Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Lý trí hay cảm xúc.
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
12092012
Lý trí hay cảm xúc.
Người ta nói thích nhất là được lựa chọn. Mình hoàn toàn không như thế. Mình ghét nhất phải lựa chọn, phải đưa ra quyết định. Giải pháp luôn là những đồng xu với 2 mặt. Nghe theo lí trí hay cảm xúc, quả thật quá khó khăn. Đi ngủ giữ gìn sức khỏe, hay thức để được nghĩ suy và sẽ ngủ ngon hơn. Dừng lại hay đi tiếp. Tự do hay dàng buộc. Bình yên hay áp lực. Đấu tranh hay khoan nhượng. Haizaa.
Làm thế nào đây??????
Hôm nay tìm mãi chả thấy đồng xu, sẵn cầm cái điện thoại trong tay, và đang ngồi trên nệm, thôi thì nó cũng có 2 mặt đó thôi.
Không phải nó giúp mình đưa ra quyết định mà khi nó đang lơ lửng trên không, mình muốn lắng nghe xem mình thực sự mong muốn điều gì?
Hai lần chiếc điện thoại đều mặt úp. Sao vẫn còn phân vân rất nhiều và rất nhiều, giá như có ai đó cho mình biết, mình nên làm thế nào?
Làm thế nào đây??????
Hôm nay tìm mãi chả thấy đồng xu, sẵn cầm cái điện thoại trong tay, và đang ngồi trên nệm, thôi thì nó cũng có 2 mặt đó thôi.
Không phải nó giúp mình đưa ra quyết định mà khi nó đang lơ lửng trên không, mình muốn lắng nghe xem mình thực sự mong muốn điều gì?
Hai lần chiếc điện thoại đều mặt úp. Sao vẫn còn phân vân rất nhiều và rất nhiều, giá như có ai đó cho mình biết, mình nên làm thế nào?
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Lý trí hay cảm xúc. :: Comments
Re: Lý trí hay cảm xúc.
Hãy để bản năng được trui rèn trong sự tỉnh táo của trí tuệ, cảm xúc thăng hoa trong vòng kiểm soát, he he Đã qua cái thời nông nổi "muốn gì làm nấy" rồi chị yêu, bây giờ còn 2 "rờ-moóc" đằng sau nữa, làm gì cũng phải trong vòng kiềm tỏa của lý trí, phải không chị.
Anyway, em viết vài dòng theo lý thuyết là vậy, chứ chính người trải qua mới biết mình cần gì, hì. Chị hãy làm gì mà chị cho là đúng nhất chị nhé!
Anyway, em viết vài dòng theo lý thuyết là vậy, chứ chính người trải qua mới biết mình cần gì, hì. Chị hãy làm gì mà chị cho là đúng nhất chị nhé!
Ha ha,
Đi tiếp đi thôi, vì muốn dừng cũng chưa dừng được đâu bạn ạ!
Khi trái tim còn đập, trên con đường tìm kiếm tự do thì sẽ không bao giờ có bình yên và khoan nhượng ...!
Chúc bạn chân cứng đá mềm, nhưng luôn mang theo câu chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" nhé!
Đi tiếp đi thôi, vì muốn dừng cũng chưa dừng được đâu bạn ạ!
Khi trái tim còn đập, trên con đường tìm kiếm tự do thì sẽ không bao giờ có bình yên và khoan nhượng ...!
Chúc bạn chân cứng đá mềm, nhưng luôn mang theo câu chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" nhé!
hoatrangnguyen đã viết:Hãy để bản năng được trui rèn trong sự tỉnh táo của trí tuệ, cảm xúc thăng hoa trong vòng kiểm soát, he he Đã qua cái thời nông nổi "muốn gì làm nấy" rồi chị yêu, bây giờ còn 2 "rờ-moóc" đằng sau nữa, làm gì cũng phải trong vòng kiềm tỏa của lý trí, phải không chị.
Anyway, em viết vài dòng theo lý thuyết là vậy, chứ chính người trải qua mới biết mình cần gì, hì. Chị hãy làm gì mà chị cho là đúng nhất chị nhé!
"Lý trí hay cảm xúc" - Một chủ đề khá hay và mình rất thích quan điểm của hoatrangnguyen.
Biết rằng mọi hành động theo bản năng đều phải trong vòng cương tỏa của lý trí nhưng mỗi chúng ta thử tự thành thật với chính mình, có một lúc nào đấy ta muốn nổi loạn, thoát ra khỏi cái vòng kim cô "lý trí" ấy để sống đúng với cảm xúc mình - hoàn toàn theo bản năng và tình cảm? Mình nghĩ không ít người chỉ vì để cho lý trí chế ngự đã đánh mất những khoảnh khắc đẹp nhất, những tình cảm đáng trân trọng nhất (đáng nhẽ sẽ là của riêng mình)? Vậy các bạn ơi, đôi khi (chỉ đôi khi thôi nhé) ta hãy cho phép buông lỏng mình để mặc tình cảm lấn át, cứ tham lam một chút, hồ đồ một chút, tào lao một chút... ta sẽ được nhiều hơn là mất đấy. Mong rằng bất cứ ai trong chúng ta không bao giờ phải hối tiếc và thốt lên - giá như....
Biết rằng mọi hành động theo bản năng đều phải trong vòng cương tỏa của lý trí nhưng mỗi chúng ta thử tự thành thật với chính mình, có một lúc nào đấy ta muốn nổi loạn, thoát ra khỏi cái vòng kim cô "lý trí" ấy để sống đúng với cảm xúc mình - hoàn toàn theo bản năng và tình cảm? Mình nghĩ không ít người chỉ vì để cho lý trí chế ngự đã đánh mất những khoảnh khắc đẹp nhất, những tình cảm đáng trân trọng nhất (đáng nhẽ sẽ là của riêng mình)? Vậy các bạn ơi, đôi khi (chỉ đôi khi thôi nhé) ta hãy cho phép buông lỏng mình để mặc tình cảm lấn át, cứ tham lam một chút, hồ đồ một chút, tào lao một chút... ta sẽ được nhiều hơn là mất đấy. Mong rằng bất cứ ai trong chúng ta không bao giờ phải hối tiếc và thốt lên - giá như....
Mình thấy quan điểm của Ngoc Lan77 rất hay, suy nghĩ thực tế. Nếu quan điểm này đến với HP sớm hơn một chút có lẽ bạn ấy sẽ sáng tỏ được đôi ba điều bạn ạ.
Câu cốt lõi của em Hoa cũng hay nữa cứ như 2 người bổ sung quan điểm cho nhau vậy.
Tuy nhiên là đàn ông thì anh thích cái "đôi khi" của người phụ nữ nó chợt đến và xảy ra khi người phụ nữ không cảm thấy hoài nghi về một sự bất an, không cảm thấy hoài nghi về một sự nhẹ dạ của lòng mình. Như thế thì mới cảm nhận hết được những giá trị mà không phải lúc nào cũng đạt được.
Anh nói thế có đúng không em Hoa!
Câu cốt lõi của em Hoa cũng hay nữa cứ như 2 người bổ sung quan điểm cho nhau vậy.
Tuy nhiên là đàn ông thì anh thích cái "đôi khi" của người phụ nữ nó chợt đến và xảy ra khi người phụ nữ không cảm thấy hoài nghi về một sự bất an, không cảm thấy hoài nghi về một sự nhẹ dạ của lòng mình. Như thế thì mới cảm nhận hết được những giá trị mà không phải lúc nào cũng đạt được.
Anh nói thế có đúng không em Hoa!
Ôi trời Ngolamthanh ơi, đã dám dấn thân mà lại còn đủ thời gian suy nghĩ nào nhẹ dạ, nào bất an, xong lại lăn tăn hoài nghi nữa thì cảm hứng trôi tuột mất rồi cậu ơi!ngolamthanh đã viết:
Tuy nhiên là đàn ông thì anh thích cái "đôi khi" của người phụ nữ nó chợt đến và xảy ra khi người phụ nữ không cảm thấy hoài nghi về một sự bất an, không cảm thấy hoài nghi về một sự nhẹ dạ của lòng mình. Như thế thì mới cảm nhận hết được những giá trị mà không phải lúc nào cũng đạt được...
Bạn tớ đọc bài này alo cho tớ: Bà lắm chuyện vừa thôi, thích thì nhích.
Chả hiểu bạn ý nói gì.
Chả hiểu bạn ý nói gì.
Ý là "thích thì nhích" đấy chứ còn gì nữa Khỏi lăn tăn gì cả, "lý trí" mí lị cả "cảm xúc" cũng chỉ là lý thuyết, cứ nhích tích cực đi chị, ke ke
Mới có nói vậy thôi mà đã nhận thấy Ngoc Lan hợp được với Lâm Thanh thật rồi. Ngọc Lan ơi còn chần chừ gì nữa 2 đứa mình "múc thôi", kẻo để lâu "cảm hứng" trôi tuột mất không kéo lại được thì tiếc quá.Ngoc Lan77 đã viết:
Ôi trời Ngolamthanh ơi, đã dám dấn thân mà lại còn đủ thời gian suy nghĩ nào nhẹ dạ, nào bất an, xong lại lăn tăn hoài nghi nữa thì cảm hứng trôi tuột mất rồi cậu ơi!
Nói như bạn thì đúng là hay, cởi mở, chân thực và mình luôn thích như vậy không có gì phải câu nệ cả. Đừng như mấy em kia cứ giả bộ như anh ơi "em chưa hiểu gì cả" với lại "em chưa biết", cứ tưởng như mình đang vẽ đường cho hưu chạy. Nhưng có biết đâu rằng khi gãi đúng chỗ ngứa rồi, các em ấy hứng lên, mình có nhắc khéo cứ thả phanh đi em thì lại nói anh ơi em có còn phanh đâu mà thả. Cứ tẹt ga đi em thì nói lại anh ơi dây ga cũng đứt rồi. Kệ thôi anh ơi, 2 đứa mình cùng đưa nhau tới bến.
Hê..hê!!...
Lắm trò, lắm chuyện, thùng rỗng kêu to, giỏi cho xem kết quả đi, hihi.ngolamthanh đã viết:Đừng như mấy em kia cứ giả bộ như anh ơi "em chưa hiểu gì cả" với lại "em chưa biết", cứ tưởng như mình đang vẽ đường cho hưu chạy. Nhưng có biết đâu rằng khi gãi đúng chỗ ngứa rồi, các em ấy hứng lên, mình có nhắc khéo cứ thả phanh đi em thì lại nói anh ơi em có còn phanh đâu mà thả. Cứ tẹt ga đi em thì nói lại anh ơi dây ga cũng đứt rồi. Kệ thôi anh ơi, 2 đứa mình cùng đưa nhau tới bến.
Hê..hê!!...
Thật thế hả Thanh, hóa ra bọn mình "hợp cạ" à, tớ rất vui vì điều này đấy. Bắt tay cậu thật chặt và...cả ôm hôn thắm thiết nữa nhé, hehengolamthanh đã viết:
Mới có nói vậy thôi mà đã nhận thấy Ngoc Lan hợp được với Lâm Thanh thật rồi...
Tớ biết tài văn thơ của cậu rồi nên nhờ cậu hoàn thành nốt hộ tớ câu cuối của bài thơ ra mắt hôm trước nhé, tớ tắc tị thực sự (chả lẽ bạn bè lại không giúp đỡ nhau, hihi)
Cảm ơn bạn Ngoc Lan vì bạn đã có lời khen ngợi dành cho tôi (cho phép nổ tí nha), tôi thấy lời khen của bạn rất đúng và đã đánh giá đúng những khả năng của tôi. Chỉ thấy buồn thay cho HP thôi quen biết thâm tình ngót đã 20 năm mà nay đã để cho người khác nhanh tay bấm chuông khen mất rồi. Tiếc thay...tiếc thay...hê..hê!!....
Còn về câu thơ bạn nhờ ở bài thơ bạn để bên mục "Chào bạn tôi là ai", tôi cũng đã nghĩ ra được tới 2 câu trả lời rồi. Một câu đặt vào hoàn cảnh "bến" ở vị trí phòng nhì. Còn một câu đặt vào hoàn cảnh "bến" là một nửa của thuyền. Không biết bạn cần bổ sung vào đáp án nào đây?
Còn về câu thơ bạn nhờ ở bài thơ bạn để bên mục "Chào bạn tôi là ai", tôi cũng đã nghĩ ra được tới 2 câu trả lời rồi. Một câu đặt vào hoàn cảnh "bến" ở vị trí phòng nhì. Còn một câu đặt vào hoàn cảnh "bến" là một nửa của thuyền. Không biết bạn cần bổ sung vào đáp án nào đây?
Và cả anh HB lại vào hùa với nhau để trêu chọc mình rồi, thật chẳng hiểu cho hoàn cảnh tí nào cả, đúng là vô tâm. Hai người muốn tôi cho biết kết quả chứ gì, rất đơn giản như đan rổ thôi 2 bạn ạ.HongPhuc12c đã viết:Lắm trò, lắm chuyện, thùng rỗng kêu to, giỏi cho xem kết quả đi, hihi.
Thú thực chuyện nó là đơn giản dễ hiểu thế này: 2 vợ chồng tôi đều có chung 1 thần tượng là bác chủ tịch phường đáng kính, mà khổ thân bác ấy hôm nào cũng vẹo hông kéo bao tải dứa chứa đầy BCS đi phân phát và tuyên truyền các biện pháp phòng tránh thai. Yêu thương bác ấy quá nên chúng tôi cứ nhiệt tình mà dùng thôi....Có phải vậy không bác Tú!
(Thôi chết, thật thà quá em lại để lộ danh tính và lôi bác Tú Chủ Tịch vào cuộc mất rồi...)
Được sửa bởi ngolamthanh ngày 21/09/12, 09:20 am; sửa lần 1.
Tớ đã nói rồi, tình cảm sâu nặng nhất thường khó thốt nên lời, vậy Thanh đừng tự "dằn vặt" bản thân mãi thế, khổ thân lắm. Có trách thì người đáng trách chính là cậu, đâu phải là HP, vàng không biết tóm chặt bây giờ ôm hận có ích chi, huhu...hihingolamthanh đã viết:...Chỉ thấy buồn thay cho HP thôi quen biết thâm tình ngót đã 20 năm mà nay đã để cho người khác nhanh tay bấm chuông khen mất rồi. Tiếc thay...tiếc thay...hê..hê!!....
Bạn thật là một "quái nhân", à xin lỗi, "siêu nhân"! Một mũi tên trúng hai đích đây.ngolamthanh đã viết:...Một câu đặt vào hoàn cảnh "bến" ở vị trí phòng nhì. Còn một câu đặt vào hoàn cảnh "bến" là một nửa của thuyền. Không biết bạn cần bổ sung vào đáp án nào đây!
Đã có lòng giúp thì ta cứ hào phóng, được bao nhiêu cứ bê ra hết, cớ gì cậu lại phải hỏi tớ câu hỏi khó thế. Cậu cứ đưa tuốt đi, tớ sẽ cân đong đo đếm và chọn lựa, được không?
Ha ha, thích sự chân thành và thẳng tuột đến ... "đáng gờm" của anh, Ngothanhlam! Tiếp tục khẳng định thương hiệu đi anh ơi!
Tình là ... tình củm, ủm, ủm! ... Nhớ ngày xưa đi kéo vó trời mưa không? Ủm ..
Tình là ... tình củm, ủm, ủm! ... Nhớ ngày xưa đi kéo vó trời mưa không? Ủm ..
Bạn Ngoc Lan à! cho dù bạn có để bài thơ thiếu mất một dòng và bẵng quên đi chăng nữa, thì sự thân thiện trên diễn đàn vẫn chấp nhận điều đó bạn ạ, vì tất cả đã chấp nhận rồi đó thôi, không sao cả.
Tuy nhiên bây giờ cuộc sống đa chiều, suy nghĩ tình cảm đa chiều, tình yêu cũng không ngoại lệ, cho phép tôi luận ra câu cuối cùng nhé.
Tôi sẽ đế tiếp theo ý của câu "Chiều nay thuyền về vội".
1. Lòng bến vẫn cắm neo.
Kiểu này vào hoàn cảnh đôi tình yêu này đang quấn quýt bên nhau thì anh chàng nghe tin sư tử cái lồng lên đòi đi đánh ghen, nên cố chạy cho nhanh, càng nhanh càng tốt. Cô nàng thì chưa thoát khỏi đê mê bỗng bàng hoàng sửng sốt.
2. Bến chợt buồn mênh mang.
Kiểu này thì nhẹ nhàng hơn, khi phòng nhì chưa thấy tàn cuộc vui, chợt buồn khi anh chàng về vội.
Hoặc là đôi uyên ương chưa cưới
3. Mạn cập vỡ cả bờ.
Kiểu vụng trộm đến với nhau vội quá, mạn cập vỡ mất bờ - hậu quả
Cũng có thể là kiểu sồn sồn như anh chim U nửa chừng, đi công tác về máu quá, mạn cập vỡ bờ- cũng hậu quả
4. Bến ngỡ ngàng mừng rơn
Kiểu này của mấy ông xã đi công tác, alo cho vợ là ngày kia anh mới về nhưng muốn tạo sự bất ngờ cho vợ nên chiều nay đã đứng sừng sững trước mặt vợ rồi, vợ mới biết.
Suy nghĩ đa chiều, tôi có thể nghĩ ra một số câu nữa đó bạn ạ, nhưng bài thơ của bạn hay, bỏ thiếu một câu làm người khác khó đoán. Những suy đoán của tôi là "rất tuổi 35 thôi". Mọi phán xét tùy vào bạn nhé!
Tuy nhiên bây giờ cuộc sống đa chiều, suy nghĩ tình cảm đa chiều, tình yêu cũng không ngoại lệ, cho phép tôi luận ra câu cuối cùng nhé.
Tôi sẽ đế tiếp theo ý của câu "Chiều nay thuyền về vội".
1. Lòng bến vẫn cắm neo.
Kiểu này vào hoàn cảnh đôi tình yêu này đang quấn quýt bên nhau thì anh chàng nghe tin sư tử cái lồng lên đòi đi đánh ghen, nên cố chạy cho nhanh, càng nhanh càng tốt. Cô nàng thì chưa thoát khỏi đê mê bỗng bàng hoàng sửng sốt.
2. Bến chợt buồn mênh mang.
Kiểu này thì nhẹ nhàng hơn, khi phòng nhì chưa thấy tàn cuộc vui, chợt buồn khi anh chàng về vội.
Hoặc là đôi uyên ương chưa cưới
3. Mạn cập vỡ cả bờ.
Kiểu vụng trộm đến với nhau vội quá, mạn cập vỡ mất bờ - hậu quả
Cũng có thể là kiểu sồn sồn như anh chim U nửa chừng, đi công tác về máu quá, mạn cập vỡ bờ- cũng hậu quả
4. Bến ngỡ ngàng mừng rơn
Kiểu này của mấy ông xã đi công tác, alo cho vợ là ngày kia anh mới về nhưng muốn tạo sự bất ngờ cho vợ nên chiều nay đã đứng sừng sững trước mặt vợ rồi, vợ mới biết.
Suy nghĩ đa chiều, tôi có thể nghĩ ra một số câu nữa đó bạn ạ, nhưng bài thơ của bạn hay, bỏ thiếu một câu làm người khác khó đoán. Những suy đoán của tôi là "rất tuổi 35 thôi". Mọi phán xét tùy vào bạn nhé!
Rất cảm ơn nhà thơ Lâm Thanh. Mà cái tên Lâm Thanh nghe cũng rất thơ nữa, thế mà HP thuở xưa sao lại không thấy rung rinh trước trái tim nhiệt thành của nhà thơ này nhỉ, mình thấy tiêng tiếc làm sao ấy (không biết cho mình hay cho HP nữa)
Khen Thanh vậy đã nhé, còn bây giờ thì chê đây này: Thanh chưa hiểu hết ý tứ bài thơ rồi nhé. Thanh thấy không, cả bài thơ toát lên tình cảm chung thủy, luôn dành trọn vẹn tình cảm cho nhau của đôi trai gái. Chàng trai hứa với cô gái là dù anh đi xa, có gặp vô vàn cám dỗ -"...Trời xanh và nước biếc..." nhưng "...Vẫn hướng về bến em...". Còn cô gái một lòng một dạ chờ đợi trong niềm hân hoan chào đón ngày chàng trai trở về, dù chỉ là một lần về rất vội vã rồi lại đi của chàng trai. Vậy tất cả các câu kết của Thanh trong "kịch bản nem công chả phượng" ở đây đều không phù hợp, đồng ý với tớ không Thanh?
Rút cục tớ chọn câu "Bến ngỡ ngàng mừng rơn"
Khen Thanh vậy đã nhé, còn bây giờ thì chê đây này: Thanh chưa hiểu hết ý tứ bài thơ rồi nhé. Thanh thấy không, cả bài thơ toát lên tình cảm chung thủy, luôn dành trọn vẹn tình cảm cho nhau của đôi trai gái. Chàng trai hứa với cô gái là dù anh đi xa, có gặp vô vàn cám dỗ -"...Trời xanh và nước biếc..." nhưng "...Vẫn hướng về bến em...". Còn cô gái một lòng một dạ chờ đợi trong niềm hân hoan chào đón ngày chàng trai trở về, dù chỉ là một lần về rất vội vã rồi lại đi của chàng trai. Vậy tất cả các câu kết của Thanh trong "kịch bản nem công chả phượng" ở đây đều không phù hợp, đồng ý với tớ không Thanh?
Rút cục tớ chọn câu "Bến ngỡ ngàng mừng rơn"
Thật là hồi hộp khi nghe bạn khen và góp ý một hồi...rồi cuối cùng tôi cũng có cái để cho bạn chọn.
Bạn thấy tiêng tiếc điều gì sao, tôi cũng cảm nhận thấy thế bạn ạ. Nhưng gọi tôi là nhà thơ đừng thốt ra thành lời nhé, tôi sẽ hạnh phúc lắm nhưng không dám nhận đâu.
Cám ơn bạn thật nhiều, hãy đóng góp cho diễn đàn thật nhiều bạn nhé!
Bạn thấy tiêng tiếc điều gì sao, tôi cũng cảm nhận thấy thế bạn ạ. Nhưng gọi tôi là nhà thơ đừng thốt ra thành lời nhé, tôi sẽ hạnh phúc lắm nhưng không dám nhận đâu.
Cám ơn bạn thật nhiều, hãy đóng góp cho diễn đàn thật nhiều bạn nhé!
Chà chà, bái phục tài văn thơ của Ngô Lang Thang à quên, Ngô Lâm Thanh quá!
Rất logic nhưng lại cũng rất "phiêu" nữa. Tôi xin ngả mũ nể phục anh đó!
Rất logic nhưng lại cũng rất "phiêu" nữa. Tôi xin ngả mũ nể phục anh đó!
Phải là người thật bản lĩnh mới có thể nói thẳng nói thật mọi điều (kể cả những điều mà người khác muốn nói lắm nhưng cũng không dám thốt thành lời, làm cho có anh chàng ôm hận tới tận bây giờ - như HP ngày xưa chẳng hạn), he he
Ngoc Lan ơi! chắc ngày xưa HP cũng chỉ là vô tình thôi, chứ nếu nhỡ Lâm Thanh gặp phải người không vô tình thì biết sao đây, chắc là phải ôm mối hận to lắm?....
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|