Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
nơi ta có nhau
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
nơi ta có nhau
Nơi ta có nhau
Gã lại lầm lủi thu dọn hành lý. Lên đường, đó không chỉ là mệnh lệnh, đó là thứ nghiệt ngã và đắng cay của cuộc sống. Biển Đà Nẵng tiễn chân gã vào một sáng thu buồn, nắng gầy hanh hao, còng đôi vai mỏi.
Ngậm ngùi nước thẳm non xa
Nà[center]o ai quen biết đâu mà hỏi han?
Chẳng hay con tạo đa đoan
Còn mang oan nghiệt mà toan ghẹo người
Thôi thôi chấp hết chuyện đời
Già gan nuốt lệ gượng cười đã quen
Bốn phương trăng gió giáp gìn
Đi đâu mà chẳng là duyên giang hồ
Ngày vui chóng tàn, gã lại lặng lẽ quay về với bộn bề những lo toan, với những thử thách mới. Và gã đã lên đường quay về với cuộc sống hiện tại sau khi gặp lại bạn cũ.
Gót mòn lặng lẽ với thời gian, tóc pha màu sương gió, Hoằng Hóa II đã thành người cũ với những hoài niệm xa vắng. Tôi, Quý và Phúc đã gặp lại nhau vào một đêm trăng muộn nghẹn ngào lời sóng.
- Không nghĩ là Phúc sẽ có mặt ở Đà Nẵng - tôi lên tiếng.
- Ừ mình có việc làm bán thời gian nên vào trong này?
- Đây có phải lời trái tim không Quý? Tôi đưa ánh mắt tinh nghịch hỏi lại?
Cả ba cùng bật cười vui vẻ.
- Phúc có nhớ kỷ niệm mình gặp lại nhau khi hết năm thứ nhất Đại học không?
- Hôm đó cả nhóm cùng đi chơi mà!
- Đúng rồi, nhưng tôi ấn tượng về cốc nước chanh của bạn. Hồi đó tớ cảm nhận chưa bao giờ uống nước chanh ngon như vậy.
- Ồ không ngờ ông nhớ dai như vậy?
Chúng tôi đã gặp lại nhau, thời gian không nhiều, mỗi người lại phải quay lại với thực tế nghiệt ngã của cuộc sống, quay lại với cơm áo gạo tiền, quay lại với những bon chen đớn hèn ….. (Tôi sẽ viết tiếp khi nào có thời gian)
Thân gửi các bạn ! thật bất ngờ gặp lại Phúc, chỉ nghĩ gặp lại Quý là hạnh phúc rồi nhưng có những chuyện còn bất ngờ hơn. Mình ở Đà nẵng từ tối thứ 4 đến sáng chủ nhật mới về. Còn mẹ Thắng bay vào Đà Nẵng tối thứ 6. Vậy mà mình không biết, đến tối chủ nhật về đến Attapeu (Lào) rồi mới biết. Đúng là có những chuyện bất ngờ của bất ngờ
Gã lại lầm lủi thu dọn hành lý. Lên đường, đó không chỉ là mệnh lệnh, đó là thứ nghiệt ngã và đắng cay của cuộc sống. Biển Đà Nẵng tiễn chân gã vào một sáng thu buồn, nắng gầy hanh hao, còng đôi vai mỏi.
Ngậm ngùi nước thẳm non xa
Nà[center]o ai quen biết đâu mà hỏi han?
Chẳng hay con tạo đa đoan
Còn mang oan nghiệt mà toan ghẹo người
Thôi thôi chấp hết chuyện đời
Già gan nuốt lệ gượng cười đã quen
Bốn phương trăng gió giáp gìn
Đi đâu mà chẳng là duyên giang hồ
Ngày vui chóng tàn, gã lại lặng lẽ quay về với bộn bề những lo toan, với những thử thách mới. Và gã đã lên đường quay về với cuộc sống hiện tại sau khi gặp lại bạn cũ.
Gót mòn lặng lẽ với thời gian, tóc pha màu sương gió, Hoằng Hóa II đã thành người cũ với những hoài niệm xa vắng. Tôi, Quý và Phúc đã gặp lại nhau vào một đêm trăng muộn nghẹn ngào lời sóng.
- Không nghĩ là Phúc sẽ có mặt ở Đà Nẵng - tôi lên tiếng.
- Ừ mình có việc làm bán thời gian nên vào trong này?
- Đây có phải lời trái tim không Quý? Tôi đưa ánh mắt tinh nghịch hỏi lại?
Cả ba cùng bật cười vui vẻ.
- Phúc có nhớ kỷ niệm mình gặp lại nhau khi hết năm thứ nhất Đại học không?
- Hôm đó cả nhóm cùng đi chơi mà!
- Đúng rồi, nhưng tôi ấn tượng về cốc nước chanh của bạn. Hồi đó tớ cảm nhận chưa bao giờ uống nước chanh ngon như vậy.
- Ồ không ngờ ông nhớ dai như vậy?
Chúng tôi đã gặp lại nhau, thời gian không nhiều, mỗi người lại phải quay lại với thực tế nghiệt ngã của cuộc sống, quay lại với cơm áo gạo tiền, quay lại với những bon chen đớn hèn ….. (Tôi sẽ viết tiếp khi nào có thời gian)
Thân gửi các bạn ! thật bất ngờ gặp lại Phúc, chỉ nghĩ gặp lại Quý là hạnh phúc rồi nhưng có những chuyện còn bất ngờ hơn. Mình ở Đà nẵng từ tối thứ 4 đến sáng chủ nhật mới về. Còn mẹ Thắng bay vào Đà Nẵng tối thứ 6. Vậy mà mình không biết, đến tối chủ nhật về đến Attapeu (Lào) rồi mới biết. Đúng là có những chuyện bất ngờ của bất ngờ
levantha- Khách viếng thăm
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|