Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Dấu lặng
4 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Dấu lặng
Em không biết
Thật mà
Em không biết
Đã yêu anh tự buổi mai nào
Chỉ thấy gió cồn cào mải miết
Những lá vàng xô dòng chảy xôn xao
Mà anh cũng hững hờ vô tình lắm
Vội yêu em rồi lại vội vàng xa
Mưa tháng Giêng còn chưa kịp ấm
Đã đầy trời gió lạnh tháng Ba
Đã hẹn nhau đi đầu non cuối bể
Lại lạc nhau giữa ngã ba đường
Sông quá rộng mà sao lòng quá hẹp
Trời bao la mà gió chật khu vườn…
Thật mà
Em không biết
Đã yêu anh tự buổi mai nào
Chỉ thấy gió cồn cào mải miết
Những lá vàng xô dòng chảy xôn xao
Mà anh cũng hững hờ vô tình lắm
Vội yêu em rồi lại vội vàng xa
Mưa tháng Giêng còn chưa kịp ấm
Đã đầy trời gió lạnh tháng Ba
Đã hẹn nhau đi đầu non cuối bể
Lại lạc nhau giữa ngã ba đường
Sông quá rộng mà sao lòng quá hẹp
Trời bao la mà gió chật khu vườn…
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Dấu lặng
"Dấu lặng" đó em còn lưu giữ?
Khi giữa ngã ba đường
Ta lạc mất nhau
Ừ! Có lẽ anh vô tình lắm
Để em buồn trong gió lạnh...
Tháng ba
Khi giữa ngã ba đường
Ta lạc mất nhau
Ừ! Có lẽ anh vô tình lắm
Để em buồn trong gió lạnh...
Tháng ba
ngthanh- Khách viếng thăm
Re: Dấu lặng
Anh ơi, tháng Ba đã mùa xuân rồi, anh nhắc em mặc áo ấm liệu có... nóng quá không, hihi
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Dấu lặng
Em rời xa anh đúng ngày tết của dân tộc, anh sẽ nhớ mãi cái đêm mùng 3 ấy! Anh thức trắng đêm và ngăn dòng nước mắt không rơi trong 3 ngày Tết. Anh nhớ em lắm, cố gắng giữ gìn và chăm sóc bản thân khi anh không còn bên cạnh em nha, chúc em hạnh phúc với người em đã chọn!
langtuphieudu- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 225
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/03/2012
Tuổi : 36
Đến từ : Nam Định
Re: Dấu lặng
Ôi không biết cái anh "langtuphieudu" này là ai nhỉ, nghe chuyện tình của anh mà em cũng... tiếc lây Tại anh comment ngay dưới bài thơ này, làm em "giật tà là mình" vì tưởng đâu người ta nói mình, he he
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Dấu lặng
Vì mình cũng ước sao có 1 tình yêu như tình yêu của bạn, nhưng chắc mãi mãi không được... Cảm ơn bạn vì bài thơ, nó giúp mình lấy lại niềm tin từ những người con gái khác!
langtuphieudu- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 15
Mức độ đóng góp : 225
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 05/03/2012
Tuổi : 36
Đến từ : Nam Định
Re: Dấu lặng
Tất cả là do lòng người thôi mà anh, cứ yêu và cứ tin rồi mình sẽ được đền đáp như vậy Đừng bao giờ hoài nghi tình yêu!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Dấu lặng
Chia cho em... một đời thơ
Một đam mê... một dại khờ... một tôi...
Một đam mê... một dại khờ... một tôi...
ngthanh- Khách viếng thăm
Re: Dấu lặng
- Trái tim nói: "Nếu bạn yêu một người hãy để anh ấy đi, nếu anh ấy quay trở lại, anh ấy là của bạn mãi mãi "
- Lý trí đáp: "Nếu tôi yêu một ai đó và để anh ấy đi, kể cả anh ấy có quay trở lại, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cứ như thế anh ấy luôn có thể bỏ tôi lần nữa và nếu anh ấy thật sự yêu tôi, anh ấy đã không nên bỏ tôi ngay từ lần đầu tiên??"
Vậy đâu mới là quyết định đúng???...
- Lý trí đáp: "Nếu tôi yêu một ai đó và để anh ấy đi, kể cả anh ấy có quay trở lại, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cứ như thế anh ấy luôn có thể bỏ tôi lần nữa và nếu anh ấy thật sự yêu tôi, anh ấy đã không nên bỏ tôi ngay từ lần đầu tiên??"
Vậy đâu mới là quyết định đúng???...
vanlatoinhungaydau- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 17
Mức độ đóng góp : 255
Điểm được cảm ơn : 150
Ngày tham gia : 09/03/2012
Re: Dấu lặng
Chị rất thích câu cuối trong bài thơ của em, thơ em luôn có điểm nhấn và thắt.hoatrangnguyen đã viết:Em không biết
Thật mà
Em không biết
Đã yêu anh tự buổi mai nào
Chỉ thấy gió cồn cào mải miết
Những lá vàng xô dòng chảy xôn xao
Mà anh cũng hững hờ vô tình lắm
Vội yêu em rồi lại vội vàng xa
Mưa tháng Giêng còn chưa kịp ấm
Đã đầy trời gió lạnh tháng Ba
Đã hẹn nhau đi đầu non cuối bể
Lại lạc nhau giữa ngã ba đường
Sông quá rộng mà sao lòng quá hẹp
Trời bao la mà gió chật khu vườn…
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Dấu lặng
Làm thơ mà được chị HP khen thì thật là... không còn mong muốn gì hơn, hì hì
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Dấu lặng
Xa lắm rồi
Em ơi!
Tuổi đôi mươi.
Anh nhớ ngày xưa mắt hay cười.
Môi kia không biết còn hay dỗi?
Để anh nhớ hoài chiếc lá rơi.
Mùa xuân đó có hoa thơm trái ngọt.
Chiều bâng khuâng mắt liếc tình say.
Áo trằng ai bay trong gió lộng.
Cánh phượng nào vương trên tóc may.
Tình đến theo mùa tình cũng đi.
Buồn như cơn gió tuổi xuân thì.
Tình như mây tím trôi ngàn lối.
Chẳng biết phương nào hoa đã rơi?
Em ơi!
Tuổi đôi mươi.
Anh nhớ ngày xưa mắt hay cười.
Môi kia không biết còn hay dỗi?
Để anh nhớ hoài chiếc lá rơi.
Mùa xuân đó có hoa thơm trái ngọt.
Chiều bâng khuâng mắt liếc tình say.
Áo trằng ai bay trong gió lộng.
Cánh phượng nào vương trên tóc may.
Tình đến theo mùa tình cũng đi.
Buồn như cơn gió tuổi xuân thì.
Tình như mây tím trôi ngàn lối.
Chẳng biết phương nào hoa đã rơi?
Ng??i l?- Khách viếng thăm
Similar topics
» Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng
» Hội thơ làng Phú Khê
» Lời kêu gọi “Làng Nhô”
» Ve vẻ vè ve, nghe vè làng Cốc
» Xuân lặng lẽ
» Hội thơ làng Phú Khê
» Lời kêu gọi “Làng Nhô”
» Ve vẻ vè ve, nghe vè làng Cốc
» Xuân lặng lẽ
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|