Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Nhân nói về bài thơ "Em bỏ chồng về ở với tôi không" của Đồng Đức Bồn
Phúc à! Đừng quá khen như vậy mà, không Tui vỡ tung cái mũi ra thì Phúc lại có thêm một thằng bạn xấu trai bây giờ! Học với Phúc Từ hồi còn bé síu, phúc bít đó! Tui là người văn không tốt mà học lại zốt nhất lớp. Nhưng cuộc sống đôi khi cũng phải thơ thẩn cho nó mềm đi tý chút, cả ngày làm việc toàn sinh hoạt, giao lưu với các cụ không à! gặp được bạn bè trên diễn đàn mới có dịp tâm sự thoải mái!
Hồi học cấp 3 chẳng có ai yêu Tui, mà Tui cũng chẳng biết yêu là gì, Học Đại học cũng vậy yêu ít quá, thành ra bây giừ hơi tiêng tiếc tý chút!!!! vì vậy làm gì có được hoàn cảnh như trong thơ! nhưng đọc qua các bài thơ này cũng cảm nhận thấy những nét đẹp đẹp của nó!....
Phúc à! Đừng quá khen như vậy mà, không Tui vỡ tung cái mũi ra thì Phúc lại có thêm một thằng bạn xấu trai bây giờ! Học với Phúc Từ hồi còn bé síu, phúc bít đó! Tui là người văn không tốt mà học lại zốt nhất lớp. Nhưng cuộc sống đôi khi cũng phải thơ thẩn cho nó mềm đi tý chút, cả ngày làm việc toàn sinh hoạt, giao lưu với các cụ không à! gặp được bạn bè trên diễn đàn mới có dịp tâm sự thoải mái!
Hồi học cấp 3 chẳng có ai yêu Tui, mà Tui cũng chẳng biết yêu là gì, Học Đại học cũng vậy yêu ít quá, thành ra bây giừ hơi tiêng tiếc tý chút!!!! vì vậy làm gì có được hoàn cảnh như trong thơ! nhưng đọc qua các bài thơ này cũng cảm nhận thấy những nét đẹp đẹp của nó!....
Được sửa bởi Admin ngày 06/08/10, 02:23 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Tách từ chủ đề "Em bỏ chồng về ở với tôi không" vi đây là một câu chuyện tình lãng mạn.)
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Thế à? thương thế, mà hình như hồi cấp 1 tui iêu ông thì phải, còn nhớ cái giếng khô không, tui và ông toàn chui xuống đó còn gì? nhưng chui xuống thì dễ, chui lên thì khó, hic, đừng nuối tiếc nữa vợ nó nghe nó lại mắng cho, giống ông bà ta nói: Trẻ không ăn chơi, già đổ đốn. kiki
hongphuc- Khách viếng thăm
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Tui iu bà thật à! trời!!!!đúng là già thật rồi, lẩm cẩm thật. mà người iu nhắc đến cái giếng nào? có mấy cái cơ đấy! May hồi đó người iu chưa phải là luật sư, không thì Tui đã bị bóc lịch rồi nhỉ!!! à mà hồi đó mình đã biết hôn đâu! nghĩ đến mà tiếc thật...
Này người yêu cũ còn nhớ vụ "10 cái bánh nướng" không! hâhhâh.. nhắc cho vui thôi nhé! không có ý gì đâu nghe! hồi đó còn có bài thơ "10 cái bánh nướng" mà bây giờ nghỉ đến Tui vẫn còn sợ khiếp vía kinh hồn! Phúc còn nhớ gì khi thầy Tác bắt Tui lên bảng viết để nhận nét chữ không? Phúc có biết ai viết bài thơ đó không???
Này người yêu cũ còn nhớ vụ "10 cái bánh nướng" không! hâhhâh.. nhắc cho vui thôi nhé! không có ý gì đâu nghe! hồi đó còn có bài thơ "10 cái bánh nướng" mà bây giờ nghỉ đến Tui vẫn còn sợ khiếp vía kinh hồn! Phúc còn nhớ gì khi thầy Tác bắt Tui lên bảng viết để nhận nét chữ không? Phúc có biết ai viết bài thơ đó không???
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Quả đúng như tiêu chí của mục "Tiếng thơ như tiếng lòng ai" - nơi kết nhịp những tâm hồn đồng điệu. Thơ với tình quyện với nhau nên gọi là "Thơ tình".
Cảm ơn các bạn đã có những chia sẻ thú vị, K9295 có nhiều kỷ niệm về tình yêu hay thật hay, Admin tôi chợt nghĩ đến giai điệu của một bài hát:
..."Hay thật hay...
...Thích thật thích..."
Nhưng không nhớ là bài hát gì???
Chúc cả nhà vui vẻ,
Cảm ơn các bạn đã có những chia sẻ thú vị, K9295 có nhiều kỷ niệm về tình yêu hay thật hay, Admin tôi chợt nghĩ đến giai điệu của một bài hát:
..."Hay thật hay...
...Thích thật thích..."
Nhưng không nhớ là bài hát gì???
Chúc cả nhà vui vẻ,
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Ừm, đúng là cuộc đời mỗi người một số phận.
Bao giờ cuộc sống cũng thấy người hạnh phúc, người đang tiếc nuối.
Vẫn biết đó là những bài thơ, những câu chuyện nhưng cũng là tâm trạng của các bạn tui, thành thật chia sẻ với tâm trạng của các bạn.
Hoa bất tử, vợ tui ơi, mình phải cảm ơn đời đã cho vợ chồng mình hạnh phúc.
Bao giờ cuộc sống cũng thấy người hạnh phúc, người đang tiếc nuối.
Vẫn biết đó là những bài thơ, những câu chuyện nhưng cũng là tâm trạng của các bạn tui, thành thật chia sẻ với tâm trạng của các bạn.
Hoa bất tử, vợ tui ơi, mình phải cảm ơn đời đã cho vợ chồng mình hạnh phúc.
langtu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Trời, cái giếng không có nước ở bên cạnh nhà bạn Hạnh đó mà cũng không nhớ, đúng là già thật rồi, ăn rồi nói chưa ăn, làm rồi nói chưa làm, chán người iu quá đi. 10 cái bánh nướng là 1 kỷ niệm đẹp sao không nhớ được, mà thật ra là 9,5 cái thui, haha, còn bài thơ thì ông viết chứ còn ai, "ai trồng khoai đất này" giả bộ quá.tulengoc51 đã viết:Tui iu bà thật à! trời!!!!đúng là già thật rồi, lẫm cẩm thật. mà người iu nhắc đến cái giếng nào? có mấy cái cơ đấy! May hồi đó người iu chưa phải là luật sư, không thì Tui đã bị bóc lịch rồi nhỉ!!! à mà hồi đó mình đã biết hôn đâu! nghỉ đến mà tiếc thật...
Này người yêu cũ còn nhớ vụ "10 cái bánh nướng" không! hâhhâh.. nhắc cho vui thôi nhé! không có ý gì đâu nghe! hồi đó còn có bài thơ "10 cái bánh nướng" mà bây giờ nghĩ đến Tui vẫn còn sợ khiếp vía kinh hồn! Phúc còn nhớ gì khi thầy Tác bắt Tui lên bảng viết để nhận nét chữ không? Phúc có biết ai viết bài thơ đó không???
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Đúng là "giận thì giận, mà thương lại càng thương.." Phúc ạ! qua nay người iu buồn và lo lắng quá, chỉ sợ Phúc giận vì người iu nhắc đến vụ mấy cái bánh nướng...Đang định viết thư xin lỗi thì thấy Phúc trả lời mà Tui vui quá, như được cởi tấm lòng vậy! Cái giếng đó Tui nhớ rồi, xuống thì dễ mà lên hơi khó, nhưng khó mấy thì chúng ta đều đã vượt qua. Chúc mừng sự thành công của ngày hôm đó và cả bây giờ Phúc nhé!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Còn bài thơ ngày đó Phúc nghĩ là Tú viết thì đúng là một án oan sai nghiêm trọng rồi! và vậy là bản án đó Tú đã bị oan sai vị chi đã 19 năm... thật dài có phải không? kể cả thầy giáo chủ nhiệm lúc đó cũng cho rằng Tú viết và yêu cầu lên bảng viết mẫu chữ nhằm xác định chữ viết của ai!!! kết luận cuối cùng của thầy Tác đã khẳng định là chữ viết của Tú, lúc đó có cải gì được đâu thầy nói sao phải nghe vậy, thật là đau khổ!!! nhưng sự thật là không đúng. Sau vụ bánh nướng thì xuất hiện bài thơ lúc đó ai viết thì chính Tú cũng không biết! Về sau này mới biết tác giả của bài thơ là "Hưng Cối" người làng mình học trên một lớp. (hiện nay đang là trọng tài quốc tế môn thể dục dụng cụ, giảng viên trường Đại học thể dục thể thao TPHCM). Hưng Cối hồi đó chơi với Thắng Dần, sau khi nghe được câu chuyện mười cái bánh nướng thì cậu ta đã làm bài thơ trào phúng đó..cậu này làm thơ lục bát vần hay lắm...Cho đến bây giờ nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng Tú đã viết bài thơ đó, quả đúng là một oan sai!!! Hãy trả lại công bằng cho người lương thiện đi nhé! Hỡi luật sư của tôi ơi! Đừng để người dân phải khổ vì những án oan!...
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
tulengoc51 đã viết:Còn bài thơ ngày đó Phúc nghĩ là Tú viết thì đúng là một án oan sai nghiêm trọng rồi! và vậy là bản án đó Tú đã bị oan sai vị chi đã 19 năm... thật dài có phải không? kể cả thầy giáo chủ nhiệm lúc đó cũng cho rằng Tú viết và yêu cầu lên bảng viết mẫu chữ nhằm xác định chữ viết của ai!!! kết luận cuối cùng của thầy Tác đã khẳng định là chữ viết của Tú, lúc đó có cải gì được đâu thầy nói sao phải nghe vậy, thật là đau khổ!!! nhưng sự thật là không đúng. Sau vụ bánh nướng thì xuất hiện bài thơ lúc đó ai viết thì chính Tú cũng không biết! Về sau này mới biết tác giả của bài thơ là "Hưng Cối" người làng mình học trên một lớp. (hiện nay đang là trọng tài quốc tế môn thể dục dụng cụ, giảng viên trường Đại học thể dục thể thao TPHCM). Hưng Cối hồi đó chơi với Thắng Dần, sau khi nghe được câu chuyện mười cái bánh nướng thì cậu ta đã làm bài thơ trào phúng đó..cậu này làm thơ lục bát vần hay lắm...Cho đến bây giờ nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng Tú đã viết bài thơ đó, quả đúng là một oan sai!!! Hãy trả lại công bằng cho người lương thiện đi nhé! Hỡi luật sư của tôi ơi! Đừng để người dân phải khổ vì những án oan!....
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Vậy thì phải liên lạc với Hưng cối mời Hưng cối tham gia diến đàn, nhờ bạn Huy mở phiên tòa xét xử công khai thôi, người iu ơiHongPhuc12c đã viết:tulengoc51 đã viết:Còn bài thơ ngày đó Phúc nghĩ là Tú viết thì đúng là một án oan sai nghiêm trọng rồi! và vậy là bản án đó Tú đã bị oan sai vị chi đã 19 năm... thật dài có phải không? kể cả thầy giáo chủ nhiệm lúc đó cũng cho rằng Tú viết và yêu cầu lên bảng viết mẫu chữ nhằm xác định chữ viết của ai!!! kết luận cuối cùng của thầy Tác đã khẳng định là chữ viết của Tú, lúc đó có cải gì được đâu thầy nói sao phải nghe vậy, thật là đau khổ!!! nhưng sự thật là không đúng. Sau vụ bánh nướng thì xuất hiện bài thơ lúc đó ai viết thì chính Tú cũng không biết! Về sau này mới biết tác giả của bài thơ là "Hưng Cối" người làng mình học trên một lớp. (hiện nay đang là trọng tài quốc tế môn thể dục dụng cụ, giảng viên trường Đại học thể dục thể thao TPHCM). Hưng Cối hồi đó chơi với Thắng Dần, sau khi nghe được câu chuyện mười cái bánh nướng thì cậu ta đã làm bài thơ trào phúng đó..cậu này làm thơ lục bát vần hay lắm...Cho đến bây giờ nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng Tú đã viết bài thơ đó, quả đúng là một oan sai!!! Hãy trả lại công bằng cho người lương thiện đi nhé! Hỡi luật sư của tôi ơi! Đừng để người dân phải khổ vì những án oan!....
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
HongPhuc12c đã viết:Vậy thì phải liên lạc với Hưng cối mời Hưng cối tham gia diến đàn, nhờ bạn Huy mở phiên tòa xét xử công khai thôi, người iu ơiHongPhuc12c đã viết:tulengoc51 đã viết:Còn bài thơ ngày đó Phúc nghĩ là Tú viết thì đúng là một án oan sai nghiêm trọng rồi! và vậy là bản án đó Tú đã bị oan sai vị chi đã 19 năm... thật dài có phải không? kể cả thầy giáo chủ nhiệm lúc đó cũng cho rằng Tú viết và yêu cầu lên bảng viết mẫu chữ nhằm xác định chữ viết của ai!!! kết luận cuối cùng của thầy Tác đã khẳng định là chữ viết của Tú, lúc đó có cải gì được đâu thầy nói sao phải nghe vậy, thật là đau khổ!!! nhưng sự thật là không đúng. Sau vụ bánh nướng thì xuất hiện bài thơ lúc đó ai viết thì chính Tú cũng không biết! Về sau này mới biết tác giả của bài thơ là "Hưng Cối" người làng mình học trên một lớp. (hiện nay đang là trọng tài quốc tế môn thể dục dụng cụ, giảng viên trường Đại học thể dục thể thao TPHCM). Hưng Cối hồi đó chơi với một số anh em làng Trịnh về kể, sau khi nghe được câu chuyện mười cái bánh nướng thì cậu ta đã làm bài thơ trào phúng đó..cậu này làm thơ lục bát vần hay lắm...Cho đến bây giờ nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng Tú đã viết bài thơ đó, quả đúng là một oan sai!!! Hãy trả lại công bằng cho người lương thiện đi nhé! Hỡi luật sư của tôi ơi! Đừng để người dân phải khổ vì những án oan!....
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Thắng Dần đang ở trên diễn đàn đấy Phúc ơi!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Có thấy lên tiếng đâu??núp thế ai biết mà chào bạn Thắng Dần ơi (sorry, quen miệng, hihi)tulengoc51 đã viết:Thắng Dần đang ở trên diễn đàn đấy Phúc ơi!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Lâu lâu đọc lại mấy cái topic cũ thấy xúc động phết, thèm bánh nướng quá!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Mối tình tuổi ấu thơ với kỷ niệm 10 chiếc bánh nướng
Có khi Phúc kể lại đầu đuôi cho anh em nghe đi. Số phận của 10 cái bánh nướng... ai thắng, ai thua hay làm thế nào người ta lại xơi hết được 10 cái bánh nướng?
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Similar topics
» [Sự kiện] Tuần lễ kỷ niệm diễn đàn tròn một tuổi.
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Tình hoài niệm
» Những khúc dạo tình tuổi 35
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Những bức thư tình chưa gửi và đã gửi!
» Tình hoài niệm
» Những khúc dạo tình tuổi 35
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|