Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
Đọc bài thơ của Đoàn Ngọc Thụ, thấy có gì đó đồng cảm, nhưng cũng không hiểu mình đồng cảm với tâm trạng của người đến trước hay đến sau nữa. Chỉ biết tâm trạng rất đàn bà. Chợt nhớ câu nói của một người đồng nghiệp: Người đàn bà sinh ra là để khổ vì một người đàn ông, thế thì khổ vì ai cũng như nhau thôi, chọn lựa làm gì?
Vậy nên, nếu là người đến trước xin chia sẻ sự vất vả chuân chuyên cùng người đến sau, nếu là người đến sau, xin cảm thông với nỗi đau của người đến trước.
" Đừng làm khổ người đàn bà đến với đời anh sau em", như một nỗi niềm riêng gửi cho cả 2 người đàn ông ...
Vậy nên, nếu là người đến trước xin chia sẻ sự vất vả chuân chuyên cùng người đến sau, nếu là người đến sau, xin cảm thông với nỗi đau của người đến trước.
" Đừng làm khổ người đàn bà đến với đời anh sau em", như một nỗi niềm riêng gửi cho cả 2 người đàn ông ...
Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc phải hơn em về mọi mặt
Vì có thế anh mới đánh đổi
Những hạnh phúc - khổ đau từng cóp nhặt - chúng mình.
Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc hẳn có tình yêu mãnh liệt
Vì thế " tiếng sét ái tình"
Mới phá vỡ bao năm mình chung sống
Anh của em ơi
Em biết không thể níu giữ nữa rồi
Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
Không đâu, lời oán trách
Dù anh đi, mang của em hạnh phúc theo mình
Chút hi vọng vỡ tan thành đau nhức
Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm.
Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
Linh đang định viết bài "hạnh phúc đâu xa", cảm xúc thì có từ lâu rồi nhưng sao khi viết nó cứ ì ạch thế nào ấy phần vì ngai những cảm xúc ấy sẽ không giữ được lâu, viết ra rồi lại không làm đúng được thì cũng là một điều thấy thẹn với chính mình. Cũng may có đôi dòng cảm xúc của bạn để cho Linh được gói gọn cảm xúc đó vào phần commen này.
Đôi khi Linh cũng nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó rất xa xăm và có thể đã cất công kiếm tìm, nhưng đúng mình thật là dại. Hạnh phúc không đâu xa, nó luôn có mặt và hiện hữu trong ngôi nhà của mình thôi. Những cử chỉ rất nhỏ của sự quan tâm đó cũng đủ làm nên hạnh phúc. Đi làm về, thấy vợ nấu cơm, vào bếp vừa giúp vợ nhặt rau, vừa trò chuyện. Ăn cơm xong, vợ kêu mệt, lặng lẽ thu dọn mâm bát, đi rửa bát đĩa cho vợ....đó cũng là hạnh phúc. Người ta có thể nói được những câu nói của tuổi 18, 20 trên khuôn mặt của người 40 tuổi...đó cũng là hạnh phúc.
Người phụ nữ luôn ý thức được cái nửa của cuộc sống đó cũng là hạnh phúc, họ có thể phải làm chị, làm mẹ, làm vợ.. đối với một người đàn ông. Và những điều ấy đều thể hiện trên một khuôn mặt đó mới là hạnh phúc.
Tình cảm làm nên tình yêu và tình yêu thì luôn làm được những điều không hiểu nổi.
Linh mong rằng tất cả chúng ta, trong đó có Linh, có bạn luôn tìm được hạnh phúc ngay trong chính bản thân mình.
Thân!
Đôi khi Linh cũng nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó rất xa xăm và có thể đã cất công kiếm tìm, nhưng đúng mình thật là dại. Hạnh phúc không đâu xa, nó luôn có mặt và hiện hữu trong ngôi nhà của mình thôi. Những cử chỉ rất nhỏ của sự quan tâm đó cũng đủ làm nên hạnh phúc. Đi làm về, thấy vợ nấu cơm, vào bếp vừa giúp vợ nhặt rau, vừa trò chuyện. Ăn cơm xong, vợ kêu mệt, lặng lẽ thu dọn mâm bát, đi rửa bát đĩa cho vợ....đó cũng là hạnh phúc. Người ta có thể nói được những câu nói của tuổi 18, 20 trên khuôn mặt của người 40 tuổi...đó cũng là hạnh phúc.
Người phụ nữ luôn ý thức được cái nửa của cuộc sống đó cũng là hạnh phúc, họ có thể phải làm chị, làm mẹ, làm vợ.. đối với một người đàn ông. Và những điều ấy đều thể hiện trên một khuôn mặt đó mới là hạnh phúc.
Tình cảm làm nên tình yêu và tình yêu thì luôn làm được những điều không hiểu nổi.
Linh mong rằng tất cả chúng ta, trong đó có Linh, có bạn luôn tìm được hạnh phúc ngay trong chính bản thân mình.
Thân!
Được sửa bởi lâm âu linh ngày 12/11/12, 12:09 pm; sửa lần 1.
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
Em đọc bài thơ ấy cũng thấy chút đồng cảm rất "đàn bà"... Chị của em luôn nghị lực và vui vẻ chị nhé, tình yêu lại sẽ đến...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
Gồng mình lên để thốt lên lời chúc hạnh phúc. Nhưng càng nói chỉ càng thấy nỗi đau đang dày vò... Người đàn ông sẽ chọn người đến trước hay người đến sau??? Mỗi người có một sự lựa chọn nhưng có một điều... nếu thật sự yêu người đến trước thì đã không đến với người sau.
vanlatoinhungaydau- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 17
Mức độ đóng góp : 255
Điểm được cảm ơn : 150
Ngày tham gia : 09/03/2012
Re: Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
Cuộc sống không đơn giản thế đâu bạn à! Tình yêu càng không đơn giản thế. Tình yêu không phải là bất biến, nó như cái cây, có thể nảy mầm, lớn mạnh, vượt qua giông tố để thành cổ thụ, cũng có thể sẽ chết khi còn rất non xanh. Có nhiều người đàn ông còn yêu cùng một lúc nhiều người nữa là trước và sau. Cả 2 đều là tình yêu của họ, và có thể cả 2 đều không, chính xác họ chỉ là "người đàn bà đến và đi trong cuộc đời họ mà thôi"vanlatoinhungaydau đã viết:Gồng mình lên để thốt lên lời chúc hạnh phúc. Nhưng càng nói chỉ càng thấy nỗi đau đang dày vò... Người đàn ông sẽ chọn người đến trước hay người đến sau??? Mỗi người có một sự lựa chọn nhưng có một điều... nếu thật sự yêu người đến trước thì đã không đến với người sau.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Sai tên tác giả
Tác giả là Đoàn Ngọc Thu (nữ) ko phải Thụ
Nhà thơ khác tên Thụ nổi tiếng là Trần Ngọc Thụ (nam)
Nhà thơ khác tên Thụ nổi tiếng là Trần Ngọc Thụ (nam)
hanphi- Khách viếng thăm
Re: Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
Hồng Phúc ơi! dịp 20-11 năm nay sẽ nhân chuyến đi Tây nguyên đon ngày để rẽ qua Huế tặng hoa nhưng không biết có thực hiện được không vì bạn lại sắp về Bắc rồi.
Hôm nay vào đọc bài của bạn ngẫm thấy đàn ông cũng lạ thật, khi đã chọn được một người phụ nữ rồi thì chốn cũ vẫn cứ bước nhầm chân "ghé vô", chẳng hiểu do vô tình hay cố ý, hay sự đưa đường dẫn lối của ma men nữa. Chỉ biết rằng sau cú va chạm của sự "ghé vô" đó, đến lúc bé thứ 2 chưa kịp thôi sữa mẹ đã vội chịu chia ly. Sao nhiều người lại nhẹ nhàng thế không biết, quẹt cái được luôn. Chị em trên diễn đàn ta ơi, có ai rảnh rỗi gì không?
HP ơi, Ngọc Lan ơi, Nguyệt Vân ơi....có ai rảnh rỗi gì không cho lâm Thanh "ghé vô" thử cái!
Hôm nay vào đọc bài của bạn ngẫm thấy đàn ông cũng lạ thật, khi đã chọn được một người phụ nữ rồi thì chốn cũ vẫn cứ bước nhầm chân "ghé vô", chẳng hiểu do vô tình hay cố ý, hay sự đưa đường dẫn lối của ma men nữa. Chỉ biết rằng sau cú va chạm của sự "ghé vô" đó, đến lúc bé thứ 2 chưa kịp thôi sữa mẹ đã vội chịu chia ly. Sao nhiều người lại nhẹ nhàng thế không biết, quẹt cái được luôn. Chị em trên diễn đàn ta ơi, có ai rảnh rỗi gì không?
HP ơi, Ngọc Lan ơi, Nguyệt Vân ơi....có ai rảnh rỗi gì không cho lâm Thanh "ghé vô" thử cái!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thụ
" Người đàn bà đến với đời anh sau em"
Trong suy nghĩ của mình, thì dù người đàn ông có sự chuẩn bị tốt về tâm lý trước khi chia tay cũng không thể tránh khỏi được một thời gian dài sống trong cảm giác hụt hẫng và trốn tránh sự cô đơn (trừ những anh chàng sống không biết đến cảm xúc là gì). Cứ mỗi buổi chiều về, sau giờ làm lại lâng lâng một cảm giác, chẳng biết đi đâu về đâu. Nếu về được lại ngôi nhà đã sống chung cùng vợ thì nhìn thấy bếp núc đã lạnh ngắt ngơ mùi đun nấu, nhà cửa bề bộn chăn gối lạnh mùi ái ân, mới thấy tình thương và nỗi nhớ dâng lên trong lòng. Không hẳn là còn tình yêu, nhưng tình thương và những kỷ niệm vẫn còn lưu lại trong từng khoảnh khắc, từng vật dụng nhỏ trong ngôi nhà. Nếu là ở không phải ngôi nhà mà vợ chồng đã ở, thì nhìn những cái quần cái áo treo trên mắc không còn được gọn gàng đã nhàu những đường là, không còn được như mới và thơm mùi bột giặt, tránh làm sao được chuyện không nhớ đến bàn tay vợ và những cảm xúc vu vơ. Nhưng rồi cũng phải quen dần vì đó là sự lựa chọn.
Còn người đàn bà đến sau, cũng chưa dám chắc là mình đã hiểu được nhiều, nhưng điều đầu tiên phải nói đến là họ biết cách làm mới tình yêu của anh ta, có thể ở họ mọi thứ cũng không còn nguyên vẹn, ngày hôm qua họ đã sống bằng chính trái tim mình với những vết thương lòng đang rỉ máu, vẫn còn chưa khô, mọi thứ chưa phai nhạt, họ tự phải làm lành những vết thương ấy. Nhưng họ có niềm tin, bằng niềm tin, họ sẽ nuôi lớn tình yêu ấy đến mãnh liệt và hy vọng cuộc sống chắp vá lại sẽ đem đến những điều kỳ diệu hơn.
Họ cũng là người chịu nhiều thua thiệt đấy chứ, trong trái tim anh ta những gì người phụ nữ đến trước đã đem đi rồi, họ còn lại gì, có ai dám chắc rằng lại không đi vào vết xe đã đổ và thêm một lần trong đời lại trở thành dang dở, dở dang. Có ai dám đảm bảo là họ không bị dằn vặt bởi những thời gian trước đó, họ sẽ sống trong một cảm giác không an toàn với con ngựa đã bất kham. Phải nói là họ phải yêu anh ta nhiều lắm, nhiều hơn cả những tình yêu trước đó. Họ biết anh ta cũng đang chịu nhiều thiệt thòi như họ và bù đắp những thiệt thòi cho anh ta.
Nhưng người đàn bà đến sau sẽ lợi thế hơn người đến trước đôi ba phần, họ có sự trải nghiệm về cuộc sống trong những thời gian đã qua để biết cách thay đổi cho cả hai phù hợp, ấm êm và họ biết luôn phải tạo ra sự hấp dẫn, luôn biết cách làm mới để tình yêu để tình yêu không trở nên nguội lạnh như mâm cơm đã dọn sẵn chờ chồng trong thời gian vài tiếng đồng hồ.
Chúc cho mọi người luôn hạnh phúc, không như những cung đàn lỡ nhịp tình tang.
Trong suy nghĩ của mình, thì dù người đàn ông có sự chuẩn bị tốt về tâm lý trước khi chia tay cũng không thể tránh khỏi được một thời gian dài sống trong cảm giác hụt hẫng và trốn tránh sự cô đơn (trừ những anh chàng sống không biết đến cảm xúc là gì). Cứ mỗi buổi chiều về, sau giờ làm lại lâng lâng một cảm giác, chẳng biết đi đâu về đâu. Nếu về được lại ngôi nhà đã sống chung cùng vợ thì nhìn thấy bếp núc đã lạnh ngắt ngơ mùi đun nấu, nhà cửa bề bộn chăn gối lạnh mùi ái ân, mới thấy tình thương và nỗi nhớ dâng lên trong lòng. Không hẳn là còn tình yêu, nhưng tình thương và những kỷ niệm vẫn còn lưu lại trong từng khoảnh khắc, từng vật dụng nhỏ trong ngôi nhà. Nếu là ở không phải ngôi nhà mà vợ chồng đã ở, thì nhìn những cái quần cái áo treo trên mắc không còn được gọn gàng đã nhàu những đường là, không còn được như mới và thơm mùi bột giặt, tránh làm sao được chuyện không nhớ đến bàn tay vợ và những cảm xúc vu vơ. Nhưng rồi cũng phải quen dần vì đó là sự lựa chọn.
Còn người đàn bà đến sau, cũng chưa dám chắc là mình đã hiểu được nhiều, nhưng điều đầu tiên phải nói đến là họ biết cách làm mới tình yêu của anh ta, có thể ở họ mọi thứ cũng không còn nguyên vẹn, ngày hôm qua họ đã sống bằng chính trái tim mình với những vết thương lòng đang rỉ máu, vẫn còn chưa khô, mọi thứ chưa phai nhạt, họ tự phải làm lành những vết thương ấy. Nhưng họ có niềm tin, bằng niềm tin, họ sẽ nuôi lớn tình yêu ấy đến mãnh liệt và hy vọng cuộc sống chắp vá lại sẽ đem đến những điều kỳ diệu hơn.
Họ cũng là người chịu nhiều thua thiệt đấy chứ, trong trái tim anh ta những gì người phụ nữ đến trước đã đem đi rồi, họ còn lại gì, có ai dám chắc rằng lại không đi vào vết xe đã đổ và thêm một lần trong đời lại trở thành dang dở, dở dang. Có ai dám đảm bảo là họ không bị dằn vặt bởi những thời gian trước đó, họ sẽ sống trong một cảm giác không an toàn với con ngựa đã bất kham. Phải nói là họ phải yêu anh ta nhiều lắm, nhiều hơn cả những tình yêu trước đó. Họ biết anh ta cũng đang chịu nhiều thiệt thòi như họ và bù đắp những thiệt thòi cho anh ta.
Nhưng người đàn bà đến sau sẽ lợi thế hơn người đến trước đôi ba phần, họ có sự trải nghiệm về cuộc sống trong những thời gian đã qua để biết cách thay đổi cho cả hai phù hợp, ấm êm và họ biết luôn phải tạo ra sự hấp dẫn, luôn biết cách làm mới để tình yêu để tình yêu không trở nên nguội lạnh như mâm cơm đã dọn sẵn chờ chồng trong thời gian vài tiếng đồng hồ.
Chúc cho mọi người luôn hạnh phúc, không như những cung đàn lỡ nhịp tình tang.
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Similar topics
» Truyện cổ tích dành cho người lớn
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
» Hoa ngọc lan
» 32 kế sách kinh doanh!!
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
» Tình cho đi là đã nhận về - Một người vì mọi người
» Hoa ngọc lan
» 32 kế sách kinh doanh!!
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|