DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Mùa cà phê không đắng Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Mùa cà phê không đắng Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Mùa cà phê không đắng Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Mùa cà phê không đắng

Go down

Mùa cà phê không đắng Empty Mùa cà phê không đắng

Bài gửi by levanthang 24/01/12, 10:45 pm

MÙA CÀ PHÊ KHÔNG ĐẮNG
Hẹn gặp ông ngày cuối tuần đúng lúc cà phê bước vào vụ thu hoạch. Biết ông thường đi rẫy từ rất sớm nên tôi đến nhà ông khi trời còn mờ tối. Đẩy về phía tôi ly cà phê ông nói:
- Cà phê của nhà trồng và tự rang xay đấy, chú làm một ly cho ấm.
Cứ mỗi độ cà phê chín mọng đỏ trên cành là Tây Nguyên bắt đầu chuyển mùa. Những cơn mưa không còn ào ạt xối xả mà chỉ rã rích, từng cơn, từng đợt từng vùng nhỏ lẻ mang sự ướt át lành lạnh rất dễ ốm. Vì vậy, trước khi đi làm ai cũng phải cố gắng ăn thật ăn thật no, thủ sẵn áo mưa và không quên uống ly cà phê tự làm để tỉnh táo và giữ ấm.
Nhấp một ngụm nhỏ nhưng tôi cảm thấy rùng mình vì vị đắng của cà phê không đường. Thoáng nhìn thấy nét mặt của tôi ông cười tủm tĩm.
- Đắng quá phải không chú, chúng tôi quen uống như vậy rồi. Có đắng miệng như vậy mới có thể vơi đi một phần cay đắng trong lòng.
Như đoán được ý nghĩ của tôi, ông tiếp lời
- Có được một hạt cà phê thơm ngát, đượm nồng như vậy, nông dân chúng tôi trải nhiều cay đắng lắm chú à.
Ông là Nguyễn Văn Nga xã Thuận Hạnh huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông, một khách hàng vay vốn tại BIDV hồi đầu năm. Tôi chọn ông để viết bởi vì có lẽ ông là những khách hàng mang đặc thù của BIDV Đắk Nông. Đó chính là những nông dân trồng cây công nghiệp tại miền đất đỏ Tây Nguyên, đó còn là những người đầu tiên trong chuỗi sản xuất xã hội tại địa bàn. Nhưng mặc dù cà phê là loại hàng hóa có giá trị trên thị trường thì nông dân lại là đối tượng thu được ít lợi nhất.
Tôi tình nguyện đi hái cà phê, một là để cho biết hai là để cũng nghe ông kể chuyện.
- Để có một tấn nhân thì phải có bốn tấn tươi chú ạ!
Ông Nga bắt đầu câu chuyện như vậy.
- Mưa ướt, đường trơn, lầy lội, cà phê mất mùa cũng khổ mà được mùa cũng chẳng sung sướng gì.
Ông tiếp lời như khẳng định cái cơ cực của nông dân một nắng hai sương, trồng tỉa, chăm bón thu hái để tạo ra sản phẩm. Nhưng sản phẩm thu được, nông dân lại còn được chằng bao nhiêu. Một năm cây cà phê chỉ cho thu hoạch một lần. Trong khi đó ai cũng phải có những điều kiện tối thiểu để sống. Ngoài chuyện ăn, mặc, ở, đi lại còn phải đủ thứ trên đời. Ma chay, cưới xin, giỗ chạp, lễ lạt, việc cười, việc khóc tất cả đổ dồn vào hột cà phê ở cuối năm. Thế là cà phê phải bán từ đầu năm. Bán để ăn, bán để sống, bán để mua phân tro, thuốc trừ sâu, dầu tưới.... đầu tư cho vụ sau. Trong khi phải bán sản phẩm với giá thấp thì nông dân phải mua đồ ăn, thức uống nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống cũng như phân bón, thuốc trừ sâu ... với giá cao. Thế là hai đầu, đầu nào cũng cay đắng. Nhưng để sống, để tồn tại, để mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn đành phải chấp nhận sự nghiệt ngã đó.
-Thế hiệp hội của những người trồng cà phê không giúp được gì à bác?
- Gần như bằng không, họ chỉ quan tâm đến diện tích lớn cho sản lượng đáng kể chứ còn nông dân nhỏ lẽ như chúng tôi thì....
Trầm ngâm một lát, ông nói tiếp.
- Hiệp hội gì thì cũng là con người chú à. Đến mùa thu hái, người ta chạy việc nhà chưa hết nói gì đến việc của ai. Nông dân nhà mình từ chỗ làm ăn tập thể không có hiệu quả chuyển sang khoán cũng có nhiều nước mắt. Làm chủ đất đai đấy nhưng chủ yếu là manh nha vụn vặt, nhà nào biết nhà đó. Từ việc tưới tắm chăm bón, trồng tỉa đến giữ để khỏi bị mất trộm đều do mình. Tính cộng đồng, tính tập thể, tính chuyên nghiệp mất hẳn. Vì thế cái khó, cái nghèo cứ năm này qua năm khác như định mệnh với chúng tôi.
- Và cái vòng tròn túng quẩn đó chỉ được phá vỡ khi được ngân hàng cho vay vốn phải không?
Tôi hỏi để kéo ông về thực tại. Một thoáng vui trên khuôn mặt sạm đen, cháy nắng, nham nhở những nếp nhăn.
- Đúng là năm nay tôi đỡ phải bán cà phê từ đầu vụ. Số tiền vay được của ngân hàng, tôi mua phân bón, thuốc sâu, dầu tưới, trả công chăm sóc. Tiền trong tay mình thích mua của ai mình mua. Họ không ép được mình. Năm ngoái, tôi phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia mới bán được cà phê non và mua phân bón của người ta chú ạ. Tư thương cắt cổ mình nhưng mình vẫn phải mang ơn họ đấy. Năm nay thì khỏe rồi, trừ chi phí chắc chắn sẽ còn một phần để đầu tư cho vụ sau.
- Nhưng lâu nay, bác không tìm đến ngân hàng mà năm nay mới tới.
- Đó cũng là một thiệt thòi cho “giai cấp” ít học nhất như chúng tôi. Cứ nghĩ rằng BIDV nhà chú chỉ phục vụ toàn người giàu chứ ít quan tâm đến nông dân.
- Không phải thế đâu bác, BIDV đang chuyển đổi rất nhiều trong đó có chương trình ngân hàng bán lẻ chuyên môn phục vụ mọi đối tượng cá nhân nhỏ lẻ mà bác. Tôi nói như để khằng định.
- Nhưng vẫn còn có điều chưa phù hợp chú ạ!
- Điều gì chưa phù hợp bác?
- Đó là việc trả lãi. Nông dân trồng cà phê chúng tôi một năm chỉ được thu có môt lần nhưng các chú yêu cầu đóng lãi hai tháng một lần thì quả là hơi khó khăn.
Tôi hứa sẽ báo cáo với lãnh đạo việc này nhưng trong lòng tôi không khỏi có những day dứt. Quả thật việc đóng lãi theo định kỳ là việc chung nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp đối với mọi đối tượng khách hàng. Vì vậy, BIDV cũng cần phải nghiên cứu đưa ra thêm các sản phẩm nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Chào ông ra về sau một buối sớm mưa bay, đường đi khá lầy lội nhưng lòng tôi cảm thấy ấm lên một niềm vui. Đó chính là niềm vui từ công việc, niềm vui từ muôn màu của nhựa sống. Có lẽ ông Nga đã có được một vụ mùa cà phê bớt đắng cay, bớt đi những muộn phiền của khó khăn, bớt đi những giấc mơ chưa thành. Tôi hy vọng vào một ngày không xa vốn của BIDV sẽ phá vỡ vòng tròn đắng cay của tất cả những nông dân trên mảnh đất này. Đó là những mùa cà phê đắng nơi đầu lưỡi nhưng ngọt bùi thơm ngát hương sắc đất trời.
Lê Thắng- BIDV Đắk Nông
Bài tham dự cuộc thi viết về tôi và BIDV nhân dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập.
levanthang
levanthang
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết