Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Giả vờ thôi anh nhé!!!
+3
HongPhuc12c
anhdung
kemdau_sarar
7 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Giả vờ thôi anh nhé!!!
Giả vờ mình yêu nhau anh nhé!!! để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi, em sẽ hỏi về người con gái nào đó, rằng ai đã nhắn tin cho anh như thê?? giả vờ đi an...nhưng...cái nhói đau trong em là thật..
Em sẽ vô tình ngồi sát bên anh, Nhưng hãy ôm em, giả vờ sợ mất em...anh nhé!!!!
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai anh ra khỏi mái đầu em được không anh???
Cứ giả vờ đặt môi anh lên má em thôi nhé? Cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu?
Anh hãy giả vờ nói yêu em...vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ mình được yêu nhiều lắm...
Giả vờ níu kéo em khi em nói muốn ra đi!!! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh...Đủ mạnh anh nhe!!!
Tất cả chỉ giả vờ thôi...em tuyên thệ em sẽ không tin là thật...
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật, Hạt bụi nào bay vào mắt đó thôi anh...
Và cuối cùng giả vờ không yêu anh...
Nhưng...
EM YÊU ANH...
Em sẽ vô tình ngồi sát bên anh, Nhưng hãy ôm em, giả vờ sợ mất em...anh nhé!!!!
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai anh ra khỏi mái đầu em được không anh???
Cứ giả vờ đặt môi anh lên má em thôi nhé? Cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu?
Anh hãy giả vờ nói yêu em...vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ mình được yêu nhiều lắm...
Giả vờ níu kéo em khi em nói muốn ra đi!!! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh...Đủ mạnh anh nhe!!!
Tất cả chỉ giả vờ thôi...em tuyên thệ em sẽ không tin là thật...
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật, Hạt bụi nào bay vào mắt đó thôi anh...
Và cuối cùng giả vờ không yêu anh...
Nhưng...
EM YÊU ANH...
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Ừ, mình cứ giữ mãi mãi giây phút giả vờ này em nhé! I LOVE YOU...
anhdung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 58
Mức độ đóng góp : 606
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 11/02/2011
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Cặp đôi hoàn hảo nào đây nhì?
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Nhìn là biết rồi mà, cặp đôi "Kèm-Dung" còn gọi "Dùng-Kem" ...hé...hé...
anhdung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 58
Mức độ đóng góp : 606
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 11/02/2011
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Nắng mưa là chuyện của...giời!!!
Tương tư là chuyện của tôi với chàng...
Nhớ lắm...honey...
Tương tư là chuyện của tôi với chàng...
Nhớ lắm...honey...
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Giữ chút gì của gió mang theo..
Lời thì thầm tình yêu dấu kín
Cà phê ấy dẫu đắng trê đầu môi,
Mà sao em thấy đắng cả trong lòng
Không có anh...Buồn héo hắt trong chờ mong..
Lời thì thầm tình yêu dấu kín
Cà phê ấy dẫu đắng trê đầu môi,
Mà sao em thấy đắng cả trong lòng
Không có anh...Buồn héo hắt trong chờ mong..
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Phố nhộn nhịp nhưng lòng mình đơn chiếc
Tìm bóng em sao hun hút thở dài
Chờ trời sáng đón nhận ánh ban mai
Chồi lộc biếc nâng cánh chim trở lại
Tìm bóng em sao hun hút thở dài
Chờ trời sáng đón nhận ánh ban mai
Chồi lộc biếc nâng cánh chim trở lại
anhdung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 58
Mức độ đóng góp : 606
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 11/02/2011
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Thích cái avata của anhdung quá cơ!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Avatar là Cưa sừng làm nghé...
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Nước mắt chảy ngược là nước mắt đau..
Nụ cười đến sau là nụ cười hạnh phúc
Người hay cười là người hay khóc..
Nhủ lòng đừng khóc nhưng nước mắt vẫn rơi
Miệng mỉm cười nhưng tâm hồn buốt giá
Khóc trong lòng nhưng mặt vẫn vui tươi...
