Thống Kê
Hiện có 14 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 14 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Cảm ơn “bà mối”
+2
Admin
chim canh cut
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cảm ơn “bà mối”
Cảm ơn “bà mối”
Tôi viết ra đây là những dòng tâm sự về mình và là lời thầm cảm ơn một người bạn học cùng lớp, nhưng chưa có dịp gặp lại vì lâu rồi không liên lạc với nhau. Cảm ơn bạn là nhịp cầu nối để tôi có anh trong đời.
Ngày đó tôi học lớp 12, tình cờ có lá thư gửi riêng cho tôi bay từ miền nam ra. Tôi thật ngỡ ngàng vì nào giờ có ai gửi thư cho đâu, vả lại là thư xa nữa chứ. Người bạn của tôi-chính là lớp trưởng nhận thư đòi tôi khao “1 chầu” rồi mới được nhận, lại còn chọc ghẹo tôi là thư “bạn trai” gửi nữa chứ. Tôi chối đây đẩy, vì có biết ất giáp gì đâu mà khao, rồi ngượng ngùng đỏ mặt.. Lôi thôi một hồi chẳng “hưởng sái” đựợc gì, cô bạn cũng đành đưa cho tôi lá thư đó với một điều kiện lần sau mà nhận tiếp phải hối lộ (!!!).
Đọc xong, thật sự tôi chẳng quen biết chủ nhân lá thư đó là ai. Cuối cùng cô bạn ấy quay sang khai lý lịch trích ngang: mình có ông anh họ đang đóng quân tại đó (anh í than là bọn lính các anh ở đấy buồn quá) nên cô bạn tôi giới thiệu một số tên bạn nữ xem các anh có muốn kết bạn không (lớp tôi chiếm số đông là nữ-trong đó có tôi). Và tên của tôi được lọt vào vòng “tuyển chọn” có chủ nhân là anh-chồng tôi bây giờ, nói vậy thôi chứ ngẫu nhiên thôi mà-làm như mình sáng giá lắm không bằng..hì..hì..
Ngày..tháng…
Thời gian trôi qua, thư tôi và anh qua lại như một nhịp cầu tình bạn trong sáng và dễ thương. Anh cùng quê nhập ngũ được gần 1 năm, xa quê và người thân nên nhớ và buồn thật nhiều. Chúng tôi cứ thế trao cho nhau những cánh thư lính và học trò an ủi và động viên những điều có thể trong cuộc sống.
Bẵng đi một thời gian, tôi lo học thi tốt nghiệp và chuẩn bị hành trang vào đại học, vô tình tôi không viết thư cho anh nữa.
Ngày đó quê mình nghèo và cuộc sống thật vất vả, ba tôi là người tiên phong mở lối đưa gia đình tạm rời xa quê hương đi lập nghiệp tại vùng đất mới. Tôi phải tạm gác chuyện thi đại học, mặc dù đã nộp hồ sơ và chuẩn bị tinh thần để thi vào nghành mà mình mơ ước.
Vào đây tôi mới biết nơi tôi cùng gia đình đang ở là nơi mà anh đang công tác gần đây. Vài ngày sau tôi quyết định viết thư lại cho anh, đồng thời mong anh thứ lỗi vì gián đoạn thời gian không liên lạc.
Vào miền quê mới tôi đã lỡ mất mấy mùa thi vì phải bươn trải làm việc cùng gia đình. Cứ thế thời gian trôi thật nhanh, tôi với anh như những người bạn gần gũi chia sớt những nỗi buồn niềm vui.
Rồi anh ngỏ lời yêu tôi, trong khi đó trong tay tôi chưa có gì, mọi thứ còn xa vời qúa. Tôi muốn chúng tôi vẫn mãi là bạn, nhưng anh không đồng ý vì trái tim anh đã yêu tôi mất rồi (tình yêu mà lị..)
Ngày. Tháng. năm….
Chuyện tình yêu của tôi trải dài như một tiểu thuyết, chúng tôi yêu nhau, thương, nhớ, ghét, giận, hờn có đủ. Sau 8 năm quen biết chúng tôi cảm thấy không thể sống mà không có nhau bên cạnh. Và rồi chúng tôi được hai bên gia đình tác hợp để thành đôi.
Với tình yêu chân thành mây năm qua cuộc sống chúng tôi luôn bình dị nhưng vui. Nhiều lúc nhớ lại tôi vẫn nhắc với anh rằng, trời xe duyên nên khiến cho em gặp anh, hơn bao giờ hết là nhờ có cô bạn “ mai, mối” cùng lớp năm xưa mà tôi có được anh. Cảm ơn bạn nhiều nhé-cô lớp trưởng dễ mến của tôi.
Tôi viết ra đây là những dòng tâm sự về mình và là lời thầm cảm ơn một người bạn học cùng lớp, nhưng chưa có dịp gặp lại vì lâu rồi không liên lạc với nhau. Cảm ơn bạn là nhịp cầu nối để tôi có anh trong đời.
Ngày đó tôi học lớp 12, tình cờ có lá thư gửi riêng cho tôi bay từ miền nam ra. Tôi thật ngỡ ngàng vì nào giờ có ai gửi thư cho đâu, vả lại là thư xa nữa chứ. Người bạn của tôi-chính là lớp trưởng nhận thư đòi tôi khao “1 chầu” rồi mới được nhận, lại còn chọc ghẹo tôi là thư “bạn trai” gửi nữa chứ. Tôi chối đây đẩy, vì có biết ất giáp gì đâu mà khao, rồi ngượng ngùng đỏ mặt.. Lôi thôi một hồi chẳng “hưởng sái” đựợc gì, cô bạn cũng đành đưa cho tôi lá thư đó với một điều kiện lần sau mà nhận tiếp phải hối lộ (!!!).
Đọc xong, thật sự tôi chẳng quen biết chủ nhân lá thư đó là ai. Cuối cùng cô bạn ấy quay sang khai lý lịch trích ngang: mình có ông anh họ đang đóng quân tại đó (anh í than là bọn lính các anh ở đấy buồn quá) nên cô bạn tôi giới thiệu một số tên bạn nữ xem các anh có muốn kết bạn không (lớp tôi chiếm số đông là nữ-trong đó có tôi). Và tên của tôi được lọt vào vòng “tuyển chọn” có chủ nhân là anh-chồng tôi bây giờ, nói vậy thôi chứ ngẫu nhiên thôi mà-làm như mình sáng giá lắm không bằng..hì..hì..
Ngày..tháng…
Thời gian trôi qua, thư tôi và anh qua lại như một nhịp cầu tình bạn trong sáng và dễ thương. Anh cùng quê nhập ngũ được gần 1 năm, xa quê và người thân nên nhớ và buồn thật nhiều. Chúng tôi cứ thế trao cho nhau những cánh thư lính và học trò an ủi và động viên những điều có thể trong cuộc sống.
Bẵng đi một thời gian, tôi lo học thi tốt nghiệp và chuẩn bị hành trang vào đại học, vô tình tôi không viết thư cho anh nữa.
Ngày đó quê mình nghèo và cuộc sống thật vất vả, ba tôi là người tiên phong mở lối đưa gia đình tạm rời xa quê hương đi lập nghiệp tại vùng đất mới. Tôi phải tạm gác chuyện thi đại học, mặc dù đã nộp hồ sơ và chuẩn bị tinh thần để thi vào nghành mà mình mơ ước.
Vào đây tôi mới biết nơi tôi cùng gia đình đang ở là nơi mà anh đang công tác gần đây. Vài ngày sau tôi quyết định viết thư lại cho anh, đồng thời mong anh thứ lỗi vì gián đoạn thời gian không liên lạc.
Vào miền quê mới tôi đã lỡ mất mấy mùa thi vì phải bươn trải làm việc cùng gia đình. Cứ thế thời gian trôi thật nhanh, tôi với anh như những người bạn gần gũi chia sớt những nỗi buồn niềm vui.
Rồi anh ngỏ lời yêu tôi, trong khi đó trong tay tôi chưa có gì, mọi thứ còn xa vời qúa. Tôi muốn chúng tôi vẫn mãi là bạn, nhưng anh không đồng ý vì trái tim anh đã yêu tôi mất rồi (tình yêu mà lị..)
Ngày. Tháng. năm….
Chuyện tình yêu của tôi trải dài như một tiểu thuyết, chúng tôi yêu nhau, thương, nhớ, ghét, giận, hờn có đủ. Sau 8 năm quen biết chúng tôi cảm thấy không thể sống mà không có nhau bên cạnh. Và rồi chúng tôi được hai bên gia đình tác hợp để thành đôi.
Với tình yêu chân thành mây năm qua cuộc sống chúng tôi luôn bình dị nhưng vui. Nhiều lúc nhớ lại tôi vẫn nhắc với anh rằng, trời xe duyên nên khiến cho em gặp anh, hơn bao giờ hết là nhờ có cô bạn “ mai, mối” cùng lớp năm xưa mà tôi có được anh. Cảm ơn bạn nhiều nhé-cô lớp trưởng dễ mến của tôi.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Cảm ơn “bà mối”
Quá hay, lại thêm một chuyện tình yêu tuyệt vời nữa trên diễn đàn này.
Chúc hai bạn luôn hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau.
Chúc hai bạn luôn hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau.
Re: Cảm ơn “bà mối”
Ôi! quả là một thiên tình sử thật tuyệt. Hãy nâng niêu và giữ gìn nó nhé! Chúc các bạn hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Cảm ơn “bà mối”
Phải la làng cho mọi người biết tui là (bà mối) lớp trưởng trong câu chuyện tình tuyệt đẹp trên thôi, vậy mà chưa trả thù lao cho bà mối, đám cưới còn không thèm mời bà mối nữa, tức, tức quá, tức chết đi được. Mà Chimcanhcut này, cái "lão" bộ đội mơ mộng nhà bạn tên gì vậy? Chuẩn phải k? mình làm mối nhiều quá, giờ không nhớ, híc. Mà hay thật mình làm mối 100 đôi, thì đến 99 đôi không thành, vậy mà bạn là đôi thứ 100. Chúc mừng bạn, gửi lời thăm các sản phẩm tình yêu của bạn. Mến
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Cảm ơn “bà mối”
Ha ha, đã mất công làm mối mai mà không có huê hồng gì cả, đã lỗ mà còn không được ăn cỗ đám cưới nữa chứ. Nhưng ngày đó có biết tin tức của bà mối đâu cơ chứ, người trong cuộc cũng "sụt sùi, hối hận" lắm. À đồng chí mà bà mối giới thiệu là Cầu chứ không không pải Chuẩn.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Cảm ơn “bà mối”
Xin lỗi nha có ai biết bí danh "chim canh cụt" là ai vậy? Xin cảm ơn!
dong76- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1
Mức độ đóng góp : 30
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 14/07/2012
Tuổi : 48
Đến từ : Thành phố HCM
Re: Cảm ơn “bà mối”
Chào bạn dong76,dong76 đã viết:Xin lỗi nha có ai biết bí danh "chim canh cụt" là ai vậy? Xin cảm ơn!
muốn biết chimcanhcut là ai thì hối lộ đi, tôi sẽ cho bạn biết.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|