DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

+2
HongPhuc12c
CCBG
6 posters

Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by CCBG 06/08/10, 10:49 am

Thưa các bạn,

Các hạ cũng có những quá khứ đầy nghèo khó, khổ đau, cô đơn và cũng có những đam mê, những tình yêu ....
Khi bước chân âm thầm lặng lẽ bước lên tầu tại một sân ga nhỏ trên quê hương̃ ở tuổi 18 mà lòng bộn bề chứa chất ... Cảm xúc ấy đi cùng các hạ suốt những năm tháng qua nhưng chưa ́ viết thành lời ....
Rồi một lần gặp lại người các hạ đã từng thương yêu (K9295 thời ngây thơ, dại khờ!), từng quay mặt đi và hình như định mệnh đã đem trả lại cho các hạ tình yêu của người đó.... Không còn sốc nổi, thơ ngây nhưng cảm xúc vẫn dâng trào khó tả, những bộn bề ngày xưa lại hiện về vẹn nguyên ...
Rồi, bắt gặp bài này, cho thời khắc vừa chia ly, vừa đồng cảm tạo nên một thế giới riêng cho chỉ 2 ngườĩ ...

Xin đăng để các bạn cùng đọc góp vui:
(Xin lỗi người trong thế giới riêng của ta, nếu đem bài này ra public làm phiền lòng yêu thương! Ta biết người vẫn âm thầm đọc bài của ta trên diễn đàn này, ta có câu này xin tặng lại người: Hãy hiểu rằng TÌNH YÊU TA CHO ĐI LÀ TÌNH YÊU MÃI MÃI TA GIỮ LẠI ĐƯỢC!
Vui lên nhé hỡi tình yêu của ta
)

̀ Dường như càng lớn người ta càng muốn bé lại, càng gần với tới những ước mơ thì người ta càng muốn bước lùi quãng đường để có thể đi thêm lần nữa, tận hưởng những cảm giác hạnh phúc và cả khổ đau thêm lần nữa.
Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! 2085145956

Ta nhìn hoàng hôn buông xuống ngôi làng này, nơi ta sống một phần đời của mình, và sắp sửa chào tạm biệt những con đường, hàng cây và mái nhà thân quen nhất.

Đã bao lần ta muốn chối bỏ nơi đây, muốn rời xa gia đình chỉ vì những cảm xúc của một thời nông nổi, và rồi ta cũng hiểu ra điều mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được rằng gia đình là nơi bình yên nhất.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi là con đường ta đi sẽ bước sang một ngã rẽ khác. Những người sắp đi xa bao giờ cũng muốn lưu giữ tất cả những gì đã có và muốn ôm trọn lấy quê hương để mang theo bên mình trên những hành trình mới.

Có một câu nói ta rất thích, rằng tất cả những gì đẹp nhất của cuộc đời chính là khoảnh khắc cuối cùng,…

Có thể là khoảnh khắc ngày tàn, hoàng hôn với những sắc màu u buồn trải dài khắp ngõ

Có thể là khoảnh khắc một chiếc lá rụng, đó là lúc mà chiếc lá kết thúc cuộc đời của nó, nương mình theo làn gió lìa xa cây và chao nghiêng, khẽ khàng về với đất mẹ

Và cũng có thể là khoảnh khắc một con người sắp ra đi.

Ta nhớ đã đọc ở đâu đó, rằng ở trường Y người ta thường dạy rằng các bác sĩ là những người vô cùng đặc biệt, bởi gương mặt họ là hình ảnh cuối cùng mà mỗi người bệnh ghi nhớ trước khi đến một nơi nào đó mà tất cả chúng ta chưa hề biết tới…

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! 552566691254905909taude
Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối... (Ảnh minh họa).

Trước lúc chết, có lẽ tất cả những đúng sai, tốt xấu, xứng đáng hay không xứng đáng rồi cũng chỉ còn là những vệt màu mờ nhòe qua thời gian, người ta chỉ muốn mãi mãi mở to đôi mắt để lưu lại tất cả những gì thân quen và ý nghĩa nhất.

Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta trải qua những khoảnh khắc cuối cùng tuyệt đẹp ấy khi vẫn còn những điều chưa thực hiện được, những ước mơ dang dở và những phần đời tội lỗi.

Đọc đâu đó một đoạn:
“Như chim sợ cành cong, ta sợ cả những gì đẹp đẽ, ta quay đi và lẩn trốn người. Chẳng phải những điều tuyệt vời khi mất đi sẽ để lại những khoảng trống rợn ngợp không thể lấp đầy, và để lại những nỗi đau tuy không làm ta chết nhưng sẽ theo ta vĩnh viễn sao?

Bỗng nhiên ta mơ về một ngày mùa đông, bất cứ năm nào tháng nào, ngay cả khi ta đã về già hay chúng ta đã thấy tử thần bên cạnh, được ở trong một gian phòng lạnh lẽo cùng người, bên cạnh người và ôm chặt lấy người trong dòng chảy bi thảm mà êm ái đã cất lên thành thanh âm của tình yêu, để cùng nhau một lần cùng chia sẻ cảm giác được hòa quyện vào nhau và biến thành một đám sương mù xanh thẳm trong một khu rừng bị lãng quên.

Cho đến khi trái tim tràn ngập nỗi buồn và quên mất nhịp đập trong những chua xót cuồng điên nhưng cũng vô cùng dịu ngọt, và hoàn toàn lặng lẽ…..”


Nhưng dù muốn bước lùi đến thế nào đi chăng nữa, chắc chắn ta sẽ ko bao giờ có thể quay lại. Quá khứ như những trang giấy đã viết rồi không thể sửa chữa, quá khứ là những ngày tươi đẹp trong kí ức, bởi ta biết rằng kí ức về những gì đã khuất bao giờ cũng đẹp .

Ta phải đi thôi, cảm ơn phần đời mấy chục năm qua đã vẫy tay chào tạm biệt ta trong khoảnh khắc chia ly một cách ý nghĩa nhất, ta sẽ ghi nhớ những bước chân mình đã đi qua để hướng về tương lai phía trước.

Sẽ phải hết mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối bạn nhỉ, tình yêu của ta, đam mê của ta, và tất cả những gì quan trọng nhất, có một ngày sẽ chỉ còn lại những gì không còn nữa, …

Ta rất thích một câu nói rằng...
"Vậy là cuộc đời mộng mị này sẽ xuất hiện một lần duy nhất để rồi một ngày nào đó không báo trước, tất cả sẽ tan biến như ánh Mặt trời một buổi chiều mùa đông tàn úa, tan biến như bong bóng mưa vỡ tan khi chạm thân vào mặt đất, như tất cả những gì mong manh mà quý giá vẫn ở xung quanh chúng ta."

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối, những gương mặt yêu thương ngày hôm nay, những cuộc gặp gỡ tuyệt vời ngày hôm nay, những ước mơ chưa thành của ngày hôm nay, không chừng chỉ là lần này, có khi cả cuộc đời không còn gặp lại ....


Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 06/08/10, 11:06 am; sửa lần 4. (Reason for editing : Điện thoại reo kìa ... cụt cả hứng! --> Ôi giời, tụt hứng thì còn kéo lên được, chứ cụt rồi ... thì "out" thôi!)
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by HongPhuc12c 06/08/10, 11:18 am

Lại thêm 1 tinh yêu đẹp của k9295, ngưỡng mộ tinh yêu của các hạ, admin ơi, còn đợi chờ gi nữa mà k làm giấy khai sinh cho thung lũng tinh yêu đi thôi
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by CCBG 06/08/10, 12:59 pm



Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 06/08/10, 01:00 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Mơ)
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by Admin 06/08/10, 01:02 pm

HongPhuc12c đã viết:a...dmin ơi, còn đợi chờ gi nữa mà k làm giấy khai sinh cho thung lũng tinh yêu đi thôi
Done! Đã mở chuyên mục "Thung lũng tình yêu" theo yêu cầu.
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by nguyetminh 07/08/10, 09:29 am

Thơ viết ở biển

Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghãi gì đâu
nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh
nghiêng ngả
vì em!

nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by CCBG 07/08/10, 09:42 am

nguyetminh đã viết:Thơ viết ở biển

Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh
nghiêng ngả
vì em!

Cảm ơn Admin, cảm ơn HongPhuc12C,
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tình yêu của chúng tôi ..
Cảm ơn cuộc đời, để mỗi ngày có thêm những điều để "cảm ơn" ....

Cảm ơn nguyetminh,
Các hạ lạì "nghiêng ngả" vì mấy câu thơ này của người bạn sở hữu "đôi mắt xanh".
Đôi mắt ấy, tâm hồn ấy, thêm thơ thêm nhạc ... thì hỡi ôi, "tím tái" bao chàng trai! (không ngoại trừ các hạ .. ha ha)

Tặng các bạn ... và tặng cả tình yêu!


Được sửa bởi canhchimbatgio ngày 07/08/10, 10:09 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Mơ về nơi xa ấy, nơi người ta yêu ...)
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by nguyetminh 09/08/10, 09:51 am

Thanks Cánh chim bạt gió, nhưng mà nguyetminh hổng có đôi mắt xanh đâu nha, mắt nâu xịn chứ bộ haha

LỜI CỦA MẮT
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"

nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Mắt em là biển ...

Bài gửi by yeutham 09/08/10, 03:09 pm

Mắt em là biển xanh ....
avatar
yeutham
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by CCBG 09/08/10, 04:42 pm

Cảm ơn nguyetminh lại có thêm 1 bài thơ nữa ..
Bây giờ là mắt nâu ư? Môi trầm ư? ...
Bấy nhiêu năm, trong tâm trí các hạ, đôi mắt nguyetminh vẫn một̀ "màu xanh" trong veo, đôi mắt mà các hạ từng ... mơ ước (thời còn chưa biết yêu là gì)... được nhìn thật sâu, thật lâu...
Rồi, thời gian qua mau, mỗi người mỗi ngả, mỗi người mỗi tình yêu "chôn giấu", dù cho nguyetminh có thay đổi thì trong tâm trí các hạ ... vẫn là đôi mắt ấy, dáng vóc ấy, tâm hồn ấy mà thôi!

Cũng cảm ơn bạn yeutham post 1 bài hát thật hay! Nhưng bạn tặng ai ở đây đấy: các hạ, người trong thế giới riêng hay là nguyetminh???
avatar
CCBG
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by CCBG 28/01/11, 10:38 am

canhchimbatgio đã viết:Thưa các bạn,
Các hạ cũng có những quá khứ đầy nghèo khó, khổ đau, cô đơn và cũng có những đam mê, những tình yêu ....
Khi bước chân âm thầm lặng lẽ bước lên tầu tại một sân ga nhỏ trên quê hương̃ ở tuổi 18 mà lòng bộn bề chứa chất ... Cảm xúc ấy đi cùng các hạ suốt những năm tháng qua nhưng chưa ́ viết thành lời ....
Rồi một lần gặp lại người các hạ đã từng thương yêu (Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! 103933 thời ngây thơ, dại khờ!), từng quay mặt đi và hình như định mệnh đã đem trả lại cho các hạ tình yêu của người đó.... Không còn sốc nổi, thơ ngây nhưng cảm xúc vẫn dâng trào khó tả, những bộn bề ngày xưa lại hiện về vẹn nguyên ...
Rồi, bắt gặp bài này, cho thời khắc vừa chia ly, vừa đồng cảm tạo nên một thế giới riêng cho chỉ 2 ngườĩ ...
Xin đăng để các bạn cùng đọc góp vui:
(Xin lỗi người trong thế giới riêng của ta, nếu đem bài này ra public làm phiền lòng yêu thương! Ta biết người vẫn âm thầm đọc bài của ta trên diễn đàn này, ta có câu này xin tặng lại người: Hãy hiểu rằng TÌNH YÊU TA CHO ĐI LÀ TÌNH YÊU MÃI MÃI TA GIỮ LẠI ĐƯỢC!
Vui lên nhé hỡi tình yêu của ta
)
....
Thưa các bạn,
Mười mấy năm qua, cứ dịp gần Tết này là các hạ lại nghe bài hát này ... Một bài hát cũ, nhưng nó khắc sâu trong tim cùng kỷ niệm "người ở người đi" của các hạ.
Cuộc đời vẫn phải hy vọng ... kể cả khi "một người đã mãi mãi đi xa" ...



Một chút tâm sự, chia sẻ cùng các bạn. Chúc các bạn vui!

Nối lại tình xưa
Sáng tác: Ngân Giang

Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, em gói ghém từng kỷ niệm. Vai nắng con đường xưa – những chiều hẹn nhau mưa đổ. Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa.
Mùa thu năm nao, anh với em gặp nhau. Tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi.
Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương buốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng.
Nhưng không ngờ, định mệnh chia rẽ cho nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi.
Còn anh chơi vơi, ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi. Chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi.
Đêm đông dài, sợ rằng nhung nhớ phôi phai. Tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi.
Thì em ơi em vì nghĩa xưa đôi ta về xây mộng lại. Chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai.
Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về.
Chim én mang mùa xuân, xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cố nhân.
Một đêm trăng sao, tha thiết thương người xưa.
Mình dệt mùa thương năm qua, ân ái cũ chẳng phai nhòa.
Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa đông muôn thuở.
Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.
CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty nho lam a10 (2008_2011)

Bài gửi by nholam_a10 29/10/11, 02:35 pm

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn đi nhìn lại, bạn bè đều đã đi học hết, ai cũng bận rộn cả, sắp đến ngày 20-11 là mình lại nhớ những kỷ niệm thời còn đi học, nhớ thầy cô và bạn bè, nhớ nhất là năm học lớp 12a10, ôi nhớ lớp làm sao, nhớ ngày nào mặc tà áo dài cắp sách đến trường, nhớ những đứa con trai trong lớp lúc nào cũng đùa giỡn, con gái thì cũng không thua kém gì tụi con trai, cái lớp 12a10 gì mà quậy thế không biết, cả lớp chẳng ai chịu học bài, cứ bị thầy cô la mãi, nhớ sao những tiếng la mắng ấy, mình nghĩ các bạn ai cũng như mình rất nhớ những tiếng la mắng của thầy cô, nhớ những lúc tụi con gái mang đồ ăn vào lớp học ăn vặt, trời ạ, bây giờ nghĩ lại sao hồi đó hư quá, đang trong giờ học mà cũng ăn vụng được (nhưng đấy mới là học sinh chứ, đúng không nào), bị thầy cô bắt gặp và la quá trời, những tên không hoc bài là nạp vào danh sách bộ nhớ của cô và cứ như thể những tên không thuộc bài của tiết hôm nay là tới tiết cô phải biết bổn phận là sắp lên bảng trả bài, mà có tên nào sợ đâu. Lúc nào lên bảng cũng không thuộc bài, bó tay với những tên lớp 12a10, những coi đây chứ không phải đây đâu à nha, lớp 12a10 ai cũng giỏi cả, tuy là không ai chiu học bài nhưng đến lúc thi TN thà cả lớp đều đậu TN cả đấy mới ghê chứ...Mong sao 1 ngày nào đó thần dân lớp 12a10 tề tựu đông đủ, để có thể đi chơi 1 bữa thật hoành tráng... có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cái ngày đó. Các bạn ơi mình nhớ các bạn quá
-----Origin message:
Thoi gian troi qua that nhanh,nhin di nhin lai,ban be deu da di hoc het,ai cung ban ron ca,sap den ngay 20-11 la minh lai nho nhung ky niem thoi con di hoc,nho thay co va ban be,nho nhat la nam hoc lop 12a10 ,oi nho lop lam sao,nho ngay nao mac ta ao dai cap sach den truong,nho nhung dua con trai trong lop luc nao cung dua jon,con gai thi cung không thua kem j tui con trai,cai lop 12a10 j ma quay the không bit,ca lop chang ai chiu hoc bai ,cu bi thay co la mai,nho sao nhung tieng la mang ay,minh nghi cac ban ai cung nhu minh rat nho nhung tieng la mang cua thay co,nho nhung luc tui con gai mang do an vao lop hoc an vat ,troi ah bi jo nghi lai seo hoi do hu we',dang trong jo hoc ma cung an vun dc (nhu day moi la hs chu ,dung không na`),bi thay co bat gap va la we' troi, nhung ten không hoc bai la nap vao danh sach bo nho cua co va cu nhu the nhung ten không thuoc bai cua tiet hom nay la toi tiet co fai bit bon phan la sap len bang tra bai,ma co ten nao so dau luc nao len bang cung không thuoc bai po tay voi nhung ten lop 12a10,nhung coi day chu không fai day dau ah nha ,lop 12a10 ai cung joi ca,tuy la không ai chiu hoc bai nhung den luc thi TN thi ca lop deu dau TN ca day moi ghe chu,.Mong sao 1 ngay nao do than dan lop 12a10 te tu dong du,de co the di choi 1 bua thuc hoanh trang... co le se chang bao jo co cai ngay do.cac ban ui minh nho cac ban we'


Được sửa bởi Admin ngày 30/10/11, 02:22 pm; sửa lần 3. (Reason for editing : Sửa cho bạn muốn đứt hơi, toét mắt luôn. Đây là lần đầu nên Admin chiếu cố. Lần sau mà bạn viết Tiếng Việt loạn xạ và không dấu nữa là "phăng teo" đấy! Đừng để các anh các chị nghĩ về các bạn tuổi teen là không có khả năng viết Tiếng Việt nhé!)
nholam_a10
nholam_a10
Ngó nghiêng diễn đàn
Ngó nghiêng diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1
Mức độ đóng góp : 30
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 29/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by hhhhhhhh 29/10/11, 09:21 pm

Nholam_a10 ơi viết tiếng việt có dấu đi nhé! Admin sẽ cắt bài đấy!
avatar
hhhhhhhh
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by ngolamthanh 30/10/11, 09:33 am

Nhơ lam_A10 ơi nếu như em viết thế này:
1. Em dang o truong anh den ngay nhe!
2. Em an roi nho de phan cho chi
Thì cũng có thể xảy ra tai nạn đấy em ạ. Mong em cố gắng ở bài viết sau nhé, vì tôi cũng được Admin nhắc nhở nhiều rồi. Cố gắng em nghe
(Đề nghị Admin không sửa bài tôi vừa viết nhé! Admin ơi làm ơn chuyển giúp bài GỬI CHỊ HP của LT sang mục chém gió đi, cám ơn nhiều)
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối! Empty Re: Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết