DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tháng Tư có em Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tháng Tư có em Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tháng Tư có em Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tháng Tư có em

3 posters

Go down

Tháng Tư có em Empty Tháng Tư có em

Bài gửi by hoatrangnguyen 05/04/12, 11:41 am

Tháng tư mỏng mảnh
Hoa sấu dịu dàng
Ướp thơm phố nhỏ
Lung linh nắng vàng

Em đi xuống phố
Gió lùa thổi bay
Đôi làn tóc ướt
Phủ trên vai gầy

Nốt nhạc tròn xoay
Cây ào trút lá
Có kẻ ngẩn ngơ
Nhìn theo đến lạ

Này ơi hoa sấu
Vương trên tóc dài
Gió cười mê mải
Gọi thầm mắt ai...


Nhịp thơ 2/4, thấy trẻ trung đến lạ, ha ha Very Happy Bao lâu rồi không gieo vần như này nhỉ- chắc phải từ khi học cấp 3... Đôi khi muốn lục lại và đánh thức những thứ tưởng chừng đã ngủ quên.
Bài thơ dành tặng tháng Tư, tặng mình, tặng tuổi. Mong những ngày tới cũng trẻ trung và đơn giản như vậy. Càng lớn càng thấm thía rằng, đơn giản là cội nguồn của hạnh phúc! Chào em nhé, tháng Tư! Chào em nhé, hoa của tháng Tư!







hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by HongPhuc12c 05/04/12, 11:55 am

Một hơi thở mới trong thơ vườn thơ mới của Hoa Trang Nguyên! Hôm nào mình cũng đua đòi thử một phát, ha há. 20 năm trước em 18.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by minh v? 05/04/12, 01:13 pm

Nghe cứ như bà hồi xuân, đang nhớ lại thuở đôi mươi mười tám để tự động viên mình chuẩn bị khí thế đi "tán giai" ấy.
avatar
minh v?
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by hoatrangnguyen 05/04/12, 09:58 pm

Anh Minh Vũ ơi, phụ nữ lúc nào cũng "xuân", quan trọng là ở tâm hồn chứ không phải tuổi tác, he he Razz
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by ngolamthanh 07/04/12, 02:17 pm

Ừ! càng ngẫm càng thấy lời em Hoa nói đúng như tiên tri. Nhưng dù có không quan tâm đến tuổi tác và tâm hồn vẫn là điều quan trọng nhưng mỗi độ xuân thì anh thấy phụ nữ họ cũng khác nhau đấy em ạ.
Xưa 18, 20 thì đơn giản hơn chút ít. Nhưng đến lúc xuân hơn nữa thì cũng khó mà nói trước được điều gì, chỉ cần nhìn sơ qua bên ngoài thôi đã thấy thông tiền thoáng hậu, có thể đã trải qua cơi nới và nâng cấp mặt bằng. Dẫn đến hệ quả là mục đích và nhu cầu sử dụng cũng khác nhau.
Nên phụ nữ bây giờ càng ngày càng tinh em ạ. Để tránh có chuyện này nọ sau này sẽ xảy ra thì họ lại bảo nhau lấy chồng lớn tuổi cho ăn chắc. Vì họ biết rằng càng lớn tuổi mắt thằng cha đó càng kém, đến lúc mắt đã nhập nhèm rồi thì dù có xấu cũng đâu biết mà chê.
Với cả, phụ nữ khi tâm trạng đang yêu thì bao giờ mà chả đẹp, quan trọng sau này thế nào mới là điều khó đoán cơ, không lẽ lại phải nhờ đến sự trợ giúp 50-50, hay "gọi điện thoại cho người thân"....Phải vậy không em!
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by hoatrangnguyen 07/04/12, 04:19 pm

Ơ, các anh cứ nghĩ "phụ nữ sau này thế nào", rồi lo họ già, họ xấu, lo "xuống câp" này nọ... Thế sao không nghĩ chiều ngược lại, phụ nữ họ cũng lo các anh "sau này thế nào", hoặc vài thứ sẽ... abc xyz gì gì đó - họ cũng lo, họ cũng chán chứ, các anh không nghĩ thế à? Phải chăng đàn ông các anh quá tự tin????
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by HongPhuc12c 07/04/12, 05:03 pm

Có vẻ Ngô Lang thang rất acay với phụ nữ em Hoa nhề, xem lại mình đê!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by ngolamthanh 07/04/12, 08:31 pm

Chẳng qua là mình cũng lần đầu tiên trong đời chấp nhận thương đau, dẫu sao cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ nên cũng mạnh dạn than thở vài lời thôi. Chứ những lần tiếp theo khi đã quen rồi tâm trạng của mình sẽ khá hơn.
Được đọc thơ của em Hoa lại được em chỉ cho đôi đường đôi lối mình thấy sáng hơn và phục em Hoa nhiều.
Mình chỉ ước được rong ruổi trên lưng ngựa đi tìm tâm hồn ấy, dẫu biết rằng đi từ lúc con ngựa còn non, đến khi con ngựa đã về già, mình vẫn đi và tháng năm ngồi trên lưng ngựa lưng mình có thể bị gù.
Tìm gặp tâm hồn em mình sẽ nói " lưng anh gù nhưng tấm lòng anh ngay thẳng", sẵn sàng dâng lên em trái tim đầy nhiệt huyết cùng món vó của con ngựa đó.
Mình và em cùng nhâm nhi, thưởng thức và cùng nhau khen ngợi "vó ngựa già nó vẫn ngọt và dai như vó của lạc đà vậy, con này còn sống chắc đá đau lắm". Em Hoa nhề!....
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by hoatrangnguyen 08/04/12, 09:21 pm

Em hổng hiểu ý anh, hic hic...
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by ngolamthanh 08/04/12, 09:36 pm

Em tôi ơi! cứ tưởng em đã biết nhiều chuyện trên đời rồi thì em sẽ biết luôn được vó của con ngựa già chứ. Em mà chưa biết thì em lại thua anh rồi. nhưng thôi, gác qua chuyện đó đi, bây giờ anh sẽ bình thơ em.
Quả thật thì bao năm phong trần vướng bụi thời gian, nay đọc thơ em nhận thấy như tâm hồn mình được gột rửa, tuy không thể lấy lại được sự trẻ trung của nhiều năm trước. Nhưng đủ cảm nhận được nó nhẹ nhàng, thanh thoát và sáng trong hơn trong tâm hồn, có một tiếng gì đó đang cựa nhè nhẹ em ạ. Cảm ơn em và cảm ơn những vần thơ!
ngolamthanh
ngolamthanh
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by hoatrangnguyen 08/04/12, 09:57 pm

Không gì hạnh phúc hơn khi những điều mình viết ra được đón nhận như thế này. Em cảm ơn anh!
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by Ng??i l? 23/07/13, 10:58 am

Này nhà thơ nhỏ.
Mắt em dịu dàng.
Tóc mềm như mây.
Tháng tư vai gầy.

Này nàng thơ nhỏ.
Ướp tình lên cây.
Trưa lên mây ngủ.
Chiều thơ như say.

Này người tình nhỏ.
Mắt ướt môi mềm.
Chân bước buồn tênh.
Mưa rơi bên thềm.

Này con đường nhỏ.
Nằm nghe nắng mưa.
Tình rơi trên phố.
Tím cả đường xưa…
avatar
Ng??i l?
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by hoatrangnguyen 23/07/13, 12:38 pm

Bài thơ hay quá anh/chị Người lạ ơi!
Rất tình, mà cũng rất thơ, yêu!
hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by Ng??i l? 23/07/13, 07:56 pm

Cám ơn HTN...Làm thơ giải sầu thôi cũng chẳng gì đâu...Hãy gọi là anh...Sau này chắc phải đổi thành Người dưng nghe hay hơn thay vì Người lạ kẻo thành lưỡng tính mất.Hân hạnh được biết em.Thân ái!
avatar
Ng??i l?
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by Ng??i l? 23/07/13, 07:57 pm

Cám ơn HTN...Làm thơ giải sầu thôi cũng chẳng gì đâu...Hãy gọi là anh...Sau này chắc phải đổi thành Người dưng nghe hay hơn thay vì Người lạ kẻo thành lưỡng tính mất.Hân hạnh được biết em.Thân ái!
avatar
Ng??i l?
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by H? h? 23/07/13, 10:43 pm

Này đôi chim nhỏ
Ríu rít trên cành
Làm thơ thì nhanh
Học hành lớt phót
Coi chừng thi rớt
Về mẹ đánh đòn
....
avatar
H? h?
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tháng Tư có em Empty Re: Tháng Tư có em

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết