng víu nhiều thứ, nhiều lúc chị cũng không có đủ can đảm để thể hiện được như em ...
Hẹn em những bài thơ tiếp theo nhé, để chị thấy mình được sống để yêu hơn nữa nhé!
Thân yêu!
Em hoatrangnguyen, cảm ơn em đã dành sự thân mến cho chị, chị rất vui và sẽ tiếp tục cảm nhận tình yêu của em, chị rất muốn yêu và được yêu như em đấy... nhưng, cuộc đời vướng víu nhiều thứ, nhiều lúc chị cũng không có đủ can đảm để thể hiện được như em ...
Hẹn em những bài thơ tiếp theo nhé, để chị thấy mình được sống để yêu hơn nữa nhé!
Thân yêu!
yeutham- Khách viếng thăm
Re: Cứ mặc Em!
Oh, không sao, vui lòng mà! hhson vốn đã là đá sẵn rồi, thì không "dìm" vẫn chìm mà.
Mấy lời tếu táo,
Chúc cả nhà vui vẻ,
Mấy lời tếu táo,
Chúc cả nhà vui vẻ,
hhson- Khách viếng thăm
Re: Cứ mặc Em!
Mong anh nhanh vượt qua sóng gió!
Đợi anh, em "Tìm Quên" với các bạn, với hoatrangnguyen bằng bài thơ của Nguyễn Thị Thanh Dương
Tìm quên
Cánh đồng chiều như trải rộng ra ,
Cỏ xanh hay trời xanh bao la ?
Tôi đi giữa bạt ngàn hoa cỏ ,
Và thấy tôi chìm giữa cỏ hoa .
Tôi chạy theo vạt nắng cuối ngày ,
Tóc tôi thèm nắng, tóc bay bay ,
Nắng âu yếm hôn lên ngọn cỏ ,
Nắng gọi tình về ngủ trên vai .
Những ngọn cỏ kia có biết yêu ?
Để cho vạt nắng mãi chạy theo ,
Ngắt ngọn cỏ lòng tôi ngơ ngẩn ,
Biết nói gì đây với nắng chiều ?
Tôi chạy theo ngọn gió cuối trời ,
Hay là tôi để gió cuốn trôi ?
Giữa đồng cỏ một mùi hoang dã ,
Có hết ưu phiền không gió ơi ?
Chiều nay tôi thấy một dòng sông ,
Khi gió thổi qua khắp cánh đồng ,
Những ngọn cỏ chập chùng theo gió ,
Thành sóng giữa hồn tôi mênh mông .
Tôi muốn quên đi chuyện phố phường ,
Ồn ào kiếp sống để mà thương ,
Vì đôi khi thấy mình tuyệt vọng ,
Như cánh chim bay lạc nẻo đường .
Tôi về đây để lãng quên đời ,
Tìm bình yên như áng mây trôi ,
Mà sao những dư âm cuộc sống ,
Vẫn còn vang vọng ở quanh tôi ?
Tôi về đây để lãng quên tình ,
Một thuở yêu người quá mong manh ,
Mà sao trong bốn về im vắng ,
Tôi chỉ thấy hoài một bóng anh ?
Đợi anh, em "Tìm Quên" với các bạn, với hoatrangnguyen bằng bài thơ của Nguyễn Thị Thanh Dương
Tìm quên
Cánh đồng chiều như trải rộng ra ,
Cỏ xanh hay trời xanh bao la ?
Tôi đi giữa bạt ngàn hoa cỏ ,
Và thấy tôi chìm giữa cỏ hoa .
Tôi chạy theo vạt nắng cuối ngày ,
Tóc tôi thèm nắng, tóc bay bay ,
Nắng âu yếm hôn lên ngọn cỏ ,
Nắng gọi tình về ngủ trên vai .
Những ngọn cỏ kia có biết yêu ?
Để cho vạt nắng mãi chạy theo ,
Ngắt ngọn cỏ lòng tôi ngơ ngẩn ,
Biết nói gì đây với nắng chiều ?
Tôi chạy theo ngọn gió cuối trời ,
Hay là tôi để gió cuốn trôi ?
Giữa đồng cỏ một mùi hoang dã ,
Có hết ưu phiền không gió ơi ?
Chiều nay tôi thấy một dòng sông ,
Khi gió thổi qua khắp cánh đồng ,
Những ngọn cỏ chập chùng theo gió ,
Thành sóng giữa hồn tôi mênh mông .
