DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

+7
c9497
hoangsam
chim canh cut
CCBG
Hoàng Hùng Sơn
HongPhuc12c
Admin
11 posters

Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by Admin 04/07/10, 01:34 pm

Cao Văn Nghĩa (Hoằng Giang): ‘Đỗ thủ khoa ĐH là một kỷ niệm đẹp’

Bài viết cập nhật lúc: 04:03 ngày 13/08/2009
Trong khi nhiều bà con xóm giềng vẫn còn đang náo nức, tự hào với tin Cao Văn Nghĩa đỗ đầu vào ĐH Bách Khoa Hà Nội, thì cậu học trò nhỏ xứ Thanh tâm sự "đỗ thủ khoa chỉ là kỷ niệm đẹp" và xác định sẽ phải phấn đấu thật nhiều để vượt khó.

Cao Văn Nghĩa sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo, tại thôn 6, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Cậu nguyên là học sinh THPT Hoằng Hóa 2. Trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, Nghĩa đỗ đầu vào ĐH Bách khoa Hà Nội, với tổng số điểm 29,5.

Bạn bè, bà con lối xóm ai cũng mừng cho Nghĩa và gia đình nhưng hầu như không người nào ngỡ ngàng với kết quả này, vì cậu vốn nổi tiếng cần cù, chăm chỉ, thông minh từ nhỏ.



Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Xh138thukhoaIN
Nghĩa chuẩn bị gà giống cho mẹ mang đi bán. Ảnh: Văn Thanh
Nghĩa vốn là học sinh giỏi toàn diện suốt 12 năm phổ thông. Năm lớp 9, em đạt giải nhất toàn huyện môn toán và hóa, đồng thời được Trung ương đoàn TNCS HCM tặng giải thưởng Kim Đồng. Trong 3 năm THPT, điểm tổng kết các môn toán, lý, hóa của Nghĩa luôn đạt hơn 9,0. Nghĩa cũng từng đạt giải nhất môn toán toàn tỉnh Thanh Hóa...

Ông Hà Minh Toàn, giáo viên dạy Nghĩa môn Toán ở THPT Hoằng Hóa 2, cho biết, Nghĩa ham học, tiếp thu bài giảng nhanh, giải được những bài toán khó từ năm lớp 10. Nghĩa cũng luôn là học sinh dẫn đầu về điểm môn Toán. Nghĩa còn phụ trách công tác học tập của lớp, tích cực tham gia công tác đoàn, đội, không bỏ bất cứ phong trào cộng đồng nào do trường phát động…

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Nghĩa cho biết, em cố gắng tiếp thu bài giảng ngay trên lớp, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi lại thầy cô giáo. Còn về nhà, em giành thời gian làm các bài tập nâng cao.

"Tương lai đòi hỏi em phấn đấu nhiều hơn nữa"

Những ngày sắp xa gia đình ra Hà Nội học tập, Nghĩa vẫn tranh thủ thời gian phụ giúp bố mẹ việc nhà, như ra đồng tát nước cho lúa, cho cá ăn, kèm cặp cậu em út chuẩn bị bước vào THPT.



Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Xh138thukhoaIN2
Đại gia đình cùng chia sẻ niềm vui đỗ thủ khoa với Nghĩa. Ảnh: Văn Thanh
Nghĩa cho biết, thu nhập gia đình em chỉ trông chờ vào bốn sào ruộng và nghề sửa xe đạp, nuôi gà giống của bố mẹ nên khá chật vật. Nghĩa còn có chị gái đang học ĐH Lao động-Xã hội năm thứ 3, và cậu em út năm nay lên lớp 10.

Tâm sự với Đất Việt, bà Đỗ Thị Ngà, mẹ Nghĩa cho biết, "nghe tin con đỗ thủ khoa mà vừa mừng vừa lo đến mất ngủ". Bố mẹ mừng vì Nghĩa thi đỗ, nhưng cũng lo không biết lấy tiền đâu để nuôi cậu ăn học mấy năm liền. "Gia đình đã tích cóp, vay mượn anh em, bạn bè được hơn 10 triệu đồng để cho hai chị em chuẩn bị nhập trường. Có lẽ chúng tôi sẽ làm hồ sơ để được vay vốn sinh viên nghèo", bà Ngà chia sẻ.

Còn Nghĩa thì tâm sự: "Em xác định đỗ thủ khoa là một kỷ niệm đẹp. Tương lai vẫn là một chặng đường dài, đòi hỏi em phải liên tục phấn đấu nhiều hơn nữa".


Được sửa bởi Admin ngày 04/07/10, 01:53 pm; sửa lần 2.
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Chàng thủ khoa chân đất - Lê Đình Hưng (Hoằng Phú)

Bài gửi by Admin 04/07/10, 01:51 pm

TP- Lê Đình Hưng ở xóm 2, làng Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa học sinh trường THPT Hoằng Hóa 2 vừa nhận được tin vui đỗ thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội, Khoa Điện tử- viễn thông.