Nụ cười đến sau là nụ cười hạnh phúc
Người hay cười là người hay khóc..
Nhủ lòng đừng khóc nhưng nước mắt vẫn rơi
Miệng mỉm cười nhưng tâm hồn buốt giá
Khóc trong lòng nhưng mặt vẫn vui tươi...
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Nở nụ cười cho xuân về bát ngát
Môi lại hồng cho tiếng hát mê say
Đi bên nhau mình cùng nắm chặt tay
Cho nhựa sống tràn đầy hy vọng...
Môi lại hồng cho tiếng hát mê say
Đi bên nhau mình cùng nắm chặt tay
Cho nhựa sống tràn đầy hy vọng...
anhdung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 58
Mức độ đóng góp : 606
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 11/02/2011
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
.........Nếu thật sự anh nhớ em???
Và
...Trong anh.......
Em quan trọng??
...Nếu thật sự rằng...
Anh cần em...
.......thì tại sao???
Anh im lặng,,,????
Và
...Trong anh.......
Em quan trọng??
...Nếu thật sự rằng...
Anh cần em...
.......thì tại sao???
Anh im lặng,,,????
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Anh: Em gửi đồ thế nào, mà nó bị ướt.
Em: Anh bị điên cũng điên vừa thôi nhé, đây không phải lần đầu nghe chưa? con này không phải con ngu để cái đếch gì anh cũng chút lên đầu nghe chưa.
Hehe, giả vờ thôi em nhé - Anh chồng nhỏ nhẹ nói lại.
Em: Anh bị điên cũng điên vừa thôi nhé, đây không phải lần đầu nghe chưa? con này không phải con ngu để cái đếch gì anh cũng chút lên đầu nghe chưa.
Hehe, giả vờ thôi em nhé - Anh chồng nhỏ nhẹ nói lại.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Đêm hôm, chồng muốn "làm chuyện ấy" vợ bảo..
_Khẽ thôi anh, kẻo con nó dậy..
Chồng nói
_Kệ, nó ngủ như thằng chết trôi thế kia biết làm sao được?
Rùi tiến tới
Hôm sau cả nhà đang ăn cơm, thằng con chìa bát ra bảo mẹ
_Cho thằng chết trôi xin bát cơm...!!!!!!!
_Khẽ thôi anh, kẻo con nó dậy..
Chồng nói
_Kệ, nó ngủ như thằng chết trôi thế kia biết làm sao được?
Rùi tiến tới
Hôm sau cả nhà đang ăn cơm, thằng con chìa bát ra bảo mẹ
_Cho thằng chết trôi xin bát cơm...!!!!!!!
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Giả vờ giận dỗi để gần anh
Giả vờ nũng nịu vì nhớ anh
Giả vờ khóc để được vỗ về
Nhưng...Nước mắt ấy không giả vờ anh ơi..
........Nhớ lắm..............A
Giả vờ nũng nịu vì nhớ anh
Giả vờ khóc để được vỗ về
Nhưng...Nước mắt ấy không giả vờ anh ơi..
........Nhớ lắm..............A
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Giả vờ chi cho lòng thêm đau khổ
Giả vờ chi cho đông lạnh mãi về
Giả vờ chi cho ta mãi xa nhau
Giả vờ gì chỉ đôi ta mới hiểu...yêu nhỉ?
Giả vờ chi cho đông lạnh mãi về
Giả vờ chi cho ta mãi xa nhau
Giả vờ gì chỉ đôi ta mới hiểu...yêu nhỉ?
anhdung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 58
Mức độ đóng góp : 606
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 11/02/2011
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
"Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ..." - thích thì cứ nhích chứ ạ, he he.
