Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Đố bạn tình yêu là gì?
+5
lâm âu linh
Cucon
camap
CCBG
romanze
9 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đố bạn tình yêu là gì?
Đố bạn tình yêu là gì?
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
- Đố bạn tình yêu là gì?
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne. Sau khi moị thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
Anh ta nói:
- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dịu dịu thanh thanh.
Còn nước thứ ba thì sao...
Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:
- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:
Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly champagne.
- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn.
Anh ta reo lên.
- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.
Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai. Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng.
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
- Đố bạn tình yêu là gì?
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne. Sau khi moị thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
Anh ta nói:
- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dịu dịu thanh thanh.
Còn nước thứ ba thì sao...
Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:
- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:
Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly champagne.
- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn.
Anh ta reo lên.
- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.
Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai. Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng.
romanze- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Ô hô,romanze đã viết:Đố bạn tình yêu là gì?
... Bạn ạ!
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.
Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai. Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Cô quá ngạc nhiên, bởi cái vẻ ngoài "đại gia" mà "kẹo" của anh chàng! Yêu mà uống nước trắng thế này thì "cạp sức ra mà yêu à"! Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai. Yêu cô thì phải tốn, nhan sắc này cũng phải cỡ ngàn đô chứ bộ! ... Bye nhé!
Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng. Ngàn đô anh ta có thể đi với chí ít là ... ớ hậu hoặc mẫu diễn viên!
Đùa vui tý, xin lỗi chủ topic!
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Hehe, câu chuyện này có thể chuyển vào mục chuyện cười được đó. Khoái nhất câu của anh canhchimbatgio: yêu em bây giờ tốn lắm, giống như cách nói của hoa hậu và người mẫu ấy, đúng là nước lọc chỉ để giải khát thôi, hết khát thì bụng lại cồn cào. Còn tình yêu có thể được đo hoặc thể hiện bằng cuộc đời, bằng hoa hồng, bằng trí tuệ, bằng nhẫn vàng, nhẫn kim cương, và nhiều thứ khác. Khi đó tình yêu mới không bị gió thổi bay!!!!!
Cảm ơn roman và canhchim có hai "cái nhìn" về tình yêu!
Cười một chút, mong chủ toppic đừng giận nhé!
Cảm ơn roman và canhchim có hai "cái nhìn" về tình yêu!
Cười một chút, mong chủ toppic đừng giận nhé!
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Chim và Camap thử không uống nước trong một ngày xem thế nào nhé???
Mà cá sống nhờ gì vậy camap ơi???
Mà cá sống nhờ gì vậy camap ơi???
romanze- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Nếu tình yêu chỉ đơn giản là một ly nước trắng thì thật giản đơn và hạnh phúc,cuộc sống ngày qua ngày cứ lặp lại đều đều như vòng xoay định sẵn qúa êm ái cũng trở thành nhàm chán ,tù túng lãng toẹt như địa ngục...Còn tình yêu lại mang ra đo hay thể hiện bằng cuộc đời,hoa hồng hay vật chất thực dụng đôi khi đó là sự mù quáng , lợi dụng cái gọi là tình yêu..Với cuộc sống như sống vội,sống gấp ta nên 'Sống nhưng lòng luôn bất động' chắc sẽ hài hòa được tình yêu và cuộc sống..
yyyyy- Khách viếng thăm
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
romanze đã viết:Chim và Camap thử không uống nước trong một ngày xem thế nào nhé???
Mà cá sống nhờ gì vậy camap ơi???
Đã thấy em cay cay nơi lòng mắt
Chút hương còn vương vất góc trái tim
Tình yêu luôn như trò chơi ảnh ảo
Cớ chi đùa? ... tan biến nét thanh tao!
Sorry!
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Tình yêu như cái bánh tiêu ...
Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra.
Yêu em hổng dám nói ra.
Để dành trong bụng cho ra từ từ.
Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra.
Yêu em hổng dám nói ra.
Để dành trong bụng cho ra từ từ.
Cucon- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 17
Mức độ đóng góp : 185
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 20/09/2011
Tuổi : 45
Đến từ : Quê Choa
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng
Trong bóng đêm, trái tim ẩn chứa một tình yêu sáng rực
Trong ánh sáng ban ngày, tình yêu bị lu mờ một cách đau thương
Trong bóng đêm, trái tim ẩn chứa một tình yêu sáng rực
Trong ánh sáng ban ngày, tình yêu bị lu mờ một cách đau thương
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
KHOẢNG TRỐNG....
Trời trỏ lạnh, một mình lang thang dưới cơn gió cuối đông...
Có những điều sẽ theo thời gian ra đi, nhưng cũng có những điều cho dù thời gian đến hay đi càng khiến người ta nhớ đến nó hơn. Mình đã tự bằng lòng để chấp nhận cuộc sống, để mình trở nên vững vàng và nghị lực hơn, nhưng thời gian vẫn là những khoảng trống miên man bất tận. Mình yêu thương và trông chờ yêu thương vậy mà yêu thương đó sao nằm ngoài tầm tay với của mình.
Mình không trách người vì yêu thương đã xa rồi
Mình trách mình vì mình chưa bao giờ cam đảm...
Trời trỏ lạnh, một mình lang thang dưới cơn gió cuối đông...
Có những điều sẽ theo thời gian ra đi, nhưng cũng có những điều cho dù thời gian đến hay đi càng khiến người ta nhớ đến nó hơn. Mình đã tự bằng lòng để chấp nhận cuộc sống, để mình trở nên vững vàng và nghị lực hơn, nhưng thời gian vẫn là những khoảng trống miên man bất tận. Mình yêu thương và trông chờ yêu thương vậy mà yêu thương đó sao nằm ngoài tầm tay với của mình.
Mình không trách người vì yêu thương đã xa rồi
Mình trách mình vì mình chưa bao giờ cam đảm...
trahoanuquynhdao- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 89
Mức độ đóng góp : 1255
Điểm được cảm ơn : 190
Ngày tham gia : 17/02/2013
Đến từ : HÀ NỘI
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Đời là cái đinh,
Tình là cái que,
Người yêu là con gà què.
Muốn vặt lông lúc nào cũng được!!
Tình là cái que,
Người yêu là con gà què.
Muốn vặt lông lúc nào cũng được!!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Chí Phèo đã viết:Đời là cái đinh,
Tình là cái que,
Người yêu là con gà què.
Muốn vặt lông lúc nào cũng được!!
Theo nguồn tin từ nội bộ cho biết: anh Chí nhà ta mới xuống phi trường Nội Bài trở về nhà với Thị Nở sau 2 tuần đi du lịch Bali, sau đó mới có cơ sự xảy ra chắc cả nhà đẫ đoán được.
Anh Chí ơi! cái khoản đó thì anh phải đem sách vở đến theo học tôi rồi, lẽ ra khi xuống đến phi trường, cái quả Telephone của anh tiếp được sóng Việt, anh phải gọi ngay cho mụ Nở nhà anh rằng "a lô! mình à, anh đã về đến Nội Bài, mình rửa nồi đi, lát anh về vợ chồng mình luộc khoai nhé!"....Đằng nào đi về khoai cũng sẽ bị luộc anh ạ, nên chu đáo một tí, có phải được tiếng là người đàn ông thành khẩn và chung thủy lại hơn không. Cứ để bị vặt lông như anh thì đúng là bằng "vừa đau vừa rát".
Có phải không anh Chim ơi!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
ngolamthanh đã viết:Chí Phèo đã viết:Đời là cái đinh,
Tình là cái que,
Người yêu là con gà què.
Muốn vặt lông lúc nào cũng được!!
Theo nguồn tin từ nội bộ cho biết: anh Chí nhà ta mới xuống phi trường Nội Bài trở về nhà với Thị Nở sau 2 tuần đi du lịch Bali, sau đó mới có cơ sự xảy ra chắc cả nhà đẫ đoán được.
Anh Chí ơi! cái khoản đó thì anh phải đem sách vở đến theo học tôi rồi, lẽ ra khi xuống đến phi trường, cái quả Telephone của anh tiếp được sóng Việt, anh phải gọi ngay cho mụ Nở nhà anh rằng "a lô! mình à, anh đã về đến Nội Bài, mình rửa nồi đi, lát anh về vợ chồng mình luộc khoai nhé!"....Đằng nào đi về khoai cũng sẽ bị luộc anh ạ, nên chu đáo một tí, có phải được tiếng là người đàn ông thành khẩn và chung thủy lại hơn không. Cứ để bị vặt lông như anh thì đúng là bằng "vừa đau vừa rát".
Có phải không anh Chim ơi!
Há há ... Chí chém đấy, anh Ngô ơi!
Theo như Chí mới tâm sự với các hạ ở cuộc rượu hôm qua, thực tình, Chí đã làm rất đúng bài bản, quy trình của anh từ khi ở phi trường. Nhưng Nở lâu không ăn khoai thèm quá nhịn không được nên vào xem ngay từ lúc rửa. Tuy Chí đã kín đáo trà bông tắm trắng rất kỹ nhưng vẫn không thể hết được cái mùi thum thủm, cái màu thâm thâm do hậu quả lộ thiên tắm nắng và moi lên dụi xuống nhiều lần với cát Bali. Đã thế, Nở ngỡ là Chí đem khoai sang vùng biển quanh năm ấm nắng, bãi cát mịn thì phải hun luyện khoai cho nó bóng, nở bở, ai dè thấy nhợt nhạt, bầm dập, xước xát, nhũn nheo, sâu hà lỗ chỗ ... thì ôm mặt khóc tức tưởi, uất quá đem nồi đi cho hàng xóm luộc yòi ... hê hê ..
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Anh Chim lại có cả cuộc rượu riêng với Chí mà không gọi họ Ngô này tham gia cùng với, chắc sợ họ Ngô "dũng sĩ diệt mồi rồi".
Mà này anh Chim ơi! không biết lúc ngà ngà say, anh Chí có bật mí thêm điều gì không, chứ những tay săn tin của Ngô đã mật báo, trong số những đồ mà anh Chí mua về làm quà từ Bali, có một chiếc vô tuyến thuộc hàng "đỉnh" về công nghệ hiện đại đấy. Loại này cũng xem được 108 kênh, cũng VTC, K+.....nhưng ko cần phải dây nhợ loằng ngoằng rồi giắc cắm, đầu thu đâu....Chỉ cần 1 cần nhiều râu thôi cứ dựng lên là bắt được tuốt....Hôm nào anh em mình rủ nhau đến xem chơi đi, biết đâu ta sẽ trang bị cho mình được một cái. Hê...hê....
Mà này anh Chim ơi! không biết lúc ngà ngà say, anh Chí có bật mí thêm điều gì không, chứ những tay săn tin của Ngô đã mật báo, trong số những đồ mà anh Chí mua về làm quà từ Bali, có một chiếc vô tuyến thuộc hàng "đỉnh" về công nghệ hiện đại đấy. Loại này cũng xem được 108 kênh, cũng VTC, K+.....nhưng ko cần phải dây nhợ loằng ngoằng rồi giắc cắm, đầu thu đâu....Chỉ cần 1 cần nhiều râu thôi cứ dựng lên là bắt được tuốt....Hôm nào anh em mình rủ nhau đến xem chơi đi, biết đâu ta sẽ trang bị cho mình được một cái. Hê...hê....
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Mắc tội với anh Chim và anh Ngô vì phải đi giải trình với quan tứ phẩm và Hùng Soạng bởi cái tội chốn đi ăn gà Balli mà không khai báo với các vị ý. Em đang dạy Hùng Soạng cách sử dụng nồi Balli ít thời gian rồi em quay lại thưa chuyện với các bác ạ!!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Đố bạn tình yêu là gì?
Ừ ! Chỉ cần vậy thôi .... Để ít ra em cũng biết là anh đang khỏe mạnh và mọi thứ quanh anh vẫn tốt !
thoitrang18- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 2
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 08/04/2013
Similar topics
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Dắt tình yêu qua...mùa thi
» Có một tình yêu như thế
» Bài thơ tình 28!
» Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
» Dắt tình yêu qua...mùa thi
» Có một tình yêu như thế
» Bài thơ tình 28!
» Nở! Xin lỗi tình yêu của anh!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|