Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tự khúc tháng 3
3 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tự khúc tháng 3
Bạn con làm thơ về tháng 3
Là những nỗi niềm bông gạo, hoa đỏ
Là những nỗi niềm về yêu thương nảy lửa
Và bao nhiêu điều kỳ diệu tình yêu
Hôm này cố đô một buổi chiều
Vẫn hoàng hôn và những con đường nhỏ
Con lại viết vài lời thơ ngỏ
Tự khúc tháng ba gửi mẹ - xa vời
Tháng 3 có nắng, tháng 3 chẳng còn mưa
Sao lòng con vẫn lạnh từ tâm khảm
Mẹ một mình dưới mộ cỏ đơn côi
Con nghe từ đâu khản lòng 2 tiếng "Mẹ ơi"
...............................
Huế, 6/3/2012 Nhớ mẹ, nhớ những ngày 8.3 còn mẹ
Là những nỗi niềm bông gạo, hoa đỏ
Là những nỗi niềm về yêu thương nảy lửa
Và bao nhiêu điều kỳ diệu tình yêu
Hôm này cố đô một buổi chiều
Vẫn hoàng hôn và những con đường nhỏ
Con lại viết vài lời thơ ngỏ
Tự khúc tháng ba gửi mẹ - xa vời
Tháng 3 có nắng, tháng 3 chẳng còn mưa
Sao lòng con vẫn lạnh từ tâm khảm
Mẹ một mình dưới mộ cỏ đơn côi
Con nghe từ đâu khản lòng 2 tiếng "Mẹ ơi"
...............................
Huế, 6/3/2012 Nhớ mẹ, nhớ những ngày 8.3 còn mẹ
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Viết tặng mẹ - Cho 30 năm sau ngày mẹ mất.
Nỗi buồn sẽ qua đi
Niềm vui cũng qua đi
Nỗi đau còn ở mãi
Cặn sâu tận đáy lòng
Bao năm rồi-Mẹ mất
Ngỡ như ngày hôm qua
Ngỡ như là không phải
"Mẹ công tác xa nhà"*
Bao buồn vui bến đợi
Bao sóng gió cuộc đời
Không có mẹ kề bên
Con từng ngày tự lớn
Ngày mai con lấy chồng
Ôm con gái vào lòng
Nước mắt dài quanh má
Ngỡ như nằm bên mẹ
Ngày mình đi lấy chồng**
* Luôn tự nhủ mẹ đi công tác xa, không phải mẹ đã mất
** Ngày lấy chồng, không có mẹ, tủi thân. Luôn tưởng tượng ngày con gái mình lấy chồng.
Niềm vui cũng qua đi
Nỗi đau còn ở mãi
Cặn sâu tận đáy lòng
Bao năm rồi-Mẹ mất
Ngỡ như ngày hôm qua
Ngỡ như là không phải
"Mẹ công tác xa nhà"*
Bao buồn vui bến đợi
Bao sóng gió cuộc đời
Không có mẹ kề bên
Con từng ngày tự lớn
Ngày mai con lấy chồng
Ôm con gái vào lòng
Nước mắt dài quanh má
Ngỡ như nằm bên mẹ
Ngày mình đi lấy chồng**
* Luôn tự nhủ mẹ đi công tác xa, không phải mẹ đã mất
** Ngày lấy chồng, không có mẹ, tủi thân. Luôn tưởng tượng ngày con gái mình lấy chồng.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tự khúc tháng 3
Chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ, Trong mơ, mẹ hãy về hôn con mẹ nhé!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tự khúc tháng 3
Đọc tâm sự của HP nhân ngày lễ Vu Lan mình rất xúc động, nơi chín suối mẹ HP sẽ luôn mỉm cười vì có người con gái như HP. Chúc HP và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
thanhhoa- Khách viếng thăm
Re: Tự khúc tháng 3
HongPhuc12c đã viết:Bạn con làm thơ về tháng 3
Là những nỗi niềm bông gạo, hoa đỏ
Là những nỗi niềm về yêu thương nảy lửa
Và bao nhiêu điều kỳ diệu tình yêu
Hôm này cố đô một buổi chiều
Vẫn hoàng hôn và những con đường nhỏ
Con lại viết vài lời thơ ngỏ
Tự khúc tháng ba gửi mẹ - xa vời
Tháng 3 có nắng, tháng 3 chẳng còn mưa
Sao lòng con vẫn lạnh từ tâm khảm
Mẹ một mình dưới mộ cỏ đơn côi
Con nghe từ đâu khản lòng 2 tiếng "Mẹ ơi"
...............................
Huế, 6/3/2012 Nhớ mẹ, nhớ những ngày 8.3 còn mẹ
Con sợ những đóa hồng..
Màu đỏ tươi như tấm lòng người mẹ
Một đời bôn ba vì con trẻ
Màu đỏ kia đốt cháy cả khoảng trời..
Con sợ..
Dẫu chỉ là búp nõn thôi
Nhưng màu trắng nụ hồng nhắc con về thực tại
Cái ngày mẹ ra đi mãi mãi
Con trọ học xa, không về kịp ..mẹ chờ
Khép mắt lại rồi, mẹ thư thả, buông trôi..
Duyên phận mẹ con đến hồi ly biệt
Nén tất cả niềm riêng ..vì con biết
Con bình an để mẹ được an bình..
____________
Chia sẻ cùng nhau chút nỗi niềm, hơi đường đột, mong bạn không phiền..
Chúc bạn vui & bình an nhé !
Mùa đông- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/09/2012
Re: Tự khúc tháng 3
Cảm ơn Mùa đông đã đồng cảm. Bây giờ là tháng 9, dường như ...
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tự khúc tháng 3
HongPhuc12c đã viết:Cảm ơn Mùa đông đã đồng cảm. Bây giờ là tháng 9, dường như ...
Dường như... mình đồng cảnh ngộ..
May mắn & hạnh phúc thật nhiều nhé bạn !
___________
Mùa đông- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 8
Mức độ đóng góp : 100
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/09/2012
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|