Trong tập phim Taxi phần 1, khi thấy Emilien vật vã vì quá thích Pettra mà không làm sao nói cho nàng hiểu được, cứ gặp nàng là luống cuống làm những điều ngốc nghếch, Daniel đã bảo rằng: "Cậu hãy hành động như 1 thằng đàn ông xem nào, xô cánh cửa kia ra, tóm lấy cô nàng, hôn thật nồng nàn. Một là, cậu sẽ ăn tát, hai là - cô ta sẽ đi theo cậu 20 năm"
Còn anh chàng Charlie trong "Letter to Julliet" thì bảo rằng: "Nếu tôi là Romeo, tôi sẽ không đứng thầm thì như một thằng ngu ở trong vườn, chỉ cần leo lên, tóm cô ấy xuống khỏi cái balcon chết tiệt, thế là xong!"
Yêu thì phải nói, và cần dũng cảm, cái giả giả thật thật ali mơi mơi kia rồi có lúc là con dao 2 lưỡi, có khi lại làm mình đau hơn cả là bị từ chối thẳng thừng... Yêu thì phải nói, và khi hết yêu thì dũng cảm thừa nhận, đừng biến mình thành kẻ xấu xí đi ngoại tình hoặc lừa dối tình cảm đối phương - thế là được :-)
Trong tập phim Taxi phần 1, khi thấy Emilien vật vã vì quá thích Pettra mà không làm sao nói cho nàng hiểu được, cứ gặp nàng là luống cuống làm những điều ngốc nghếch, Daniel đã bảo rằng: "Cậu hãy hành động như 1 thằng đàn ông xem nào, xô cánh cửa kia ra, tóm lấy cô nàng, hôn thật nồng nàn. Một là, cậu sẽ ăn tát, hai là - cô ta sẽ đi theo cậu 20 năm"
Còn anh chàng Charlie trong "Letter to Julliet" thì bảo rằng: "Nếu tôi là Romeo, tôi sẽ không đứng thầm thì như một thằng ngu ở trong vườn, chỉ cần leo lên, tóm cô ấy xuống khỏi cái balcon chết tiệt, thế là xong!"
Yêu thì phải nói, và cần dũng cảm, cái giả giả thật thật ali mơi mơi kia rồi có lúc là con dao 2 lưỡi, có khi lại làm mình đau hơn cả là bị từ chối thẳng thừng... Yêu thì phải nói, và khi hết yêu thì dũng cảm thừa nhận, đừng biến mình thành kẻ xấu xí đi ngoại tình hoặc lừa dối tình cảm đối phương - thế là được :-)
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Đấy, HTN Scarlet có khác, anhdung thấy tâm lý phụ nữ chưa, NHÍCH thôi anh!hoatrangnguyen đã viết:"Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ..." - thích thì cứ nhích chứ ạ, he he.
Trong tập phim Taxi phần 1, khi thấy Emilien vật vã vì quá thích Pettra mà không làm sao nói cho nàng hiểu được, cứ gặp nàng là luống cuống làm những điều ngốc nghếch, Daniel đã bảo rằng: "Cậu hãy hành động như 1 thằng đàn ông xem nào, xô cánh cửa kia ra, tóm lấy cô nàng, hôn thật nồng nàn. Một là, cậu sẽ ăn tát, hai là - cô ta sẽ đi theo cậu 20 năm"
Còn anh chàng Charlie trong "Letter to Julliet" thì bảo rằng: "Nếu tôi là Romeo, tôi sẽ không đứng thầm thì như một thằng ngu ở trong vườn, chỉ cần leo lên, tóm cô ấy xuống khỏi cái balcon chết tiệt, thế là xong!"
Yêu thì phải nói, và cần dũng cảm, cái giả giả thật thật ali mơi mơi kia rồi có lúc là con dao 2 lưỡi, có khi lại làm mình đau hơn cả là bị từ chối thẳng thừng... Yêu thì phải nói, và khi hết yêu thì dũng cảm thừa nhận, đừng biến mình thành kẻ xấu xí đi ngoại tình hoặc lừa dối tình cảm đối phương - thế là được :-)
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Hô hô,
Lâu lắm lại thấy một "cá tính tình yêu" mạnh như thế! Khá khen em Hoa!
Anh HHS chỉ xui "nhích" thì hỏng đấy, "chỉ cần leo lên, tóm cô ấy xuống khỏi cái balcon chết tiệt, thế là xong!"
Lâu lắm lại thấy một "cá tính tình yêu" mạnh như thế! Khá khen em Hoa!
Anh HHS chỉ xui "nhích" thì hỏng đấy, "chỉ cần leo lên, tóm cô ấy xuống khỏi cái balcon chết tiệt, thế là xong!"
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Đơn giản là hãy sống theo lời trái tim mách bảo- Steven Job chẳng bảo thế còn gì ạ
Đến phụ nữ cách đây mấy trăm năm còn khao khát đòi yêu, dám nói lên tiếng lòng mình như Hồ Xuân Hương, thì há chăng cánh mày râu lại không dám nhỉ, he he Còn nếu thực sự vẫn không đủ dũng cảm nói được lời yêu- thì hoặc chàng là kẻ hèn nhát, hoặc tình yêu của chàng chưa đủ. Mà như thế, mất nàng chả oan cái tí ti gì cả, hờ hờ
Trong mọi hoàn cảnh, em đề cao lòng dũng cảm ạ!
Đến phụ nữ cách đây mấy trăm năm còn khao khát đòi yêu, dám nói lên tiếng lòng mình như Hồ Xuân Hương, thì há chăng cánh mày râu lại không dám nhỉ, he he Còn nếu thực sự vẫn không đủ dũng cảm nói được lời yêu- thì hoặc chàng là kẻ hèn nhát, hoặc tình yêu của chàng chưa đủ. Mà như thế, mất nàng chả oan cái tí ti gì cả, hờ hờ
Trong mọi hoàn cảnh, em đề cao lòng dũng cảm ạ!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Nhưng mà này em, nhiều khi trái tim đập loạn xạ, mách nhầm thì ... "hậu quả" tính sao!?
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Ô hay, này anh, trên trái tim còn có cái đầu mà He he, nói chung hãy cố gắng làm sao quả tim thì nóng nhưng cái đầu lạnh là tốt nhất ạ Nếu nó đập loạn xạ thì... hãy đợi đến khi nào tần số ổn định rồi hãy làm các phép tình tiếp theo Ai cũng biết rằng khi dao động không điều hòa thì mọi phép tính chỉ là tương đối- thế thì làm sao mà đòi hỏi nó luôn đúng được ạ
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Lâu lắm mới có buổi giao lưu trực tuyến vui thế này!
Em hãy đọc một số bài hôm nay đóa, một số anh đang đánh đề 00 kìa, "chắc gì trên bảo dưới đã nghe". Quy luật con lắc đơn không thể áp dụng trong tình yêu được, "vật lý ứng dụng" bây giờ đa chiều, đa phương, đa hướng và "đa xúc cảm" lắm em ơi. "Lâm trận" mới biết em à?!
Em hãy đọc một số bài hôm nay đóa, một số anh đang đánh đề 00 kìa, "chắc gì trên bảo dưới đã nghe". Quy luật con lắc đơn không thể áp dụng trong tình yêu được, "vật lý ứng dụng" bây giờ đa chiều, đa phương, đa hướng và "đa xúc cảm" lắm em ơi. "Lâm trận" mới biết em à?!
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Vâng thì, em cũng múa rìu 1 tí thôi, chứ kinh nghiệm thì chưa có để mà kiểm chứng Nói chung em quan niệm, trái tim hay cái đầu- là do tự trong tư duy mình đã nuôi dưỡng rồi cơ :-) Chứ còn cứ "đổ lỗi cho hoàn cảnh", hoặc là "trái tim nhầm chỗ để trên đầu" thì lại là mù quáng và thiếu kiềm chế bản thân rồi Riêng bản thân em thì quan niệm, đã là tình cảm- nhất là tình yêu thì phải thật thà, chân thành và thẳng thắn với nhau. Và cũng cố gắng đặt nó trong giới hạn nhất định, cái gì cũng có giới hạn và thời điểm, he he
Quên nữa, đến khi phát hiện ra lựa chọn nhầm hoặc không còn yêu nhau nữa thì phải dũng cảm nhận và sửa sai, không được nhắm mắt đưa chân mà làm liều ạ
Quên nữa, đến khi phát hiện ra lựa chọn nhầm hoặc không còn yêu nhau nữa thì phải dũng cảm nhận và sửa sai, không được nhắm mắt đưa chân mà làm liều ạ
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Đùa vui thôi em ạ!
Thật đáng mến một tâm hồn sáng tựa sao Khuê như cái tên của em vậy, Minh Tâm!
Thật đáng mến một tâm hồn sáng tựa sao Khuê như cái tên của em vậy, Minh Tâm!
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Em biết rồi, anh giả vờ khen cái tên em là vì trùng tên phu nhân nhà anh mà, em biết rồi
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Anh!!!!!
Em muốn tin ngày mai khi mặt trời lên, Em...vẫn thấy anh..đứng trong ban mai chờ em...
Vì em cứ sợ..Rằng hôm nay chỉ là mơ, bàn tay nắm chặt...chẳng muốn xa anh bao giờ..
Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đẹp, Sợ rằng bao làn gió kia mang sớm đi những kỷ niệm
Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau này còn giữu được anh?
Sợ bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu...
Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai??
Em muốn tin ngày mai khi mặt trời lên, Em...vẫn thấy anh..đứng trong ban mai chờ em...
Vì em cứ sợ..Rằng hôm nay chỉ là mơ, bàn tay nắm chặt...chẳng muốn xa anh bao giờ..
Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đẹp, Sợ rằng bao làn gió kia mang sớm đi những kỷ niệm
Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau này còn giữu được anh?
Sợ bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu...
Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai??
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Kiếp luân hồi em nhỉ!
Bờ môi ai ươm đỏ một sắc tình
Từng ô cửa cựa mình thay đổi
Đâu đó những giọt tình đang tan chảy
Để trên môi ai khẽ hát một nụ cười
Dòng đời vô tư ta lạc cõi tịnh yên
Là bến nghỉ vô thường đầy mộng mị
Có lẽ cuộc đời vốn là vậy
Sự hồi sinh theo từng kiếp luân hồi...
Từng ô cửa cựa mình thay đổi
Đâu đó những giọt tình đang tan chảy
Để trên môi ai khẽ hát một nụ cười
Dòng đời vô tư ta lạc cõi tịnh yên
Là bến nghỉ vô thường đầy mộng mị
Có lẽ cuộc đời vốn là vậy
Sự hồi sinh theo từng kiếp luân hồi...
anhdung- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 58
Mức độ đóng góp : 606
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 11/02/2011
Re: Giả vờ thôi anh nhé!!!
Em không hiểu những điều cao sang quá,
Cố sống tốt kiếp người phía trước
Yêu, ghét, hờn, ghen không hiểu được
Chỉ biết mình theo tiếng con tim
Nhắm mắt lại em vẫn kiếm tìm
Những điều chỉ trần gian mới biết
Dẫu cho mai ở cõi ly biệt
vẫn mỉm cười không tiếc vì có Anh
Cố sống tốt kiếp người phía trước
Yêu, ghét, hờn, ghen không hiểu được
Chỉ biết mình theo tiếng con tim
Nhắm mắt lại em vẫn kiếm tìm
Những điều chỉ trần gian mới biết
Dẫu cho mai ở cõi ly biệt
vẫn mỉm cười không tiếc vì có Anh
Được sửa bởi quylx ngày 06/02/12, 04:31 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : sửa lại màu của tác gia chút vì chói quá, khó nhìn)
kemdau_sarar- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 70
Mức độ đóng góp : 1020
Điểm được cảm ơn : 235
Ngày tham gia : 28/11/2011
Đến từ : nơi xa....
Similar topics
» Thời gian ơi, thời gian ơi, xin dừng lại ...
» Xe ôm thời bão giá
» Một thời đã xa
» Một thời để nhớ
» Vu vơ thế thôi
» Xe ôm thời bão giá
» Một thời đã xa
» Một thời để nhớ
» Vu vơ thế thôi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|