Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Lỡ...mãi rồi!
2 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lỡ...mãi rồi!
Như một giấc mơ thôi.
Ta giật mình trở lại
Nếu ngày mai vẫn thế?
Đã chẳng còn buồn vui..
Ừ thì đã xa rồi !
Còn đâu ngày xưa ấy?
Ừ thì ta vẫn vậy !
Mang trong mình đắm say.
Có một chút chua cay
Trong vị gen nồng ấm
Một chút thôi..âm thầm!
Bởi tim yêu lên tiếng
Ngày mai có thể quên,
Nhưng lòng ta mãi nhớ !
Tình có thể dang dở?
Nhưng yêu..lỡ..mãi rồi !!
Ta giật mình trở lại
Nếu ngày mai vẫn thế?
Đã chẳng còn buồn vui..
Ừ thì đã xa rồi !
Còn đâu ngày xưa ấy?
Ừ thì ta vẫn vậy !
Mang trong mình đắm say.
Có một chút chua cay
Trong vị gen nồng ấm
Một chút thôi..âm thầm!
Bởi tim yêu lên tiếng
Ngày mai có thể quên,
Nhưng lòng ta mãi nhớ !
Tình có thể dang dở?
Nhưng yêu..lỡ..mãi rồi !!
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Lỡ...mãi rồi!
Sao em quá dại khờ
Yêu làm chi cho khổ
Thà làm dầu con hổ
Hơn lụy tình vì yêu...
Đồ quỷ xứ!!! Dại
Yêu làm chi cho khổ
Thà làm dầu con hổ
Hơn lụy tình vì yêu...
Đồ quỷ xứ!!! Dại
Ngugim.y- Khách viếng thăm
Re: Lỡ...mãi rồi!
Phải thú thực là thích đọc thơ của Công Chúa Kem!
Nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu lắng, từng trải! (ý kiến riêng của các hạ thôi nhé!)
Văn hóa cộng đồng là vậy! Tiếp tục làm thơ nhé "công chúa", để anh em còn được đọc!
Nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu lắng, từng trải! (ý kiến riêng của các hạ thôi nhé!)
Văn hóa cộng đồng là vậy! Tiếp tục làm thơ nhé "công chúa", để anh em còn được đọc!
Re: Lỡ...mãi rồi!
Ngugim.y đã viết:Sao em quá dại khờ
Yêu làm chi cho khổ
Thà làm dầu con hổ
Hơn lụy tình vì yêu...
Đồ quỷ xứ!!! Dại
Em là quỷ đắm say
Đắm chìm trong điên dại
Chỉ là để mãi mãi
Không làm dầu hổ kia...
Yêu để biết chia ly
Lụy tình khờ chẳng phải?
Có điều là mãi mãi
Chẳng thể vắng tình yêu...
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Lỡ...mãi rồi!
Lần đầu tiên có một ngưởi trên diễn đàn khen Kem (hí hí) em vui lắm (dù không biết có bị ăn dưa bở không nữa.. .. ) nhưng Kem sẽ cố gắng hơn nữa cám ơn cánh chim nhiều lắm..canhchimbatgio đã viết:Phải thú thực là thích đọc thơ của Công Chúa Kem!
Nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu lắng, từng trải! (ý kiến riêng của các hạ thôi nhé!)
Văn hóa cộng đồng là vậy! Tiếp tục làm thơ nhé "công chúa", để anh em còn được đọc!
Còn chuyện từng trải thì không phải chính ta trải qua mới là từng trải đúng không ak?? biết qua cũng là từng trải rồi..Kem là người như vậy đó...
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Lỡ...mãi rồi!
Có một lần em đứng trước Biển khơi
Nhìn xa lắm phía trời nơi ấy
Biển cô đơn trong vòng mây quấn
Thoáng thấy buồn thương Biển bao la
Có một bài ca rì rào từ con sóng
Như cõi lòng Biển hát những buồn vui
Cứ ồn ào, cứ hát mãi vậy thôi
Có ai biết cô đơn Biển đang khóc???
..................Em không muốn là Biển Khơi..
..................Cô đơn kia giống Biển........
Nhìn xa lắm phía trời nơi ấy
Biển cô đơn trong vòng mây quấn
Thoáng thấy buồn thương Biển bao la
Có một bài ca rì rào từ con sóng
Như cõi lòng Biển hát những buồn vui
Cứ ồn ào, cứ hát mãi vậy thôi
Có ai biết cô đơn Biển đang khóc???
..................Em không muốn là Biển Khơi..
..................Cô đơn kia giống Biển........
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|