Niềm vui vừa đến, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền khi ăn học tại Hà thành lại hiện lên khuôn mặt của chàng thủ khoa chân đất này.


Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 ImageView
Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội đang hì hụi sửa chiếc xe đạp cũ để mang ra Hà Nội đi học

Giỏi việc đồng áng

Nằm sâu trong ngõ nhỏ ở một làng quê bình yên xã Hoằng Phú, ngôi nhà của ông Lê Đình Hùng (47 tuổi) - bố của Hưng - vắng lặng và yên ắng lạ thường sau cái chết của mẹ Hưng bà Lê Thị Dung do căn bệnh ung thư máu.

Ngoài ngôi nhà cũ 2 gian, ông bà Hùng- Dung chỉ có hơn 7 sào ruộng lúa để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học.

Ý thức về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, hai chị em Hưng tự lập học tập để không phụ lòng cha, mẹ. Thành tích học tập và những khen thưởng từ các kỳ thi học sinh giỏi của các em là sự biết ơn dành tặng bố, mẹ.

Khó khăn lại chồng thêm bất hạnh khi chị gái Lê Thị Mai đang ôn thi đại học, Hưng vào lớp 10 thì mẹ mang bệnh nặng. Hai bên gia đình nội, ngoại chạy đôn chạy đáo để lo tiền thuốc thang cho mẹ Hưng. Nhưng rồi tiền mất mà bà Dung cũng không cứu được. Trách nhiệm gia đình đè nặng lên vai ông Hùng.

Tưởng như hai con Mai- Hưng không thể tiếp tục được đến trường vì hơn 7 sào ruộng lúa không đủ tiền ăn học. Được anh em họ hàng giúp đỡ, ông Hùng vay mượn và nuôi thêm con gà, con lợn, tiết kiệm từng bữa ăn để cho các con đến trường.

Ngày chị Mai đi học ở trường Cao đẳng Ngân hàng (Hà Nội), ngôi nhà lại vắng thêm một người nữa. Ngoài giờ học trên lớp, Hưng cùng bố đi cấy, gặt lúa, tất bật vào các mùa vụ quanh năm. Xóm giềng thương cho gia cảnh “gà trống nuôi con”, nhưng lại mừng cho gia đình ông Hùng vì có những người con hiếu thảo.

Chẳng có việc gì mà không đến tay Hưng, và một ngày mùa kết thúc khi sân rơm, lúa được thu gọn, khi nồi cơm, canh đã được Hưng nấu xong. Có những bữa ăn tối không ngon miệng vì mệt, nhưng Hưng vẫn cố gắng hoàn thành bài, vở trong đêm để đến lớp tiếp thu bài giảng mới.


Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 ImageView
Lê Đình Hưng và bố

Bà Lê Thị Yên (76 tuổi)- bà nội Hưng kể lại: Dành dụm mãi bố con Hưng mới mua được con lợn nái để nuôi lấy tiền chi phí cho 2 chị em ăn học. Nhưng con lợn nái đã chết trong dịch lợn tai xanh.

Nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước, 2 bố con lại mua mấy con gà, con ngan nuôi. Những lúc cho chúng ăn, Hưng nói với bà là mong chúng nhanh lớn để bán lấy tiền đóng học. Ngoài giờ lên lớp, Hưng dành thời gian để tự học ở nhà.

Có những hôm đang ngồi ăn cơm, nghĩ ra cách giải bài Toán hay, Hưng đứng bật dậy vào bàn học ghi ghi, chép chép, giải xong bài mới trở lại ăn cơm. Hưng mới nhìn giống như một thanh niên giỏi việc đồng áng hơn là việc học hành.

Đôi bàn chân chai sạn, bởi “ngoài giờ lên lớp chẳng mấy khi em đi dép ở nhà, chân trần để dọn dẹp đi lại cho nhanh còn tranh thủ học bài” - Hưng nói. Có lẽ vì vắng bàn tay chăm sóc của mẹ và phải vất vả vừa học, vừa làm nên trông em ốm yếu, mệt mỏi và luôn có vẻ mặt buồn buồn.

Mừng ít, lo nhiều

Việc học của Hưng không có gì đặc biệt ngoài sự chăm chỉ, chịu khó và đam mê. Không có máy vi tính, không được tiếp cận với các chương trình học hiện đại, thi thử ở Internet như nhiều bạn khác, nhưng chàng trai chân đất học trường huyện chịu khó, miệt mài bên bàn học của mình suốt những năm học phổ thông đã đạt được kết quả thi đại học với số điểm tuyệt đối khối A (30/30 điểm) vào ĐH Bách khoa Hà Nội và đỗ Đại học Y Hà Nội (28,5 điểm).

Hưng tâm sự: “Kết quả này là món quà mà em muốn dành tặng người mẹ quá cố, người cha tần tảo và những người thân yêu của mình”.

Những ngày qua, láng giềng đến chúc mừng Hưng lúc nào cũng chật nhà. Còn gia đình Hưng vui ít mà lo nhiều. “Cháu đỗ thủ khoa đại học gia đình mừng lắm, nhưng tôi không biết hơn 7 sào ruộng lúa có nuôi nổi các cháu ăn học cho đến khi ra trường hay không. Dẫu không nói nhiều nhưng cháu cũng lo lắm, cứ hỏi bố: “Bây giờ phải làm sao?” - ông Hoàng lo lắng.

Mấy hôm nay, Hưng hì hụi sửa lại chiếc xe đạp cũ, dự định mang ra Hà Nội để đi học và tìm kiếm việc làm thêm phụ giúp bố. Ước mơ làm việc trong ngành điện tử viễn thông đã thắp sáng trên gương mặt buồn phiền, lo lắng của Hưng. Đó như là điểm tựa để chàng sinh viên nghèo phấn đấu ở những chặng đường phía trước.



(Theo Hoàng Lam - TiềnPhong Online)
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Những tấm gương thành công của cụu học sinh HH2

Bài gửi by HongPhuc12c 19/07/10, 04:01 pm

Tôi post bài này như 1 niềm tự hào về mái trường HH2-nơi đã đào tạo ra nhiều nhân tài, cũng là niềm tự hào về 1 người bạn ngày xưa ấy. Tiến sĩ Hoàng Văn Sâm-cựu học sinh lớp 12B K9295. Xin lỗi bạn S nếu đã mạo muội làm bạn phật lòng, vì chưa xin phép bạn. hihihi

Một “người rừng” Việt Nam ở Hà Lan
Theo Tiền Phong - 09/10/2008
TP - Ăn rừng, ngủ rừng để rồi phát hiện và công bố một loài thực vật mới cho khoa học thế giới; ba loài cho hệ thực vật Việt Nam; “người rừng” tiếp tục sang Hà Lan nghiên cứu về... rừng.

Trông Hoàng Văn Sâm thâm nghiêm như một… khu rừng già, bạn bè vẫn nói về “người rừng” như vậy. Hỏi chuyện gì, quanh đi quẩn lại mạch dẫn của Sâm cũng hướng tới rừng, hệ thực vật, đa dạng sinh học...
Thời buổi đâu đâu người ta cũng bàn tới cổ phần, chứng khoán nhưng vị này chỉ nhắc tới rừng như thể máu thịt.
Tại Matxcơva (Nga), trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ thanh niên-sinh viên kiều bào châu Âu tiêu biểu, Sâm là trưởng đoàn đại biểu đến từ Hà Lan.
Khó mà nhận ra đây là nghiên cứu sinh tiến sỹ Hoàng Văn Sâm thuộc Đại học Tổng hợp Leiden lâu đời nhất Hà Lan; một người có bề ngoài không mấy nổi bật, lại kiệm lời.
Sâm sinh năm 1977, tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp năm 1999 và ở lại trường làm giảng viên môn Thực vật rừng. Tháng 1/2003, Sâm nhận được học bổng toàn phần học thạc sỹ tại Hà Lan của Uỷ ban Châu Âu.
Năm 2004, Sâm sang Bảo tàng Thiên nhiên quốc gia Pháp nghiên cứu đề tài thạc sỹ. Hoàn thành chương trình, “người rừng” lại tiếp tục dành học bổng nghiên cứu đề tài thực vật Việt Nam tại trường đại học cũ ở Hà Lan.
Quá trình nghiên cứu đề tài, năm nào “người rừng” cũng cùng các giáo sư hướng dẫn trở về với rừng Việt Nam. Nhiều tháng trời ăn dầm, nằm dề trong các khu rừng, có những lúc lương thực mang theo cạn kiệt, côn trùng chích sưng khắp người.
Năm 2007, dường như rừng thiêng đã đền đáp người “say” rừng, Hoàng Văn Sâm cùng giáo sư hướng dẫn người Hà Lan đã phát hiện ra một loài cây mới mà trên thế giới chưa biết đến tại Vườn quốc gia Cúc Phương (địa phận Thạch Thành, Thanh Hoá).
Đây là sự kiện quan trọng với giới nghiên cứu thực vật trên thế giới, bởi công bố loài mới là cây gỗ trên thế giới hiện nay không nhiều. Trước khi một loài mới được công bố thì công trình nghiên cứu phải được thẩm định bởi các giáo sư đầu ngành quốc tế về chuyên môn đó.
Ngay sau đó, công trình nghiên cứu này được đưa vào kỷ yếu khoa học của Đại học Tổng hợp Leiden và đăng trên tạp chí Blumea (Tạp chí hàng đầu thế giới về thực vật). Tên của người phát hiện đã được vinh dự đặt sau tên khoa học của loài thực vật mới này: Ailanthus vietnamensis H.V. Sam & Noot.
Tên Việt Nam của loài cây này là Thanh thất Việt Nam. Thông tin về sự kiện được các phương tiện thông tin quốc tế biết tới với sự mến phục trước khả năng của người Việt Nam.
Như đã bén duyên cây cỏ núi rừng, năm 2008, Sâm lại phát hiện thêm 3 loài thực vật mới bổ sung vào danh mục hệ thực vật Việt Nam tại vườn quốc gia Bến En (Thanh Hoá). Ba loài này là Xâm cánh Bến En, Găng Bến En và Sang máu Bến En. Sự phát hiện này đã bổ sung và làm đa dạng thêm hệ thực vật Việt Nam. Các công trình này đã và sẽ công bố công trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.
Tháng 4/2009, “người rừng” sẽ bảo vệ luận án tiến sỹ và sẽ trở về Đại học Lâm nghiệp tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu thêm về hệ thực vật Việt Nam. Ở Hà Lan, ngoài việc triển khai đề tài nghiên cứu, làm trợ giảng cho giáo sư, Sâm còn tham gia hội thảo khoa học quốc tế về hệ thực vật và đa dạng sinh vật tại nhiều nước khác.
Sâm cũng từng có 6 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín về thực vật. Hiện nay Sâm là thành viên một số tổ chức quốc tế về thực vật và đa dạng sinh học.
Thành công của Sâm đã được đại sứ Việt Nam tại Hà Lan gửi thư khen động viên kịp thời. Tháng 8 vừa qua, tại cuộc gặp gỡ thanh niên - sinh viên kiều bào Châu Âu tiêu biểu ở Matxcơva, Sâm đã được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen về thành tích nghiên cứu khoa học.
Nhiều bạn trẻ châu Âu nghe tin ở Việt Nam xa xôi có một “người rừng” say mê thiên nhiên cây cỏ đều tỏ ra ngạc nhiên, thán phục. Họ càng thán phục hơn khi chính người Việt Nam đã phát hiện ra loài thực vật mới cho thế giới.
Thanh thất Việt Nam là loài cây gỗ, cao chừng 8 m, đường kính thân khoảng 20 cm, hoa tạp tính, quả có cánh. Thời gian ra hoa từ tháng 3 đến tháng 5, quả chín từ tháng 5 đến tháng 7.
Hoàng Văn Sâm cho biết, diện tích rừng được bảo vệ của Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha (gần 8% tổng diện tích cả nước). Nước ta có 3 loại rừng: Rừng đặc dụng (quốc gia, khu bảo tồn...), rừng sản xuất và rừng phòng hộ.
Diện tích rừng Việt Nam đang tăng nhưng chất lượng giảm nhiều (rừng nguyên sinh, rừng giàu ngày một ít đi). Việt Nam có khoảng 12.000 loài thực vật, là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học của thế giới.
Đình Thắng
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by HongPhuc12c 19/07/10, 04:12 pm

Gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ tiêu biểu của Thủ đô
Theo vietnamplus.vn - 31/01/2010
Tối 31/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ tiêu biểu.

1.000 đảng viên này đại diện cho hàng vạn đảng viên trẻ Thủ đô trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, tình nguyện vì cộng đồng, xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn hoá nghệ thuật…

Đây là hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Quang Nghị , Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội chúc mừng và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ Hà Nội, đặc biệt là 1.000 đảng viên trẻ tiêu biểu, góp phần vào công cuộc xây dựng Thủ đô và công tác xây dựng Đảng và nhấn mạnh, Thủ đô đang tích cực chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, đây là thời cơ để thanh niên cống hiến và trưởng thành.

Điểm lại những mốc son chói lọi trong truyền thống vẻ vang của Đảng 80 năm qua, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu bày tỏ niềm tự hào về Đảng kính yêu, nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã dày công vun đắp.

Thành đoàn Hà Nội kêu gọi các đảng viên trẻ và thanh thiếu niên Thủ đô mỗi người ít nhất có một việc làm tốt, một hành động đẹp dâng lên Đảng, lên Bác kính yêu, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, mừng Đảng tròn tuổi 80 và chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao biểu trưng và tuyên dương khen thưởng 80 đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc. Trong đó có các đảng viên như Phó Giáo sư, tiến sĩ Lê Minh Thắng (35 tuổi), giảng viên, Phó trưởng Phòng hành chính Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, khoa học cơ bản và hợp tác quốc tế; Hoàng Văn Sâm (33 tuổi), Giám đốc Trung tâm đa dạng sinh học (Đại học Lâm Nghiệp) đã phát hiện và công bố một loài thực vật mới cho khoa học thế giới (loài Thanh Thất Việt Nam), Giải thưởng Sao Tháng Giêng dành cho nghiên cứu sinh Việt Nam tại nước ngoài năm 2009
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 19/07/10, 10:06 pm

Sâm, you are the talent of K9295 and Hoang Hoa 2.
We are proud of you,
Cheer,
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Xin chúc mừng Hoàng Văn Sâm!

Bài gửi by CCBG 20/07/10, 08:42 am

Xin chúc mừng bạn Sâm - một trong những ngôi sao của K9295 và Hoằng Hóa 2.
Xin chúc mừng các thầy cô giáo HH2 đã "ươm trồng" những người con như thế.
Xin chúc mừng cho niềm tự hào của K9295 - mỗi người một việc, những người đang ngày đêm lao động, phấn đấu, học tập vì tình yêu quê hương, để nâng tầm đất nước!

Cheer!
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Tiến sĩ của Thanh Nga

Bài gửi by chim canh cut 21/07/10, 12:34 pm

Sâm à, mình rất hãnh diện khi có một người như bạn, Sâm đã làm cho thôn Thanh Nga-Hoằng Trinh mình "sáng" lên đấy. Đây là một tấm gương đáng để mọi người cùng nhau học tập. Đúng là "có trí thì nên" phải không bạn?
Người bạn cũ lâu năm không gặp-Loan12C
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Xin cảm ơn

Bài gửi by hoangsam 02/08/10, 02:30 pm

Sâm xin cảm ơn các bạn.
Sâm cũng rất tự hào là một cựu học sinh HH2.
Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.
avatar
hoangsam
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 30
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 19/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by c9497 23/08/10, 04:11 pm

Chúc mừng a, chúc anh thành công hơn nữa trên những cung đường phía trước, mang lại niềm tự hào cho HH2, mãi là tấm gương cho lớp lớp HS trường 2 yêu mến! thanks!!
c9497
c9497
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1
Mức độ đóng góp : 10
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 23/08/2010
Tuổi : 45
Đến từ : HN

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by c9497. 23/08/10, 04:44 pm

"...Trông Hoàng Văn Sâm thâm nghiêm như một… khu rừng già, bạn bè vẫn nói về “người rừng” như vậy..."
Thật nể phục anh Sâm. Trong một xã hội năng động và náo nhiệt này lại có một người vùi mình trong rừng rồi để trở thành người rừng. Chắc chắn anh Sâm phải mất rất nhiều thời gian nữa mới hòa nhập được với cuộc sống bình thường của xã hội nhỉ. Chúc anh vượt qua tất cả.
avatar
c9497.
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Con trai của thầy Nguyễn văn Hoàng

Bài gửi by langtuHH 03/12/10, 11:28 pm

Thầy Nguyễn Văn Hoàng vừa tổ chức cưới vợ cho con trai là Nguyễn Văn Nghĩa K9598 HH2 vợ tên là Huyền cùng quê. Hai vợ chồng làm ở Vũng Tàu: chồng làm dầu khí, vợ làm ngân hàng. Mình là học trò của thầy Hoàng, hôm cưới đến uống rượu chúc thầy 2 chén, không ngờ thầy lại chúc lại 3 chén say quá. Tửu lượng của thầy cao lắm. Có ai đã được uống rượu với thầy chưa?
Nghĩa con thầy Hoàng xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu của cựu học sinh HH2. Hiện anh chuyên gia cao cấp của nghành dầu khí với mức lương được trả >90 triệu đồng/tháng.
avatar
langtuHH
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by Chí Phèo 04/12/10, 09:35 am

hoangsam đã viết:Sâm xin cảm ơn các bạn.
Sâm cũng rất tự hào là một cựu học sinh HH2.
Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.
Ngày xưa em không được học hành tử tế, lại bị bạn bè xấu lôi kéo nên cuộc đời em mới chìm trong biển rượu, lớn lên , biết có suy nghĩ tý thì bị thằng Bá Kiến nó Trù, nó Ém nên cuộc đời em nó cứ tuột như dốc không phanh. Sau khi đọc bài viết về một thanh niên trạc tuổi như em mà đạt được những thành công to lớn như thé em Thèm quá. Tối qua em bàn với con Nở nhà em là cho em cải tạo để làm lại từ đầu, Con nở nó bảo phải lấy tấm gương của bác Sâm mà soi đường. Nay em viết vài dòng, từ đáy lòng em xin được thành thật chúc mừng bác Sâm! bác mãi là tấm gương sáng cho em và em hy vọng tấm gương của bác sẽ cải tà quy chánh cho cuộc đời khốn nạn của em. Xin chào và chúc bác khỏe!
avatar
Chí Phèo
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by jamestoan 30/12/10, 01:28 pm

Chúc mừng Sâm nhé!
HH2 thật nhiều người tài giỏi.
Hôm nào vào SGN thì nhớ Alo.
Toàn -Thanh Nga
jamestoan
jamestoan
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 376
Mức độ đóng góp : 3068
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : Sài Gềnh

http://xpowermodels.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by chim canh cut 30/12/10, 01:40 pm

Chào mừng thành viên mới jamestoan đã tham gia diễn đàn. Toàn-Thanh Nga à, khoá nào nhỉ?
chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by jamestoan 30/12/10, 04:37 pm

Chim canh cut quên mình rồi, 15 năm o gặp nên quên là phải, Toàn học cùng cấp 1 với chim canh cut nhưng ham vui, biếng học nên chia tay bạn bè năm lớp 5 để học cùng với đàn em thành thử học cấp 3 sau chim canh cut 1 khóa. Toàn 12Ak93-96. Hôm nào cà phe nhé
jamestoan
jamestoan
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 376
Mức độ đóng góp : 3068
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : Sài Gềnh

http://xpowermodels.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by jamestoan 31/12/10, 11:09 am

Tôi thấy mọi người rất hào hứng với những tấm gương của Trường và thật sự là nêu các tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học hỏi là điều rất nên làm.
Cách đây khoảng 15 năm tôi có đọc cuốn kỷ yếu của trường và thấy HH2 có rất nhiếu thành tích và tấm gương sáng. Đề nghị ai có cuốn mới nhất thì update lên để mọi người tìm hiểu.
Đầu năm 2010, tôi cũng có tham gia gặp mặt trù bị cho buổi gặp mặt Cựu học sinh HH2 tại Tp.HCM và thật sự rất ngưỡng mộ và thán phục rất nhiều các thế hệ đi trước.
Theo tôi biết, các thế hệ HH2 nói riêng và Hoằng Hóa nói chung có rất nhiều người thành danh và thành đạt như trong lĩnh vực khoa học, giáo dục chúng ta có anh Tuấn Hoa (Hoằng Quỳ)- Viện Toán học Việt Nam là người thầy của giáo sư Ngô Bảo Châu, anh Tòng (Hoằng Quý) Giáo sư... Chúng ta cũng có người đoạt học bổng cao quý Full Bright như anh Đinh Văn Chiến (Hoằng Phú)...
Trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta cũng có nhiều người thuộc câu lạc bộ trăm tỷ, mỗi năm kiểm cả triệu USD như anh Thắng Tổng giám đốc một tập đoàn gỗ có tiếng ở Bình Dương....
Xuất thân từ Hoằng Hóa, thoát nghèo đã khó, thành đạt và thành danh còn khó hơn. Mục tiêu mà đa số các bạn trẻ đặt ra hiện nay là: 1 vợ, 2 con, 3 lầu, 4 bánh, 5 châu, 6....
Mục 6 thì tùy theo sở thich của mỗi người, với tôi và bạn bè thân thì chúng tôi chọn 6 girls friends, kha..kha..
jamestoan
jamestoan
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 376
Mức độ đóng góp : 3068
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : Sài Gềnh

http://xpowermodels.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by tulengoc 31/12/10, 11:35 am

Cảm ơn jamestoan đã cho Anh em được biết một số thông tin ! Công nhận qua các thông tin mà bạn đã nêu, Tôi thấy bạn là người rất quan tâm đến Hoằng Hoá 2 của Chúng ta. Vì vậy rất mong trong thời tới Bạn sẽ luôn đến với Điễn đàn K9295 để giao lưu cùng Anh em!
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by langtusay 25/02/11, 09:24 am

Nữ sinh “cứu” tháp Hồ Gươm được khen

- Ngưỡng mộ, khâm phục là cảm xúc của hầu hết bạn đọc dành cho bốn bạn nữ sinh. Hành động của các bạn thật giản dị, song đã được “tôn vinh” như một nghĩa cử đẹp đẽ của những anh hùng.
Nữ sinh ra tay “cứu” tháp bên Hồ Gươm
Những người anh hùng giản dị
Ngưỡng mộ, khâm phục là cảm xúc của hầu hết bạn đọc dành cho bốn bạn nữ sinh. Hành động của các bạn thật giản dị, song đã được “tôn vinh” như một nghĩa cử đẹp đẽ của những anh hùng. Bạn đọc ở địa chỉ email Vuong_van…@yahooo... bình luận: “Người anh hùng thường làm những việc rất giản dị. Bốn bạn sinh viên đã làm những việc nhiều người phải ngưỡng mộ!”.
Việc tẩy đi những dòng chữ thiếu ý thức trên tháp Hòa Phong khiến nhiều người bất ngờ. Bất ngờ vì hành động quá đơn giản mà dường như không ai nghĩ ra, bất ngờ khi đó lại là hành động của bốn nữ sinh còn rất trẻ.
Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 201102241237509
By langtusay at 2011-02-24


Bốn nữ sinh làm việc tốt
Bạn Trịnh Thị Nga

Quê xã Hoằng Lý- Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Học sinh lớp C3 K2007-2010 mặc áo đỏ bên phải là Hs trường THPT Hoằng Hóa 2 hiện đang là SV trường ĐH Dược Hà Nội

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 20110224123735t4
By langtusay at 2011-02-24

“Thực sự đọc xong mà nổi da gà với hành động đáng trân trọng của bốn bạn trẻ. Không phải ai cũng có thể nghĩ ra và dám hành động như thế. Thường thì chỉ giỏi nói, chê trách thôi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm!”- độc giả Ngọc Thiện tâm sự.

Từ sự trân trọng, biết ơn, để tự vấn nhiều hơn đến trách nhiệm và ý thức chung của toàn xã hội.
Bạn Nguyễn Thị Hoa trăn trở: “Đấy, đơn giản thế mà có ai nghĩ ra đâu, chỉ là người không có ý thức vẽ bậy ra thì ta lau chùi cho sạch! Chúng ta cứ hay cho rằng những việc làm như thế này là của ai đó, trách nhiệm ai đó chứ không phải của mình. Mỗi khi gặp những việc tương tự là um xùm phê phán... rồi bỏ đấy!
Tuyệt đối không phải việc của mình, mình không làm! Hoan hô bốn cô gái đã làm một việc nhỏ mà ý nghĩa thật lớn. Mong rằng ai cũng giống như những cô gái này thấy cái gì sai trái thì giải quyết luôn (trong khả năng của mình). Đừng lớn tiếng chê bai nữa, hãy hành động thôi.”
Độc giả Thaisalem@yahoo... đưa ra so sánh: “Lễ hội linh đình, lát lại đá vỉa hè, trưng bầy hoa... Chúng ta cần những hành động thiết thực hơn vì Hà Nội. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa thật to lớn”.
Những thán từ “ngưỡng mộ”, “tuyệt vời”, “thật cảm động”, “ý nghĩa” dành cho các cô gái trẻ không hề quá. Bởi, “Bốn bạn sinh viên đã có một suy nghĩ tuyệt vời và một hành động tuyệt vời. Tại sao các bạn nữ lại làm được một điều tuyệt vời như vậy mà những người có trách nhiệm lại không biết tới mẹo vặt này để tôn tạo lai di tích?” - bạn đọc Nguyễn Ngọc Sơn bình luận.
Trong khi đó, theo độc giả Thiện Nguyễn- email thiennguyen….@yahoo, ”Hành động của các bạn thật đáng quý. Các bạn đã tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Mong là có thêm nhiều người học tập việc tốt nhu thế này”.
Không chỉ được ca ngợi hành động “nghĩa hiệp” trên, các độc giả còn hào hứng ủng hộ, muốn tham gia cùng góp sức với các bạn trẻ. Có độc giả đã tha thiết gọi điện tới tòa soạn mong được liên hệ trực tiếp với nhóm bốn cô gái để cùng tham gia nhanh nhất.



Độc giả Nguyễn Lộc Tùng tỏ ra tiếc nuối khi không có mặt ở Hà Nội: “Quả là một hành động hết sức cao đẹp của các em sinh viên. Tôi hi vọng hành động của các em sẽ được nhiều người ủng hộ và nó sẽ thức tỉnh được những ai còn có hành động việt bậy trên các di tích đáng quý. Tất tiếc, tôi không phải là người Hà Nội, nếu tôi có mặt ở đó, chắc chắn tôi sẽ tham gia cùng các em!”.

Thêm tin yêu vào lớp trẻ Việt
Giữa ngồn ngộn những luồng thông tin về một bộ phận giới trẻ quay cuồng trong các trào lưu sốc, lối sống thực dụng thì hành động ý nghĩa của nhóm bốn bạn trẻ “cứu tháp Hòa Phong” đã khiến nhiều người thêm lạc quan, tin tưởng vào giới trẻ.
Độc giả Bebefamily xúc động cho biết: “Thật cảm động khi biết được các bạn sinh viên có những hành động vô cùng đáng quý khi hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta chỉ bắt gặp các bài báo vợ giết chồng, tẩm xăng giết vợ và con, cắt cổ người yêu...
Là những độc giả, chúng tôi mong muốn được đọc những bài viết, thông tin cảm động, đậm nét văn hóa và những gương tốt như thế này. Cảm ơn các em, mong lớp trẻ ngày càng có nhiều người như các bạn”.

Hầu hết các bạn đều tin rằng, hành động nhỏ này chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng và cần được nhân rộng
Độc giả ở địa chỉ daodinhhoang@yahoo... chia sẻ: “Thật tuyệt điều này làm cho tôi thấy thanh niên việt nam không phải đề là những người thiếu ý thức. Và tôi nghĩ các làm của các bạn có thể nhân rộng ra, một cách làm này rất hay mà sao đoàn thanh niên không tổ chức riêng một ngày hội nhỉ. Di tích lịch sử bị bôi bẩn còn rất nhiều hi vọng thông qua việc làm này của các bạn mà những người không có ý thức tự kiểm điểm lại mình”.
Với niềm tin vào trái tim của những người trẻ, độc giả Trần Việt Hùng ở email: hoangtit…@yahoo.com khẳng định: “Tôi tin rằng rất nhiều người sẽ chung tay cùng các bạn. Hy vọng hành động của các bạn không những chỉ xóa đi những dòng chữ đó mà còn xóa đi cả sự vô ý thức đang tồn tại trong xã hội chúng ta!”.
Quỳnh Anh
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by langtusay 25/02/11, 10:36 am

Giải cứu tháp Hòa Phong

Tháp Hòa Phong được xây bằng gạch mộc nằm trên vỉa hè bờ đông Hồ Gươm. Đây là phần di tích duy nhất còn lại của ngôi chùa Báo Ân nổi tiếng, còn gọi là chùa Quan Thượng dựng đời Minh Mệnh (1842) trên nền cũ của Lầu Ngũ Long trong phủ Chúa Trịnh.

Di tích lịch sử này vốn rất quen thuộc với người Hà Nội. Và cả những dòng chữ thiếu ý thức trên tháp cũng không còn xa lạ lạ với nhiều người.

Thế nhưng, không ít người đã phải ngạc nhiên vì hành động “cứu” tháp Hòa Phong của bốn cô gái trẻ chiều ngày 21/ 2. Bốn nữ sinh đại học vai vẫn còn đeo ba lô, tay mang dầu gió, tay cầm bông gòn chăm chú tẩy từng vết bút xóa xấu xí trên mình ngôi tháp cổ.
Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 201102221122321

Cẩn trọng tẩy từng con chữ thiếu ý thức đã tồn tại bao nhiêu năm nay trên di tích
Các bạn cho biết, tất cả đều là sinh viên năm nhất trong đó có ba bạn Mai- Nga- Kiều Anh cùng học Đại học Dược Hà Nội, bạn Hạnh đang học Đại học Quốc Gia.

Thanh Mai- người đầu tiên nghĩ ra sáng kiến này cho hay: “Nhiều người nghĩ rằng viết bậy, vẽ bậy lên đây là một cách ghi dấu kỉ niệm. Thực ra đó là những hành động thiếu suy nghĩ, làm xấu đi ngôi tháp cổ. Đó là những dòng chữ chẳng hay ho gì. Chúng em chỉ nghĩ đơn giản là làm một điều gì vừa sức nhưng có ý nghĩa, thiết thực cho Hà Nội.”

Thanh Mai thật thà cho biết, xuất phát từ những lần lao động ở trường cấp ba, bạn nảy ra ý định dùng dầu gió để tẩy các vết bút xóa có trên tháp.

Mai lập tức chia sẻ suy nghĩ này với bạn thân của mình là Kiều Anh, được cô bạn thân ủng hộ nhiệt tình. Kế đó, hai bạn còn lôi kéo được cả người bạn cùng lớp đại học và… bạn của bạn là Nga và Hạnh.

Với dầu gió và bông gòn rất sẵn, bốn cô bạn rủ nhau nói là làm ngay. “Tất cả chúng em đều học cả ngày, thời gian để làm việc là rất ít, chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi khoảng 1- 2 tiếng thôi. Ban đầu, chúng em sẽ dùng dầu gió để tẩy những vết bút xóa trước, sau đó dùng cồn tẩy những vết bút dạ”- một thành viên trong nhóm vui vẻ nói.

Những vết bẩn chằng chịt, chi chít, đậm và đã lâu ngày nên không hề dễ tẩy. Thế nhưng, bất chấp cảm giác ngại ngần ban đầu, bất chấp những vết bẩn cứng đầu, cả bốn cô gái vẫn làm việc hăng say, cẩn thân. Không những vậy, tất cả còn rất hào hứng và vui vẻ nữa.
Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 201102221122382

Anh Uwe Schwarten, một khách du lịch người Đức lập tức xin tham gia. “Ban đầu chúng em còn sợ các anh bảo vệ hoặc người quản lý di tích trông thấy có thể ra “ý kiến”, nên đã chuẩn bị trước cả lý lẽ thuyết phục rồi cơ. Nhưng tình hình có vẻ rất khả quan!”- bạn Nga chia sẻ.

Điều giản dị, đẹp rạng ngời

Những người chứng kiến hành động giản dị nhưng cũng rất “nghĩa hiệp” này đều tỏ ra khâm phục bốn cô gái. Chị Mai Hương, một hướng dẫn viên du lịch bày tỏ: “Không ngờ các bạn trẻ lại có sáng kiến hay thế. Tuy hành động rất nhỏ nhưng không phải ai cũng nghĩ ra và bỏ thời gian để làm!”

Anh Shawn- du khách người Newzealand đi cùng chị Hương nhận xét: “Những người viết bậy lên tháp thật là tệ. Nhưng những cô gái này thì quả là tuyệt vời. Tôi thấy rất ngưỡng mộ họ. Một hình ảnh đẹp về con gái Việt Nam!”


Bốn nữ sinh miệt mài làm sạch ngôi tháp cổ: Kiều Anh - Thanh Mai- Hạnh và Nga. Còn Uwe Schwarten, một khách du lịch người Đức đã đi từ khó hiểu, tò mò đến hào hứng tham gia. “Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Một di tích quý như thế này không đáng bị đối xử như thế. Tôi hiểu điều tốt đẹp mà các cô gái này đang làm, rất đáng yêu!”- anh Uwe nói.

Nhóm bốn cô gái cũng khá bất ngờ vì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như thế của mọi người.“Chúng em sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc này, và hi vọng, sau khi ngôi tháp được làm sạch thì mọi người sẽ cùng bảo vệ, giữ gìn. Mong rằng đừng có ai viết hay vẽ bậy lên đây nữa!”- thành viên Thanh Mai chia sẻ.
Quỳnh Anh
langtusay
langtusay
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 372
Mức độ đóng góp : 6425
Điểm được cảm ơn : 364
Ngày tham gia : 13/12/2010
Tuổi : 38
Đến từ : Hoằng Phượng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Về Đầu Trang Go down

Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2 Empty Re: Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết