DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 13 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 13 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P

Go down

Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P Empty Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P

Bài gửi by hoatrangnguyen 28/07/10, 08:51 am

Có thể đơn giản là những ngày lặng lẽ khi cuộc sống dịu dàng trôi đi. Mỗi ngày không phải sự lặp lại của ngày kia nhưng cũng là một nhịp thân thuộc. Đến cái cây đầu ngõ cũng thành thân thuộc trong những sáng chiều về qua. Đến những người lạ cũng trở thành thân quen khi vài lần chạm mặt. Những âu lo dịu nhẹ, những nỗi buồn chôn sâu, những lời hứa đợi dạt vào một góc nào. Thẳm sâu. Lặng lẽ...

Cứ sau mỗi khoảng lặng, lòng lại dịu dàng hơn, ít xót xa hơn, nhiều vị tha hơn & có lẽ là già dặn hơn. Như cái giọng văn bây giờ, đều đều, êm êm, ko nhiều mơ mộng , ko nhiều thổn thức. Không ngạc nhiên khi thấy mình thay đổi, không thất vọng khi không viết được những dòng trong trẻo như trước. Làm sao có được cuộc đời như sương mai, từ lúc sinh ra cho đến lúc rời khỏi nhân gian chỉ giữ cho mình một nét mặt, một ánh nhìn thanh thản, trong veo.

..." chiều nay về, thấy đời mình là những chuyến xe..."

Uhm, cuộc đời như những chuyến xe. Cứ ngỡ mình đi mãi nhưng chuyến nào cũng có điểm dừng. Mỗi điểm dừng lại có người lên người xuống. Một chuyến xe qua bao ngã rẽ, bao gập ghềnh, có núi cao, đèo sâu. Một chuyến xe qua bình yên nắng đẹp, qua dịu dàng mưa xuân, qua lãng đãng chiều thu, qua nhẹ nhàng ngày gió thổi. Một chuyến xe cứ đi về phía cần dừng. Một chuyến xe ko đi được đến hết con đường. Cũng có khi vĩnh viễn nằm lại một vùng đất nào đó. Có những con người một lần ra đi …tức là mãi mãi chẳng về

Cuộc đời rộng dài là thế, mà cũng ngắn ngủi là thế.
Lòng mênh mông là thế mà cũng mong manh là thế!
Mọi thứ rồi cũng sẽ chỉ thành phù phiếm, chỉ có những gì lòng mình cảm nhận mới còn nguyên giá trị của nó mà thôi, phải không nhỉ, hìhì Razz




hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P Empty Đừng buồn!

Bài gửi by HMTUS 17/09/10, 10:16 am

Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc!
Tóc bồng bềnh, buồn man mác mênh mông!
Cuộc đời chỉ thật buồn khi mình không còn cảm nhận được nỗi buồn nữa! Thời gian trôi qua sự cảm nhận của em cũng lớn dần theo thời gian. Những nỗi lo âu dịu nhẹ, những nỗi buồn chôn sâu, những lời hứa hôm nào, .. Khiến em lặng lẽ, đã biến những trong trẻo ngày xưa thành những nốt trầm sâu lắng! Cuộc đời là những chuyến xe âm thầm, em đứng lại, đời vẫn cứ trôi đi! Chuyến xe đời không bao giờ dừng lại, chỉ đến khi nào tan biến vào hư vô! Hãy nhìn đời bằng ánh mắt thật sâu lắng nghe em! Không phải đời nhiều điều phù phiếm, mà tại em không cảm nhận đó thôi! Những điều đơn giản, những lãng đãng nhẹ trôi, đó là những nốt nhạc của bản tình ca đời đó em! Mà nếu không có nó, đến khi ngoảnh lại mình thấy đời vô vị biết bao!
Cảm ơn em, một nốt trầm trong trẻo!
avatar
HMTUS
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P Empty Re: Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P

Bài gửi by hoatrangnguyen 17/09/10, 10:38 am

Vâng, em cảm ơn anh, một nốt lặng giữa khuông nhạc đều đều 2/4 :-) Nốt lặng để lấy hơi, tiếp đến sẽ là một nốt trắng chấm dôi, cao vút, ngân dài, hihi Razz

Em không buồn vì cuộc đời, có chăng chỉ buồn khi thấy mình vô cảm trước nó, thấy mình thay đổi, thấy mình không còn là mình nữa mà thôi.
Vẫn mong lũ trẻ con sẽ luôn tin màu hồng - và tin vào những Ông bụt, Bà tiên Smile
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P Empty Re: Trên vai em nỗi buồn dài theo mái tóc ... :-P

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết