Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Vô tình quên mất tên anh!
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Vô tình quên mất tên anh!
Các bác ơi, cho em xin phép nhắn tìm 2 người anh khóa !
Hì ... nghe cái tựa đề thấy lạ phải không ạ? Chắc phải kể đầu cuối các bác mới tin:
Năm em học cấp 2, hình như là các anh học lớp 11, ngày đó các anh hay lên làng em chơi với mấy tụi bạn chúng em (kiểu đi tán gái), và bọn em cũng được theo anh xuống làng anh chơi vào dịp Tết rồi ngày nghỉ.....(các anh ở Phượng Mao). Rồi hữu tình, thiên lý thế nào năm 1994 em may mắn thi đỗ vào cấp 3 mới biết anh học .
* Thông tin về các anh:
- Một anh học lớp A (xin lỗi vì em không nhớ tên anh)!
Nhắc kỷ niệm để anh nhớ: Một hôm mấy anh em đi học về sớm một tiết rồi đi thẳng về làng anh để vào đám cưới một người bạn hay chơi cùng với anh ngày đó. Tại đám cưới ấy anh đã hát bài "Đường về hai thôn" và anh quên lời nên hát đi hát lại lời 1 rồi thôi!
- Anh thứ hai tên là Chuông hình như anh học lớp 12 E - , anh Chuông có mến cô bạn của làng em tên là Đặng Thị Hằng. Nhà anh ở gần một cái ao to và nhà anh có cái catset sony 2 cửa băng chạy bằng bình ắc quy (ngày đó làng anh chưa có điện thường xuyên).
Bây giờ hai anh ở đâu? làm gì? Các bác biết thông tin về 2 anh bạn trên thì cho em xin.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Hì ... nghe cái tựa đề thấy lạ phải không ạ? Chắc phải kể đầu cuối các bác mới tin:
Năm em học cấp 2, hình như là các anh học lớp 11, ngày đó các anh hay lên làng em chơi với mấy tụi bạn chúng em (kiểu đi tán gái), và bọn em cũng được theo anh xuống làng anh chơi vào dịp Tết rồi ngày nghỉ.....(các anh ở Phượng Mao). Rồi hữu tình, thiên lý thế nào năm 1994 em may mắn thi đỗ vào cấp 3 mới biết anh học .
* Thông tin về các anh:
- Một anh học lớp A (xin lỗi vì em không nhớ tên anh)!
Nhắc kỷ niệm để anh nhớ: Một hôm mấy anh em đi học về sớm một tiết rồi đi thẳng về làng anh để vào đám cưới một người bạn hay chơi cùng với anh ngày đó. Tại đám cưới ấy anh đã hát bài "Đường về hai thôn" và anh quên lời nên hát đi hát lại lời 1 rồi thôi!
- Anh thứ hai tên là Chuông hình như anh học lớp 12 E - , anh Chuông có mến cô bạn của làng em tên là Đặng Thị Hằng. Nhà anh ở gần một cái ao to và nhà anh có cái catset sony 2 cửa băng chạy bằng bình ắc quy (ngày đó làng anh chưa có điện thường xuyên).
Bây giờ hai anh ở đâu? làm gì? Các bác biết thông tin về 2 anh bạn trên thì cho em xin.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Vô tình quên mất tên anh!
Hi Binhtam68,
Không biết bạn tìm 02 anh có việc gì, có nợ nần gì chăng? Nhưng rất vui vì bạn đã xem diễn đàn này như một cầu nối các thế hệ HH2 nhà ta.
Việc bạn hỏi chắc cũng không khó xác định bằng phương pháp khoanh vùng và loại trừ.
Người thứ nhất, như bạn nói học lớp A , nhà ở Phượng Mao, hát bài "đường về 2 thôn" trong đám cưới:
Lớp A có mấy anh Phượng Mao đó là:
Nguyễn Ngọc Huế
Hàn Trọng Ân
Nguyễn Đức Duyệt
Tô Văn Kế
Trong mấy anh này, anh Nguyễn Đức Duyệt thì thời đó tính như con gái, chắc không dám lên hát hò đám cưới gì, anh Nguyễn Ngọc Huế thì tính mạnh dạn nhưng hát thì chắc là như bò rống, cũng không phải, anh Hàn Trọng Ân nhiều tuổi hơn, có nhiều điểm đặc biệt nên nếu có em sẽ nhớ ngay. Chỉ còn lại anh Tô Văn Kế là người trông đẹp trai, hát hay, tĩnh lãng mạn, mà hát lại quên lời thì chắc là đúng anh này rồi.
