Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Em tuổi 30
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Em tuổi 30
Mình thì không biết làm thơ nhưng đọc thơ thì... biết đọc.
Trong nhóm bạn BNI của mình, có cô bạn vừa mới sinh nhật, được một anh bạn làm thơ tặng, mình thấy khá hay và thú vị nên chia sẻ cùng mọi người nhé.
Mong ước nào dành cho tuổi ba mươi?
Thời gian cứ đi mà tuổi thì dừng lại
Như bông mẫu đơn nồng nàn hương xuân mãi
Chẳng mong đến ngày xuân sẽ tàn phai.
Sẽ chẳng sợ gì khi một sớm mai
Lúc xuân gần qua mà ta mua được cho mình một bông mẫu đơn bằng nhựa trắng
Xịt tí nước hoa, quấn trong nylon, để nơi tĩnh lặng
Đợi ông xã ngủ say, cắm vào chiếc bình hoa.
Sẽ chẳng biết được đâu khi xuân đã qua
Cánh mẫu đơn xưa vẫn ép vẹn nguyên trong trang nhật ký.
Ngắm cánh hoa khô, hỏi tuổi hai mươi đâu nhỉ?
Thôi kệ, quan tâm gì khi em cứ đẹp xinh…
Trong nhóm bạn BNI của mình, có cô bạn vừa mới sinh nhật, được một anh bạn làm thơ tặng, mình thấy khá hay và thú vị nên chia sẻ cùng mọi người nhé.
Mong ước nào dành cho tuổi ba mươi?
Thời gian cứ đi mà tuổi thì dừng lại
Như bông mẫu đơn nồng nàn hương xuân mãi
Chẳng mong đến ngày xuân sẽ tàn phai.
Sẽ chẳng sợ gì khi một sớm mai
Lúc xuân gần qua mà ta mua được cho mình một bông mẫu đơn bằng nhựa trắng
Xịt tí nước hoa, quấn trong nylon, để nơi tĩnh lặng
Đợi ông xã ngủ say, cắm vào chiếc bình hoa.
Sẽ chẳng biết được đâu khi xuân đã qua
Cánh mẫu đơn xưa vẫn ép vẹn nguyên trong trang nhật ký.
Ngắm cánh hoa khô, hỏi tuổi hai mươi đâu nhỉ?
Thôi kệ, quan tâm gì khi em cứ đẹp xinh…
Re: Em tuổi 30
Một bài thơ hay của những người đàn ông (Người làm và người đọc) thấu hiểu và trân trọng phụ nữ. Chắc rằng người phụ nữ của họ sẽ luôn cảm thấy an lòng.
Chúc mừng sinh nhật ai đó tuổi 30, bạn thật hạnh phúc!
Chúc mừng sinh nhật ai đó tuổi 30, bạn thật hạnh phúc!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Em tuổi 30
Làm thơ thì phải có năng khiếu, nhưng "chơi" thơ như bác HHS thì mới là đẳng cấp. Bài thơ trên thật có ý nghĩa. Cảm ơn bác HHS, em đã đọc lại cho vợ nghe bài này. Khúc thơ thứ nhất: thơm và nồng nàn...Khúc thứ 2 và thứ 3 là hành động kỳ quặc và một thoáng nuối tiếc.
Em thích nhất là khúc thứ nhất, mà không biết tại sao?... Hay em già rồi, sức khỏe yếu và tâm hồn đã khô?
Em thích nhất là khúc thứ nhất, mà không biết tại sao?... Hay em già rồi, sức khỏe yếu và tâm hồn đã khô?
camap- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 223
Mức độ đóng góp : 2375
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 05/11/2010
Re: Em tuổi 30
Thôi kệ, quan tâm gì khi em cứ đẹp xinh!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Em tuổi 30
Tuổi ba mươi đến nhanh anh nhỉ?
Thời gian trôi mà tuổi chẳng thể chờ
Vẫn khung trời trên phố đầy tấp nập
Giữa con đường với những cánh hoa rơi
Giữa tâm ta khi trong lòng đầy lắng đọng
Vội vàng chi khi non xanh mãi muôn màu...
Thời gian trôi mà tuổi chẳng thể chờ
Vẫn khung trời trên phố đầy tấp nập
Giữa con đường với những cánh hoa rơi
Giữa tâm ta khi trong lòng đầy lắng đọng
Vội vàng chi khi non xanh mãi muôn màu...
th- Khách viếng thăm
Re: Em tuổi 30
Mỗi tuổi có một nét đẹp riêng, nhưng trong cuộc đời mình tôi thích là tôi 30 hơn là tôi 18, dù đôi khi vẫn nuối tiếc thời gian.
Chỉ tiếc tuổi 30 cũng đã dần qua. HHS ơi, có bài thơ nào về Em tuổi 40 không? Híc.
Chỉ tiếc tuổi 30 cũng đã dần qua. HHS ơi, có bài thơ nào về Em tuổi 40 không? Híc.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Em tuổi 30
Cái tuổi ba mươi, chưa già nhưng không còn trẻ, đã bắt đầu biết xót xa khi vó câu qua cửa, biết chắt chiu, nâng niu những thành bại trong đời. Tuổi ba mươi là tuổi dám cầm ngọn lửa ra giữa trời giông gió, khi chẳng còn gì che chắn được nữa, phải vươn lên cháy tự sức mình.HongPhuc12c đã viết:Mỗi tuổi có một nét đẹp riêng, nhưng trong cuộc đời mình tôi thích là tôi 30 hơn là tôi 18, dù đôi khi vẫn nuối tiếc thời gian.
Chỉ tiếc tuổi 30 cũng đã dần qua. HHS ơi, có bài thơ nào về Em tuổi 40 không? Híc.
"Tuổi ba mươi khát khao bền như cỏ
Nếu chẳng còn bài ca nào nữa
Tuổi ba mươi tự hát cho mình!"
Bài thơ nào cho tuổi 40?
Lại đặt hàng hả bạn? Nếu muốn nghe thơ mà thấm được chất thơ U40 thì đợi 5 năm nữa bạn nhé. Giờ thì cứ chơi... B40 đi đã! Bạn nhỉ!?
Re: Em tuổi 30
Rồi cũng sẽ qua
Những ngày em 20 tuổi
Chiếc lá cuối cùng của lứa tuổi 20 trên cành sắp rụng
Khô giòn trong đêm tối thời gian…
Đàn kiến lầm lì, nhẫn nại đi qua
Cõng trên lưng những mẩu còn sót lại
Những ước vọng của một thời con gái
Ẩm ướt xuân thì…
Mai này em thức dậy lúc bình minh
Vo tròn tuổi hai mươi ném vào kỷ niệm
Cười bình yên với cơn mưa làm em ẩm ướt
Em lớn lên rồi, em phải biết bao dung…
Em sẽ cắm hoa trong chiếc bình nhỏ giữa phòng
Và thôi tiếc khi sắc màu tàn úa
Ba mươi tuổi, có nghĩa là em biết
Những tàn úa trong đời là rất đỗi đương nhiên…
Những ngày em 20 tuổi
Chiếc lá cuối cùng của lứa tuổi 20 trên cành sắp rụng
Khô giòn trong đêm tối thời gian…
Đàn kiến lầm lì, nhẫn nại đi qua
Cõng trên lưng những mẩu còn sót lại
Những ước vọng của một thời con gái
Ẩm ướt xuân thì…
Mai này em thức dậy lúc bình minh
Vo tròn tuổi hai mươi ném vào kỷ niệm
Cười bình yên với cơn mưa làm em ẩm ướt
Em lớn lên rồi, em phải biết bao dung…
Em sẽ cắm hoa trong chiếc bình nhỏ giữa phòng
Và thôi tiếc khi sắc màu tàn úa
Ba mươi tuổi, có nghĩa là em biết
Những tàn úa trong đời là rất đỗi đương nhiên…
FastFurious- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 37
Mức độ đóng góp : 440
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 12/05/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Em tuổi 30
Tình cờ vào đây đọc thơ mà lại đọc thấy 2 cái chữ ký của 2 đại ka trên kia, he he
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Em tuổi 30
Đọc thấy chữ ký của 2 đại ca thế là rơi hết mất thơ, chạy ra luôn à em? HTN làm một bài tự bạch tuổi ngấp nghé 30 đi nhỉ!hoatrangnguyen đã viết:Tình cờ vào đây đọc thơ mà lại đọc thấy 2 cái chữ ký của 2 đại ka trên kia, he he
FastFurious- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 37
Mức độ đóng góp : 440
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 12/05/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Em tuổi 30
Choáng váng! Coppy ở đâu ra hay thế bạn ơi?FastFurious đã viết:Rồi cũng sẽ qua
Những ngày em 20 tuổi
Chiếc lá cuối cùng của lứa tuổi 20 trên cành sắp rụng
Khô giòn trong đêm tối thời gian…
Đàn kiến lầm lì, nhẫn nại đi qua
Cõng trên lưng những mẩu còn sót lại
Những ước vọng của một thời con gái
Ẩm ướt xuân thì…
Mai này em thức dậy lúc bình minh
Vo tròn tuổi hai mươi ném vào kỷ niệm
Cười bình yên với cơn mưa làm em ẩm ướt
Em lớn lên rồi, em phải biết bao dung…
Em sẽ cắm hoa trong chiếc bình nhỏ giữa phòng
Và thôi tiếc khi sắc màu tàn úa
Ba mươi tuổi, có nghĩa là em biết
Những tàn úa trong đời là rất đỗi đương nhiên…
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Similar topics
» Những trò nghịch dại thời trẻ thơ, hơ hơ
» Nhớ mãi tuổi 20
» Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt
» Tuổi mới
» Gắn tuổi chung cư: ai có lợi nhất
» Nhớ mãi tuổi 20
» Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt
» Tuổi mới
» Gắn tuổi chung cư: ai có lợi nhất
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|