Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Này thì bằng lăng nhé!
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Này thì bằng lăng nhé!
Tôi thấy em giữa hoa bằng lăng tím
Giữa màu xanh và tóc xoã bờ vai
Tà áo ai tựa như làn mây trắng
Thả xuống hôn tôi nỗi nhớ rất dài.
Em thấy chăng đây trời bằng lăng tím
Em chẳng nhìn để tôi mãi bâng khuâng
Em có biết, mỗi chiều tôi đứng đó
Mỗi chiều đợi em dưới tán bằng lăng.
Em chẳng biết, sao mà em chẳng biết
Để ngày ngày tôi cứ đứng ngẩn ngơ
Chùm hoa tím e ấp trong chiều gió
Em thoáng qua mà tôi ngỡ trong mơ.
Để giữa trời hoa bằng lăng tím biếc
Một mình tôi ngơ ngẩn với bài thơ
....
Giữa màu xanh và tóc xoã bờ vai
Tà áo ai tựa như làn mây trắng
Thả xuống hôn tôi nỗi nhớ rất dài.
Em thấy chăng đây trời bằng lăng tím
Em chẳng nhìn để tôi mãi bâng khuâng
Em có biết, mỗi chiều tôi đứng đó
Mỗi chiều đợi em dưới tán bằng lăng.
Em chẳng biết, sao mà em chẳng biết
Để ngày ngày tôi cứ đứng ngẩn ngơ
Chùm hoa tím e ấp trong chiều gió
Em thoáng qua mà tôi ngỡ trong mơ.
Để giữa trời hoa bằng lăng tím biếc
Một mình tôi ngơ ngẩn với bài thơ
....
Lủng củng quá, nhưng lúc nào có thời gian và tỉnh táo sẽ sửa thêm, he he. Chúc mọi người ngủ ngon!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Này thì bằng lăng nhé!
Bằng lăng rơi xuống gót em
Gió kia đùa lá, nắng xiên qua cành
Em ngẩn ngơ với trời thơ tím ngắt
Anh - chém gió đại thần, cũng biết làm thơ
Gió kia đùa lá, nắng xiên qua cành
Em ngẩn ngơ với trời thơ tím ngắt
Anh - chém gió đại thần, cũng biết làm thơ
Re: Này thì bằng lăng nhé!
Thế là hay hơn thơ em rồi đấy anh ơi- anh cứ đà này mà tiến tới
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Này thì bằng lăng nhé!
Em Hoa và HHS làm các hạ rất nhớ cái cảm xúc này của 10 năm về trước!
Sau 4 - 5 năm "chân đất, mắt toét" giữa thủ đô, chỉ đến khi ra trường rồi mình mới nhớ đến bằng lăng.... Ngày xưa, khi cái câu lạc bộ thơ Hoa học trò viết về hoa bằng lăng, các hạ cứ mơ mơ hồ hồ, chả hiểu nó ... hình thù giống cái chi chi (Hoằng Hóa làm gì có bằng lăng, chị Hồng làm thơ hồi đó có khi là ... hóng hớt?) ..
Thế mà bây giờ thấy anh HHS thay chân Hồ tửu sầu đối thơ với Hoa mà tiếc cái thời đã qua ... Bây giờ thì các hạ sẽ không còn có được cái cảm xúc đó nữa, hình như trần trụi và thực dụng, không thể đợi chờ ... dưới gốc bằng lăng.
Sau 4 - 5 năm "chân đất, mắt toét" giữa thủ đô, chỉ đến khi ra trường rồi mình mới nhớ đến bằng lăng.... Ngày xưa, khi cái câu lạc bộ thơ Hoa học trò viết về hoa bằng lăng, các hạ cứ mơ mơ hồ hồ, chả hiểu nó ... hình thù giống cái chi chi (Hoằng Hóa làm gì có bằng lăng, chị Hồng làm thơ hồi đó có khi là ... hóng hớt?) ..
Thế mà bây giờ thấy anh HHS thay chân Hồ tửu sầu đối thơ với Hoa mà tiếc cái thời đã qua ... Bây giờ thì các hạ sẽ không còn có được cái cảm xúc đó nữa, hình như trần trụi và thực dụng, không thể đợi chờ ... dưới gốc bằng lăng.
Re: Này thì bằng lăng nhé!
Thanh Hóa nhà mình nhiều phượng, bây giờ cũng nhiều cả hoa sữa nữa, còn bằng lăng thì ở Thành phố mới có nhưng cũng ít thôi... Mùa này, giờ này về xứ Thanh mình thì thấy rực màu của phượng - cả Thành phố mênh mông lửa cháy... Em nhớ nhất mùa hè năm ngoái, sau khi ra trường về nhà chơi thả cửa, cứ lang thang rong ruổi trên các con đường rồi hân hoan hân hoan khi thấy nhiều hoa phượng đến vậy. Lúc đó thấy gắn bó và yêu thương Thành phố mình một cách kỳ lạ. Nhớ quá, Thanh Hóa ơi!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Này thì bằng lăng nhé!
Thôi, không "đánh đu" với cảm xúc của em Hoa nữa, nhỡ tý nữa ... không xuống được thì nguy! Vì trưa nay, các hạ sẽ ăn trưa với một tiến sỹ triết học (ha ha, thú vị đây!).
Re: Này thì bằng lăng nhé!
canhchimbatgio đã viết:Em Hoa và HHS làm các hạ rất nhớ cái cảm xúc này của 10 năm về trước!
Sau 4 - 5 năm "chân đất, mắt toét" giữa thủ đô, chỉ đến khi ra trường rồi mình mới nhớ đến bằng lăng.... Ngày xưa, khi cái câu lạc bộ thơ Hoa học trò viết về hoa bằng lăng, các hạ cứ mơ mơ hồ hồ, chả hiểu nó ... hình thù giống cái chi chi (Hoằng Hóa làm gì có bằng lăng, chị Hồng làm thơ hồi đó có khi là ... hóng hớt?) ..Thế mà bây giờ thấy anh HHS thay chân Hồ tửu sầu đối thơ với Hoa mà tiếc cái thời đã qua ... Bây giờ thì các hạ sẽ không còn có được cái cảm xúc đó nữa, hình như trần trụi và thực dụng, không thể đợi chờ ... dưới gốc bằng lăng.Này, này, sao lại túm tóc Hồng mà giúi vào cảm xúc của Hoa và Chim thế kia, Hồng thấy Hoa bằng lăng từ hồi lớp 9 (hè lớp 9 vào Đông Hà thấy nó tím bầm bập, hỏi ra mới biết là băng lăng).
Vì mải lâng lâng với bằng lăng và thơ mà suýt nữa thi trượt vào cấp 3 đó, hú vía.
Ngày vào học Đại học không làm thơ mà được một chú nhóc tặng bằng lăng và thơ.
"Nhặt cánh bằng lăng
Thay nụ hôn gửi lại
Mình chia tay"
Ôi bằng lăng! Giờ "nó" đã là thẩm phán tòa Đà Nẵng chuyên xét xử án tù của vụ giết người, cướp của và... dưới gốc cây.
Này thì bằng lăng nhé!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Này thì bằng lăng nhé!
Đường bằng lăng tím ngày xưa
Hôm nay trở lại, chiều mưa bồi hồi
Bóng hình ngày đó xa xôi
Bằng lăng thuở đó, xa rồi còn đâu,
Đã qua bao cuộc bể dâu
Vẫn thương trời hạ loang mầu tím xưa
Con đường dưới nắng ban trưa
Gió lùa qua dáng hoa thưa nhạt nhòa.
Em xa có nhớ mầu hoa?
Bao giờ nhớ tháng ngày qua vui cười?
Ngậm ngùi nhớ thuở bên người
Chiều đong đưa mãi những lời cỏ cây
Người xưa dáng có hao gầy?
Bơ vơ một phút, lá bay ngập hồn
Nhìn bằng lăng tím bồn chồn
Nhớ thương rất lạ, nghe hồn bơ vơ
Ai về viết tiếp vần thơ
"Này bằng lăng nhé!"- mộng mơ một thời.
Hôm nay trở lại, chiều mưa bồi hồi
Bóng hình ngày đó xa xôi
Bằng lăng thuở đó, xa rồi còn đâu,
Đã qua bao cuộc bể dâu
Vẫn thương trời hạ loang mầu tím xưa
Con đường dưới nắng ban trưa
Gió lùa qua dáng hoa thưa nhạt nhòa.
Em xa có nhớ mầu hoa?
Bao giờ nhớ tháng ngày qua vui cười?
Ngậm ngùi nhớ thuở bên người
Chiều đong đưa mãi những lời cỏ cây
Người xưa dáng có hao gầy?
Bơ vơ một phút, lá bay ngập hồn
Nhìn bằng lăng tím bồn chồn
Nhớ thương rất lạ, nghe hồn bơ vơ
Ai về viết tiếp vần thơ
"Này bằng lăng nhé!"- mộng mơ một thời.
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Này thì bằng lăng nhé!
Mùa Hạ đến chạm tay vào ký ức
Tiếng ve rơi lặng lẽ góc sân trường
Bong bóng nước vỡ ra nghìn mảnh nhớ
Trả hết rồi hư ảo mấy mùa thương
...
Trả hết rồi, hư ảo mấy mùa thương... Màu tím xưa phai nhạt phía chân trời... Những gì đã qua hãy để nó thành đẹp mãi, đừng để nó làm đau hiện tại, nhé, "..." nhé!
Tiếng ve rơi lặng lẽ góc sân trường
Bong bóng nước vỡ ra nghìn mảnh nhớ
Trả hết rồi hư ảo mấy mùa thương
...
Trả hết rồi, hư ảo mấy mùa thương... Màu tím xưa phai nhạt phía chân trời... Những gì đã qua hãy để nó thành đẹp mãi, đừng để nó làm đau hiện tại, nhé, "..." nhé!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Similar topics
» Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt
» Cảm xúc thời học sinh về mùa bằng lăng
» “Cây bàng trụi lá, cây bàng lại đơm chồi nở hoa…”
» Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng
» Bâng khuâng gõ cửa mùa hè
» Cảm xúc thời học sinh về mùa bằng lăng
» “Cây bàng trụi lá, cây bàng lại đơm chồi nở hoa…”
» Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng
» Bâng khuâng gõ cửa mùa hè
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|