Thống Kê
Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Thơ cho người mới - Ngày bình yên
4 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thơ cho người mới - Ngày bình yên
Ngày bình yên, gió rất khẽ
Em gom lại những đam mê ngày nào
Gom tìm lại những khát khao
Bồi hồi chuông đổ ngọt ngào bàn tay
Lần tìm lại những mê say
Khát khao thuở ấy 3 ngày 15
Tình em như thể trăng rằm
Dẫu ngày, dẫu tháng, dẫu năm vần còn
Bỏ đi ngày tháng cô đơn
Bỏ đi ngày tháng giận hờn vu vơ
Bình yên anh ngủ trong mơ
Em ngồi rất khẽ ngọt ngào ầu ơ
Mai sau giông tố bất ngờ
Hôm nay gom lại một giờ binh yên
.............................
Kontum, trưa ngày 28/3/2012.
Tặng người mới, mãi là người mới trong nhau nhé!
Em gom lại những đam mê ngày nào
Gom tìm lại những khát khao
Bồi hồi chuông đổ ngọt ngào bàn tay
Lần tìm lại những mê say
Khát khao thuở ấy 3 ngày 15
Tình em như thể trăng rằm
Dẫu ngày, dẫu tháng, dẫu năm vần còn
Bỏ đi ngày tháng cô đơn
Bỏ đi ngày tháng giận hờn vu vơ
Bình yên anh ngủ trong mơ
Em ngồi rất khẽ ngọt ngào ầu ơ
Mai sau giông tố bất ngờ
Hôm nay gom lại một giờ binh yên
.............................
Kontum, trưa ngày 28/3/2012.
Tặng người mới, mãi là người mới trong nhau nhé!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Thơ cho người mới - Ngày bình yên
Trao nhau một cái nhìn
Về đã nhớ vu vơ
Cho nhau một lời thơ
Đêm về thao thức mãi
Giá em đừng nán lại
Đất trời đừng giao hoan
...
(Bí quá, xin nàng thơ cho tiếp mạch cảm xúc để hoàn chỉnh bài thơ con cóc này nhé!)
Về đã nhớ vu vơ
Cho nhau một lời thơ
Đêm về thao thức mãi
Giá em đừng nán lại
Đất trời đừng giao hoan
...
(Bí quá, xin nàng thơ cho tiếp mạch cảm xúc để hoàn chỉnh bài thơ con cóc này nhé!)
ngthanh- Khách viếng thăm
Re: Thơ cho người mới - Ngày bình yên
Em ngồi tự khúc bình yên
Sóng lòng thôi dạo, niềm riêng thôi tìm
Khát khao một nhịp tim gần
Mới như cổ tích, trăng ngần đêm đen
Sóng lòng thôi dạo, niềm riêng thôi tìm
Khát khao một nhịp tim gần
Mới như cổ tích, trăng ngần đêm đen
Chaugiang82- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 81
Mức độ đóng góp : 1182
Điểm được cảm ơn : 180
Ngày tham gia : 18/04/2011
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ cho người mới - Ngày bình yên
Chúc cho tình cảm và tình yêu của HP luôn đẹp như thơ và đẹp tựa như mơ bạn nhé. Thú thực ở cái tuổi này rồi mà mình còn chưa biết yêu là gì đâu.
Chỉ nói với bạn điều này chắc không thừa, yêu nhưng phải biết chống chế khi cần thiết bạn ạ.
Tôi đã thấy có một số trường hợp khi vợ hoặc chồng của người kia phát hiện ra và họ biết chống chế rằng "đời là ngang trái tình là dây oan" để duy trì và nuôi dưỡng tình yêu đến muộn bạn ạ.
Còn một số trường hợp khi bị phát hiện ra rồi thì lại chụp mũ cho nhau, thì chẳng hay tí nào và mất đoàn kết lắm.
Chúc bạn luôn yêu khỏe mỗi ngày.
Chỉ nói với bạn điều này chắc không thừa, yêu nhưng phải biết chống chế khi cần thiết bạn ạ.
Tôi đã thấy có một số trường hợp khi vợ hoặc chồng của người kia phát hiện ra và họ biết chống chế rằng "đời là ngang trái tình là dây oan" để duy trì và nuôi dưỡng tình yêu đến muộn bạn ạ.
Còn một số trường hợp khi bị phát hiện ra rồi thì lại chụp mũ cho nhau, thì chẳng hay tí nào và mất đoàn kết lắm.
Chúc bạn luôn yêu khỏe mỗi ngày.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Thơ cho người mới - Ngày bình yên
HP ơi,HongPhuc12c đã viết:Ngày bình yên, gió rất khẽ
Em gom lại những đam mê ngày nào
Gom tìm lại những khát khao
Bồi hồi chuông đổ ngọt ngào bàn tay
Lần tìm lại những mê say
Khát khao thuở ấy 3 ngày 15
Tình em như thể trăng rằm
Dẫu ngày, dẫu tháng, dẫu năm vần còn
Bỏ đi ngày tháng cô đơn
Bỏ đi ngày tháng giận hờn vu vơ
Bình yên anh ngủ trong mơ
Em ngồi rất khẽ ngọt ngào ầu ơ
Mai sau giông tố bất ngờ
Hôm nay gom lại một giờ binh yên
.............................
Kontum, trưa ngày 28/3/2012.
Tặng người mới, mãi là người mới trong nhau nhé!
Chắc là đang hạnh phúc lắm nhỉ, mong rằng ngày nào cũng khát khao, mê say. Đọc thơ là cảm nhận được ngay mà.
Ước gì được làm người mới...
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Thơ cho người mới - Ngày bình yên
Anh QLX ơi tự nhiên tôi lại nhớ đến câu thơ của anh Nguyễn Khuyếnquylx đã viết:
HP ơi,
Chắc là đang hạnh phúc lắm nhỉ, mong rằng ngày nào cũng khát khao, mê say. Đọc thơ là cảm nhận được ngay mà.
Ước gì được làm người mới...
"...Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo"
Ước gì chúc gì thì cũng phải phấn khởi, hăng hái lên cho khí thế tí chứ. Sao cứ ỉu xìu hát theo điệu "xe ôm vắng khách nên đành ôm xe" thế kia hả anh.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Thơ cho người mới - Ngày bình yên
Hehe lamthanh ơi, dạo này trời cũng ỉu xìu chứ nói gì đến con người. Hôm nay lại thấy xung đây, hôm nào anh lamthanh qua chỗ tôi chơi nhé, từ Tết đến nay chả gặp.ngolamthanh đã viết:Anh QLX ơi tự nhiên tôi lại nhớ đến câu thơ của anh Nguyễn Khuyếnquylx đã viết:
HP ơi,
Chắc là đang hạnh phúc lắm nhỉ, mong rằng ngày nào cũng khát khao, mê say. Đọc thơ là cảm nhận được ngay mà.
Ước gì được làm người mới...
"...Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo"
Ước gì chúc gì thì cũng phải phấn khởi, hăng hái lên cho khí thế tí chứ. Sao cứ ỉu xìu hát theo điệu "xe ôm vắng khách nên đành ôm xe" thế kia hả anh.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Thơ cho người mới - Ngày bình yên
Ừ há anh Quylx từ tết đến giờ anh em mình chưa gặp nhau thật, may có anh nhắc tôi mới nhớ. Mọi thứ vẫn ổn chứ anh, còn tôi từ tết đến giờ có làm gì đâu, tôi cứ ngỡ mình là Điệp nên lang thang đi khắp các chùa để tìm cho được người con gái tên Lan. Ngặt nỗi các chú tiểu toàn trả lời
Mô phật! thí chủ cứ nói thế nào, chứ trong chùa làm gì chứa gái...
Nên chưa tìm thấy anh ạ. Tôi nhận lời mời của anh rồi, lát nữa tôi sẽ đến ngay!
Mô phật! thí chủ cứ nói thế nào, chứ trong chùa làm gì chứa gái...
Nên chưa tìm thấy anh ạ. Tôi nhận lời mời của anh rồi, lát nữa tôi sẽ đến ngay!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Thơ cho người mới - Ngày bình yên
Em xoay tròn rơi tuột mất đam mê
Thực thực, hư hư, đời như không như có
Em quẩn quanh trong 4 bề
Bế tắc
Nghĩ suy
Nghĩ suy
Sáng Lăng Cô, chợt thấy mình
Vô lý
Bình minh kỳ diệu đến nhường kia
Biển, núi, rừng rộng đẹp đến nhường kia
Chợt thấy mình thanh thản
Sống và yêu.
Thực thực, hư hư, đời như không như có
Em quẩn quanh trong 4 bề
Bế tắc
Nghĩ suy
Nghĩ suy
Sáng Lăng Cô, chợt thấy mình
Vô lý
Bình minh kỳ diệu đến nhường kia
Biển, núi, rừng rộng đẹp đến nhường kia
Chợt thấy mình thanh thản
Sống và yêu.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|