Tôi muốn quên đi chuyện phố phường ,
Ồn ào kiếp sống để mà thương ,
Vì đôi khi thấy mình tuyệt vọng ,
Như cánh chim bay lạc nẻo đường .
Tôi về đây để lãng quên đời ,
Tìm bình yên như áng mây trôi ,
Mà sao những dư âm cuộc sống ,
Vẫn còn vang vọng ở quanh tôi ?
Tôi về đây để lãng quên tình ,
Một thuở yêu người quá mong manh ,
Mà sao trong bốn về im vắng ,
Tôi chỉ thấy hoài một bóng anh ?
yeutham- Khách viếng thăm
Re: Cứ mặc Em!
Ôi, yeutham ... cảm ơn em!
"Dẫu biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
Làm ngược lại đi em!!!
Hey, hoanghungson và hoatrangnguyen, các hạ cảm ơn các bạn đã động viên và chia sẻ.
Haizzzaa ... sóng gió cũng sẽ qua và chúng ta lại phải "bia với rượu" chứ hoanghungson? Gọi Admin chưa? thêm vài bạn nữa nhé ....
Còn hoatrangnguyen, có làm "ả" biết "làm thơ" cho anh không??? Hì hì ...
"Dẫu biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
Làm ngược lại đi em!!!
Hey, hoanghungson và hoatrangnguyen, các hạ cảm ơn các bạn đã động viên và chia sẻ.
Haizzzaa ... sóng gió cũng sẽ qua và chúng ta lại phải "bia với rượu" chứ hoanghungson? Gọi Admin chưa? thêm vài bạn nữa nhé ....
Còn hoatrangnguyen, có làm "ả" biết "làm thơ" cho anh không??? Hì hì ...
Re: Cứ mặc Em!
I'm ready, hì hì
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Cứ mặc Em!
hoatrangnguyen đã viết:I'm ready, hì hì
Very good!
Everywhere? Everywhen? and everyhow?
Re: Cứ mặc Em!
Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, bất kể như thế nào, cứ có anh là em sẽ theo đó =)))
(nghe sến dã man con hến lun, ặc ặc)
(nghe sến dã man con hến lun, ặc ặc)
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Cứ mặc Em!
Ôi, tuyệt vời, hoatrangnguyen ạ!
Có lẽ các hạ phải lộ diện thôi, chứ toàn làm hàng xong ... và ngậm ngùi nhìn em Hoa "nhầm" với thằng cha nào đó thì "cay cái mũi" lắm, như Admin hay hoanghungson chẳng hạn!
Xét nào!
Có lẽ các hạ phải lộ diện thôi, chứ toàn làm hàng xong ... và ngậm ngùi nhìn em Hoa "nhầm" với thằng cha nào đó thì "cay cái mũi" lắm, như Admin hay hoanghungson chẳng hạn!
Xét nào!
Re: Cứ mặc Em!
Ối giời ơi,
Nào thì em cứ giẫy nảy lên "Em đâu có rối bời, em đâu thấy rối bời..."
Phen nay thì rối tùm lum rồi, rối như "tơ hồng" rồi.
FBI hay CIA cũng thua em Hoa hết. Chỉ có em mới làm cho anh chim có thể xuất đầu lộ diện.
Sẽ có nhiều "tay" trên Forum nghĩ thầm: "Ôi... ước gì mình được như anh ấy: chim...bạt cả gió..."
Nào thì em cứ giẫy nảy lên "Em đâu có rối bời, em đâu thấy rối bời..."
Phen nay thì rối tùm lum rồi, rối như "tơ hồng" rồi.
FBI hay CIA cũng thua em Hoa hết. Chỉ có em mới làm cho anh chim có thể xuất đầu lộ diện.
Sẽ có nhiều "tay" trên Forum nghĩ thầm: "Ôi... ước gì mình được như anh ấy: chim...bạt cả gió..."
Được sửa bởi hoanghungson ngày 25/08/10, 12:24 pm; sửa lần 1.
Re: Cứ mặc Em!
Anh hhson ơi!
Các hạ đây vẫn chưa "ra chiêu hàng" mà!! Ghi nợ cho anh 1 keo nhé, các hạ đi nói riêng với em Hoa đây ... Hoa nhẩy!
Well done!
