Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Cho ai đó đã từng yêu đơn phương...
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cho ai đó đã từng yêu đơn phương...
Trên đời này có 1 thứ tình cảm đau đớn nhưng cũng vĩ đại ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình ", không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi...đó là tình yêu đơn phương...
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả...cho đi mà người ta chẳng buồn nhận...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó... Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng...rằng người ta thích mình, để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá, có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình...
Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn,1 câu hỏi quan tâm, 1 vài cử chỉ biểu hiện...mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng...để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận...cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống...
Có những khi muốn quen 1 người khác, muốn yêu 1 người khác, nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra ...
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông...khi thấy người ta quan tâm tới người khác...nhắc nhiều tới người khác...đùa cợt với người khác...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...
Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương...
...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi ... phải chôn vùi đi ... nhưng làm không được ... từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn...
Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...
P/S: Cũng như khi em từng nói với anh ... đừng chờ đợi em ... thì cái câu trả lời ấy ... " Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh ...và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh" ... Cái câu ấy ... không biết đã bao lần đứng trước anh, em cảm thấy vô cùng xấu hổ .... vì đã có lúc em còn chẳng dám thừa nhận tình yêu của mình...
gamethoitrang- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 4
Mức độ đóng góp : 120
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 31/01/2013
Re: Cho ai đó đã từng yêu đơn phương...
VÔ ĐỀ
......
RƯỢU GIẾT TA - TA SAY - RỒI TA TỈNH
TÌNH GIẾT TA - TA CHẾT MÃI - TÌNH ƠI.........
trahoanuquynhdao- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI
Re: Cho ai đó đã từng yêu đơn phương...
Không biết là có ai làm cho Gamethoitrang phải yêu đơn phương không nhỉ. Nhưng cánh đàn ông ở đây, bây giờ mà cứ lang thang rồi commen vào những chuyên mục tình yêu thế này thật cũng ngại, vì nó có một số nguyên nhân, sợ ra ngoài có đứa nó tưởng mình lại đang cảm mến và yêu, nó táng cho thì "phù mỏ", rồi thì nó lại nhiễm bệnh đau răng cả tháng, hỏi không há miệng ra để trả lời, lảm nhảm một mình chán.
Nhưng có đôi lời chia sẻ với bạn, cứ sống với tình yêu đơn phương, tình yêu mà bạn cho là vĩ đại ấy đi, bạn sẽ thấy "đôi bàn tay xinh của mình rất hữu dụng" đấy bạn ạ.
Nhưng có đôi lời chia sẻ với bạn, cứ sống với tình yêu đơn phương, tình yêu mà bạn cho là vĩ đại ấy đi, bạn sẽ thấy "đôi bàn tay xinh của mình rất hữu dụng" đấy bạn ạ.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Cho ai đó đã từng yêu đơn phương...
BIỂN XANH ...
....
KHI ANH ĐI - THÀNH PHỐ ĐÃ VÀO ĐÔNG
NỖI BUỒN XÁM - TREO RÈM TRÊN CỬA SỔ
KHUNG CỬA SỔ - CÓ ANH Ở ĐÓ
ĐỂ CHINH PHỤ LẠI HÁT BÀI CHINH PHỤ THI
KHI MÙA ĐÔNG VỀ - ANH ĐÃ RA ĐI
....
EM ĐÃ NGỦ CHƯA - MƯA VẪN RƠI
CÓ AI LẠNH ĐỨNG - LẶNG BÊN ĐỜI
ĐÈN CAO SOI BÓNG - SAY NGHIÊNG NGẢ
MƯA RƠI CÓ LẼ - TRỜI SAY ĐẤT ĐÓ THÔI
EM ĐÃ NGỦ CHƯA - TRỜI LẠI MƯA
NHỚ, BAO NHIÊU NHỚ, NHỚ CHO VỪA
TRỜI CÒN THƯƠNG ĐẤT - CHO MƯA ƯỚT
NGƯỜI THƯƠNG NGƯỜI - NUỐT LỆ VÀO TIM
TTKHBX-THIENPHUC
....
KHI ANH ĐI - THÀNH PHỐ ĐÃ VÀO ĐÔNG
NỖI BUỒN XÁM - TREO RÈM TRÊN CỬA SỔ
KHUNG CỬA SỔ - CÓ ANH Ở ĐÓ
ĐỂ CHINH PHỤ LẠI HÁT BÀI CHINH PHỤ THI
KHI MÙA ĐÔNG VỀ - ANH ĐÃ RA ĐI
....
EM ĐÃ NGỦ CHƯA - MƯA VẪN RƠI
CÓ AI LẠNH ĐỨNG - LẶNG BÊN ĐỜI
ĐÈN CAO SOI BÓNG - SAY NGHIÊNG NGẢ
MƯA RƠI CÓ LẼ - TRỜI SAY ĐẤT ĐÓ THÔI
EM ĐÃ NGỦ CHƯA - TRỜI LẠI MƯA
NHỚ, BAO NHIÊU NHỚ, NHỚ CHO VỪA
TRỜI CÒN THƯƠNG ĐẤT - CHO MƯA ƯỚT
NGƯỜI THƯƠNG NGƯỜI - NUỐT LỆ VÀO TIM
TTKHBX-THIENPHUC
trahoanuquynhdao- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI
Re: Cho ai đó đã từng yêu đơn phương...
ANH ĐI CÁ ĐỚP CẦU AO
ANH VỀ CÁ ĐỚP CẢ PHAO LẪN CẦN
P/s: dù biết như thế nhưng anh vẫn ra đi!!......
ANH VỀ CÁ ĐỚP CẢ PHAO LẪN CẦN
P/s: dù biết như thế nhưng anh vẫn ra đi!!......
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Cho ai đó đã từng yêu đơn phương...
Lại một ngày em bỗng nhớ anh!
Như cơn mưa về giữa trời mùa hạ
Phố vắng êm đềm còn tiếng ve oi ả
Chợt rền vang thành điệu khúc tự tình
Thành phố bên em những đêm khuya không ngủ
Lật trang nhật ký gầy...Nét chữ liêu xiêu
Một ngày qua mau...Một ngày mùa hạ
Cái nóng nào cắn cỗi câu thơ ......
Xa anh rồi mà vẫn cứ ngẩn ngơ
Như cánh chim bay không tìm lại tháng ngày yên ả
Con dốc sau lưng ....Con dốc dài nghiêng ngả
Em mệt nhoài trong giấc ngủ bâng khuâng
Anh ở gần mà vẫn cứ xa xôi ....
Như câu truyện cổ tích trên bàn em vừa đọc
Trong đêm dài giữa mênh mông khoảng khắc
Câu thơ buồn không thành bản tình ca...
Chuyện làm quen dài như những ngày mùa hạ
Em lại chờ và lại vẩn vơ ...
Giữa cuộc đời muôn nghàn cơn sóng
Anh về đâu để con sóng bạc đầu ...
Lại một ngày em ngồi viết những trang thơ
Có nỗi nhớ anh vụng về trong câu chữ
Cơn mưa cổ tích.....
Ướt trang nhật ký đầy chi chít chỉ một Tên!
Như cơn mưa về giữa trời mùa hạ
Phố vắng êm đềm còn tiếng ve oi ả
Chợt rền vang thành điệu khúc tự tình
Thành phố bên em những đêm khuya không ngủ
Lật trang nhật ký gầy...Nét chữ liêu xiêu
Một ngày qua mau...Một ngày mùa hạ
Cái nóng nào cắn cỗi câu thơ ......
Xa anh rồi mà vẫn cứ ngẩn ngơ
Như cánh chim bay không tìm lại tháng ngày yên ả
Con dốc sau lưng ....Con dốc dài nghiêng ngả
Em mệt nhoài trong giấc ngủ bâng khuâng
Anh ở gần mà vẫn cứ xa xôi ....
Như câu truyện cổ tích trên bàn em vừa đọc
Trong đêm dài giữa mênh mông khoảng khắc
Câu thơ buồn không thành bản tình ca...
Chuyện làm quen dài như những ngày mùa hạ
Em lại chờ và lại vẩn vơ ...
Giữa cuộc đời muôn nghàn cơn sóng
Anh về đâu để con sóng bạc đầu ...
Lại một ngày em ngồi viết những trang thơ
Có nỗi nhớ anh vụng về trong câu chữ
Cơn mưa cổ tích.....
Ướt trang nhật ký đầy chi chít chỉ một Tên!
quynhnt88- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 21
Mức độ đóng góp : 240
Điểm được cảm ơn : 130
Ngày tham gia : 21/01/2013
Đến từ : Hà Nội
Similar topics
» Cười hơi bị...nét
» [Ảnh] chuyến dã ngoại hè Sầm Sơn 2011.
» Tùy bút: Phượng hồng mùa thi
» Nơi hạnh phúc được góp nhặt từng chút một
» Mở chuyên mục "Du lịch bốn phương"
» [Ảnh] chuyến dã ngoại hè Sầm Sơn 2011.
» Tùy bút: Phượng hồng mùa thi
» Nơi hạnh phúc được góp nhặt từng chút một
» Mở chuyên mục "Du lịch bốn phương"
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|