Ngoài ra ngày đó lớp A còn có một anh hát bài "đường về hai thôn" rất phê đó là anh Lê Quang Hiến, nhưng anh Hiến lại ở Hoằng Trung, không phải Phượng Mao. Vậy tóm lại, anh này là Tô Văn Kế rồi, em gọi anh Huế (0989098719) để hỏi điện thoại của anh Kế nhé.
Anh Chuông nếu lớp 12E thì em cứ alô cho anh Tú (0912075086) là rõ hết nhé.
Hì hì, giúp Binhtam68 cũng là dịp để tôi ôn lại mấy gương mặt bạn bè. Nếu Binhtam68 có đòi được nợ nần gì thì nhơ hậu tạ nhé!
Không biết bạn tìm 02 anh có việc gì, có nợ nần gì chăng? Nhưng rất vui vì bạn đã xem diễn đàn này như một cầu nối các thế hệ HH2 nhà ta.
Việc bạn hỏi chắc cũng không khó xác định bằng phương pháp khoanh vùng và loại trừ.
Người thứ nhất, như bạn nói học lớp A , nhà ở Phượng Mao, hát bài "đường về 2 thôn" trong đám cưới:
Lớp A có mấy anh Phượng Mao đó là:
Nguyễn Ngọc Huế
Hàn Trọng Ân
Nguyễn Đức Duyệt
Tô Văn Kế
Trong mấy anh này, anh Nguyễn Đức Duyệt thì thời đó tính như con gái, chắc không dám lên hát hò đám cưới gì, anh Nguyễn Ngọc Huế thì tính mạnh dạn nhưng hát thì chắc là như bò rống, cũng không phải, anh Hàn Trọng Ân nhiều tuổi hơn, có nhiều điểm đặc biệt nên nếu có em sẽ nhớ ngay. Chỉ còn lại anh Tô Văn Kế là người trông đẹp trai, hát hay, tĩnh lãng mạn, mà hát lại quên lời thì chắc là đúng anh này rồi.
Ngoài ra ngày đó lớp A còn có một anh hát bài "đường về hai thôn" rất phê đó là anh Lê Quang Hiến, nhưng anh Hiến lại ở Hoằng Trung, không phải Phượng Mao. Vậy tóm lại, anh này là Tô Văn Kế rồi, em gọi anh Huế (0989098719) để hỏi điện thoại của anh Kế nhé.
Anh Chuông nếu lớp 12E thì em cứ alô cho anh Tú (0912075086) là rõ hết nhé.
Hì hì, giúp Binhtam68 cũng là dịp để tôi ôn lại mấy gương mặt bạn bè. Nếu Binhtam68 có đòi được nợ nần gì thì nhơ hậu tạ nhé!
Re: Vô tình quên mất tên anh!
Binhtam68 đã viết:Các bác ơi, cho em xin phép nhắn tìm 2 người anh khóa !
Hì ... nghe cái tựa đề thấy lạ phải không ạ? Chắc phải kể đầu cuối các bác mới tin:
Năm em học cấp 2, hình như là các anh học lớp 11, ngày đó các anh hay lên làng em chơi với mấy tụi bạn chúng em (kiểu đi tán gái), và bọn em cũng được theo anh xuống làng anh chơi vào dịp Tết rồi ngày nghỉ.....(các anh ở Phượng Mao). Rồi hữu tình, thiên lý thế nào năm 1994 em may mắn thi đỗ vào cấp 3 mới biết anh học .
* Thông tin về các anh:
- Một anh học lớp A (xin lỗi vì em không nhớ tên anh)!
Nhắc kỷ niệm để anh nhớ: Một hôm mấy anh em đi học về sớm một tiết rồi đi thẳng về làng anh để vào đám cưới một người bạn hay chơi cùng với anh ngày đó. Tại đám cưới ấy anh đã hát bài "Đường về hai thôn" và anh quên lời nên hát đi hát lại lời 1 rồi thôi!
- Anh thứ hai tên là Chuông hình như anh học lớp 12 E - , anh Chuông có mến cô bạn của làng em tên là Đặng Thị Hằng. Nhà anh ở gần một cái ao to và nhà anh có cái catset sony 2 cửa băng chạy bằng bình ắc quy (ngày đó làng anh chưa có điện thường xuyên).
Bây giờ hai anh ở đâu? làm gì? Các bác biết thông tin về 2 anh bạn trên thì cho em xin.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Anh Chuông bây giờ đang sinh sống trong Bình Dương, vẫn gầy như xưa. Hồi còn đi học Tln và Chuông hay ngồi cạnh nhau, Chuông là một người bạn tốt, rất hiền lành nên được nhiều người yêu mến.
Hôm cuối Đông năm 2011 Chuông có dịp về thăm quê vợ ở Nam Định và lên Hà Nội chơi thăm Tln. Tln gặp được Chuông và đón tiếp tại nhà hàng . Với một buổi trưa thật ngắn ngủi nhưng cũng để lại nhiều cảm xúc cho nhau, từ những chuyện cũ đến những gì đang có.
Số điện thoại của Chuông: 0986750046
Ngày gặp bạn!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Vô tình quên mất tên anh!
tln đã viết:Anh Chuông bây giờ đang sinh sống trong Bình Dương, vẫn gầy như xưa. Hồi còn đi học Tln và Chuông hay ngồi cạnh nhau, Chuông là một người bạn tốt, rất hiền lành nên được nhiều người yêu mến.
Hôm cuối Đông năm 2011 Chuông có dịp về thăm quê vợ ở Nam Định và lên Hà Nội chơi thăm Tln. Tln gặp được Chuông và đón tiếp tại nhà hàng . Với một buổi trưa thật ngắn ngủi nhưng cũng để lại nhiều cảm xúc cho nhau, từ những chuyện cũ đến những gì đang có.
Số điện thoại của Chuông: 0986750046
Ngày gặp bạn!
Đúng....đúng rồi....anh Tú ạ. Anh Tô Ngọc Chuông lớp 12E.
Vâng, em cảm ơn anh Tú, em mới gọi điện nói chuyện với anh Chuông, anh em nói chuyện vui lắm. 16-17 năm rồi không gặp nhau! anh vẫn còn nhớ em, những những kỷ niêm ngày xưa.....kỷ niệm đầu đời của anh với cô bạn hàng xóm nhà em.... thật là vui.
Nói chuyện với anh: Biết thêm thông tin,anh hiện đang làm việc tại một công ty nhà nước và kinh doanh thêm bên ngoài về lĩnh vực điện Công nghiệp - Dân dụng tại TP Biên Hòa, vợ anh là Khương Thị Nhỏ, quê Thái Bình, làm nội chợ. Anh chị đã có 1 cháu trai là Tô Ngọc Trí Dũng, 20 tháng tuổi (anh kể cháu rất giống bố). Cuộc sống của vợ chồng anh chị khá đầy đủ và sung túc.
Một lần nữa xin được cảm ơn Bác Tú. Xin chúc vợ chồng anh chi Chuông - Nhỏ mãi mãi hạnh phúc.
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Re: Vô tình quên mất tên anh!
Ôi...em cảm ơn bác Sơn rất rất nhiều! Thông qua những số điện thoại của bác và anh Chuông em đã tìm được anh bạn lớp A đó chính là anh Hán Trọng Ân Hiện đang ở 100/7/12 Hẻm 7 khu phố 11 P. Tân Phong - TP Biên Hòa - Đồng Nai. Anh lấy vợ người Huế và anh chị đã có 2 con trai. sđt: 0918.545.879.hoanghungson đã viết:Hi Binhtam68,
Không biết bạn tìm 02 anh có việc gì, có nợ nần gì chăng? Nhưng rất vui vì bạn đã xem diễn đàn này như một cầu nối các thế hệ HH2 nhà ta.
Việc bạn hỏi chắc cũng không khó xác định bằng phương pháp khoanh vùng và loại trừ.
Người thứ nhất, như bạn nói học lớp A , nhà ở Phượng Mao, hát bài "đường về 2 thôn" trong đám cưới:
Lớp A có mấy anh Phượng Mao đó là:
Nguyễn Ngọc Huế
Hàn Trọng Ân
Nguyễn Đức Duyệt
Tô Văn Kế
Trong mấy anh này, anh Nguyễn Đức Duyệt thì thời đó tính như con gái, chắc không dám lên hát hò đám cưới gì, anh Nguyễn Ngọc Huế thì tính mạnh dạn nhưng hát thì chắc là như bò rống, cũng không phải, anh Hàn Trọng Ân nhiều tuổi hơn, có nhiều điểm đặc biệt nên nếu có em sẽ nhớ ngay. Chỉ còn lại anh Tô Văn Kế là người trông đẹp trai, hát hay, tĩnh lãng mạn, mà hát lại quên lời thì chắc là đúng anh này rồi.
Ngoài ra ngày đó lớp A còn có một anh hát bài "đường về hai thôn" rất phê đó là anh Lê Quang Hiến, nhưng anh Hiến lại ở Hoằng Trung, không phải Phượng Mao. Vậy tóm lại, anh này là Tô Văn Kế rồi, em gọi anh Huế (0989098719) để hỏi điện thoại của anh Kế nhé.
Anh Chuông nếu lớp 12E thì em cứ alô cho anh Tú (0912075086) là rõ hết nhé.
Hì hì, giúp Binhtam68 cũng là dịp để tôi ôn lại mấy gương mặt bạn bè. Nếu Binhtam68 có đòi được nợ nần gì thì nhơ hậu tạ nhé!
Qua đây cho phép em được cảm ơn điễn đàn . Có thể nói: "Diễn đàn - Tình yêu và những điều kỳ diệu" - "Như chưa hề có cuộc chia ly". Những điều kỳ diệu, là những giây phút đẹp đẽ của cuộc sống, nó là khoảnh khắc nhưng cũng là mãi mãi. Đến với diễn đàn ta bắt gặp một "Chân trời mới", nơi đó mở ra cho chúng ta bao la những điều "Diệu kỳ". Kết nói những tình bạn tri kỷ; chia sẻ cuộc sống; cơ hội giao thương; giao lưu chém gió; những góc vui cười hồn nhiên, cười thỏa thích và có những phút bất chợt "cười một mình" .....khoảng khắc lung linh, vẻ đẹp của cuộc sống muôn màu. Ta như thấy gần nhau hơn, thấy nhẹ đi những niềm đau, vơi đi những nỗi buồn. Thấy thanh thản hơn với những bon chen "Cơm - áo - gạo - tiền" và hơn hết: làm thấy sống dậy những hạnh phúc và tình yêu mà ta đang có.
Một lần nữa binhtam xin được cảm ơn diễn đàn, cảm ơn anh Sơn, anh Tú, Anh Ân, anh Chuông ... Binhtam xin chúc đại gia đình mãi mãi bên nhau. Chúc diễn đàn hoanghoa2.net luôn luôn phát triển và luôn luôn là nơi kết nối - hội tụ của cộng đồng Hoằng Hóa 2.
p/s: Bác Sơn hôm nào rảnh rỗi qua Đông Anh em hậu tạ có được không bác.
Binhtam68- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 75
Mức độ đóng góp : 890
Điểm được cảm ơn : 120
Ngày tham gia : 16/08/2011
Similar topics
» Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ - Thương tặng mối tình đầu của tôi.
» Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng
» Nhớ nhớ - quên quên ...
» Anh đừng quên em vẫn là phụ nữ!
» Muốn làm quen với mai hoàng yến
» Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng
» Nhớ nhớ - quên quên ...
» Anh đừng quên em vẫn là phụ nữ!
» Muốn làm quen với mai hoàng yến
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|