Các hạ đây vẫn chưa "ra chiêu hàng" mà!! Ghi nợ cho anh 1 keo nhé, các hạ đi nói riêng với em Hoa đây ... Hoa nhẩy!
Well done!
CCBG- Khách viếng thăm
Re: Cứ mặc Em!
Ai dà dà, các anh dìm em kinh quá May mà em "có nội lực" nên mới trồi lên chứ không chắc chìm nghỉm rồi, hờ hờ
# Admin : Chẹp, anh nhà ta ăn nói ghê đây
# A Chim : Anh định nói riêng với em cái gì thế, sao mãi em chưa có nghe thấy, ke ke
# Admin : Chẹp, anh nhà ta ăn nói ghê đây
# A Chim : Anh định nói riêng với em cái gì thế, sao mãi em chưa có nghe thấy, ke ke
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Cứ mặc Em!
Em hoatrangnguyen ơi,
Đã gọi là nói riêng thì phải "thì thầm vào tai nhau" chứ, em cứ bi bô giữa làng như thế này, anh ngượng chết!
Anh đã hẹn em rồi còn gì: ngày đấy, giờ đấy, tại chỗ đấy và làm như thế đấy!
Em quên rồi à?!
Thôi, để đến lúc đấy anh nhắc nhẹ, em nghe!
Hì Hì ...
Đã gọi là nói riêng thì phải "thì thầm vào tai nhau" chứ, em cứ bi bô giữa làng như thế này, anh ngượng chết!
Anh đã hẹn em rồi còn gì: ngày đấy, giờ đấy, tại chỗ đấy và làm như thế đấy!
Em quên rồi à?!
Thôi, để đến lúc đấy anh nhắc nhẹ, em nghe!
Hì Hì ...
Re: Cứ mặc Em!
Vâng, em nghe , hì hì
P/s anh Chim : Anh nhắc nhẹ, em nghe -- Nghe cái câu này thấy lim dim, khì khì
P/s anh Chim : Anh nhắc nhẹ, em nghe -- Nghe cái câu này thấy lim dim, khì khì
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Chờ đợi nào cũng mòn mỏi như nhau
Thân gửi anh Canhchim, hoatrangnguyen, anh hoanghungson,
Thấy mấy anh em trêu đùa nhau "rối bời", tôi thấy nửa vui nửa buồn. Vui vì diễn đàn có các tâm hồn trong sáng và vui tươi đến vậy, nửa buồn vì sự chịu đựng, chờ đợi mình tôi.
Phút chạnh lòng với hoatrangnguyen qua mau, nhưng sự trống trải và thất vọng còn kéo dài mãi mãi ...
Thời tuổi trẻ đã qua, những tháng ngày chín chắn đang ở và tuổi già sắp đến anh ơi. Em biết anh hàng chục năm có lẻ, dõi theo anh ở mỗi bước đường đời và ... bấy nhiêu năm em sống trong sự nuối tiếc rằng: em đã để anh quên em vì một lần không hiểu, vì một lần lỡ chạm vào lòng tự trọng của anh...
Em biết sẽ không bao giờ anh trở lại, vì anh đã quay đi và đi quá xa em. Em cũng biết anh chẳng bao giờ đánh đổi hạnh phúc hiện tại để đến với em, cũng như em sẽ chẳng còn là vẹn nguyên như chục năm về trước ... Vâng, anh cứ đi, còn em với nỗi buồn và nước mắt trong tim ... em chịu. Cuộc đời này với em đâu còn ánh bình minh rực sáng, thay vào đó là những chiều buồn miên man.
Thôi, đành vậy, duyên em là vậy! Em đành lòng giấu kín nỗi niềm này ...
Em là ai ư? Đừng hỏi em nếu như anh không nhớ! Tình yêu em như gió thoảng qua anh, đáng gì đâu để anh phải bận lòng ...
Em là ai ư? Đừng hỏi em như vậy! Vì rằng còn chút niềm vui nhỏ với chồng con, em không thể đem ra "giày" cho hết ...
Em là ai ư? Đừng hỏi em như vậy! Liệu rằng anh biết ... để làm chi ...
Hoatrangnguyen à, sự chờ đợi nào cũng mòn mỏi như nhau ... chị gửi em bài thơ này của tác giả Khả Nghi, lấy từ blog Xuyến Chi mà chị cảm thấy nói về mình. Chị hy vọng đây chỉ là bài thơ buồn cho tình yêu của chị mà thôi:
Chờ Đợi Nào Cũng Mòn Mỏi Như Nhau
Ngày mai em đi xa rồi, anh có biết?
Bởi đợi chờ nào cũng mòn mỏi như nhau
Đêm thì sâu, ngày thì rộng, và chiều giông như trút
Em một mình biết trốn vào đâu?
...
Ngày mai em đi xa rồi anh, tạm biệt !
Cuộc trốn chạy nào cũng ngốn thời gian
Em sẽ mất cả đời mình, có thể
Để quên góc phố buồn một thuở gió miên man
...
Ngày mai em đi xa rồi anh, có nhớ?
Vết thương nào rồi cũng lành lặn như nguyên
Anh sẽ như em hay chỉ mùa Thu đến,
Những ngày xưa rơi như lá Thu hiền...
...
Ngày mai em đi xa rồi, dự tính...
Một lời chia tay không kịp nói cùng
Nhưng anh hiểu, em tin đằng sau những chiều chờ đợi
Mình đã biết rồi những suy nghĩ rất chung...
...
Ngày mai em đi xa rồi, kỷ niệm
Sẽ ngủ quên trong ký ức một chiều buồn
Mây xuống thấp, mưa nhiều và bão ướt
Để ngày sau nắng sớm lại bình thường...
...
Ngày mai em đi xa rồi, vội vã
Không đắn đo, níu kéo, dùng dằng...
Một bước quay đi, xa và xa nữa
Xa đến cuối trời có những áng mây giăng...
Khả Nghi,
Thấy mấy anh em trêu đùa nhau "rối bời", tôi thấy nửa vui nửa buồn. Vui vì diễn đàn có các tâm hồn trong sáng và vui tươi đến vậy, nửa buồn vì sự chịu đựng, chờ đợi mình tôi.
Phút chạnh lòng với hoatrangnguyen qua mau, nhưng sự trống trải và thất vọng còn kéo dài mãi mãi ...
Thời tuổi trẻ đã qua, những tháng ngày chín chắn đang ở và tuổi già sắp đến anh ơi. Em biết anh hàng chục năm có lẻ, dõi theo anh ở mỗi bước đường đời và ... bấy nhiêu năm em sống trong sự nuối tiếc rằng: em đã để anh quên em vì một lần không hiểu, vì một lần lỡ chạm vào lòng tự trọng của anh...
Em biết sẽ không bao giờ anh trở lại, vì anh đã quay đi và đi quá xa em. Em cũng biết anh chẳng bao giờ đánh đổi hạnh phúc hiện tại để đến với em, cũng như em sẽ chẳng còn là vẹn nguyên như chục năm về trước ... Vâng, anh cứ đi, còn em với nỗi buồn và nước mắt trong tim ... em chịu. Cuộc đời này với em đâu còn ánh bình minh rực sáng, thay vào đó là những chiều buồn miên man.
Thôi, đành vậy, duyên em là vậy! Em đành lòng giấu kín nỗi niềm này ...
Em là ai ư? Đừng hỏi em nếu như anh không nhớ! Tình yêu em như gió thoảng qua anh, đáng gì đâu để anh phải bận lòng ...
Em là ai ư? Đừng hỏi em như vậy! Vì rằng còn chút niềm vui nhỏ với chồng con, em không thể đem ra "giày" cho hết ...
Em là ai ư? Đừng hỏi em như vậy! Liệu rằng anh biết ... để làm chi ...
Hoatrangnguyen à, sự chờ đợi nào cũng mòn mỏi như nhau ... chị gửi em bài thơ này của tác giả Khả Nghi, lấy từ blog Xuyến Chi mà chị cảm thấy nói về mình. Chị hy vọng đây chỉ là bài thơ buồn cho tình yêu của chị mà thôi:
Chờ Đợi Nào Cũng Mòn Mỏi Như Nhau
Ngày mai em đi xa rồi, anh có biết?
Bởi đợi chờ nào cũng mòn mỏi như nhau
Đêm thì sâu, ngày thì rộng, và chiều giông như trút
Em một mình biết trốn vào đâu?
...
Ngày mai em đi xa rồi anh, tạm biệt !
Cuộc trốn chạy nào cũng ngốn thời gian
Em sẽ mất cả đời mình, có thể
Để quên góc phố buồn một thuở gió miên man
...
Ngày mai em đi xa rồi anh, có nhớ?
Vết thương nào rồi cũng lành lặn như nguyên
Anh sẽ như em hay chỉ mùa Thu đến,
Những ngày xưa rơi như lá Thu hiền...
...
Ngày mai em đi xa rồi, dự tính...
Một lời chia tay không kịp nói cùng
Nhưng anh hiểu, em tin đằng sau những chiều chờ đợi
Mình đã biết rồi những suy nghĩ rất chung...
...
Ngày mai em đi xa rồi, kỷ niệm
Sẽ ngủ quên trong ký ức một chiều buồn
Mây xuống thấp, mưa nhiều và bão ướt
Để ngày sau nắng sớm lại bình thường...
...
Ngày mai em đi xa rồi, vội vã
Không đắn đo, níu kéo, dùng dằng...
Một bước quay đi, xa và xa nữa
Xa đến cuối trời có những áng mây giăng...
Khả Nghi,
yeutham- Khách viếng thăm
Re: Cứ mặc Em!
Gửi chị yeutham :
Trước hết em xin cảm ơn chị về những chia sẻ chị đã chia sẻ cùng mọi người, trong đó có em. Sau đó là xin được chia sẻ với chị, những cảm xúc này - với tư cách là 1 người em, và cùng là con gái. Mong chị sẽ cứng rắn và mạnh mẽ, sẽ cho qua những gì cần phải qua để giữ lại những gì thực sự là quan trọng nhất, thực sự là có ý nghĩa nhất ...
Em cũng mong - riêng đối với bản thân mình, rằng thì là mà, em sẽ không phải hối tiếc khi 10 năm nữa nghĩ lại như chị bây giờ, hì. Hiện tại em vẫn chỉ biết chờ đợi, cho tới khi nào Hoàng tử của mình xuất hiện, tới lúc đó em mới có thể phần nào biết được mình có hối hận hay không Còn bây giờ : Tất cả chỉ là ..... nói mò, hihi
Chúc chị luôn vui nè Ôm ôm ôm ôm :">
Trước hết em xin cảm ơn chị về những chia sẻ chị đã chia sẻ cùng mọi người, trong đó có em. Sau đó là xin được chia sẻ với chị, những cảm xúc này - với tư cách là 1 người em, và cùng là con gái. Mong chị sẽ cứng rắn và mạnh mẽ, sẽ cho qua những gì cần phải qua để giữ lại những gì thực sự là quan trọng nhất, thực sự là có ý nghĩa nhất ...
Em cũng mong - riêng đối với bản thân mình, rằng thì là mà, em sẽ không phải hối tiếc khi 10 năm nữa nghĩ lại như chị bây giờ, hì. Hiện tại em vẫn chỉ biết chờ đợi, cho tới khi nào Hoàng tử của mình xuất hiện, tới lúc đó em mới có thể phần nào biết được mình có hối hận hay không Còn bây giờ : Tất cả chỉ là ..... nói mò, hihi
Chúc chị luôn vui nè Ôm ôm ôm ôm :">
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Cứ mặc Em!
Bạn gọi hhson tôi ư? Xin thứ lỗi cho tấm lòng chân tình nhưng vô tâm của tôi đây. Cái mặt mình cứ nhơn nhơn nên không để ý đến sự chạnh lòng của bạn (em?). Những tâm sự của bạn làm tôi giật mình...phải chăng...?yeutham đã viết:Thân gửi anh Canhchim, hoatrangnguyen, anh hoanghungson,
Thấy mấy anh em trêu đùa nhau "rối bời", tôi thấy nửa vui nửa buồn. Vui vì diễn đàn có các tâm hồn trong sáng và vui tươi đến vậy, nửa buồn vì sự chịu đựng, chờ đợi mình tôi...
Mượn tên của topic này có mấy lời với bạn, mong bạn vui vẻ:
Cứ mặc em...
Em cứ mặc đi
Anh cũng đã mặc xong rồi...
Mặc xong rồi thì làm gì nhỉ??? ặc ặc...
Đấy đấy, các hạ lại nhơn nhơn rồi, bài thơ trên của bạn đúng là "Khả Nghi" lắm!?
Re: Cứ mặc Em!
Mặc xong rồi thì ta đi ra ngoài đi chơi cho vui
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|