Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ngày Valentine của bạn như thế nào?
+2
hoatrangnguyen
hoabattu
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày Valentine của bạn như thế nào?
Ngày Valentime của bạn trôi qua như thế nào, hãy chia sẻ và lưu giữ câu chuyện tình yêu của bạn ở đây nhé. Bắt đầu từ mình.
Với em 365 ngày đều valentime cho anh
5 giờ sáng, vợ dón dén bò dậy, còn kịp chuyến xe buýt, đang gật gù trên xe thì nghe tít tít
- Valentime anh chẳng biết làm gì hơn, chỉ muốn nói "anh yêu em" thật nhiều để em hiểu anh chỉ yêu mình em, chúc cho tình yêu chúng ta bề vững
-Cảm ơn anh, em tin anh biết làm thể nào để giữ gìn niềm tin, giữ gìn tình yêu. Với em 365 ngày đều là valentime cho anh.
Cả ngày với một mớ công việc, 8h tối, vợ tất tưởi sau giờ làm chuẩn bị một món quà bất ngờ, để restart lại "tình yêu chúng mình".
Một đồ ăn nhẹ, một bông hồng, 2 cây nến, 2 trái tim socola, và những bản nhạc gợi nhớ những kỷ niệm.Sẽ quên hết những giận hờn, đớn đau, sẽ lại bắt đầu như thể một tình yêu mới, với những kế hoạch mới, dự định mới, gì nữa nhỉ.
Không quên gọi điện dặn dò, nũng nịu dặn chồng: anh yêu về sớm nhé!
- ALo anh đang đi với mấy anh bạn, thật đấy, không có em út nào đâu
- Khi nào anh về
- 15P nữa anh về
Em chuẩn bị và chờ đợi, với em là cả cuộc đời, 15 phút không sao cả.
15, 30, 35, 60 p trôi qua
- Alo, hay anh cứ ngồi với bạn đi, em gọi mấy đứa bạn gái đi vòng vòng đỡ buồn
- Thôi, đừng đi, anh chuẩn bị đứng lên về bây giờ
5, 10, 15, 20, 25, 30 trôi qua.
Anh về đến nhà, giọng lè nhè say khướt, nằm vật lên giường, em dẹp bàn tiệc và dẹp luôn cái kế hoạch lãng xẹt vớ vẫn kia và cũng mò lên giường nằm cạnh, may ra còn vớt vát được chút gì của lễ tình nhân.
Em đang thủ thỉ, thì thấy tiếng anh gáy khò khò.
Một ngày valentime qua đi như thế.
To anh: Không sao, với em 365 ngày đều là ngày lễ tình nhân với đầy ắp tình yêu em dành cho anh.
Nhưng nếu bàn tiệc sẽ lại lần nữa dẹp đi đi, nhạc mãi không bật thì ....
Vẫn là 365 ngày đều là lễ tình nhân trong năm nhưng... không phải cho anh!
Với em 365 ngày đều valentime cho anh
5 giờ sáng, vợ dón dén bò dậy, còn kịp chuyến xe buýt, đang gật gù trên xe thì nghe tít tít
- Valentime anh chẳng biết làm gì hơn, chỉ muốn nói "anh yêu em" thật nhiều để em hiểu anh chỉ yêu mình em, chúc cho tình yêu chúng ta bề vững
-Cảm ơn anh, em tin anh biết làm thể nào để giữ gìn niềm tin, giữ gìn tình yêu. Với em 365 ngày đều là valentime cho anh.
Cả ngày với một mớ công việc, 8h tối, vợ tất tưởi sau giờ làm chuẩn bị một món quà bất ngờ, để restart lại "tình yêu chúng mình".
Một đồ ăn nhẹ, một bông hồng, 2 cây nến, 2 trái tim socola, và những bản nhạc gợi nhớ những kỷ niệm.Sẽ quên hết những giận hờn, đớn đau, sẽ lại bắt đầu như thể một tình yêu mới, với những kế hoạch mới, dự định mới, gì nữa nhỉ.
Không quên gọi điện dặn dò, nũng nịu dặn chồng: anh yêu về sớm nhé!
- ALo anh đang đi với mấy anh bạn, thật đấy, không có em út nào đâu
- Khi nào anh về
- 15P nữa anh về
Em chuẩn bị và chờ đợi, với em là cả cuộc đời, 15 phút không sao cả.
15, 30, 35, 60 p trôi qua
- Alo, hay anh cứ ngồi với bạn đi, em gọi mấy đứa bạn gái đi vòng vòng đỡ buồn
- Thôi, đừng đi, anh chuẩn bị đứng lên về bây giờ
5, 10, 15, 20, 25, 30 trôi qua.
Anh về đến nhà, giọng lè nhè say khướt, nằm vật lên giường, em dẹp bàn tiệc và dẹp luôn cái kế hoạch lãng xẹt vớ vẫn kia và cũng mò lên giường nằm cạnh, may ra còn vớt vát được chút gì của lễ tình nhân.
Em đang thủ thỉ, thì thấy tiếng anh gáy khò khò.
Một ngày valentime qua đi như thế.
To anh: Không sao, với em 365 ngày đều là ngày lễ tình nhân với đầy ắp tình yêu em dành cho anh.
Nhưng nếu bàn tiệc sẽ lại lần nữa dẹp đi đi, nhạc mãi không bật thì ....
Vẫn là 365 ngày đều là lễ tình nhân trong năm nhưng... không phải cho anh!
hoabattu- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 87
Mức độ đóng góp : 1013
Điểm được cảm ơn : 226
Ngày tham gia : 27/07/2010
Re: Ngày Valentine của bạn như thế nào?
Ngày Valung tung của em là - ở cơ quan đến 5h30, vượt tắc đường về nhà, giặt giũ quần áo, tự nấu cơm ăn, rồi mang laptop ra làm việc tiếp
Niềm an ủi nho nhỏ là có một bó hoa hồng và loại bánh mà em thích, hì hì.
Niềm an ủi nho nhỏ là có một bó hoa hồng và loại bánh mà em thích, hì hì.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Ngày Valentine của bạn như thế nào?
Mình cũng xin thành thật khai luôn là ngày va linh tinh của mình cũng hơi vất hơn ngày bình thường một chút. Chạy long tóc gáy ra, đến 8h tối hẹn vợ ra quán cà phê gần nhà, mình đến trước và chờ. Khi vợ ra đến nơi thì cầm bó hoa nhận vào tay "này của e đây" và hỏi e uống ca cao nóng cho có vị sô cô la nhé. Cũng may dù mệt đến gần chết rồi nhưng vẫn còn một chút dư âm của người đàn ông dành cho vợ. Ngồi với vợ được khoảng hơn tiếng thì " e về đi chúc em ngủ ngon"......
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Ngày Valentine của bạn như thế nào?
Hôm đấy con Nở nó bảo em là "xăng pha nhớt" các bác ạ. Chuyện là do Nở thối đọc đâu trên intẹcnét về câu chuyên của Chí Hòa đâm ra vẫn còn giận em. Nhưng vẫn ổn vì hôm ý em vặt chộm được một bắp hoa CHUỐI nhà Hùng sờ về tặng nên sau đêm valinhtinh mụ vui ra mặt!!!
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Ngày Valentine của bạn như thế nào?
Đàn ông mà anh Chí ơi! "cứng chỗ đó" tức là "có chỗ đứng" rồi anh ạ. Của tôi thì cứng, mềm đúng lúc đúng chỗ lắm.Chí Phèo đã viết:Hôm đấy con Nở nó bảo em là "xăng pha nhớt" các bác ạ. Chuyện là do Nở thối đọc đâu trên intẹcnét về câu chuyên của Chí Hòa đâm ra vẫn còn giận em. Nhưng vẫn ổn vì hôm ý em vặt chộm được một bắp hoa CHUỐI nhà Hùng sờ về tặng nên sau đêm valinhtinh mụ vui ra mặt!!!
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Ngày Valentine của bạn như thế nào?
Chí Phèo đã viết:Hôm đấy con Nở nó bảo em là "xăng pha nhớt" các bác ạ. Chuyện là do Nở thối đọc đâu trên intẹcnét về câu chuyên của Chí Hòa đâm ra vẫn còn giận em. Nhưng vẫn ổn vì hôm ý em vặt chộm được một bắp hoa CHUỐI nhà Hùng sờ về tặng nên sau đêm valinhtinh mụ vui ra mặt!!!
Anh Chí,
Ha ha, chiêu của anh hay quá! Vườn chuối nhà Hùng sờ còn cái hoa chuối nào không? Nếu không, chắc đợt tới anh phải moi Củ Chuối tặng nở nhỉ!
Re: Ngày Valentine của bạn như thế nào?
Vườn chuối nhà Hùng Sờ chỉ còn... củ từ thôi, ai có mượn thì đến mà mượn!
Re: Ngày Valentine của bạn như thế nào?
Bổng dưng lại thèm khoai nhà Hùng sờ, hờ hờ
hongphuc- Khách viếng thăm
Similar topics
» Gặp lại em mùa Valentine
» Chí Nở Valentine!
» Quà Valentine Tặng Chí
» Thơ tặng ngày mới - ngày 8/3
» Rồi sẽ đến ngày em hết yêu a
» Chí Nở Valentine!
» Quà Valentine Tặng Chí
» Thơ tặng ngày mới - ngày 8/3
» Rồi sẽ đến ngày em hết yêu a
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|