Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Hồ của tôi ốm rồi!
+6
hoangthong9598
quylx
HongPhuc12c
ngolamthanh
hoatrangnguyen
tulengoc
10 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hồ của tôi ốm rồi!
Hôm nay rở khóc rở cười
Cái vui rang rở cái buồn rở rang
Trưa thì chén rượu mênh mang
Sao chiều chua chát khiến nàng lệ rơi
Hồng ơi! rồi lại Hồ ơi!
Sao ta hối tiếc những giờ bên nhau
Một người vui, một người đau
Bao người còn lại đau đầu xót xa
Mong bạn hãy sớm vượt qua
Cuộc đời may rủi ai mà biết đâu
Thương bạn mình viết đôi câu
Cho lòng nhẹ bớt nỗi sầu chia đôi...
(Lê Bá Hồ tức Hotuusau, chẳng may bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm trong bệnh viên Việt Đức. Mọi người ai có điều kiện hãy vào thăm Hồ nhé!)
Cái vui rang rở cái buồn rở rang
Trưa thì chén rượu mênh mang
Sao chiều chua chát khiến nàng lệ rơi
Hồng ơi! rồi lại Hồ ơi!
Sao ta hối tiếc những giờ bên nhau
Một người vui, một người đau
Bao người còn lại đau đầu xót xa
Mong bạn hãy sớm vượt qua
Cuộc đời may rủi ai mà biết đâu
Thương bạn mình viết đôi câu
Cho lòng nhẹ bớt nỗi sầu chia đôi...
(Lê Bá Hồ tức Hotuusau, chẳng may bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm trong bệnh viên Việt Đức. Mọi người ai có điều kiện hãy vào thăm Hồ nhé!)
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Hic, anh Hồ bị tai nạn thế nào ạ, có nặng không anh? Ngày mai có anh chị nào định vào thăm không ạ, để em xin đi cùng với ạ?
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Hoa em! theo như anh biết thì tầm giờ nghỉ trưa nay anh Quý và một vài anh nữa sẽ ghé thăm anh Hồ. Nếu em đi một mình thì em di xuống nhà B5, qua lối đi chính giữa, em rẽ phải, ngay phòng đầu tiên, giường ngoài cùng. Có thể 6h30 tối anh mới vào.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Hôm qua là một ngày quá nhiều cung bậc cảm xúc. Lên xe về Huế mà lòng đầy suy tư. Hồ mau khỏe nhé!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Đúng là hôm qua một ngày nhiều cảm xúc với tất cả mọi người, mong bạn Hồ chóng khỏe.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Anh mau chóng bình phục nhé. Trời lạnh thế này mà nằm trong viện thì lạnh lắm.
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Hồ ui hôm nay thế nào rồi??? mau lên để còn tiếp tục cuộc vui chứ. Chúc bạn mau chóng khỏe lại để còn chào đón Noen nhé
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Huhuhu... chinsu ở xa không vào thăm anh Hồ được, các anh chị ngoài đó có đi thăm anh Hồ thì nhắn anh ấy dùm em : người em gái Tây Nguyên Lâm Đồng chúc anh ấy mau chóng bình phục, em sẽ gửi nắng để anh ấy đỡ lạnh và đỡ đau nhé.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Lúc 13h tôi và bạn Tú vừa vào thăm bạn Hồ, Hồ đã nói chuyện được nhưng bảo là hôm nay thấy đau nhức hơn hôm qua. Một câu buồn cười nhất là Hồ nói: "Sáng đến giờ lấy lưỡi để đếm răng xem có mất cái nào không, nhưng may là vẫn còn nguyên". Thấy Hồ nói chuyện được mình cũng thấy an tâm hơn chút, cập nhật để mọi người biết tình hình.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Chúc mừng bạn Hồ bảo toàn được bộ nhá
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Dạo này đi tỉnh liên miên, không có thời gian lên diễn đàn.
Nay biết bạn Hồ gặp tai ương, chưa vào thăm được, gửi lời chúc bạn mau bình phục!
Nay biết bạn Hồ gặp tai ương, chưa vào thăm được, gửi lời chúc bạn mau bình phục!
CCBG- Khách viếng thăm
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Có vợ ra là nhất rồi, đấy những lúc thế này có thấy iem chân dài nào không?
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Em và Cường vừa vào viện thăm bác Hồ về, có vẻ vụ đo đất hôm qua hôm nay mới phát huy nên thấy bác nhăn nhó mà thấy tội cho bác quá.
Hì hì, chị P nói đúng. Chỉ những lúc ốm đau hoạn nạn như thế này mới thấy các em vợ(người iu) chân ngắn rất chi là được việc. Nhưng cũng không nên phủ nhận sự được việc của các em chân dài(ví dụ như đi giao tiếp, thu hồi công nợ, hoặc...).
Hì hì, chị P nói đúng. Chỉ những lúc ốm đau hoạn nạn như thế này mới thấy các em vợ(người iu) chân ngắn rất chi là được việc. Nhưng cũng không nên phủ nhận sự được việc của các em chân dài(ví dụ như đi giao tiếp, thu hồi công nợ, hoặc...).
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Ý em quên mất, mãi tranh luận với chị P về chân dài - váy ngắn nên chưa cập nhật về thông tin bác Lake. Như bà xã nhà bác Lake thông báo thì hôm nay anh Hồ đã chụp chiếu không vấn đề gì, chỉ bị xây xước bên ngoài chút, nếu không có gì thay đổi thì thứ sáu này là anh có thể xuất viện và độ khoảng nửa tháng nữa là bác Lake lại có thể: 1,2,3 zô zô cùng anh em được rồi. Vụ khai trương nhà hàng là bác Lake nhà ta có thể tham dự và vui cùng anh em được.
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Bác Hồ ui cố gắng lên, cố gắng lên.... bác thấy đau chỗ nào meocon đến matxa, đấm bóp cho, chỗ em có nhiều mật gấu lắm em mang ra bưu điện định gửi cho bác Tú rồi bác Tú chuyển cho anh để anh xoa vào chỗ đau nhưng họ không nhận bác ạ, họ nói với em đây là hàng cấm nên họ không nhận chuyển, em phải mần răng cho bác đỡ đau đây ạ?
mèocon- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 86
Mức độ đóng góp : 817
Điểm được cảm ơn : 110
Ngày tham gia : 22/10/2011
Tuổi : 44
Đến từ : Hoằng hóa
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Tình hình rau củ quả thế nào rồi không biết nữa!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Mấy hôm nay bận quá, muốn vào thăm bạn Hồ mà không vào nổi. Cầu trời khấn phật mong sao "rau, củ, quả" của bạn sẽ không ảnh hưởng gì!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Hồ của tôi ốm rồi!
Cầu mong cho anh Hồ mau khỏe nếu không hội các anh lại thiếu đi một tiếng cười...cho em gửi lời hỏi thăm tới anh Hồ các anh nhé...
love_forerver- Ngó nghiêng diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 3
Mức độ đóng góp : 20
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 28/11/2011
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|