DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

+5
HHM
hoabattu
hoatrangnguyen
Admin
langtu
9 posters

Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by langtu 27/07/10, 04:11 pm

Cũng là thành viên của diễn đàn này, không biết nhatkychoanh viết cho ai, không biết có phải viết cho tôi không nhỉ? nhưng tôi viết tặng diễn đàn và đặc biệt tặng cho nhatkychoanh bài viết này.

NỘI DUNG BÀI VIẾT.

Tôi và em cùng học chung dưới một mái trường thân yêu, cùng thầy cô giáo, và có chung những người bạn thân yêu, tôi và em vẫn thường chơi với nhau rất như những người bạn thân cùng khóa, thường trao đổi bài tập với nhau khi gặp những bài học khó. Cả 2 chúng tôi đều là học sinh khá của lớp và nghịch cũng khá nên các bạn cùng khóa đa số đều biết đến tôi và em.
Thấm thoát rồi cũng hết 3 năm học cấp 3, cả 2 chúng tôi đều đậu Đại học nhưng lại học ở hai thành phố cách xa nha, ít có thời gian gặp gỡ thăm hỏi nhau. Thời đại học của chúng tôi điện thoại và email chưa thuận tiện như bây giờ nên chúng tôi chỉ có thể hỏi thăm nhau bằng những lá thư gửi qua bưu điện, đó là cách đơn giản và rẻ nhất đối với sinh viên chúng tôi lúc bấy giờ. Hè đến, chúng tôi lại được đi chơi cùng nhau cùng bạn bè khi cả 2 đều nghỉ hè.
Rồi đời sinh viên cũng nhanh chóng qua đi, chúng tôi bắt đầu một giai đoạn mới. Giai đoạn bắt đầu đi làm và bươn chải với cuộc sống của một người tự lập, ai cũng vất vả, ai cũng lo để làm tốt công việc khi mình là người mới ít kinh nghiệm nên cần có nhiều thời gian dành cho công việc và hơn nữa là không còn cái thời gian nghỉ hè như thời sinh viên, bẵng đi 2 năm chúng tôi ít gặp nhau. Rồi thật bất ngờ tôi có dịp đi công tác đến Thành phố nơi em đang làm việc, một Thành phố mộng mơ, thành phố của hoa và tình yêu. Mỗi ngày cứ sau giờ làm tôi và em lại đi ăn, đi chơi, đi dạo cùng nhau. Em tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch giúp tôi khám phá thung lũng tình yêu, hồ than thở...và nhiều cảnh đẹp khác nữa. Cứ thế ngày nào tôi và em cũng gặp nhau, đi ăn, đi chơi hoặc đi café tán gẫu với nhau. Mười bốn ngày công tác của tôi rồi cũng qua đi nhanh chóng, lúc chia tay lên tàu ra về cả tôi và em đều quyến luyến nhau và nghĩ rằng thời gian được chơi cùng nhau sao mà ngắn ngủi đến thế. Cả đêm tôi ngồi trên tàu nhắn tin qua lại với em (khi đó cả tôi và em đều đã có điện thoại di động), những lúc đi qua vùng không có sóng điện thoại di động, không nhận được tin nhắn trả lời tôi thấy thời gian trôi đi thật chậm.
Sau chuyến công tác, tôi và em thường xuyên liên lạc với nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn và chia sẻ với nhau nhiều hơn và bắt đầu nói chuyện tình yêu với nhau. Nhưng thật lạ, chúng tôi nói đến tình yêu tự nhiên như 2 người bạn thân nói đùa nhau nên, người kia cứ nghĩ người còn lại đang đùa bạn.
Hai tháng, sau khi đi công tác về em lại có việc đến Thành phố nơi tôi làm việc, chúng tôi lại có cơ hội đi chơi cùng nhau, vẫn gọi điện cho nhau sau khi đi chơi về. Hôm cuối cùng trước khi về em và tôi nói chuyện qua điện thoại, em cho tôi 1 điều ước: “nếu được hôn em anh sẽ hôn vào đâu đầu tiên?” Tôi trả lời em “anh sẽ hôn vào đôi mắt”. Em hạnh phúc không nói nên lời im lặng một lúc mới lấy lại bình tĩnh, em chỉ nói “khi nào gặp anh nhớ thực hiện đấy nhé”.
Hôm sau, khi em đã rời xa Thành phố tôi nhận thấy trong mình một cảm giác dâng trào khó tả, tôi muốn được chạy đến bên em và xin em cho thực hiện ngay điều điều ước. Tôi nhận ra rằng tình yêu của em và tôi đã được nhen nhóm từ chuyến công tác của tôi khi đến Thành phố nơi em làm việc.
Công việc cuối năm thật bộn bề, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện và nhắn tin qua điện thoại. Dịp Tết năm đó em không về quê ăn Tết và tôi cũng bận trực tại Công ty nơi tôi làm việc nên chúng tôi không gặp nhau.
Qua những lần nói chuyện tôi nhận thấy rằng tình yêu của tôi dành cho em lớn dần theo ngày tháng, tôi suy nghĩ để bày tỏ tình cảm của mình với em. Vào giữa mùa xuân năm mới tôi có quyết định lên tàu đến Thành phố nơi em làm việc, vào đến Thành phố lúc khoảng 8h30 tối, tôi quyết định đi tìm một tiệm hoa để và chọn được một bông hông thật đẹp, quên cả ăn tối và đi ngay đến nơi em ở. Đến cổng nhà em ở tôi mới cất tiếng gọi “Tên em”, nghe tiếng ai gọi mình em hớt hải chạy từ trong nhà ra (trời lúc này đang mưa phùn, cái mưa của mùa xuân), nhìn thấy tôi em chợt đứng khựng lại một lúc mới nói được “Anh vào à, sao không nói lúc gọi điện cho em biết” – Tôi cố tình nói chuyện điện thoại chỉ để chắc chắn là em có nhà thời điểm đó. Sau đó, em mới bước đến gần tôi, “ướt hết rồi”, chỉ chờ có thế tôi chìa bông hồng ra và nói “Tặng em, Anh yêu em”, như đã chờ đợi từ lâu lắm chúng tôi ôm lấy nhau, em nói “Anh làm em bất ngờ quá”. Tôi nói “Cho anh thực hiện điều ước nhé” rồi hôn nhẹ lên đôi mắt em, mắt em mơ màng lúc đó tôi cảm nhận được vẻ đẹp thánh thiện khuôn mặt của em, em nói “em chờ nụ hôn của anh từ lâu lắm rồi”.
Chúng tôi chính thức yêu nhau từ ngày đó, sau bao nhiêu tin nhắn, lời nói, và hành động yêu thương nhau, đúng 2 năm sau kỷ niệm ngày chính thức yêu nhau chúng tôi tổ chức đám cưới.
Hiện nay, chúng tôi đã là một gia đình ngập tràn hạnh phúc, có tiếng cười nói của trẻ thơ, hai vợ chồng chưa đạt được địa vị cao trong xã hội nhưng ai cũng làm tốt công việc của mình và khẳng định được năng lực tại nơi làm việc.
Cảm ơn mẹ vợ tôi đã sinh cho tôi một người người vợ, cũng là một người bạn, một người tình tuyệt vời. Dạy vợ tôi biết yêu thương chồng con và mọi người xung quanh!!!


Được sửa bởi HongPhuc12c ngày 10/09/10, 09:11 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Vài dấu chấm thôi mà)
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by Admin 27/07/10, 04:30 pm

Ôi móa ơi, hóa ra anh langtu với chị nhatkychoanh là có quan hệ tình ái đại loại kiểu như vợ chồng à?
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by langtu 27/07/10, 04:36 pm

Bác admin nói thế em ngại chết, em có biết nhatkychoanh là ai, chỉ đoán là vợ em thôi. Hihihi
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by hoatrangnguyen 27/07/10, 05:02 pm

hic, 2 bác lãng mạn quá :-s
chúc cả nhà luôn hạnh phúc ^^
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by hoabattu 27/07/10, 10:57 pm

Cảm ơn chồng yêu đã luôn trân trọng, giữ gìn những kỹ niệm đẹp của chúng mình, e ngạc nhiên và cảm động gần xỉu rùi nè! Nhưng lần sau nhớ xin phép ý kiến vợ trước nha, hihi, mà nhatkychoanh là ai vậy? mà sao a lại nghĩ đó là vợ? nghi ngờ quá???????????? em ghen đó, hic. Thôi em chào cả nhà, (lại gọi vợ rồi, nghiện vợ)
- E vào ngủ bây giờ đây…hihi
avatar
hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by Admin 27/07/10, 11:06 pm

Nghi ngờ! Có vấn đề tung hỏa mù rồi!
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by HHM 27/07/10, 11:20 pm

Hay quá, vậy là diễn đàn lại là góc trời chung, chúc các bạn hạnh phúc với những mối tình bất tử. khi nào nhớ người yêu cứ lên diễn đàn. ok!!


Được sửa bởi Admin ngày 28/07/10, 08:16 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Tiếng Việt của chúng ta hay ở chỗ có dấu, các bạn nhớ gõ Tiếng Việt có dấu nhé!)
HHM
HHM
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 222
Mức độ đóng góp : 3527
Điểm được cảm ơn : 365
Ngày tham gia : 13/07/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Việt Nam

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by CCBG 28/07/10, 09:21 am

Ha ha ... thung lũng tình yêu! K9295 viết về tình yêu "được" đấy chứ!
Thôi thì thật hay giả, diễm tình hay tình thật ... cứ "lôi" được từ trái tim ra là hay rồi!

Come on ... please!

CCBG
CCBG
Cuồng si diễn đàn
Cuồng si diễn đàn

Tổng số bài gửi : 928
Mức độ đóng góp : 12810
Điểm được cảm ơn : 808
Ngày tham gia : 09/07/2010
Đến từ : www.khanmollis.vn

http://www.khanmollis.vn

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by quylx 28/07/10, 09:49 am

Chuyện tình yêu của cặp đôi nào khóa 9295 mà đẹp thế, mà không biết khóa mình có cặp vợ chồng nào không ý nhỉ.
Nếu có một tình yêu thế này thì quá ngưỡng mộ.
Nhưng mà nhưng Admin nói có người tung hỏa mù roài.
Thôi thì tình thật hay tình giả nhưng tôi cổ vũ cho tất cả những ai viết những bài về tình yêu thật hay để anh em được đọc.
Cảm ơn
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by HongPhuc12c 28/07/10, 12:03 pm

Ôi một mối tình thật đẹp,nếu là tôi tỉnh ngủ vẫn còn muốn ngủ tiếp để mơ tiếp.hic. Nhưng “ Anh ơi lâu đài tình ái đó, không có trên trần gian đâu anh”
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by nguyetminh 30/07/10, 09:45 am

Mối tình đẹp, lãng mạn quá, đáng để mơ ước quá...
Nhưng mà K92-95 hình như đâu có đôi nào hay sao ý nhỉ
và "tình chỉ đẹp khi tình dang dở" mà hihi
nguyetminh
nguyetminh
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by HongPhuc12c 31/07/10, 02:31 pm

Tôi đang giữ trong tay một bí mật, gần như đúng 80% câu chuyện tình lãng mạn trên. Tống tiền thui, hihahiha. Nhân vật chính 12B và Hoằng Quý hối lộ đê, liên hệ số ĐT….số tài khoản…., hạn chót là ngày …. Tui không đùa đâu nha, hahha
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by quylx 31/07/10, 06:58 pm

haha,
Bạn Phúc tranh thủ cơ hội làm ăn ghê quá kìa.
Nếu phát hiện ra thì nhân vật đó có sao đâu mà đòi tống tiền họ chứ.
quylx
quylx
Rất yêu diễn đàn
Rất yêu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by thu 08/08/10, 10:29 pm

Câu chuyện vui của anh nhưng em thấy mình trong đó. Với em có nét giống nhưng lại là một kết thúc buồn. Chúc anh chị luôn giữ lửa của tình yêu và mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
avatar
thu
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by ThuH 12I 08/08/10, 10:35 pm

Các anh chị k9295 chắc lớn tuổi hơn tụi em nhiều lắm nhỉ? cái tuổi học trò luôn là tuổi đẹp nhất. May mắn của em là đã đi vào ngành giáo dục. Chắc chắn sau này thế hệ học trò của em sẽ có câu chuyện tình tương tự hoặc có thể độc đáo hơn. Và em luôn câu chúc cho họ mãi hạnh phúc.
avatar
ThuH 12I
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by Admin 09/08/10, 08:44 am

ThuH thân mến,
Chào đón em đến với diễn đàn, các anh chị rất vui vì được gặp em trên đây.
Chúc cô giáo trẻ ThuH vui vẻ,
Em đăng ký thành viên ở mục "Đăng ký" để tham gia cùng các anh chị nhé.
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by langtu 09/08/10, 01:57 pm

Admin và ThuH nào đó trao đổi ngầm với nhau ở đâu vậy? Cô giáo trẻ học khóa bao nhiêu vậy Admin ơi, cho tui làm wen với.

langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by langtu 09/08/10, 02:06 pm

Admin ơi,
Cái bài này không hiểu nằm ở đâu? vào Index rồi vào thunglungtinhyeu không thấy được mấy bài này, hình như có lỗi thì phải.
Admin xem lại nhé.
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by Npname 09/08/10, 02:37 pm

Đây là trang 2, có thể những bài trước ở trang 1?!
avatar
Npname
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by langtu 09/08/10, 04:21 pm

Um, mình nhà quê thế ko để ý số trang, cứ tưởng là nó chạy thẳng tuột không phân trang.
langtu
langtu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1034
Điểm được cảm ơn : 165
Ngày tham gia : 06/07/2010
Đến từ : Thanh Hoa

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by hoabattu 11/12/10, 09:24 pm

Hình như chúng ta đang làm nguội đi cảm xúc tình yêu bởi cơm áo gạo tiền? Muốn được đọc câu chuyên thứ 2 chồng viết tặng vợ quá! Híc! Thành phố hôm nay đầy hoa anh ạ!
avatar
hoabattu
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2 Empty Re: Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết