DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

+5
tulengoc
Hoàng Hùng Sơn
langtu
Admin
nhatkychoanh
9 posters

Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by nhatkychoanh 19/08/10, 12:56 pm

Nàng
Chàng đèo tôi trên chiếc xe đạp đua (còn gọi là xe cuốc – xe không có gác-ba-ga) nên tôi phải ngồi trên khung xe, chúng tôi dạo quanh phố phường Hà Nội. Bấy giờ là mua thu! Chúng tôi đi qua con phố nào đó, hàng cây nào đó (bây giờ tôi không nhớ hết ), chợt có mùi hương là lạ, tôi hỏi chàng: “Mùi hương gì vậy anh?” chàng thì thầm vào tai tôi “mùi hoa sữa - hương tình yêu đó em”. Chàng dừng xe, cúi xuống nhặt chùm hoa sữa, dắt vào tóc tôi, tôi bối rối, chàng cất tiếng nghêu ngao hát rất nhỏ, dường như chỉ đủ tôi nghe, nhưng tôi nghe rất rõ:
Hà Nội mùa Thu, mùa Thu Hà Nội.
Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua...”

Tôi cất tiếng hát cùng chàng, chúng tôi đi hết con phố này đến con phố khác, chàng nhắc: "Về thôi nhóc, hơn 10h rồi kẻo bác và anh trai em giận" (tôi học xa nhà và ở nhờ nhà bác ruột)
Không biết từ bao giờ, tôi mong chờ đến thứ bảy để được gặp chàng, tuần nào tôi cũng đếm: Hai, ba, tư, năm… rồi thứ bảy cũng đến. Trời bỗng dưng mưa to quá, tôi ngồi buồn, vậy là chàng không đến được rồi, chúng tôi ở cách nhau khá xa, nhưng sao thi thoảng tôi vẫn nhìn ra cửa. Mưa ngày càng nặng, tôi thở dài lôi sách ra đọc, sao mấy con chữ cứ nhảy múa lung tung, tôi gấp sách lại đóng của phòng và lên giường đắp chăn. Cốc! Cốc! Bỗng có tiếng gõ cửa. Ai thế nhỉ. Tôi uể oải dậy mở của. Tôi dụi mắt, trước mắt tôi là một thằng con trai ướt như chuột lột, tôi chưa kịp nói gì, thì chàng: “Tặng em” . Một bông hồng đỏ đã gật gù bởi nước mưa, chúng tôi im lặng đứng bên nhau, chàng rụt rè cầm tay tôi. Tôi để im trong tay chàng và cảm nhận hơi ấm bàn tay đầy nước mưa của chàng. Chúng tôi cứ cầm tay nhau đứng ngoài cửa thật lâu. Thời gian như ngừng lại! tôi khóc, giọt nước mắt hạnh phúc của lần đầu biết yêu thương một người con trai, giọt nước mắt thiếu nữ 18 tuổi. "Anh muốn cầm tay em đi suốt cuộc đời" chàng nói và bóp nhẹ tay tôi.
Tôi giật mình: "Vào nhà đi anh, ướt hết rồi, sao mưa thế này mà anh cũng đến, anh thật ngốc". Tôi bối rối, kéo chàng vào nhà và chạy đi tìm khăn cho chàng lau. Tôi quay lại đưa khăn cho chàng, chàng cầm khăn không lau nước mưa mà kéo tôi vào lòng. Chúng tôi uống những giọt mật ong, ngọt ngào của nụ hôn đầu đời, ngoài kia vẫn mưa tầm tã.

Chàng
Tôi về ký túc xá, cả đêm không ngủ được, tôi đưa tay lên môi, dường như môi tôi mềm hơn, mọi ngày, hay đó là môi em, dư âm ngọt ngào của mật ong vẫn còn đọng lại, tôi không ngủ được, tôi muốn hét to lên, muốn cho cả thế giới này biết tôi đã yêu, đã thành người lớn, đã biết yêu thương 1 người con gái, đã biết …
- Đố anh biết tối nay em vừa ăn gì
- Em uống mật ong
- Sai rồi, em ăn mắm tôm, sao anh lại nghe ra mùi mật ong, thế mà bảo là học giỏi môn hóa, nhầm lẫn cả mùi vị. Nàng bật cười khanh khách
Thật ra tôi thích nàng từ lâu, cô bé học văn 11C, ngay bên cạnh lớp tôi, cô bé có mái tóc dài, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt thanh tú, và nụ cười dìu dàng, cô bé học văn giỏi của lớp, tôi vì thế đi học sớm hơn, và bước thật chậm mỗi khi qua lớp của nàng. Mà sao chẳng bao giờ nàng nhìn ra phía cửa lớp, sao nàng không biết tôi thích nàng, tôi nghe mẹ bảo: con gái học văn nhạy cảm lắm mà.

Nàng
Năm thứ nhất đại học dường như là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Dù chương trình học của cả hai đều vất vả nhưng chúng tôi vẫn dành cho tình yêu khoảng thời gian cố định: TỐI THỨ BẢY. Có những hôm chàng đến chỗ tôi ở từ chiều, chúng tôi ăn cơm cùng nhau rồi tối chàng lại đèo tôi đi chơi, ngồi trên khung xe rất khó nhưng tôi lại thích, tôi được ngồi trong vòng tay của chàng, được chàng thủ thì tâm sự ngay cả khi đang đạp xe, được cảm giác như đang rất gần nhau, không có khoảng cách giữa hai chúng tôi. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, trên trời dưới đất, tôi như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, đang được cưỡi ngựa trắng cùng hoàng tử của tôi, đi qua những cách đồng xanh đầy nắng, đầy gió, đầy những ước mơ, tôi bay lên, lâng lâng với hạnh phúc tình đầu ngọt ngào.
Chàng đến nơi tôi ở vào buổi chiều, không phải thứ bảy, tôi hơi ngỡ ngàng: “Hôm nay anh xem nhầm lịch à, mới là thứ 5?” Chàng nói: “Hôm nay anh sẽ dành cho em thêm một bất ngờ, tối nay mình đi chơi cùng nhau nhé”. Hôm đó, chàng chở tôi đi ăn cơm sinh viên và đi chơi luôn. Chàng chở tôi lên Hồ Tây, ngồi bên bãi cỏ: “Bây giờ em nhắm mắt lại, phải nhắm tuyệt đối không được nhắm tương đối, bị phạt đấy”. Tôi nhắm mắt, nhưng vẫn thấy ánh chiều hoàng hôn thật đẹp. “Đố em hôm nay là ngày gì?”, Tôi nói nhỏ “Hôm nay kỷ niệm một năm- ngày mà trời mưa to, ngày em ăn mắm tôm mà anh lại đoán là mật ong”. Chàng cười sảng khoái và bảo tôi mở mắt ra. Bánh, kẹo, một cây nến đã được đốt lên, tất cả được đặt trên tấm bìa cứng. Chàng nói: “Hôm nay, sinh nhật một tuổi cho tình yêu của chúng mình, từ giờ về sau năm nào 2 đứa mình cũng tổ chức nhé, à không, sau này sẽ là 4 người thổi nến và hát bài 3 ngon nến lung linh em nhé” Tôi như lịm đi trong giấc mơ gia đình.

Nàng
Từ lúc nào tôi không nhớ rõ, chúng tôi hay giận nhau hơn, những lý do không đầu không đuôi, tôi khóc nhiều hơn sau mỗi lần đi chơi về, hình như có gì đó bất ổn len vào tình yêu ngọt ngào của chúng tôi, hình như chàng không còn là chàng với những mộng mơ trong câu chuyện cổ tích của tôi, hoàng tử của tôi bắt đầu nói với tôi về những lo lắng, khó khăn khi 2 đứa muốn lập nghiệp xa quê, muốn ở lại nơi phồn hoa đô thị, phố xá đông người với guồng quay chóng mặt này. Chàng đi dạy kèm, làm thêm kiếm tiền, chàng nghiêm khắc nói rằng tôi ham làm thơ hơn ham học là không tốt, chàng bảo: “Tình yêu muốn sống được mình phải có sự nghiệp”, “Em đừng sống mãi với những câu chuyện cổ tích nữa nhóc à! Mơ ước thì dễ nhưng chiến đấu để đạt ước mơ thành sự thật là khó” chàng hình như đang rời xa tôi…… Tôi khóc!

(Nghỉ giai lao đã, ngày mai em sẽ lại nhắc tiếp câu chuyện cổ tích ngày xưa ấy anh nhé)
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by Admin 19/08/10, 02:57 pm

Thế mới biết K9295 có những câu chuyện tình hay bất tử.
Không bõ công Admin thành lập "Thung lũng tình yêu".
Chờ để xem phần tiếp của câu chuyện như thế nào?!
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by langtu 19/08/10, 03:37 pm

Langtu tôi đọc cũng đoán được nhân vật này là ai rồi, nói chung các bạn K9295 viết truyện tình quá hay!
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 19/08/10, 04:20 pm

Ái dà, hay thiệt đó. Langtu tự tin thế thì chắc là nhân vật nam chính trong bộ phim này rồi.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by tulengoc 19/08/10, 09:48 pm

"Nàng" ơi! thế ngồi xe đua nhiều như vậy có hôm nào xuống xe bị tê chân mà không đi được không? Nhắc đến kỷ niệm này lại nhớ cái xe đạp quá!...Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu, mối tình thơ giống như một giấc mơ...
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by nhatkychoanh 19/08/10, 09:56 pm

tulengoc51 đã viết:"Nàng" ơi! thế ngồi xe đua nhiều như vậy có hôm nào xuống xe bị tê chân mà không đi được không? Nhắc đến kỷ niệm này lại nhớ cái xe đạp quá!...Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu, mối tình thơ giống như một giấc mơ...
Nàng ngồi, chân thả lỏng, chân có bị chèn ép gì đâu mà tê, không biết chàng dùng sức của chân để đạp có tê hay không thôi, chàng ơi chả lời giúp em đi
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by tulengoc 19/08/10, 10:12 pm

(Nghỉ giai lao đã, ngày mai em sẽ lại nhắc tiếp câu chuyện cổ tích ngày xưa ấy anh nhé)

Nghỉ giải lao lâu quá rồi đấy! "Nàng" kể tiếp đi xem kết cục mấy gã đàn ông nó đểu đến mức độ nào!
tulengoc
tulengoc
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ- [Phần II] Viết tiếp tặng mối tình đầu

Bài gửi by nhatkychoanh 20/08/10, 06:16 am

Nàng
Tôi bắt đầu suy xét về hành động và tính cách của chàng. Tôi hoang mang và không tin vào cảm nhận đầu đời của mình, tôi đi hỏi ý kiến các bạn gái cùng lớp tôi: “Thế thì thực tế quá, tình yêu cần sự lãng mạn, cần sự thăng hoa vượt lên những thứ vật chất tầm thường, người yêu mày thẳng thắn quá, cuộc sống sau này nhiều cám dỗ, tao không tin chàng có thể yêu mày mãi”. Tôi thở dài! Tiếng thở dài, xuyên đêm, xuyên qua ký ức về mái trường Hoằng Hóa 2 với những tiết thầy giảng về văn học, về nhân học.
Tôi chuẩn bị thi vượt rào, chuyển giai đoạn học đại cương sang chuyên ngành, kỳ thi cực kỳ quan trọng, tiếng thở dài hôm nọ vẫn cứ thi thoảng đến bên tôi. Tôi lo thi rớt, tôi lo lời bạn tôi nói về anh là đúng, tôi lo nhiều thứ, tôi thèm cảm giác hát nghêu ngao cùng anh bài hát về hoa sữa, về mối tình đầu, tôi nhớ anh. Anh gửi cho tôi một bức thư qua đường bưu điện với dòng chữ ngắn ngủi: “Lịch đi chơi thứ bảy sẽ hoãn lại cho đến khi em đạt kết quả tốt trong kỳ thi này nhé. Cố lên. Anh yêu em” Tôi xé lá thư vứt ra ngoài cửa sổ, và hét thầm, anh đừng bao giờ đến đây nữa, tôi không cần lời cỗ vũ của anh. ”Thế thì thực tế quá, tình yêu cần sự lãng mạn, cần sự thăng hoa vượt lên những thứ vật chất tầm thường, người yêu mày thẳng thắn quá, cuộc sống sau này nhiều cám dỗ, tao không tin anh có thể yêu mày mãi” Lời đứa bạn lại văng vẵng bên tai tôi. Tôi giận, tôi đau khổ và tôi lai khóc. Nhưng tôi vẫn hy vọng vì nhớ tôi quá chàng sẽ đến thăm, có thể là thứ 2, thứ 3 hay chủ nhật gì đó. Tôi chờ……

Chàng
Thời gian nàng ôn thi, tôi nhớ nàng đến phát điên, nhiều lần tôi đã lôi chiếc xe đạp đua ra, nhưng rồi tôi lại nhớ đến bức thư gửi nàng, và tôi nghĩ: Nói mà không làm được không đáng mặt đàn ông, tôi muốn là bờ vai vững chắc cho nàng, hôm nay và cho cả mãi về sau. Tình yêu của tôi cho nàng là cái gì đó lớn lao, lớn lao hơn cả một lần gặp, hơn cả một nụ hôn, tôi cần để nàng tập trung ôn thi, tình yêu không sống được khi không có sự nghiệp. Về phía tôi đó cũng là thời gian tôi cũng cố quên nỗi nhớ bằng việc lao đầu vào ôn thi cuối kỳ. Tôi phải duy trì suất học bổng để nàng biết tôi đang nỗ lực vì nàng, tình yêu không làm ảnh hưởng đến học hành của cả tôi và nàng.
Sau một tháng tập trung ôn thi, khi cả hai đã hoàn thành kỳ thi của mình. Như đã định, tôi xuống thăm nàng. Đến nơi nàng khóa trái cửa không tiếp. Tôi gọi mãi, vẫn chỉ thấy im lặng, tôi hoang mang, tôi sợ hãi, hay là nàng dại dột, hôm qua tôi vừa đọc tờ báo có vụ nữ sinh tự tự vì giận người yêu. Tôi phá cửa, tôi như phát điên.
Tôi phá được cửa, trên giường, nàng lấy chăn chum kín. Nàng giận tôi vì sao? Tôi hỏi. Tôi thuyết phục. Tôi năn nỉ. Tôi nói những yêu thương và những nhớ mong nàng, 10 phút, 20 phút, 30 phút. Tôi không kiên nhẫn được nữa, tôi muốn ôm nàng vào lòng, dù nàng có hờn trách, có thể nàng sẽ đấm túi bụi vào tôi, nhưng tôi tin trong vòng tay tôi, nàng sẽ cảm nhận được tôi nhớ nàng thế nào. Nghĩ thế, tôi quyết định xông vào kéo chăn nàng ra.
Cái gì thế này, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, tôi đứng thộn người ra không biết nói gì, có đến hai người trong chăn, nàng thật quá đáng. Tôi thấy mình bị xúc phạm, tôi tự ái. Tôi giận lắm. Cố mãi để kìm nén cơn giận, tôi mới nói được. “Xin lỗi, anh không biết có hai bạn ở đây”. Tôi đạp xe như điên trên phố, tôi giận nàng, tại sao nàng tàn nhẫn thế, tại sao đem lòng thành của tôi ra đùa giỡn.
Tôi bị cảm, một tuần, vì vẫn còn giận nàng, nên tôi không cho nàng biết. Hết ốm. Tối nay, tôi sẽ đến thăm nàng, nỗi nhớ nàng đã lớn hơn lòng tự ái, tôi vứt bỏ cái sĩ diện đàn ông, lôi chiếc xe đạp đua ra lau chùi. Tôi lại vừa làm vừa hát: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu". Thằng bạn cùng phòng lại bảo: Này! tao nghe “..X” nói xấu vê mày ghê lắm, em gái tao học cùng lớp với nó. …Tôi tần ngần, cất xe. Tôi không ốm nữa, và cũng không cho phép mình ốm nữa, con trai phải mạnh mẽ. Nhưng tôi vẫn không đến chỗ nàng. Vậy là đã 19 ngày 3 tiếng từ khi tôi nói “Xin lỗi, anh không biết có hai bạn ở đây”

Nàng
Tôi vừa giận, vừa xấu hổ với cô bạn thân khi anh kéo chăn ra và thấy chúng tôi ở đó, trong khi tức giận tôi đã nói quá về anh. Tôi trách anh vô tâm, lạnh lung, tàn nhẫn, thực dụng vv và vv. Nhưng tôi vẫn mong ngày mai anh đến xin lỗi tôi. Tôi nhớ anh. Nhưng rồi 1 tuần, 2 tuần anh vẫn không quay trở lại. Thế là chia tay rồi sao???
Anh quay lại vào ngày thứ 19, 19 ngày sau ngày anh giận dữ bỏ đi. Dường như tôi đã hết chờ mong, không đủ sức để chờ mong.
Chúng tôi im lặng bên nhau. “Mình chia tay thôi anh”

Chàng
Tôi lại một lần nữa ngỡ ngàng, tôi cứ nghĩ nàng sẽ khóc, sẽ giận tôi, nhưng kìa nàng nói: “Mình chia tay thôi anh” sao thản nhiên, như đã chuẩn bị câu nói này từ lâu.
Tôi lại đập tay thật mạnh xuống bàn nói: “Em cho anh biết lý do chia tay? Tại sao? Tại vì sao????” Nàng chỉ ngồi lặng im không nói. Sao nàng ngồi im như một bức tượng. “Em suy nghĩ kỹ chưa?” Rồi anh ạ!” “Thế vì sao?” “Không vì sao cả”
Tôi đứng dậy và ra về, tôi không đạp xe, tôi dắt nó trên đường phố Hà Nội, hun hút, hoa sữa vẫn thơm, bây giờ vẫn là mua thu, em có biết không, bây giờ là mùa thu. Tôi khóc, nước mắt của 1 thằng đàn ông bị tổn thương.

Nàng
Tôi gặp lại anh trong buổi họp lớp 10 năm ra trường, sau nhiều năm không liên lạc. Anh hát bài mối tình đầu. Tim tôi như thắt lại, nhưng tôi vui vì được biết. Sau khi, chia tay anh cố quên tôi bằng cách khẳng định mình trong công việc, viết phần mềm bán cho người ta, dạy tin học, bán máy tính, và quen cô bé học trò vừa là em gái anh bạn làm cùng trung tâm dạy tin học, giờ là vợ anh, anh cười nụ cười ấm áp khi đi bên vợ, tôi biết anh đang hạnh phúc, giống như tôi đang hạnh phúc bên chồng và thiên thần bé nhỏ của tôi. Chúng tôi mừng cho hạnh phúc của nhau. Và tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi anh đập bàn hỏi vì sao ngày nào.

Chiều đang lang thang trên con đường làng nghe được bài hát: “không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ……cứ mỗi khi thu về nhắc lại chuyện tình xưa…”, chợt tôi nhớ về kỷ niệm của mình, kỷ niệm về mối tình đầu, tự nhiên bản năng viết trong tôi lại trỗi dậy, muốn được kể lại kỷ niệm xưa.

Chia sẻ cùng diễn đàn câu chuyện, kỷ niệm, cũng là điều thiêng liêng như bất kỳ ai nhớ về thời thơ ấu, cả nhà đừng cố đoán nhân vật trong câu chuyện tình này nhé, đó cũng là tôn trọng sự thầm kín trong tâm hồn mỗi người. Nếu được xin hãy tặng em bài hát Mối tình đầu ở mục Quà tặng âm nhạc nhé. Xin lỗi chồng cho em được nhớ lại chút kỷ niệm tình đầu cùng người xưa, cảm ơn ông xã dù không phải là tình yêu đầu nhưng đã cho em một tình yêu sau cùng: tình yêu bất tử.
avatar
nhatkychoanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 20/08/10, 01:57 pm

Mình thấy tội nghiệp và thương cho nhân vật Chàng trong cấu chuyện.
Nhưng đúng là tình đầu, cả chàng và nàng đã không đủ chín chắn để vượt qua và bảo vệ tình yêu trước sóng gió.
Các bạn nghĩ sao?!
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by hoatrangnguyen 22/08/10, 08:47 pm

Em đã hiểu - đời không đơn giản thế !
Nửa cho anh, nửa dành những lo toan
Em chẳng thể cùng anh như đứa trẻ
Túp lều tranh với hai trái tim vàng !

Thôi đành thế, quay về không quá muộn !
Tạ ơn em, dẫu gặp gỡ một lần !
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by HongPhuc12c 25/08/10, 10:27 pm

Tôi lại hiểu vì sao tình đầu hay tan vỡ! hihi, và biết rất rõ về chàng, về nàng trong câu chuyện tình lãng mạn trên. Mà sao mình lại biết nhiều chuyện tình iu của khóa mình thế nhỉ, chắc được mọi người tin tưởng, vậy thôi nên xin quyết không khai bạn tôi trong bụi dặm, hihi, chưa thấy nhân vật chính trả lời bài này, họ đang lặng im khóc thầm chăng?
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by quylx 26/08/10, 09:01 am

Đọc câu chuyện này tôi thấy giống chuyện giống chuyện của ông bạn thân tôi quá;
Tình yêu ngày sinh viên thật đẹp nhưng cũng quá non nớt, các bạn không đủ lớn để suy nghĩ một về nhau một cách chín chắn, chưa biết giữ gìn tình yêu, và thiếu đối thoại, phân tích với nhau.
Tình đầu là tình đẹp, nhưng bây giờ các bạn đều đang hạnh phúc với tình yêu của mình tôi cũng thấy vui.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc!
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by Hoàng Hùng Sơn 26/08/10, 10:30 am

Khà khà, ai cũng bảo là thấy có "bạn tôi" trong đó, những mối tình đầu đời thuởu học sinh, sinh viên thường có nhiều tình tiết và kết thúc tương đồng. Hẳn là nhiều người còn thấy hình ảnh của cả chính mình trong đó nữa. Cảm ơn nhatkychoanh đã cho diễn đàn một câu chuyện tình hay và lãng mạn, bạn có thể gửi đăng các tạp chí "chuyên nghành" về tình yêu đó.
Hoàng Hùng Sơn
Hoàng Hùng Sơn
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1418
Mức độ đóng góp : 14774
Điểm được cảm ơn : 952
Ngày tham gia : 03/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Làng Kênh

https://www.facebook.com/PLGolfVN

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by minhks 28/08/11, 10:40 pm

Hôm nay về muộn, hơi tiếc vì lỡ quả "Clb trà đá" nhưng lại có thời gian để lang thang trên K9295 và thấy có nhiều bài viết hay quá đi! Đọc bài này của nhatkychoanh mình cảm thấy hình như mình đã biết 2 nhân vật chính trong này rồi. Ke ke, ngày xưa mình không có để ý lắm đến chuyện tình củm của mọi người và của cả chính mình; vậy mà chỉ đọc bài này mình như nhìn thấy rất rõ hình ảnh của các bạn. Kỷ niệm xưa của các bạn rất đẹp, nhưng hiện tại các bạn lại đang rất hạnh phúc phải vậy không. Chúc mừng các bạn. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
minhks
minhks
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 432
Mức độ đóng góp : 4988
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 16/05/2011
Tuổi : 47
Đến từ : VEA

http://www.vea.gov.vn

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by langtu 28/08/11, 11:23 pm

Đúng là hôm nay mình đọc lại, dù đã đọc rất nhiều lần nhưng vẫn thấy bài của nhatkychoanh thật là hay, thế này mà không gửi các tờ báo để lấy nhuận bút thì thật là phí.
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by HongPhuc12c 07/12/11, 10:06 pm

Lâu rồi không ai yêu thì phải, chả thấy ai viết về tinh yêu nhỉ? Nhớ Nhatkychoanh nữa!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi. Empty Re: Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết