Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ta đã nhẹ nhàng khẽ lướt qua nhau!
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ta đã nhẹ nhàng khẽ lướt qua nhau!
Đã lâu, lâu lắm rồi những vui buồn của tôi là của riêng tôi, chẳng còn chút nào cảm xúc hay hớn hở khi được sẻ chia cùng bạn qua những cánh thư ngày nào. Một dấu lặng thật dài cho tình cảm của cả hai. Tôi đã buồn nhiều, thật nhiều khi đối diện với sự thực "bạn đã thất vọng" về tôi ..., tôi từng thấy mình yếu đuối và tầm thường! Phải đổi thay thôi và tôi đã thành một tôi khác từ ngày đó.
Bạn từng bảo rằng, chẳng phải "ép xác làm chi cho khổ", đừng quan trọng một ai đó quá mức "chỉ làm cho nhau thêm khổ đau", ... Trái tim tôi đã nhức nhối, đã kiệt quệ để rồi một ngày, dừng lại trang nhật ký, tôi đã viết: "Tôi ơi, dừng lại và đổi hướng đi nào ..."
Một ngày, tôi đã say, tôi đã cuồng lên với cái đầu muốn nổ tung, cái cảm giác như mình sẵn sàng gục ngã ... Đó là lần tôi đã rơi nước mắt, một lần nữa thôi nó tuôn ra để tôi mạnh mẽ và gột rửa chính mình. Vẫn như ngày nào, người tôi gọi đầu tiên là bạn, giữa lúc ấy tôi thấy cần, thật cần một người lặng yên nghe tôi nói, cho tôi một lời nên hay không nên ...
Nhưng rồi không! Qua cái ngưỡng cảm xúc ấy, tôi đã "không còn là tôi ngày ấy" ..và.. dấu lặng sẽ kéo dài mãi ... Từ đó, dù trái tim có rung lên nhức nhói, tôi cũng sẽ "như không", và ... nhẹ nhàng khẽ lướt qua nhau !!
(viết lại một trang của 15 năm về trước)
Bạn từng bảo rằng, chẳng phải "ép xác làm chi cho khổ", đừng quan trọng một ai đó quá mức "chỉ làm cho nhau thêm khổ đau", ... Trái tim tôi đã nhức nhối, đã kiệt quệ để rồi một ngày, dừng lại trang nhật ký, tôi đã viết: "Tôi ơi, dừng lại và đổi hướng đi nào ..."
Một ngày, tôi đã say, tôi đã cuồng lên với cái đầu muốn nổ tung, cái cảm giác như mình sẵn sàng gục ngã ... Đó là lần tôi đã rơi nước mắt, một lần nữa thôi nó tuôn ra để tôi mạnh mẽ và gột rửa chính mình. Vẫn như ngày nào, người tôi gọi đầu tiên là bạn, giữa lúc ấy tôi thấy cần, thật cần một người lặng yên nghe tôi nói, cho tôi một lời nên hay không nên ...
Nhưng rồi không! Qua cái ngưỡng cảm xúc ấy, tôi đã "không còn là tôi ngày ấy" ..và.. dấu lặng sẽ kéo dài mãi ... Từ đó, dù trái tim có rung lên nhức nhói, tôi cũng sẽ "như không", và ... nhẹ nhàng khẽ lướt qua nhau !!
(viết lại một trang của 15 năm về trước)
Re: Ta đã nhẹ nhàng khẽ lướt qua nhau!
Em chưa biết và em chưa từng biết
Nỗi đau anh tồn tại tự khi nào
Những đoản khúc nối dài những câu chữ cứa vào nhau
Những kí tự rong chơi trong nỗi buồn bia mộ.
Có những tình yêu úa màu như cỏ
Có những nỗi buồn vàng lá lãng quên
Em ướp đời mình một nỗi nhớ chông chênh
Chờ đêm xuống khêu sáng lên ngọn đèn ảo giác.
Tưởng đã hiểu lắm những nỗi niềm anh mang nặng
Tưởng có thể từng in dấu ấn trong nhau.
Nhưng rồi có ngày giữa nắng gió hanh hao
Miền kỉ niệm cũng chỉ là lớp bụi mù phủ trên khung kính.
Và gió cũng chỉ cần tràn nhẹ là sẽ bay đi hết.
Và anh quên?
Nỗi đau của anh còn nguyên...?
Như chưa từng có lần em ngỡ như mình chia đôi
Hay ngỡ như mình đã biết?
Nỗi đau của em mang thêm..
Cho một lần yêu rồi chia biệt
Dày lên nỗi yêu thương và cả đau thương vọng theo những mùa trăng khuyết lại trăng đầy
Anh có một thời quên lãng như mây
Em có chổ ngồi ngàn năm hóa đá
Để một ngày cuối dòng trăng mệt lả
Hắt hiu
gọi khúc
sang mùa...!
(ST - Phuong Uy)
Nỗi đau anh tồn tại tự khi nào
Những đoản khúc nối dài những câu chữ cứa vào nhau
Những kí tự rong chơi trong nỗi buồn bia mộ.
Có những tình yêu úa màu như cỏ
Có những nỗi buồn vàng lá lãng quên
Em ướp đời mình một nỗi nhớ chông chênh
Chờ đêm xuống khêu sáng lên ngọn đèn ảo giác.
Tưởng đã hiểu lắm những nỗi niềm anh mang nặng
Tưởng có thể từng in dấu ấn trong nhau.
Nhưng rồi có ngày giữa nắng gió hanh hao
Miền kỉ niệm cũng chỉ là lớp bụi mù phủ trên khung kính.
Và gió cũng chỉ cần tràn nhẹ là sẽ bay đi hết.
Và anh quên?
Nỗi đau của anh còn nguyên...?
Như chưa từng có lần em ngỡ như mình chia đôi
Hay ngỡ như mình đã biết?
Nỗi đau của em mang thêm..
Cho một lần yêu rồi chia biệt
Dày lên nỗi yêu thương và cả đau thương vọng theo những mùa trăng khuyết lại trăng đầy
Anh có một thời quên lãng như mây
Em có chổ ngồi ngàn năm hóa đá
Để một ngày cuối dòng trăng mệt lả
Hắt hiu
gọi khúc
sang mùa...!
(ST - Phuong Uy)
Tức Anh Ách- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 97
Mức độ đóng góp : 1333
Điểm được cảm ơn : 140
Ngày tham gia : 01/09/2010
Re: Ta đã nhẹ nhàng khẽ lướt qua nhau!
Canhchimbatgio cũng là một tay lãng tử nhỉ?!
Anh lướt qua bao nhiêu khóm hồng rồi?! Mà lướt qua lướt lại đến những đám...cỏ dưới khóm hồng còn nhàu nhĩ ra nữa, huống chi những đóa hồng?!
Just for fun!
Anh lướt qua bao nhiêu khóm hồng rồi?! Mà lướt qua lướt lại đến những đám...cỏ dưới khóm hồng còn nhàu nhĩ ra nữa, huống chi những đóa hồng?!
Just for fun!
Re: Ta đã nhẹ nhàng khẽ lướt qua nhau!
Cái này mình đã đọc trộm lần đến chơi nhà Chin rồi, há há, ông bạn cứ post hết cuốn nhật ký ngày xưa của ông lên, ối kẻ ngỡ ngàng!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Ta đã nhẹ nhàng khẽ lướt qua nhau!
Hơ hơ,
Gặp ngay một "lão bà bà" thứ chi cũng biết! Các hạ cũng đã tính trước hiệu ứng khi viết rồi, HP ơi!
@HHS: Anh hãy nhìn những nụ hồng chúm chím nhé, đừng để ý ... đám cỏ ở dưới làm gì
Gặp ngay một "lão bà bà" thứ chi cũng biết! Các hạ cũng đã tính trước hiệu ứng khi viết rồi, HP ơi!
@HHS: Anh hãy nhìn những nụ hồng chúm chím nhé, đừng để ý ... đám cỏ ở dưới làm gì
Similar topics
» Vì sao yêu nhau không đến được với nhau
» Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.
» Hồi hộp đón xem Barca-Milan (tứ kết lượt về Champion League)
» Máy bắt trộm
» Tìm nhau :-)
» Bạn hãy viết dù chỉ đôi dòng, Nếu bạn có ai đó để gọi là thầy.
» Hồi hộp đón xem Barca-Milan (tứ kết lượt về Champion League)
» Máy bắt trộm
» Tìm nhau :-)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|