Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Hãy chúc Kem thành công đi !!!
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hãy chúc Kem thành công đi !!!
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại khờ, trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng là người lớn bao dung!!
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người nào diễm phúc sau em?
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ được?
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi cho một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt vì lỡ nói yêu em
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến với nhau bằng những phút yếu lòng...
Kem tặng cả nhà bài thơ này nhé đặc biệt là người Kem luôn quan tâm. .. Ngày mai Kem sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp sau 4 năm miệt mài đèn sách, tâm trạng bây giờ thật hồi hộp và lo lắng. Mới ngày nào thôi cũng là hồi hộp và lo lắng để thi vào Đh vậy mà... Nhanh quá..
Kem biết các anh chị đã đi qua quãng thời gian này, ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình, những kỷ niệm mãi mãi không thể quên cũng như ngôi trường Hoằng Hóa vậy, bạn bè thầy cô còn theo mãi trên con đường đời.. Mấy ngày nay kem bị ốm nằm liệt giường và cảm thấy như mất hết sức lực để bước đi, kem sợ..Nhưng Kem sẽ cố gắng..Kem muốn được như các anh, chị. Muốn một ngày nào đó trở thành người thành công trên con đường mình lựa chọn... Các Anh, chị hãy chúc Kem thành công nhé...!!
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại khờ, trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng là người lớn bao dung!!
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người nào diễm phúc sau em?
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ được?
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi cho một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt vì lỡ nói yêu em
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến với nhau bằng những phút yếu lòng...
Kem tặng cả nhà bài thơ này nhé đặc biệt là người Kem luôn quan tâm. .. Ngày mai Kem sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp sau 4 năm miệt mài đèn sách, tâm trạng bây giờ thật hồi hộp và lo lắng. Mới ngày nào thôi cũng là hồi hộp và lo lắng để thi vào Đh vậy mà... Nhanh quá..
Kem biết các anh chị đã đi qua quãng thời gian này, ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình, những kỷ niệm mãi mãi không thể quên cũng như ngôi trường Hoằng Hóa vậy, bạn bè thầy cô còn theo mãi trên con đường đời.. Mấy ngày nay kem bị ốm nằm liệt giường và cảm thấy như mất hết sức lực để bước đi, kem sợ..Nhưng Kem sẽ cố gắng..Kem muốn được như các anh, chị. Muốn một ngày nào đó trở thành người thành công trên con đường mình lựa chọn... Các Anh, chị hãy chúc Kem thành công nhé...!!
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Hãy chúc Kem thành công đi !!!
Chúc mừng, chúc mừng!
Vạn sự như ý!
Mã đáo thành công!
P/S: Định trêu ghẹo tý, nhưng để em tập trung cho thi cử trước đã nhé!
Vạn sự như ý!
Mã đáo thành công!
P/S: Định trêu ghẹo tý, nhưng để em tập trung cho thi cử trước đã nhé!
Re: Hãy chúc Kem thành công đi !!!
kemdau_sarar đã viết:Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại khờ, trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng là người lớn bao dung!!
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người nào diễm phúc sau em?
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ được?
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi cho một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt vì lỡ nói yêu em
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến với nhau bằng những phút yếu lòng...
Kem tặng cả nhà bài thơ này nhé đặc biệt là người Kem luôn quan tâm. .. Ngày mai Kem sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp sau 4 năm miệt mài đèn sách, tâm trạng bây giờ thật hồi hộp và lo lắng. Mới ngày nào thôi cũng là hồi hộp và lo lắng để thi vào Đh vậy mà... Nhanh quá..
Kem biết các anh chị đã đi qua quãng thời gian này, ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình, những kỷ niệm mãi mãi không thể quên cũng như ngôi trường Hoằng Hóa vậy, bạn bè thầy cô còn theo mãi trên con đường đời.. Mấy ngày nay kem bị ốm nằm liệt giường và cảm thấy như mất hết sức lực để bước đi, kem sợ..Nhưng Kem sẽ cố gắng..Kem muốn được như các anh, chị. Muốn một ngày nào đó trở thành người thành công trên con đường mình lựa chọn... Các Anh, chị hãy chúc Kem thành công nhé...!!
Kem thân mến, mặt Kem như con Hến
Kem thân yêu, mặt Kem như cái Niêu...
Đừng buồn nữa nhé, hãy tập chung thi cho tốt vào, hôm nào thành công mình tổ chức liên hoan nhé!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hãy chúc Kem thành công đi !!!
Thời gian và kỷ niệm là 2 thứ không thể tách rời, là động lực và hành trang để tiếp bước trên đường đời. Chúc Kem đạt kết quả tốt và thành công, mãi mãi mang vị ngọt, thơm mát, quyến rũ. Các anh chị đang chờ tin vui từ kem đó!
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Hãy chúc Kem thành công đi !!!
Giọt nắng buông cuối chiều thơm ngát
Lá vàng bay như tuyết mùa hè
Ta mải mê rồi để hè vụt mất
Xa trường rồi mới chợt thấy bâng khuâng...
Kem đã xong oy..và làm khá tốt..Xong cả việc ngủ mất 2 ngày... ..bjo Kem đợi một bữa liên hoan bình yên không đau đớn..Kem cám ơn các anh, chị đã cổ vũ Kem nhé...
Lá vàng bay như tuyết mùa hè
Ta mải mê rồi để hè vụt mất
Xa trường rồi mới chợt thấy bâng khuâng...
Kem đã xong oy..và làm khá tốt..Xong cả việc ngủ mất 2 ngày... ..bjo Kem đợi một bữa liên hoan bình yên không đau đớn..Kem cám ơn các anh, chị đã cổ vũ Kem nhé...
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Hãy chúc Kem thành công đi !!!
Chúc kemdau_sarar đạt được ước mơ của mình và thành công trong cuộc sống. Cố lên Kem nhé!
Bienxanh- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 18
Mức độ đóng góp : 360
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/06/2012
Re: Hãy chúc Kem thành công đi !!!
kemdau_sarar đã viết:Giọt nắng buông cuối chiều thơm ngát
Lá vàng bay như tuyết mùa hè
Ta mải mê rồi để hè vụt mất
Xa trường rồi mới chợt thấy bâng khuâng...
Kem đã xong oy..và làm khá tốt..Xong cả việc ngủ mất 2 ngày... ..bjo Kem đợi một bữa liên hoan bình yên không đau đớn..Kem cám ơn các anh, chị đã cổ vũ Kem nhé...
Kem định bố trí lịch sao đây? Nào "liên hoan bình yên không đau đớn"... đứa nào dám Kem đau?
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hãy chúc Kem thành công đi !!!
hô hô...em thích liên hoan Luôn...liên hoan không có đau đớn...Khi nào anh rảnh có thời gian quý báu thì liên hoan anh nhé...liên hoan em thất nghiệp, và chuyển nhà mới... Cánh chim có tham gia không ta???
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Hãy chúc Kem thành công đi !!!
kemdau_sarar đã viết:hô hô...em thích liên hoan Luôn...liên hoan không có đau đớn...Khi nào anh rảnh có thời gian quý báu thì liên hoan anh nhé...liên hoan em thất nghiệp, và chuyển nhà mới... Cánh chim có tham gia không ta???
Liên hoan, tuyệt ... liên hoan không đau đớn!
Áh, nhưng mà Kem này, ... liên hoan tập thể àh?!
Similar topics
» Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì ?
» Tư vấn thành lập công ty
» Con đường thành công...
» Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2
» Chào tuần mới thành công, hạnh Phúc
» Tư vấn thành lập công ty
» Con đường thành công...
» Tấm gương cựu học sinh Hoằng Hóa 2
» Chào tuần mới thành công, hạnh Phúc
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|