Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Hoa ngọc lan
3 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hoa ngọc lan
Bà mất khi cháu mới 10 tuổi, vẫn còn quá nhỏ để nhớ rõ ràng rành rọt 1 điều gì đó như bây giờ, nhưng ngược lại- vì lúc ấy là đầu óc trẻ con nên nếu đã ghi nhớ cái gì thì nó rất khó phai. Cháu nhớ bà thích hoa ngọc lan- hoặc ít ra là thích mùi hoa ngọc lan (nếu lớn hơn 10 tuổi có lẽ cháu đã hỏi bà rõ ràng điều này, tiếc quá). Những ngày vào mùa hoa, lúc nào bà cũng xin được hoa về, có thể là để trên đĩa ở bàn thờ ông ngoại, hoặc gói vào lá của nó và để ở đầu giường ngủ của bà. Ngày bà mất đi, thường là vào mùa hoa mẹ vẫn xin hoa về để trên đĩa ở bàn thờ của ông bà suốt một thời gian dài sau này. Với cháu, khi mở khóa cửa nhà bà, thấy mùi hoa ấy thì như quen thuộc, chưa ý thức được gì sâu sắc. Cho đến khi cháu đi học đại học, một mình ở Hà Nội, có nhiều cái mới lạ nên vì thế mới hay nhớ những gì xưa cũ. Lần đầu tiên đi chợ buổi sáng, gặp một cô bán hàng rong- hàng hóa của cô là mỗi chùm 10 bông hoa ngọc lan được gói tròn trong chính lá của nó. Và, khi thấy mùi huơng ấy, rất rõ ràng, bà hiện lên trong tâm trí cháu... Nhớ đến mức đau lòng dù cho khi đó bà đã mất được 9 năm... Thế mới biết rằng có những nỗi đau sẽ không bao giờ hết được, cũng như người đã mất đi nhưng vẫn còn hiển hiện bởi những người đang sống. Cuộc sống của cháu sau ngày đó, hầu như lúc nào có thể cháu đều cố gắng mang về nhà cái mùi hương ấy bằng những bông hoa trên bàn học, trên giá sách… Hít hà nâng niu nó cho đến khi nó khô cong lại, đen xì rồi mới tiếc nuối bỏ đi. Cháu không hẳn thích hoa ngọc lan, nhưng cháu yêu nó gần giống với tình yêu dành cho tuổi thơ của cháu- ở đó có bà. Bà ạ, hè năm ngoái cháu về quê, qua nhà cậu Thanh chơi, nhà cậu có cây ngọc lan to lắm. Cháu mới tặc lưỡi “Èo, nhà cậu nhiều hoa thế, thơm quá”- thế mà cậu trèo lên cây hái cho cháu hẳn một túi- mẹ cháu bảo bên ngoại bị bệnh “chiều con gái” bà ạ. Hè năm nay cháu cũng qua chơi nhà cậu, nhưng năm nay cậu đã bị bệnh chẳng thể leo trèo gì được rồi. Cậu bảo “cậu chết lúc nào chẳng biết ấy…”, nghe mà thảng thốt đau lòng- cái đau của những người ruột thịt…
Thời sinh viên qua đi, người bạn cháu thân quý nhất của 5 năm cũng mang tên lòai hoa ấy, bà ạ. Và mùi hoa ngọc lan, làm cháu yêu, làm cháu nhức nhối, nhưng không bao giờ từ bỏ- bởi trong đó có ký ức về những người mà cháu yêu quý.
Thời sinh viên qua đi, người bạn cháu thân quý nhất của 5 năm cũng mang tên lòai hoa ấy, bà ạ. Và mùi hoa ngọc lan, làm cháu yêu, làm cháu nhức nhối, nhưng không bao giờ từ bỏ- bởi trong đó có ký ức về những người mà cháu yêu quý.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Hoa ngọc lan
Một bài viết hay với rất nhiều cảm xúc thiết tha. Đọc xong có cảm giác mình cũng yêu hoa Ngọc Lan hơn. Cảm ơn tác giả nhé!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Hoa ngọc lan
Một nửa hạnh phúc thuộc về tâm hồn đẹp. Một lời ca trong vắt cho cuộc sống nhân sinh! Bài viết hay!
Re: Hoa ngọc lan
Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và chia sẻ. Về nhà, nhìn cảnh nhớ người...
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Similar topics
» 32 kế sách kinh doanh!!
» Truyện cổ tích dành cho người lớn
» Tiểu Phẩm: Hoa Hoằng Quế, Hoa Thanh Quế [Lê Ngọc Tú 12E]
» Phú Quốc - Đảo ngọc du lịch của cả nước và thế giới
» Tour Đảo Ngọc Côn sơn khởi hành hàng ngày
» Truyện cổ tích dành cho người lớn
» Tiểu Phẩm: Hoa Hoằng Quế, Hoa Thanh Quế [Lê Ngọc Tú 12E]
» Phú Quốc - Đảo ngọc du lịch của cả nước và thế giới
» Tour Đảo Ngọc Côn sơn khởi hành hàng ngày
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|